PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đời Trai Lãng Tử



Xuân Hòa
15-04-2008, 03:12 PM
Tôi đây đang phận xa nhà
Làm thân lãng tử la cà rong chơi
Sống sao cho thật thảnh thơi
Xem đời là cuộc dạo chơi sơn hà
Phiêu du cùng ánh trăn tà
Ái tình vương vãi bao la đất trời
Tung hoành phiêu bạt khắp nơi
Thỏa lòng khát vọng 1 thời trẻ trai


:so_funny: :so_funny: :so_funny:

em chua biet yeu
16-04-2008, 01:13 AM
"Khen" cho cái chí làm trai
Đi đâu vung vãi há oai chưa kìa
Để rồi không khéo đêm khuya
Một mình lặng lẽ đầm đìa hơn ai
Đúng là cái chí làm trai
Phong ba, phóng khoáng, lai rai dài dài
Sướng nhất cái kiếp làm trai
Nhất trai lãng tử là chai vườn hồng :so_funny:

Xuân Hòa
16-04-2008, 02:36 AM
Nguyện làm lãng tử...sống lang thang
Địa vị công danh... cũng chẳng màng
Nhắm mắt nhìn đời... nghiêng 1 nửa
Giữa dòng nhân thế đứng hiên ngang :hiepsi:

hoasentrang
16-04-2008, 03:20 AM
KHEN THAY SỐ ẤY LÃNG TỬ CHÀNG
GIỮA ĐỜI NGHIÊNG NGẢ VẪN HIÊN NGANG
CÔNG DANH ĐỊA VỊ KHÔNG LO TỚI
HỎI THỜI ĐÓI BỤNG LẤY ĐÁ NHAI?

Xuân Hòa
16-04-2008, 07:13 PM
Tiền tài lợi lộc có là chi
Địa vị công danh chã nghĩa gì
Kiếp nghèo yên phận ngồi nhai đá
Ngửa mặt mỉm cười vẫn bước đi

chaulong_551989
17-04-2008, 02:14 AM
Đời sinh viên đôi bàn tay trắng
Nghèo thật nghèo nhưng thích ăn chơi
Một tháng tiền má gửi ra cho
Sày một ngày hết phân nữa rồi
Thôi thôi chuẩn bị mì gói nào
Cứu đói những ngày còn lại đó
Ôi cái đời người sinh viên nghèo
Đã nghèo lại còn chơi sang nữa

em chua biet yeu
17-04-2008, 02:58 AM
Tiền tài lợi lộc có là chi
Địa vì công danh cũng là gì
Kiếp nghèo yên phận ngồi nhai đá
Ngửa mặt mỉm cười vẫn bước đi


Đúng rồi cứ thế bước đi
Bước đi dăm bước tức thì mỏi chân
Lúc đó ngồi đấy ăn năn
Giá như mình có nhiều trăm nhiều tờ
Thì giờ đâu phải vật vờ
Đâu phải cái cảnh thờ ơ má hồng :so_funny:

WhiteOrBlack
17-04-2008, 05:06 AM
Đời lãng tử trôi theo ngàn gió
Chốn phiêu bồng sẽ có mỹ nhân theo . :))

Xuân Hòa
18-04-2008, 02:00 AM
Đúng rồi cứ thế bước đi
Bước đi dăm bước tức thì mỏi chân
Lúc đó ngồi đấy ăn năn
Giá như mình có nhiều trăm nhiều tờ
Thì giờ đâu phải vật vờ
Đâu phải cái cảnh thờ ơ má hồng :so_funny:

Tiền bạc trăm đô chỉ hững hờ
Má hồng nhi nữ cũng thờ ơ
Rảo bước độc hành đêm thanh vắng
Một mình ngồi ngắm ánh trăng thơ

hoasentrang
18-04-2008, 03:15 AM
Tiền tài lợi lộc có là chi
Địa vì công danh cũng là gì
Kiếp nghèo yên phận ngồi nhai đá
Ngửa mặt mỉm cười vẫn bước đi

kiếp nghèo yên phận ngồi nhai đá
xin hỏi một câu SỐNG ĐƯỢC CHĂNG?
hay nhai một lần mất một răng
thêm lần nữa nguyên hàm văng theo nó

công danh sự nghiệp đừng coi nhõ
thử ngẫm lại xem có đúng không?
lãng tử chàng ơi chớ lông bông
chớ coi thường chữ DANH trong cuộc sống

em chua biet yeu
18-04-2008, 01:55 PM
Tiền bạc trăm đô chỉ hững hờ
Má hồng nhi nữ cũng thờ ơ
Rảo bước độc hành đêm thanh vắng
Một mình ngồi ngắm ánh trăng thơ

Nghe qua lãng mạn quá trời
Nhưng mà ai biết lệ rơi trong lòng
Khổ thân chẳng được làm chồng
Bởi vì cái tội lông nhông ngoài đường
Nên đà con gái chẳng thương
Ngắm trăng mà thấy xót thương cõi lòng:so_funny:

Xuân Hòa
18-04-2008, 08:00 PM
công danh sự nghiệp đừng coi nhõ
thử ngẫm lại xem có đúng không?
lãng tử chàng ơi chớ lông bông
chớ coi thường chữ DANH trong cuộc sống

Công danh cũng chỉ được tiếng vang
Vui gì cái cảnh sống cao sang
Xung quanh nhộn nhịp đầy ông bướm
Lãng tử ta đây chẳng ngó ngàng

lừa_đảo_tiểu_thư
18-04-2008, 09:03 PM
dù danh dù phận là tiếng vang
nhưng không có nó nhiều trái ngang
không tiền không bạc ai thèm ngó
người đời khinh khi kẻ bất tài
làm thân lãng tử anh ơi nhớ
có chút danh phận sống nhàn hơn

Xuân Hòa
18-04-2008, 10:56 PM
Nghe qua lãng mạn quá trời
Nhưng mà ai biết lệ rơi trong lòng
Khổ thân chẳng được làm chồng
Bởi vì cái tội lông nhông ngoài đường
Nên đà con gái chẳng thương
Ngắm trăng mà thấy xót thương cõi lòng:so_funny:

Ta làm lãng tử lang thang
Phiêu du sơn thủy chưa màng vợ con
Vì rẳng tuổi chỉ măng non
Vợ con mà có đâu còn rong chơi
Thanh xuân nó chỉ 1 thời
Vướng vào chuyện ấy phí đời trẻ trai
Không còn những buổi lai rai
Không còn những tháng ngày dài vui chơi

Xuân Hòa
18-04-2008, 11:49 PM
dù danh dù phận là tiếng vang
nhưng không có nó nhiều trái ngang
không tiền không bạc ai thèm ngó
người đời khinh khi kẻ bất tài
làm thân lãng tử anh ơi nhớ
có chút danh phận sống nhàn hơn

Bỏ đời danh vọng sống trong thơ
Thiên hạ cứ cho tớ dại khờ
Mỗi người 1 ý không chung hướng
1 mình lạc bước đứng vu vơ

chaulong_551989
19-04-2008, 12:11 AM
Con trai thời nay thật khác người
Học hành không lo thích chơi ngông
Lang thang trên mạng mặc sexy
"Khoe hàng" chính hãng của đời trai
Xưa kia chỉ thấy gái mạc sexy
Nay gái lép vế trai lên ngôi
Xôn xao mặc hàng chào trên mạng
Mẹ cha thấy mà hết cả hồn
Con trai iu dấu hay gấu bông
Long nhong "khoe hàng" không mảnh vải
Thân thể như kẻ nghiện thuốc phiện
Có bộ xương trành cũng đem khoe
Kinh khủng và điên khùng hết biết
Giác tay lên trán tôi ngẫm nghĩ
:meo:

hoasentrang
19-04-2008, 01:50 AM
Công danh cũng chỉ được tiếng vang
Vui gì cái cảnh sống cao sang
Xung quanh nhộn nhịp đầy ông bướm
Lãng tử ta đây chẳng ngó ngàng

tiếng thơm để lại cho đời
lợi danh đâu chỉ sống đời cao sang
ngó qua nhìn lãng tử chàng
em đây sao quá ngỡ ngàng khó tin

doilacatbui
19-04-2008, 02:07 AM
thân trai lãng tử ở trên đời
phải thời vững bước chẳng chơi vơi
vầng thơ ta gặp người tri kỉ
trao chút tình nồng chỉ qua thơ
bạc tiền danh lợi thờ ơ hết
ta sống ta còn chết có đem!

Xuân Hòa
20-04-2008, 02:59 AM
Đang thời tuổi trẻ bỏ công danh
Kệ những người kia mãi giật dành
Thiên hạ đua nhau xô chen lấn
Ta về yên nghỉ sống thản thanh

hoasentrang
21-04-2008, 02:47 PM
anh là trai lãng tử
gặp em gái đa tình
dù lòng chàng sắt đá
em quyết làm ngả nghiêng kakaa

Xuân Hòa
22-04-2008, 09:29 PM
Ai kia là gái đa tình
Vui trên nước mặt phụ tình người ta
Tiếc cho phận gái kiêu sa
Tại sao lại chọn kiếp hoa đa tình
Trên đời những đóa hoa xinh
Mấy khi không rụng vì mình quá thơm

chaulong_551989
23-04-2008, 11:47 AM
Kiếp đa tình em nào mong
Nhưng tại trời bắt em ngóng mong người
Lúc muốn khóc khi muốn cười
Phận con tằm thật khổ người nào hay

Thôi...Kệ...!!!
24-04-2008, 05:52 AM
Lãng tử đa tình ta hỏi ta
Bao đêm thao thức tự hỏi lòng
Tiền tài danh vọng cao sang ấy
Mi lấy được gì ngoài chữ "vinh"

Xuân Hòa
30-04-2008, 03:48 PM
Con thuyền lãng tử lướt ra khơi
Bát ngát mình ta 1 khoảng trời
Biển rộng buồm căng chiều lộng gió
Hòa cùng làn sóng lướt muôn nơi

hoang hon mau tim
01-05-2008, 02:32 AM
kaaa xuân hòa nói chí phải
hoa khia sớm nở sớm tàn
nên hoa khiêu ngạo một đời làm hoa
dù cho sống có âm thầm
rồi hoa cũng vậy có gì hơn đâu
cũng là một khiếp rào sau
hoa thơm thì có bướm vờn thế thôi
nhụy khia đã mất giữ gìn thì sao
hoa không biết giữ thì tàn đời hoa

Xuân Hòa
01-05-2008, 07:25 PM
Trai lãng tử gái đa tình
Hình như định mệnh chúng mình vô duyên
Trai lãng tử gái thuyền quyên
Ông trời se kết nên duyên vợ chồng
Vậy mà ta vẫn ngóng trông
Xưa nây ko 1 bóng hồng trong tim
Để cho ta mãi đi tìm
Tìm đâu chẳng thây...im lìm đơn côi...

Xuân Hòa
04-05-2008, 08:05 PM
Lãng tử giang hồ bọn dở hơi
Tiểu nhân mồm mép miệng mau lời
Trượng phu không chấp bầy con nít
Quân tử không màng thú ăn chơi

__HanTinh__
04-05-2008, 09:51 PM
Lãng tử giang hồ bọn dở hơi
Tiểu nhân mồm mép miệng mau lời
Trượng phu không chấp bầy con nít
Quân tử không màng thú ăn chơi

Sai niêm câu cưối nha bạn. T B T

Ta thề đoạn tuyệt với tình yêu
Bởi chẳng dám đâu lại cứ liều
Nuốt đắng ngậm hờn tim hóa đá
Đời ta đông lạnh bởi câu yêu

trungnhi
04-05-2008, 11:36 PM
Sai niêm câu cưối nha bạn. T B T

Ta thề đoạn tuyệt với tình yêu
Bởi chẳng dám đâu lại cứ liều
Nuốt đắng ngậm hờn tim hóa đá
Đời ta đông lạnh bởi câu yêu



Đời trai quyết chí phải liều
Yêu dăm bảy Ả, cứ liều yêu đi
Làm trai đâu há ngại chi
Dăm ba tình lẻ, ngại chi không Liều

Xuân Hòa
05-05-2008, 02:25 AM
Hic hic lại sai rồi ah? Lúc trước khi mới vào đâu mình chưa biết gì về niêm luật nên mấy bài đầu tiên của mình cũng bị sai khá nhiều,Rút kinh nghiệm lần sau cám ơn các bạn đã góp ý
sửa lại nhé:
Lãng tử giang hồ bọn dở hơi
Tiểu nhân mồm mép miệng mau lời
Trượng phu không chấp bầy con nít
Quân tử,anh hùng chí khắp nơi

Xuân Hòa
05-05-2008, 02:30 AM
Đời trai quyết chí phải liều
Yêu dăm bảy Ả, cứ liều yêu đi
Làm trai đâu há ngại chi
Dăm ba tình lẻ, ngại chi không Liều




Một mình lẻ bóng cô liêu
Ái tình vương vãi yêu nhiều được chi
Để rồi cũng chịu sầu bi
Nghĩ đi nghĩ lại thôi thì không yêu
Một mình thoải mái liêu riêu
Làm trai lãng tử phong lưu giữa đời

hoang hon mau tim
05-05-2008, 03:09 AM
ngàn đời vẫn nói bấy nhiêu
mà thân vẫn cứ tiêu điều đó thôi
để rồi vẫn cứ ỷ ôi
phong lưu tình khổ hơn nhau nỗi gì

Xuân Hòa
06-05-2008, 10:08 PM
Trăm năm trong cõi người ta
Đời trai lãng tử chẳng va chữ tình
Không buồn cái cảnh điêu linh
Không ôm mộng mị vì mình quá yêu

em chua biet yeu
06-05-2008, 10:26 PM
Đầu này ai bảo không yêu
Đầu kia thì thấy đã xiêu cô nào
Đúng là lời lẽ thanh cao
Là trai lãng tử ôi dào đừng tin

Xuân Hòa
08-05-2008, 01:18 AM
Em kia ăn nói buồn cười
Anh đây đúng thật là người thanh tao
Ông trời chứng giám trên cao
Hỏi rằng ta có lời nào nói sai?
Đời này mang kiếp thân trai
Thật tình người ạ...chưa ai trong lòng
Dẫu rằng ta vẫn chờ mong
Một người tri kỉ thật lòng yêu ta

lluumanhwaydau
08-05-2008, 08:53 AM
Nghĩ rằng lãng tử phong sương
Ngờ đâu chỉ thấy đôi đưòng gian nan
Tưỏng rằng cưộc sống cao sang
Ai ngờ chỉ thấy phủ phàng đắng cay...:kaka:

trungnhi
08-05-2008, 05:13 PM
ngàn đời vẫn nói bấy nhiêu
mà thân vẫn cứ tiêu điều đó thôi
để rồi vẫn cứ ỷ ôi
phong lưu tình khổ hơn nhau nỗi gì




Đời ta đâu dám nói liều
Đã yêu, yêu đến tiêu điều thì thôi
Tội gì ta phải ỷ ôi
Vì yêu ta quyết chọn đờì Phong Lưu

trungnhi
08-05-2008, 05:20 PM
Đầu này ai bảo không yêu
Đầu kia thì thấy đã xiêu cô nào
Đúng là lời lẽ thanh cao
Là trai lãng tử ôi dào đừng tin


Không tin đếch phải XÌ TIN
Năm nay hai tám phải tin tuổi TÌn
Thanh cao lời nói tào lao
Đứng mũi chịu sào mơới thấy tuổi cao

Xuân Hòa
08-05-2008, 10:09 PM
Ặc ặc ông anh trung nhi hơn em những mười tuổi cơ à? Bớ anh Trung Nhi ơi ! có vợ chưa thía?

Năm nay 19 tuổi đời
Là trai lãng tử đang thời thanh xuân
Trước lo học tập chuyên cần
Sau lo sự nghiệp chuyện gần chuyện xa
Thân trai chẳng ngại can qua
Hiên ngang đối diện phong ba cuộc đời
ngông nghênh đứng giữa đất trời
Thét vang 4 chữ "Ở đời sợ ai"

trungnhi
08-05-2008, 11:02 PM
Ặc ặc ông anh trung nhi hơn em những mười tuổi cơ à? Bớ anh Trung Nhi ơi ! có vợ chưa thía?

Năm nay 19 tuổi đời
Là trai lãng tử đang thời thanh xuân
Trước lo học tập chuyên cần
Sau lo sự nghiệp chuyện gần chuyện xa
Thân trai chẳng ngại can qua
Hiên ngang đối diện phong ba cuộc đời
ngông nghênh đứng giữa đất trời
Thét vang 4 chữ "Ở đời sợ ai"


Chú em chú nói buồn cười
Vì đâu chú bảo anh Mười tuổi hơn
Xin thưa anh đã thất tuần
Râu anh đã mọc, tóc thâm trên đầu

Thân anh dăm nỗi, bảy chìm
Đang cần Hằng vớt, hoặc dìm củng xong
Khen thay chú dám trêu trời
Đời anh chỉ dám ghẹo mười Hằng Nga

Không đúng luật lắm, mong bà con thông cảm
Chú Xuân Hoà : Anh nói năm nay hai tám ý là năm 2008

Xuân Hòa
09-05-2008, 12:38 AM
Em thì đang tuổi măng non
Là trai lãng tử vẫn còn rong chơi :kaka:
Tiên Nga xinh đẹp trên trời
Em thì đang định mời nàng xuống đây
Thì thầm bên cạnh bụi cây
Hai người trò chuyện " vui vầy trong đêm" :loveface: :timup:
Sương rơi lạnh lẽo bên thềm
Ta và cô ấy môi mềm trao nhau :yes: :yes: :yes:


Ê ông anh đã thất tuần rồi mà vẫn còn ham muốn với em Hằng à? hê hê đúng là.....

mialau
10-05-2008, 03:32 AM
Tiền bạc trăm đô chỉ hững hờ
Má hồng nhi nữ cũng thờ ơ
Rảo bước độc hành đêm thanh vắng
Một mình ngồi ngắm ánh trăng thơ



http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/47-1.jpg

Chào Anh Xuân Hoà và mọi ngươì ạ...Cho mía bẽn lẽn trước những nhà thi sĩ chút nhen..hihihi.
Chúc Anh và moị ngươì ngày cuối tuần vui nhiều nha. Mía lau

trungnhi
12-05-2008, 09:57 AM
Ê ông anh đã thất tuần rồi mà vẫn còn ham muốn với em Hằng à? hê hê đúng là.....


Chú em chú nói buồn cười
Thất tuần anh vẫn phải mần tý chư
Đầu anh dẫu có nỗi u ( vợ đánh)
Thì anh vẫn cứ, mân mê em Hằng
Dù rằng chú tuổi còn trăng
Nhưng mà chưa chắc đã vằng bằng anh

Kakaka..

khungbotinhyeu
12-05-2008, 06:24 PM
cho KB góp vui 1 bài nhá

http://i266.photobucket.com/albums/ii246/thanhnhanbui/hing-1.jpg

Xuân Hòa
05-07-2008, 06:45 PM
Xuân hòa lãng tử Xuân Hòa ngông
Yêu cả năm em má ửng hồng
Tán gái bao đêm lòng chẳng nản
Hỏi rằng ai đó có yêu không?


Xuân Hòa lãng tử Xuân Hòa ngông
Đề đóm quanh năm nợ chất chồng
Mẹ kiếp cái đời đen đỏ bạc
Trúng đề trả nợ cũng bằng không

Xuân Hòa lãng tử Xuân Hòa Ngông
Một tấm thân trai thỏa chí bồng
Phiêu bạt tha hương trời xứ lạ
Thỏa lòng vui thú với non sông

sutobaby1914
08-07-2008, 01:40 PM
Xuân hòa lãng tử Xuân Hòa ngông
Yêu cả năm em má ửng hồng
Tán gái bao đêm lòng chẳng nản
Hỏi rằng ai đó có yêu không?


Xuân Hòa lãng tử Xuân Hòa ngông
Đề đóm quanh năm nợ chất chồng
Mẹ kiếp cái đời đen đỏ bạc
Trúng đề trả nợ cũng bằng không

Xuân Hòa lãng tử Xuân Hòa Ngông
Một tấm thân trai thỏa chí bồng
Phiêu bạt tha hương trời xứ lạ
Thỏa lòng vui thú với non sông


ngông chi cho lắm hả Hòa ơi
thú chi cái cảnh sống trên đời
không tình không ái không tham vọng
không cả tình si lắm gọi mời

đời đâu có phải chỉ mình đâu
thế gian luôn lắm sự cưỡng cầu
dòng đời xo đẩy ... lòng quân tử
nhanh chậm cũng đều .. biết mặt nhau

sống hay quên mình ... quên hẳn đi
nhất là người khác ta là nhì
trẻ trai xây dựng tương lai mới
chỉ sống cho mình phí đời đi

đã đành là kiếp giống lạc hồng
cũng nên thỏa chí sống cho ngông
mặc kệ thế nhân lời đưa đẩy
ta cứ sống không thẹn với lòng

công danh không phải chẳng cần đâu
một xây hai phá nó muôn mầu
tự làm tự hiểu ... mình ta hiểu
nói thế chắc anh hiểu ra nhiều

thế nhé Hòa ơi 19 rồi
bắt đầu học sống ... đúng đi thôi
đừng mơ mộng nữa ... đừng ngông nữa
sống sao cho đáng ... ở trên đời

Xuân Hòa
13-07-2008, 07:20 AM
ngông chi cho lắm hả Hòa ơi
thú chi cái cảnh sống trên đời
không tình không ái không tham vọng
không cả tình si lắm gọi mời

đời đâu có phải chỉ mình đâu
thế gian luôn lắm sự cưỡng cầu
dòng đời xo đẩy ... lòng quân tử
nhanh chậm cũng đều .. biết mặt nhau

sống hay quên mình ... quên hẳn đi
nhất là người khác ta là nhì
trẻ trai xây dựng tương lai mới
chỉ sống cho mình phí đời đi

đã đành là kiếp giống lạc hồng
cũng nên thỏa chí sống cho ngông
mặc kệ thế nhân lời đưa đẩy
ta cứ sống không thẹn với lòng

công danh không phải chẳng cần đâu
một xây hai phá nó muôn mầu
tự làm tự hiểu ... mình ta hiểu
nói thế chắc anh hiểu ra nhiều

thế nhé Hòa ơi 19 rồi
bắt đầu học sống ... đúng đi thôi
đừng mơ mộng nữa ... đừng ngông nữa
sống sao cho đáng ... ở trên đời

Cám ơn bạn đã góp ý.có lẽ bạn nói đúng.Rong chơi như vậy là đủ rồi

Một đời trai lãng tử
chưa vẹn chữ công danh
bao mơ ước chưa thành
Hận thiên thanh mãi mãi

Hai chữ công danh vứt giữa trời
Đứng nhìn sự nghiệp lệ tuôn rơi
Đêm nay lữ khách sầu thiên cổ
Với nỗi niềm riêng ...thẹn với đời

quyết định tu chí ko làm lãng tử lông bông chơi ngông với đời nữa.Cố gắng sống như một người quân tử

trungnhi
16-07-2008, 09:18 PM
Quân tử ngàn năm vẫn xứng danh
Thét vang bốn chữ: Chẳng sợ đời
Cao đầu, tay quyết gạt lệ rơi
Chú mãi là con mảnh đất nhà

khungbotinhyeu
17-07-2008, 12:17 AM
http://i266.photobucket.com/albums/ii246/thanhnhanbui/langtusaucopy.jpg

Lãng Tử Sầu

Ta lại là ta lãng tử sầu
Thả đời lang bạt,dạt về đâu
Gió sương buốt dạ trời chuyền sắc
Cát bụi nhòa châu nắng nhạt màu
Ai đẩy ...ai xui... dòng lụy dỡ
Ai làm ...ai khiến... mảng tình sâu
Đường xưa một mảnh hồn trăng khuyết
Độc bước thân ta lãng tử sầu..!

kimanhvang
17-07-2008, 01:47 AM
http://i266.photobucket.com/albums/ii246/thanhnhanbui/langtusaucopy.jpg

Lãng Tử Sầu

Ta lại là ta lãng tử sầu
Thả đời lang bạt,dạt về đâu
Gió sương buốt dạ trời chuyền sắc
Cát bụi nhòa châu nắng nhạt màu
Ai đẩy ...ai xui... dòng lụy dỡ
Ai làm ...ai khiến... mảng tình sâu
Đường xưa một mảnh hồn trăng khuyết
Độc bước thân ta lãng tử sầu..!


Ai về để rớt hạt châu vương
Lãng tử lang thang thấy chật lòng
Ôm mộng tình yêu thành sầu kỉ
Ước thề nỡ trả về hư không

Bể đời oan nghiệt đẩy người đi
Nào có một ai muốn xa rời
Vầng trăng chợt vỡ thành hai nửa
Để lòng lãng tử mãi đơn côi ...

Kimanh mạo phép họa không thành rồi! Ai bảo Kimanh bất tài trước những vần thơ của anh chứ ! Tại bon chen vào rồi mà không muốn ra ý mà !

khungbotinhyeu
18-07-2008, 02:48 AM
http://i266.photobucket.com/albums/ii246/thanhnhanbui/anmay.jpg

Ăn Mày

Một gậy một bầu một thể say
Nhân gian phiêu bạt tháng ngày dài
Chiếu manh tàn tạ trêu trời đất
Áo rách bấy nhầy cợt gió mây
Nho sĩ nhọc nhằn đầu não rũ
Ăn mày thanh thản óc cuồng quay
Lết lê qua những sầu nhân thế
Quên nhạt nhòa xưa lệ cứ đầy

socnau767
18-07-2008, 06:53 AM
Đời trai lãng tử biết về đâu?
Nay đây mai đó chén men sầu!
Ai hay ai biết trên trần thế.
Một kiếp phiêu du đẵm lệ sầu!
Đời trai đất khách lòng hiêu quạnh,
Nhung nhớ tình xưa chốn quê nhà.
Người vui duyên mới,ta lặng lẽ.
Tẻ nhạt cuộc đời với cơn mê!!!

thelunarstar
14-08-2008, 08:57 AM
Thân trong giang hồ.

Một kiếp phong trần trải gió sương
Trăm nẻo quan san,vạn nẻo đường...
Chí trai ngự tại ở muôn hướng
Độc bước đơn hành khắp bốn phương.
Cõi trần u mê là ảo tưởng
Quyến rũ trăm bề dễ vấn vương.
Ta vẫn sức ta đà định lượng
Vui thú chi để lúc chán chường?

heo dễ thương
14-08-2008, 09:37 AM
Chuyện đời khó lắm ai ơi
Chớ nên tự phụ cuộc đòi khó dung
Trách than thân phận anh hùng
Xông pha nguy hiểm rồi cùng khó khăn
Thế nhưng đã một vết hằn
In trong tâm trí loằng ngoằng vết thương
Hỏi đời đầy lắm tai ương
Ở đâu nguy hiểm mà lường trước đây !

socnau767
28-12-2008, 10:38 PM
Đời thi sỹ khóc trong vần thơ lệ
Kiếp phong trần dâu bể biết làm sao
Yêu mê say nhưng chan chứa lệ sầu
Trong men đắng ngở mình mơ trong lệ!