Xem đầy đủ chức năng : Tình Online
lanhlung_deptrai5225
21-04-2008, 03:33 AM
--------------------------------------------------------------------------------
Online rồi mà sao vẫn chưa thấy nick người ấy online.Ngồi một mình chờ đợi buồn quá,20 phút...30 phút,bật yahoo lên nhìn vào cái nick đó vẫn là offline...Mới hôm qua em còn nói không yêu em anh online làm gì thế còn hôm nay thì sao chắc hết yêu rồi lên không thấy online.Giờ này em đang làm gì nhỉ không biết nữa có lẽ đang đi chơi,đang bận hay đang............không biết nữa.Thấy buồn quá ,tình online là vậy đó,không một nụ hôn,không một vòng tay không hẹn hò.Cái thế giới online này,thứ tình yêu này có thật không em.
Tôi vẫn biết tình online ko thật
Nhưng tôi muốn nói thật vơi chính E
Tuy wen nhau nhưng chưa lần gạp mặt
Chỉ biết được ánh mắt , tiếng cười
Đối với tôi như thế là quá đủ...!
Conan_Kudo
21-04-2008, 03:38 AM
bóc tem nè, mem từ 2005 mà có 7 bài :so_funny:
người thật bằng xương thịt thì đâu fai là ảo :D, nhưng mà coi chừng vì với người khác người ta vẫn có thể nói giống nhau :so_funny:, fai tỉnh táo mới đc :fi:
Conan_Kudo
21-04-2008, 03:42 AM
Tình chị em có đc gọi là online ko :D
ủa bóc tem nhanh vậy shinichi T :so_funny:
Anh yêu ơi anh có biết ko anh
Em thật sự đã yêu anh nhiều lắm
Nhiều người nói tình online là ảo
Nhưng anh ơi em tin ở chúng mình
Lời anh type đâu có gì bóng bẫy
Chữ anh ghi cũng font cũ đó mà
Nhưng em hiểu qua từng dòng mail, chat.
Anh yêu em như em đã yêu anh.
Một lần buồn em online và chat
Bỗng sáng lên nhấp nháy 1 nickname
Em hờ hững reply từng dòng chữ
Em đâu ngờ giờ em lại yêu anh
Lời anh chat nghe sao mà chán ngắt
Lại nói năng toàn những chuyện tầm phào
Em cứ nghĩ mình gặp thằng khờ khạo
Tập online để tìm 1 bóng hồng
Rồi dòng chữ càng ngày càng thân thiện
Anh quan tâm chia sẻ mọi giải bày
Anh thăm hỏi những u buồn thầm kín
Để cho em thấy nhẹ nhõm cõi lọng
Và em thấy anh là người tri kỷ
Luôn bên em trong những lúc em cần
Dù chưa được 1 lần anh âu yếm
Nhưng với em ấm áp cả trái tim
Tình online sẽ vẫn mãi online
Vì anh có dám offline đâu chứ
Đã bao lần em ngỏ lời gặp thử
Anh vờ như không thấy 1 chữ nào (grừ... )
Trong lòng em đã có lúc xốn xao
Em tự hỏi hay là anh lừa dối ?
Em tự hỏi mỗi mình hay là mọi
Những nickname trong friendlist của anh?
Nhưng anh ơi, anh có biết ko anh
1 bí mật mà anh thầm giấu kín
Trong 1 lúc vô tình em nhìn thấy
Anh là ai, em đã biết được rội
Anh xấu xí, ừ thì anh xấu xí
Em yêu anh đâu cần chuẩn hotboy
Em yêu anh đâu cần anh nổi tiếng
Em chỉ cần anh thật sự hiểu em (giống quảng cáo quá, kkk)
Giờ em viết email như lời ngỏ
Em yêu anh, em yêu thật lòng mà
Xin anh chớ thẹn thùng và nhút nhát
Em chỉ cần anh nói: "Anh yêu em".
Conan_Kudo is online now :fi:
khuyên người khác thì hay lắm :hihi:
chứ sao nữa :D, với ai người ta cũng có thể như vậy mà, đau fai chỉ với mình :so_funny: suýt nữa mất cả tỉnh táo :so_funny:
shinichi_tim_ranmori
21-04-2008, 03:46 AM
ông này lập nick cùng năm cả mình ,bắt tay cái đi ông :om:
Em lại đến trong những đêm mộng mị
Nói thì thầm rằng em mãi yêu anh.
Yêu thật lòng, say đắm mãi nhe anh,
Anh chỉ muốn sống trong thiên đuờng ấy.
Trong trắng lắm, tình ta không gian dối
Mộng chưa thành anh tỉnh giấc hoang mang.
shinichi_tim_ranmori
21-04-2008, 03:54 AM
Chàng ko thể nhìn nàng wa Modem
Chàng ko thể hôn nàng wa bàn fím
Chàng ko thể nắm tay nàng âu yếm
Chàng chỉ nói "yêu em" và cứ thế enter !
Và 2 người cứ yêu vậy trong mơ
Trong chiếc khung con mỗi lần hội thoại
Đêm cứ càng khuya họ càng mê mải
Nói chuyện trăng sao mật ngọt thiên đường...
Nàng ở bên này chính nhớ mười thương
Chàng ở bên kia ngày trông đêm đợi
Ngồi trước keyboard gõ hoài ko mỏi
Tình yêu tiếp thêm sức mạnh phi thường...
Nàng hỏi chàng " anh cứ nói yêu thương
Mà bỗng nhiên out đi đâu mất ?"
Chàng vội vã " Oh kìa anh nói thật
Anh bị lag, dis ra lại chui vào"
Họ cứ yêu nhau như mận yêu đào
Ôm computer mỗi ngày mấy tiếng
Chat mãi chat hoài mà ko hết chuyện
Tình yêu cứ theo năm tháng vơi đầy..
Và bên ngoài kia trái đất vẫn way
Qua cái Modem những mối tình vẫn nở
Cũng lắm gian truân, cũng nhiều trắc trở
Cũng "I love U" rồi cũng lại Enter !
Tình online cũng đẹp như thơ
Khác chi Romeo của thời hiện đại
Cuối tháng cầm tờ hóa đơn điện thoại
Chàng Romeo bỗng cảm thấy...hơi buồn...!
p/s : thơ này hơi ngâu ngâu đừng ai chê trách nhé :so_funny:
blood_omen
21-04-2008, 04:03 AM
Tình online phải chăng có thật
Hay đó là ảo mộng, dối gian
Ta giỡn chơi khi đời chật vật
Muốn tìm người gieo sự trái ngang
Tình online có chăng kết quả
Hay ta, người vẫn mãi lạ xa (-_-')
Khi Online nói câu trìu mến
Offline rồi ta sống đời ta
Tình Online phải chăng đau khổ
Dẫu có tình vẫn sống bơ vơ
Ta với người phương trời xa lạ
Đêm nằm buồn suy nghĩ vẫn vơ
Tình online phải chăng chỉ vậy
Chỉ Online mới có đắm say
Chỉ online mới thấy ngất ngây
Chỉ Online mới có tình này ???
shinichi_tim_ranmori
21-04-2008, 04:05 AM
ảo là thật, thật thì không phải ảo
thế thì thôi thật ảo khó lường
có những lúc nghĩ thật nhưng lại ảo
nhưng đôi lần trong ảo thấy thật nha
ảo là thật, thật là ảo , ảo ảo thật thật.......biết chết liền
shinichi_tim_ranmori
21-04-2008, 04:10 AM
Vẫn biết online là thế giới hư vô
Và tình net mau phai cùng năm tháng
Dẫu người ta có vô tình phụ bạc
Thì giấc mộng yêu đương vẫn cứ nồng nàn
Cuộc sống đã thực tế nên ta đừng thực tế
Hãy để những giấc mơ nuôi sống tâm hồn
Sớm mai thức dậy cứ gửi 1 nụ hôn
Cho gió thoảng mây bay, cho bèo trôi nước chảy...
:so_funny:
RanMori_1992
21-04-2008, 12:43 PM
trong thế giới ảo cái ji cũng là giả dối chẳng ai yêu nhau thật lòng
tình tính tang :so_funny:
khói lam chiều
21-04-2008, 04:30 PM
tình online :)
Jangnara9x
21-04-2008, 07:49 PM
ol ol tình ảo......................
hip89
22-04-2008, 04:53 PM
tình ảo mãi là ảo thôi........................
shinichi_tim_ranmori
22-04-2008, 04:58 PM
ảo là ảo mà thật là thật ,ảo ảo thật thật ,ta chỉ muốn mãi trong ảo :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.