khói lam chiều
14-04-2008, 05:15 PM
Trên xe buýt có cô gái đang âu yếm một chú chó Nhật có chiều thái quá.Có anh thanh niên muốn đùa một tí cho vui đoạn đường liền nói :
*Ước gì mình là chú chó kia nhỉ ???
Cô gái nhanh nhảu :
*Không sung sướng gì đâu anh ạ ! Sắp sửa mang đi thiến đấy.
!!!
:lol:
Thanh niên 26t, độc thân, vui tính, khỏe mạnh, không rượu chè, bài bạc, chích choác. Yêu màu tím, tôn thờ sự thủy chung, hơi lãng mạn, có khả năng tự chăm sóc bản thân và người khác. Ăn ngủ luôn đúng giờ giấc, sống rất kỉ luật. Không lang thang trên mạng, chít chát hay chơi game trực tuyến. Đã sống đúng thời khóa biểu trên 2 năm và sẽ tiếp tục như thế cho đến hết cuộc đời còn lại. Muốn quen biết các cô gái dịu hiền, đẹp và có lòng vị tha...
Ai mến xin thư về cho:
Nguyễn Văn Chiến
khu tù trung thân, trại 5 Thanh Hóa!
:lol:
đây là 1 bức thư của 1 chàng trai fan Juve yêu 1 cô gái fan Inter Milan tha thiết
Bữa trước em có hỏi anh là giữa em và Juve, anh yêu ai nhiều hơn ? Lúc đó anh hơi lúng túng và không trả lời được trước ánh mắt hờn trách của em-một fan cuồng nhiệt của Inter Milan.
Sau một đêm thức trắng suy nghĩ và cũng để xem trận cầu 3h khuya, anh thấy là anh khó trả lời được câu đó, nhưng có những điều mà anh có thể nói với em, những điều khá là quen mà do vô tình , em đã không nhớ ra.
1/ Khi Juve vô địch, em khóc ròng rã, anh an ủi dịu dàng "Hên xui mà em !"
Khi Inter Milan vô địch, mắt anh cay nồng, em hét vào mặt anh "Anh thấy chưa, Inter Milan mới vĩ đại làm sao ?"
2/ Khi Inter Milan thua trận, anh trở thành thùng rác cho em trút bao nỗi bực bội,
Khi Juve thua trận, anh trở thành thùng rác cho chính mình.
3/ Khi em đến nhà anh, anh toàn mở kênh chiếu trận có Inter Milan đá để em vui lòng,
Khi anh đến nhà em, em mở phim hoạt hình cho anh xem
4/ Khi Trezeguet ghi bàn vào lưới Inter Milan phút 90, em lấy guốc ném vỡ tivi nhà anh,
Khi Adriano ghi bàn vào lưới Juve phút 94, anh lấy dây tự trói mình lại như một thằng nghiện đang đói thuốc
5/ Khi Inter Milan thắng Man Utd, em hôn anh "cái chốc" đầy sung sướng,
Khi Juve thắng Inter Milan , anh phải cố làm bộ mặt đưa đám để an ủi em.
6/ Em tặng anh chiếc gối nhỏ có thêu Logo Inter Milan , anh đau đớn ôm vào lòng mỗi đêm
Anh tặng em cái gối ôm thêu Logo Juve, em lấy nó để gác chân khi ngủ.(Đứa khác là anh chém nó rồi)
7/ Trước mặt em, anh vẫn gọi Adriano là Hoàng đế và khen nó đẹp giai,
Trước mặt anh, em luôn gọi Lippi là máy sấy tóc và chê Del mặt mày lông lá
8/ Khi Inter Milan thua, anh chở em đi ăn để chia buồn,
Khi Juve thua, em bắt anh chở em đi ăn vì em đang vui,
Trong trường hợp khác, anh chở em đi ăn kem giải khuây. Anh trả tiền trong mọi trường hợp
9/ Lúc đọc tin Adriano chơi đêm, em bình luận "Sao mà, giải trí tí chút có làm sao!"
Khi đọc tin David dương tính chất kích thích, em hót hay như chim "cái mặt trông thế mà mất dạy, ăn gian thế là cùng !"
10/ Em thường nói là con chúng mình sau này sẽ có nụ cười dễ mến giống Adriano.(ax anh ko dám nghĩ con anh nó giống đười ươi như vậy)
Hôm nọ anh nói con chúng mình chắc chạy nhanh như Trezeguet, em phán "Thế thì anh cứ đi lấy con khác !"
(cái này thì đố ku nào dám cãi)
11/ Anh nói mình ráng kiếm tiền để đi hưởng trăng mật ở Đà Lạt cho nó gần,
Em luôn nhắc anh mình cố cày để kiếm cặp vé vào sân Giussepe Meaza.
:lol:
*Ước gì mình là chú chó kia nhỉ ???
Cô gái nhanh nhảu :
*Không sung sướng gì đâu anh ạ ! Sắp sửa mang đi thiến đấy.
!!!
:lol:
Thanh niên 26t, độc thân, vui tính, khỏe mạnh, không rượu chè, bài bạc, chích choác. Yêu màu tím, tôn thờ sự thủy chung, hơi lãng mạn, có khả năng tự chăm sóc bản thân và người khác. Ăn ngủ luôn đúng giờ giấc, sống rất kỉ luật. Không lang thang trên mạng, chít chát hay chơi game trực tuyến. Đã sống đúng thời khóa biểu trên 2 năm và sẽ tiếp tục như thế cho đến hết cuộc đời còn lại. Muốn quen biết các cô gái dịu hiền, đẹp và có lòng vị tha...
Ai mến xin thư về cho:
Nguyễn Văn Chiến
khu tù trung thân, trại 5 Thanh Hóa!
:lol:
đây là 1 bức thư của 1 chàng trai fan Juve yêu 1 cô gái fan Inter Milan tha thiết
Bữa trước em có hỏi anh là giữa em và Juve, anh yêu ai nhiều hơn ? Lúc đó anh hơi lúng túng và không trả lời được trước ánh mắt hờn trách của em-một fan cuồng nhiệt của Inter Milan.
Sau một đêm thức trắng suy nghĩ và cũng để xem trận cầu 3h khuya, anh thấy là anh khó trả lời được câu đó, nhưng có những điều mà anh có thể nói với em, những điều khá là quen mà do vô tình , em đã không nhớ ra.
1/ Khi Juve vô địch, em khóc ròng rã, anh an ủi dịu dàng "Hên xui mà em !"
Khi Inter Milan vô địch, mắt anh cay nồng, em hét vào mặt anh "Anh thấy chưa, Inter Milan mới vĩ đại làm sao ?"
2/ Khi Inter Milan thua trận, anh trở thành thùng rác cho em trút bao nỗi bực bội,
Khi Juve thua trận, anh trở thành thùng rác cho chính mình.
3/ Khi em đến nhà anh, anh toàn mở kênh chiếu trận có Inter Milan đá để em vui lòng,
Khi anh đến nhà em, em mở phim hoạt hình cho anh xem
4/ Khi Trezeguet ghi bàn vào lưới Inter Milan phút 90, em lấy guốc ném vỡ tivi nhà anh,
Khi Adriano ghi bàn vào lưới Juve phút 94, anh lấy dây tự trói mình lại như một thằng nghiện đang đói thuốc
5/ Khi Inter Milan thắng Man Utd, em hôn anh "cái chốc" đầy sung sướng,
Khi Juve thắng Inter Milan , anh phải cố làm bộ mặt đưa đám để an ủi em.
6/ Em tặng anh chiếc gối nhỏ có thêu Logo Inter Milan , anh đau đớn ôm vào lòng mỗi đêm
Anh tặng em cái gối ôm thêu Logo Juve, em lấy nó để gác chân khi ngủ.(Đứa khác là anh chém nó rồi)
7/ Trước mặt em, anh vẫn gọi Adriano là Hoàng đế và khen nó đẹp giai,
Trước mặt anh, em luôn gọi Lippi là máy sấy tóc và chê Del mặt mày lông lá
8/ Khi Inter Milan thua, anh chở em đi ăn để chia buồn,
Khi Juve thua, em bắt anh chở em đi ăn vì em đang vui,
Trong trường hợp khác, anh chở em đi ăn kem giải khuây. Anh trả tiền trong mọi trường hợp
9/ Lúc đọc tin Adriano chơi đêm, em bình luận "Sao mà, giải trí tí chút có làm sao!"
Khi đọc tin David dương tính chất kích thích, em hót hay như chim "cái mặt trông thế mà mất dạy, ăn gian thế là cùng !"
10/ Em thường nói là con chúng mình sau này sẽ có nụ cười dễ mến giống Adriano.(ax anh ko dám nghĩ con anh nó giống đười ươi như vậy)
Hôm nọ anh nói con chúng mình chắc chạy nhanh như Trezeguet, em phán "Thế thì anh cứ đi lấy con khác !"
(cái này thì đố ku nào dám cãi)
11/ Anh nói mình ráng kiếm tiền để đi hưởng trăng mật ở Đà Lạt cho nó gần,
Em luôn nhắc anh mình cố cày để kiếm cặp vé vào sân Giussepe Meaza.
:lol: