PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu làm chi?



jancy_x_87
02-08-2005, 09:33 PM
Yêu làm chi lệ hoen bờ mi,cất bước ra đi trong lòng ko lưu luyến gì!Hỡi người yêu tui ơi,anh đâu co biết rằng em đã yêu anh đến điên cuồng mất rồi.Em ko thể nào quên anh được anh à,mặc dù em đã cố gắng nhiều lắm!Càng quên anh em lại càng nhớ anh,nhiều đềm nằm mơ thấy anh bên em thật hạnh phúc,giật mình tỉnh giấc hóa ra chỉ là mơ mà thôi,em buồn lắm anh à,làm sao để quên được anh đây,nhưng em sẽ cố,em ở đây sẽ thầm chúc anh hạnh phúc và em sẽ bao giờ nhớ đến anh nữa.Vĩnh biệt anh!

sao=))doingoi
03-08-2005, 01:27 AM
cam dong wa'<<<minh cung mươn nhu ban lam>>>

¯|¯ïN
03-08-2005, 06:10 AM
Rồi thời gian sẽ là phương thuốc thần dịu nhất để chữa lành mọi vết thương lòng dù cho có đau đớn đến đâu,bạn hãy học cách chấp nhận sự thật đi nhé.

Tson
03-08-2005, 07:29 AM
kô yêu thì sống làm gì chứ sống để yêu nhỉ

jancy_x_87
03-08-2005, 11:42 AM
kô yêu thì sống làm gì chứ sống để yêu nhỉ
Ừa thì sống để yêu mà!Yêu để có nhiều tâm trạng khác nhau.

boyhateLOVE
03-08-2005, 12:02 PM
sống không phải để YÊU :nono: sống là để ăn :haha:
Yêu ko nuôi được con người,mà phải ăn mới sống được.
Jancy ah Boy ít khi thấy ai chung tình như Jancy đóa...thời đại này Boy đã từng nghĩ rằng chẳng còn ai chung tình chung thủy cả...Boy đã yêu và Boy cũng đã biết vi đắng của tình yêu nó ra sao mà....tất cả những người con gái mà Boy quen,từ chị gái,bạn bè,em gái.....Boy chưa thấy một ai chung tình cả...ai cũng yêu đến vài thằng :noidea: khi chia tay ai cũng noi đúng một câu Boy nghe câu này nhiều mà khi nghe vẫn thấy ngán :" không yêu thì thôi,ta yêu thằng khác " đúng là sự thật là thế thật,nhưng mà thay đổi nhanh như vậy thì TÌNH YÊU bi giờ có khác gì một trò chơi đâu Boy thấy quý Jancy rùi đóa:blinking: Jancy làm bạn với Boy nhé :hug::flower:

jancy_x_87
03-08-2005, 12:06 PM
sống không phải để YÊU :nono: sống là để ăn :haha:
Yêu ko nuôi được con người,mà phải ăn mới sống được.
Jancy ah Boy ít khi thấy ai chung tình như Jancy đóa...thời đại này Boy đã từng nghĩ rằng chẳng còn ai chung tình chung thủy cả...Boy đã yêu và Boy cũng đã biết vi đắng của tình yêu nó ra sao mà....tất cả những người con gái mà Boy quen,từ chị gái,bạn bè,em gái.....Boy chưa thấy một ai chung tình cả...ai cũng yêu đến vài thằng :noidea: khi chia tay ai cũng noi đúng một câu Boy nghe câu này nhiều mà khi nghe vẫn thấy ngán :" không yêu thì thôi,ta yêu thằng khác " đúng là sự thật là thế thật,nhưng mà thay đổi nhanh như vậy thì TÌNH YÊU bi giờ có khác gì một trò chơi đâu Boy thấy quý Jancy rùi đóa:blinking: Jancy làm bạn với Boy nhé :hug::flower:
OK,boy cũng coi trọng tình yêu giống jancy ha?Ước gì người yêu của jancy giống boy thì đỡ khổ biết mấy!Đâu có ngờ rằng nó vô tâm đến thế!Thật buồn cho tui ghê!

boyhateLOVE
03-08-2005, 12:10 PM
Hay jancy làm bạn với Boy đi...bít đâu........:huglove: thì sao Jancy nhỉ ^^

jancy_x_87
03-08-2005, 12:13 PM
Hay jancy làm bạn với Boy đi...bít đâu........:huglove: thì sao Jancy nhỉ ^^
Ủa boy đang chat hả nick của boy là gì mình nói chuyện nha,nick của jancy vẫn vậy đó. làm bạn bình thường á!

boyhateLOVE
03-08-2005, 12:18 PM
Ủa boy đang chat hả nick của boy là gì mình nói chuyện nha,nick của jancy vẫn vậy đó. làm bạn bình thường á!
bạn bè bình thường ai lại hun nhau :blinking:

phanhoainam
03-08-2005, 03:47 PM
cũng củm động thiệt ? .... Tình yêu là gì mà thế giới phải khóc khi mộng mơ vỡ tan tành ...
Tình yêu là gì mà tôi cố níu kéo sau niềm đau nhói tim tôi ....

browneyes_baby
03-08-2005, 04:07 PM
con người ta khác animal là có tình cảm mà nên mỗi một ai trong chúng ta đều muốn có một TY cả vì đó là niềm hạnh phúc của cuộc đời :D

ledz
03-08-2005, 04:43 PM
ăn để mà sống, không phải sống để ăn.
cho nên tui cho bằng nghĩa :
Yêu để sống, không cần sống để yêu.
như vậy có chí lí không hả bà con xa lạ...

xCi
03-08-2005, 04:59 PM
Yêu làm chi hoh ? ai biết đâu......hỏi máy câu khó hơn lên trời nữa

boyhateLOVE
03-08-2005, 08:00 PM
ăn để mà sống, không phải sống để ăn.
cho nên tui cho bằng nghĩa :
Yêu để sống, không cần sống để yêu.
như vậy có chí lí không hả bà con xa lạ...
:cooll: :cooll: quá là hay còn ji,thử nghĩ mà xem,không có tình yêu ta vẫn sống....không có ăn xem ai sống được,có mà chết nhăn răng ra mất...mà chết thì hết yêu :D

bebadboy87
03-08-2005, 08:12 PM
chúa sinh ra con gái để con trai khỏi cô đơn và chúa sinh ra con trai để con gái khỏi lạnh lẻo nên nếu có thể thì hãy sống hết mình vì một tình yêu ( bebadbot nghĩ là vậy :D )

phanhoainam
03-08-2005, 09:05 PM
ăn để mà sống, không phải sống để ăn.
cho nên tui cho bằng nghĩa :
Yêu để sống, không cần sống để yêu.
như vậy có chí lí không hả bà con xa lạ...Hay Tui cũng có một câu cho bạn
" Chân Lý cuối cùng của cuộc sống vẫn chính là tình yêu , còn yêu là còn sống , còn sống là còn yêu " :madsung:

Ngốc
04-08-2005, 10:31 AM
yêu để làm chi?
tại sao lại phải yêu?
mấy ai giải thích đc chữ tình

jancy_x_87
04-08-2005, 01:40 PM
chúa sinh ra con gái để con trai khỏi cô đơn và chúa sinh ra con trai để con gái khỏi lạnh lẻo nên nếu có thể thì hãy sống hết mình vì một tình yêu ( bebadbot nghĩ là vậy :D )
Tui thích câu này,quá chí lí đi chứ!


Hay Tui cũng có một câu cho bạn
" Chân Lý cuối cùng của cuộc sống vẫn chính là tình yêu , còn yêu là còn sống , còn sống là còn yêu " :madsung:
ok,câu này cũng hay,mấy bạn boy trong đây cũng chịu khó sưu tập văn chương quá hen! :smioh:

hoangduong
04-08-2005, 03:26 PM
yeu lam gi ma ko biet sao.hai ben cung co loi ay ma................

ledz
04-08-2005, 04:49 PM
Hay Tui cũng có một câu cho bạn
" Chân Lý cuối cùng của cuộc sống vẫn chính là tình yêu , còn yêu là còn sống , còn sống là còn yêu " :madsung:

cái gì mà chân lý cuối cùng...đã là chân lý thì làm sao có chân lý trước và chân lý sau, hay là đầu và cuối? nếu đêm tình yêu và sự sống bỏ lên cân thì hầu như là sự sống sẽ nặng hơn tình yêu. còn nếu như mà yêu đơn phương thì kể như là ngàn cân treo trên sợi tóc đó nghe.

jancy_x_87
04-08-2005, 09:24 PM
cái gì mà chân lý cuối cùng...đã là chân lý thì làm sao có chân lý trước và chân lý sau, hay là đầu và cuối? nếu đêm tình yêu và sự sống bỏ lên cân thì hầu như là sự sống sẽ nặng hơn tình yêu. còn nếu như mà yêu đơn phương thì kể như là ngàn cân treo trên sợi tóc đó nghe.
Cái này yêu mà bị người ta lừa dối đó!

warmwinter1288
05-08-2005, 01:29 AM
yêu để biết mà tránh khỏi tình yêu

jancy_x_87
05-08-2005, 03:23 PM
yêu để biết mà tránh khỏi tình yêu
Làm sao mà tránh được hả bạn?Tui đã cố tránh mà vẫn vướng vào nè!

DiệuThủThưSinh
05-08-2005, 04:22 PM
yêu là chi mà ta bít tốn ziền
Mà cứ căm đầu vào iu
:D

jancy_x_87
05-08-2005, 04:53 PM
yêu là chi mà ta bít tốn ziền
Mà cứ căm đầu vào iu
:D
Ong này mở miệng ra tiền ko hà!Người gì đâu mà tâm hồn tiền bạc quá! :cool1:

DiệuThủThưSinh
05-08-2005, 05:16 PM
làm gì có trong mắt tiền ko là gì cả
nhìn mắt tui nè<$$$$> <$$$$>
''
( )
< ---------->

jancy_x_87
05-08-2005, 05:28 PM
làm gì có trong mắt tiền ko là gì cả
nhìn mắt tui nè<$$$$> <$$$$>
''
( )
< ---------->
Thấy tóc ko hà,có thấy mắt ong đâu,dấu hả?Hình như mắt ong bị sole thì phải :lol:

DiệuThủThưSinh
05-08-2005, 05:32 PM
nè xúc phạm tại chỉ cho trình bay thangrv hàng thui thử xếp lại nhưng kí hiệu đó theo con mắt thẩm mỹ sẽ thấy ngayCool1

jancy_x_87
05-08-2005, 05:34 PM
nè xúc phạm tại chỉ cho trình bay thangrv hàng thui thử xếp lại nhưng kí hiệu đó theo con mắt thẩm mỹ sẽ thấy ngayCool1
HIhiiii.Hahaahaha.Ong cũng biết tự ái nữa ha?hihi :lol:

DiệuThủThưSinh
05-08-2005, 05:36 PM
chư seo ai cũng bảo mắt tui đep như mặt tiền đồng vậy quên mắt tiên đồng chứ

jancy_x_87
05-08-2005, 05:39 PM
chư seo ai cũng bảo mắt tui đep như mặt tiền đồng vậy quên mắt tiên đồng chứ
Ũa vậy ha?mắt tiên đồng đâu,lấy ra xem coi :) :angel1:

Lonelywind
05-08-2005, 05:43 PM
Mà mấy ai khi yêu có thể điều khiển đc con tim mình đâu , thế nên tui nghĩ tình yêu đâu có lỗi , lỗi là ở 1 trong 2 người hoặc ở cả 2 người mà thôi .Mà tình yêu đẹp đó chứ , mỗi tội chỉ đẹp với những ai đang yêu , đc yêu và yêu mà thôi . Người tui yêu có câu nói này nè , các bạn nghe xem có đc ko nhé :"Sống để yêu chứ ko phải là yêu để sợ" .

DiệuThủThưSinh
05-08-2005, 05:43 PM
sời bà cứ nhìn mấy anh baby trên báo ý mắt tụi nó cũng gần đẹp băng mắt tui đó:D

jancy_x_87
05-08-2005, 05:46 PM
sời bà cứ nhìn mấy anh baby trên báo ý mắt tụi nó cũng gần đẹp băng mắt tui đó:D
Hỏi thiệt nha!Ong ở đâu thế! nhà ong có gần kho đạn ko dậy?Tui ở đây bị văng miễn nè, đền tiền mua nhíp gắp miễn ra đê!

DiệuThủThưSinh
05-08-2005, 05:51 PM
tui à nhà tui xa kho đạn lăm nhưng nó ở nơi người ta gọi là "bãi pháo":D

jancy_x_87
05-08-2005, 05:54 PM
tui à nhà tui xa kho đạn lăm nhưng nó
ở nơi người ta gọi là "bãi pháo":D
Pháo thi còn đỡ con cái này tui bi miễn đạn,chắc pháo đại nên nó lây lan tùm lum

tài lơn
05-08-2005, 05:56 PM
phải yêu chứ
yêu để biết khổ đau
yêu đê xem người yêu mình hờn rỗi
còn có thể đáp ứng

DiệuThủThưSinh
05-08-2005, 05:58 PM
Pháo thi còn đỡ con cái này tui bi miễn đạn,chắc pháo đại nên nó lây lan tùm lum
Tại bà nổ to quá í mà :D

jancy_x_87
05-08-2005, 07:59 PM
Tại bà nổ to quá í mà :D
Ũa ong nãy giờ mà đâu phải tui đâu

DiệuThủThưSinh
06-08-2005, 01:50 AM
nè tui mà nổ à ko ao giờ tui hiền lành đẹp trai thế nì mà nổ à :madsung: :madsung:

jancy_x_87
06-08-2005, 11:01 PM
nè tui mà nổ à ko ao giờ tui hiền lành đẹp trai thế nì mà nổ à :madsung: :madsung:
vậy ko phải là nỗ nữa ha?

DiệuThủThưSinh
07-08-2005, 06:39 AM
tui à đâu có sự thật chớ :D

jancy_x_87
07-08-2005, 03:45 PM
tui à đâu có sự thật chớ :D
Không có sự thật vậy là có nghĩa ong ở ngoài xấu như con me la,ý lộn ma le hahaha :oh: :3nhay:

DiệuThủThưSinh
07-08-2005, 06:11 PM
nè ba biết Macanthony ko hắn đẹp zai gần bằng tui đó

jancy_x_87
07-08-2005, 06:25 PM
nè ba biết Macanthony ko hắn đẹp zai gần bằng tui đó
Đáng tiếc là tui ko biết thằng đó là ai,nên vân nguyên ý tưởng là ong xấu như con ma le vay đó! :cool1: :smioh:

DiệuThủThưSinh
07-08-2005, 06:36 PM
thiếu kiến thức am nhạc trầm trọng thế bà có biết beckham ko đó hăn cung đep zai gần bằng tui đó :D

jancy_x_87
08-08-2005, 03:24 PM
thiếu kiến thức am nhạc trầm trọng thế bà có biết beckham ko đó hăn cung đep zai gần bằng tui đó :D
Ong là tắc kè đổi màu ha?Sao đụng ai ong cũng dzống hết dzạ? :madsung:

DiệuThủThưSinh
08-08-2005, 05:04 PM
làm chi có giống tui bảo giống chứ :D

jancy_x_87
09-08-2005, 11:11 AM
Yêu đi để rồi biết cuộc sống bắt đầu và kết thúc như thế nào!

hien911
09-08-2005, 04:56 PM
Sao lại khổ thế hả.

boyhoangda
09-08-2005, 07:11 PM
cuộc sống nó vốn dĩ là một con đường không bằng phẳng , và trên con đường đó có rất nhiều ngã rẻ tôi tin rằng sẽ đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm được một nửa kia của đời mình

jancy_x_87
09-08-2005, 10:00 PM
cuộc sống nó vốn dĩ là một con đường không bằng phẳng , và trên con đường đó có rất nhiều ngã rẻ tôi tin rằng sẽ đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm được một nửa kia của đời mình
oh,cám ơn về lời khuyên của bạn nha!

haiga
10-08-2005, 09:01 AM
yêu nhiều thì....ốm:duh:
ôm nhiều thì...yếu:sosad:

jancy_x_87
10-08-2005, 11:01 AM
yêu nhiều thì....ốm:duh:
ôm nhiều thì...yếu:sosad:
KHông hề!yêu nhiều cũng tốt chứ sao!Nếu mà đang yêu thì tình yêu sẽ là sức mạnh để ta co thể chóng chọi lại mọi thứ khó trong cuộc sống.Còn thất tình thì sẽ giúp ta đứng vững hơn trong cuộc tình mới và sẽ biết cách giữ gìn ko cho nó bay như trước nữa! :cool1: :)

haiga
10-08-2005, 12:27 PM
Tình yêu đó như cơn chiêm mơ nhiều lần hờn ghen trong vu vơ với ta nghe bao nhiêu muộn phiền. Tình yêu đó ai mong mai sau mình còn kề vai đi bên nhau, ngày anh nói yêu người!!

Tình yêu đó nhiêu lần ngập ngừng còn nhiều thiệt hơn trong con tim anh với em không toan tính bao giờ. Tình yêu đó mình càng nồng nàn thì giờ càng nghe bao đắng cay. Người ơi hãy chia tay!!
haiga:dapcom:

DiệuThủThưSinh
11-08-2005, 01:58 AM
KHông hề!yêu nhiều cũng tốt chứ sao!Nếu mà đang yêu thì tình yêu sẽ là sức mạnh để ta co thể chóng chọi lại mọi thứ khó trong cuộc sống.Còn thất tình thì sẽ giúp ta đứng vững hơn trong cuộc tình mới và sẽ biết cách giữ gìn ko cho nó bay như trước nữa! :cool1: :)
Lại bắt chẹt bà nì :
1=bà nói iu nhìu là tốt tức là càng yêu nhiều lần càng tốt à:Dtrời ơi thấy cái sai của mình chưa
2=Thất tình giúp chúng ta đứng vững hơn trong tình mới ư chẵng lẽ cuộc tình mới treo leo lắm seo mà cần đứng vững:D vậy phải nói nó cho chúng ta kinh nghiệm để thành công trong cuộc tình mới chứ he he :D

jancy_x_87
11-08-2005, 11:24 AM
Lại bắt chẹt bà nì :
1=bà nói iu nhìu là tốt tức là càng yêu nhiều lần càng tốt à:Dtrời ơi thấy cái sai của mình chưa
2=Thất tình giúp chúng ta đứng vững hơn trong tình mới ư chẵng lẽ cuộc tình mới treo leo lắm seo mà cần đứng vững:D vậy phải nói nó cho chúng ta kinh nghiệm để thành công trong cuộc tình mới chứ he he :D
Ok,cho ong cái này ong đúng hơn tui đị

kathleen
11-08-2005, 11:28 AM
co ai biet yeu la gi ko ha va thich la gi ko vay ha co ban nao biet ko ha??????? :lol: :blinking:

jancy_x_87
11-08-2005, 11:39 AM
co ai biet yeu la gi ko ha va thich la gi ko vay ha co ban nao biet ko ha??????? :lol: :blinking:
Nếu mà ko biết người ta d9a6u có vô đường vào tình iu làm gì! :3nhay:

DiệuThủThưSinh
11-08-2005, 05:06 PM
co ai biet yeu la gi ko ha va thich la gi ko vay ha co ban nao biet ko ha??????? :lol: :blinking:
Mình cũng chả bít iu là gì . Nhưng mình đoán như là ăn keo socola ý vừa đắng vừa ngọt vừ tốn tiền :D :lol:

jancy_x_87
11-08-2005, 05:26 PM
Mình cũng chả bít iu là gì . Nhưng mình đoán như là ăn keo socola ý vừa đắng vừa ngọt vừ tốn tiền :D :lol:
Ong cái gì cũng dính tiền trong đó hết!

DiệuThủThưSinh
11-08-2005, 05:32 PM
làm chi có $$$ tiền đối với tui ko là cái chi cả $$ nó chỉ hơi qoan tyrongj một tí thui :D

haiga
11-08-2005, 05:36 PM
Hỡi tình ái là chi.......
Mà ta phải thề nguyền sống chết vì nhau.:madsung:

DiệuThủThưSinh
11-08-2005, 05:47 PM
oái ko dám chết tui chỉ dám sóng thui ,phải sống vì nhau chứ chít đi thì phí :D

jancy_x_87
14-08-2005, 05:22 PM
oái ko dám chết tui chỉ dám sóng thui ,phải sống vì nhau chứ chít đi thì phí :D
Ong là biết tham sống sợ chết rùi!

DiệuThủThưSinh
14-08-2005, 05:25 PM
trùi có cái chi băt mình phải chít đâu mà sợ :D còn tui sống đang vui với bạn bè bố mẹ thì ai chẳng ham

jancy_x_87
15-08-2005, 02:36 PM
trùi có cái chi băt mình phải chít đâu mà sợ :D còn tui sống đang vui với bạn bè bố mẹ thì ai chẳng ham
Ong cai gi` mà ong noi ko được,tại hạ bi giờ phải vắng mặt 1 thời gian để lo việc học rùi,tạm biệt quý vị,hẹn 2 tháng sau gặp lại.

DiệuThủThưSinh
16-08-2005, 12:16 AM
à bà chăm nhỉ .Tiếc qóa thế thì phải 2 tháng nữa mới lại đc ăn guốc của bà roài :D

takeme_2_urheart
16-08-2005, 02:41 AM
TY quả thật là 1 con đường ko bằng phẳng! Vô cùng chông gai, đầy gian khổ!
Có lẽ vì thế mà ít ai đi trên con đường đó mà ko 1 lần đau khổ , vấp ngã!
Ta vẫn biết vậy . nhưng vẫn quyết xông vào.
Hy vọng rằng trên con đường TY đó, ta sẽ gặp được 1 nửa đích thực của mình. Một người đã từng đau khổ, đã từng vấp ngã như ta..................để sẽ luôn yêu thương và ko bao giờ làm ta tổn thương và đau đớn thêm 1 lần nào nữa!

"Anh ah, thật buồn vì em đã trao cả con tim cho anh. Vậy mà anh lai lỡ làm nó nát tan!
Trái tim anh ko dành cho em, mà dành cho người con gái khác! Em cầu chúc cho anh sẽ hạnh phúc bên người anh yêu!"

be_xinh90ag
16-08-2005, 07:01 PM
yêu để biết tình yêu là gì chứ yêu làm chi :blinking:

jancy_x_87
17-08-2005, 10:53 AM
à bà chăm nhỉ .Tiếc qóa thế thì phải 2 tháng nữa mới lại đc ăn guốc của bà roài :D
Bây giờ tui cho ong ăn double luôn nè!khỏi mất nhớ há! :guoc: :guoc: :madsung: :madsung:


TY quả thật là 1 con đường ko bằng phẳng! Vô cùng chông gai, đầy gian khổ!
Có lẽ vì thế mà ít ai đi trên con đường đó mà ko 1 lần đau khổ , vấp ngã!
Ta vẫn biết vậy . nhưng vẫn quyết xông vào.
Hy vọng rằng trên con đường TY đó, ta sẽ gặp được 1 nửa đích thực của mình. Một người đã từng đau khổ, đã từng vấp ngã như ta..................để sẽ luôn yêu thương và ko bao giờ làm ta tổn thương và đau đớn thêm 1 lần nào nữa!

"Anh ah, thật buồn vì em đã trao cả con tim cho anh. Vậy mà anh lai lỡ làm nó nát tan!
Trái tim anh ko dành cho em, mà dành cho người con gái khác! Em cầu chúc cho anh sẽ hạnh phúc bên người anh yêu!"
Bạn cũng bị thất tình nữa ha?sao nhiều người thất tình quá vậy ta?

o0o_NGOCANH_o0o
17-08-2005, 05:32 PM
Yêu để làm gì ah .
Mỗi người có mỗi cách yêu khác nhau mà , có người yêu vì bị sét đánh , có người yêu để mà có người chia sẽ , có người yêu 1 một người để quên một người ...........nhưng nói chung yêu là đau khõ , heeeee

DiệuThủThưSinh
17-08-2005, 06:12 PM
Bây giờ tui cho ong ăn double luôn nè!khỏi mất nhớ há! :guoc: :guoc: :madsung: :madsung:
sợ qóa trời ới tưởng 2 tháng nữa chứ seo nhanh vậy :guoc: :guoc:

cherryla
17-08-2005, 07:56 PM
nhỚ Anh LẮm NhƯng VẪn LẠnh LÙng
NhƯ Ko ThƯƠng NhỚ ChẲng ChỜ Mong
TrỜi Ơi!khi ĐÓng Vai HỜ HỬng
LÀ NÁt LÒng TÔi Anh BiẾt Ko?
TrỜi HẾt MƯa ChƯa HẲn TrỜi ĐÃ NẮng
Em HẾt BuỒn ChƯa HẲn ĐÃ QuÊn Anh

o0o_NGOCANH_o0o
18-08-2005, 06:32 PM
Câu em hết buồn chưa hẵn đã quên anh hay ghê

ngoclan
18-08-2005, 06:42 PM
tôi cũng đã một lần ở trong tâm trạng buồn chán do hai chúng tôi không hợp nhau và chia tay. Tôi hiểu thế nào là buồn đau! Ban đang rất la buồn không thể quên được người đó hãy cố lên bạn nhé. Thời gian là phương thuốc hĩu hiệu nhất để bạn hàn gắn lại vết thương, bạn hãy để thời gian trả lời bạn nhé!

girldumuc
18-08-2005, 09:25 PM
Trong cái này thì tôi lại khác ..tôi thấy tình yêu của bạn đang rất đẹp ,,,ít ra trong lòng bạn vẫn còn người để thương để nhớ.................Mọi chuyện rồi cũng vậy thôi nó sẽ trở về con sô' 0........

toichansonglamroi
18-08-2005, 10:44 PM
cuộc sống này cần có tình yêu mà nè!

hkhanhyeucuabe
19-08-2005, 12:29 AM
vay cac ban da biet yeu la gi chua vay co le la chua biet het dau
vi vay dung co ma noi la biet nha

http://www.nguyenphihung.com/home/Forums/style_avatars/Smiley_Avatars/smiley-blunder.gif

<img src="http://www.nguyenphihung.com/home/Forums/style_avatars/Smiley_Avatars/smiley-blunder.gif">

T&T
19-08-2005, 03:18 AM
yêu làm chi để lệ hoen bờ mi ......... yêu nhau đê để rồi mai chia baby....k..e..e.e...

jancy_x_87
20-08-2005, 04:51 PM
Tình yêu là gì mà thế giới phải khóc khi mộng mơ vỡ tan tành!Sao trong đây ai cũng co nhiều tâm ttra5ng nhỉ? có người chưa yêu nên trả lời 1 cách thẳng thắn,có người đang yêu thì rất hiểu tâm trang của người tui<còn ngtu7o72i đã yêu thì co tui nhiều lời khuyên hay lắm,nhưng sao tui ko quên được anh ta vẩy

kedautinhmc
21-08-2005, 09:03 PM
cảm động thật đó,nhưng mà mình thấy chuyện của mình buồn hơn,mình cũng yêu người đó thật lòng nhưng người đó lại lừa đói mình nè,nhưng minh ko trách người đó, nên lúc nào mkinhf cũng chúc người đó hạnh phúc giống bạn đó...........!!!!!!!!!!!

jancy_x_87
24-08-2005, 11:29 AM
cảm động thật đó,nhưng mà mình thấy chuyện của mình buồn hơn,mình cũng yêu người đó thật lòng nhưng người đó lại lừa đói mình nè,nhưng minh ko trách người đó, nên lúc nào mkinhf cũng chúc người đó hạnh phúc giống bạn đó...........!!!!!!!!!!!
vậy mình cũng còn hạnh phúc hơn bạn,anh vẫn yêu mình,nhưng vì mình ko có ở cạnh nên anh ấy cà chớn thế thôi!

hanamichi_dn
25-08-2005, 05:23 AM
yêu nhìu chỉ ! đau khổ nhìu thui !
chứ có lợi chi đâu , mà ai cũng iu nhìu thế ! nhĩ
hổng bít nghỉ răng nữa :lol::lol::lol:

hoaxutuyethp
25-08-2005, 07:36 AM
yêu nhìu chỉ ! đau khổ nhìu thui !
chứ có lợi chi đâu , mà ai cũng iu nhìu thế ! nhĩ
hổng bít nghỉ răng nữa
Đúng rồi đó , mình đây nè , mình cũng yêu người đó nhiều lắm mà người đó ko hiểu cho . Có lẽ cũng sắp chia tay rồi . Chỉ vì người đó ko tin mình .

jancy_x_87
25-08-2005, 01:32 PM
Tình yêu mà!Dẫu biết rằng đau khổ nhiều nhưng người ta vận yêu>

hoaxutuyethp
29-08-2005, 04:42 PM
Tất nhiên rồi, biết là đau khổ nhưng mà tình yêu trong mỗi chúng ta lúc nào cũng có , nó là bản năng rùi . Khi ko có tình iu, bạn sẽ cảm thấy thiếu 1 cái gì đấy .

only_love_27l
30-08-2005, 12:42 AM
Mình cũng có tâm trạng như jancy . Mình cũng rất buồn và còn khóc rất nhiều khi mà mình biết là anh ấy ko yêu mình . Mình cũng ko thể quên được anh ấy . Dù có cố quên thì mình lại càng nhớ , có biết bao nhiêu là kỉ niệm nó cứ ùa đến bên mình . Hình bóng của anh ấy lúc nào cũng bên mình , nó theo mình suốt cả một thời gian dài . Cho tới khi anh ấy yêu một người con gái khác . Mình thực sự đã muốn òa lên khóc và hét thật to lên rằng mình rất yêu và cần anh ấy . Nhưng mình đã ko dám làm .Vi` một điều rất đơn giản là MÌNH MONG ANH LUÔN LUÔN HẠNH PHÚC BÊN NGƯỜI MÀ ANH YÊU THƯƠNG . Chỉ cần anh hạnh phúc và sống vui vẻ thì mình cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi!



JANCY ơi ! bạn cũng đừng buồn nữa nhé hãy cố gắng vươt qua nhé !

-=Hell=-
30-08-2005, 04:20 PM
trên đời này thứ quý giá nhất là tình yêu 1 sự vĩnh cửu thà mình bước vào tình yêu còn hơn vì dc trải qua các kỷ niệm đắng cay vui buồn có nhau, ai ko có tình yêu mình khuyên câu thật lòng rằng hãy yêu đi và cùng hưởng niềm hạnh phúc bất tận trong tình yêu
to jancy: hãy cố gắng chịu đựng rùi có lúc bạn sẽ dc hưởng hạnh phúc tuyệt với có tình yêu mặc dù mình ko có hạnh phúc đó T_T

jancy_x_87
31-08-2005, 03:02 PM
wow!mình đang tập dần quên anh ấy đi nè!buồn lắm nhưng biết làm sao giờ,trong khi đó anh ấy nói là yêu mình mà mình `ko ở gần anh ấy,anh ấy lại dở trò cà trớn của anh ấy ra!

anh_mai_nho_em
31-08-2005, 06:08 PM
anh mãi mãi yeu em :angel1:

jancy_x_87
31-08-2005, 06:21 PM
anh mãi mãi yeu em :angel1:
úi trời ơi!