PDA

Xem đầy đủ chức năng : Rắc rối !



Seafoam
02-08-2005, 02:15 PM
Anh thường bảo , sao mà em rắc rối
Chẳng là gì...bởi em tính thế thôi
Chỉ có thế mà cũng hờn cũng dỗi
Anh chẳng màng. anh còn bỏ đi chơi !

Anh thường bảo , sao em hay rảnh rỗi
Gấp làm chi đống hạc giấy vô tri !
Em bâng quơ , thoáng buồn đôi mắt ướt
Anh có biết hồn em đang gió mưa?

Em không hề rắc rối , anh biết không?
Chỉ một chút dại khờ , anh không hiểu
Anh chỉ thích những cô nàng yểu điệu !
Em vội buồn cất dĩ vãng anh đi !

Blue

Chanh Chua
02-08-2005, 08:48 PM
Em_một chút rắc rối
Anh_một chút lôi thôi
Mỗi người một cái tôi
Nên chẳng ai thấy lỗi

Em_không hay hờn dồi
Chỉ lặng lẻ thế thôi
Anh_lại thích sôi nỗi
Nên bảo em rắc rối

Boulevard
02-08-2005, 09:53 PM
Anh thường bảo , sao mà em rắc rối
Chẳng là gì...bởi em tính thế thôi
Chỉ có thế mà cũng hờn cũng dỗi
Anh chẳng màng. anh còn bỏ đi chơi !

Anh thường bảo , sao em hay rảnh rỗi
Gấp làm chi đống hạc giấy vô tri !
Em bâng quơ , thoáng buồn đôi mắt ướt
Anh có biết hồn em đang gió mưa?

Em không hề rắc rối , anh biết không?
Chỉ một chút dại khờ , anh không hiểu
Anh chỉ thích những cô nàng yểu điệu !
Em vội buồn cất dĩ vãng anh đi !

Và thế là tình mãi mãi ra đi
Một lý do không đứa nào hiểu nổi
Chỉ tại anh đổ thừa em ..có lỗi
Nên thế rồi em nói tiếng chia tay ...

Em biết không , những lời nói gió mây
Thoảng qua thôi anh không hề muốn nói
Là tại anh dại khờ ...nên nói dối
Đâu biết rằng em cũng ..ngốc hơn anh ...

Chẳng bao giờ em biết được tình anh ...
Dĩ vãng ấy tình yêu ta đổ vỡ
Để mình anh trong vô vàn nỗi nhớ
Đâu biết rằng em cũng thế - như anh !!!

thủy tinh xanh
06-08-2005, 08:00 AM
Chia ly rồi giờ còn nói làm chi
Dù nói dối hay là lời chân thật
Giờ tất cả cũng chẳng có là gì
Bởi nào biết tới khi nào gặp lại

Đừng nghĩ nữa, dù ai đúng ai sai
Cũng qua rồi không thể nào trở lại
Người hãy coi như là một bài học
Đừng để sai lầm lần nữa xảy ra

Randeokinh
07-08-2005, 06:29 AM
Anh thường bảo , sao mà em rắc rối
Chẳng là gì...bởi em tính thế thôi
Chỉ có thế mà cũng hờn cũng dỗi
Anh chẳng màng. anh còn bỏ đi chơi !

Anh thường bảo , sao em hay rảnh rỗi
Gấp làm chi đống hạc giấy vô tri !
Em bâng quơ , thoáng buồn đôi mắt ướt
Anh có biết hồn em đang gió mưa?

Em không hề rắc rối , anh biết không?
Chỉ một chút dại khờ , anh không hiểu
Anh chỉ thích những cô nàng yểu điệu !
Em vội buồn cất dĩ vãng anh đi !

Blue

Em hờn dỗi phải đâu em rắc rối,
Khi em hờn anh biết dỗ sao đây.
Đành lặng lẽ quay mình bỏ chạy,
Bởi chẳng thể ở lại ngắm em buồn.

Khi gấp hạc anh biết em mong ước,
Những điều lành cho đôi lứa chúng ta.
Nhưng em hỡi tình yêu do mình cả,
Dẫu hạc kia có giúp đỡ bao nhiêu.

Đừng giận dỗi hỡi cô nàng bé bỏng,
Bởi vì anh chẳng biết cách dỗ dành.
Thôi lại đây anh đền cho cô bé,
NHắm mắt lại anh tặng bé nụ hôn!