Xem đầy đủ chức năng : GỞi ĐẾn Anh...tt
lucbinhtimvn
11-04-2008, 12:27 PM
:icon_birthday:
Mấy ngày nay không hiểu sao LB không thể vào được Diễn đàn,nên dù bài thơ này LB làm mấy ngày trước để tặng TT nhưng ko thể post lên được...too later..I am sorry about that....
:heartflower:
Sinh Nhật anh...
Chẳng có những món quà bên tờ thiệp nhỏ
Chẳng kẹo xinh, cũng chẳng có hoa hồng
Chẳng lời tình ngọt ngào sưỡi ấm lúc trời đôno
Anh có giận...và buồn không anh hở ?
Gởi đến anh...
Trọn tình em với muôn ngàn thương nhớ
Cả trái tim thơ với mơ ước thật nhiều...
Những sợi tơ lòng em năm thắng chắt chiu
Và một đóa hoa yêu vừa chớm nụ...
Người yêu ơi...
Em gọi tên anh trong từng giất ngũ
Nhưng mộng mị nào níu giử được đời nhau?
Tỉnh giấc chiêm bao em chua xót nghẹn ngào
Lòng lo sợ tình ngày sau chẳng vẹn....
Người yêu ơi....
Nếu yêu em xin một lần hứa hẹn
Đừng để tình phai khi duyên hãy còn nồng
Đừng để một người ôm sầu khổ chờ mong
Và đừng để trời đông thêm buốt giá ...
Em vẫn hiểu....
Cuộc đời mình còn nghiêng về hai ngã
Nhưng yêu anh em cũng đã yêu rồi
Dẫu mai đây giữa dòng đời xa lạ
Lòng bảo lòng "tình trao mãi anh thôi"
Anh có biết.....
Vì sao nào có tên gọi đổi ngôi?
Em hy vọng tình ta chẳng như vì sao ấy
Và anh ơi....
Trái tim yêu bỏng cháy
Cũng đừng vội như sao thay đổi đến chẳng ngờ...
Em lấy tình mình viết nên một lời thơ
Thầm mơ ước tình ta hoài tồn tại
Dẫu có chút ngu ngơ, chút khờ, chút dại
Nhưng bằng cả trái tim em mãi mãi trao người....
:heartflower:
Gió_ấm
11-04-2008, 03:09 PM
Nhân gian có một bạn hiền
Còn hơn sống kiếp thần tiên một mình
Trăm năm một cõi đẹp xinh
Tay trong tay bước có mình có ta
Gió_ấm
11-04-2008, 03:14 PM
Lời thơ ấm áp tâm hôn
Tình thơ như vạn nụ hôn ngọt ngào
Chân tình em đã gởi trao
Bao đêm anh đã ước ao điều này
Anh mong sẽ sớm một ngày
Đò về cập bến đắm say hương tình
Anh mong duyên phận chúng mình
Ngàn năm còn mãi bóng hình trong nhau
Gió_ấm
13-04-2008, 09:33 PM
Hôm nay sinh nhật tình nhân
Phương xa khó gặp muôn phần nhớ nhung
Ước gì một giấc mơ cùng
Lung linh ngọn nến trùng phùng trong mơ
Mai về sinh nhật có đôi
Căn phòng ấm áp đôi môi ấm nồng
Mai về ta rước sang sông
Dòng đời trôi nổi mãi không xa rời
Sinh nhật ta chỉ đôi lời
Gửi người tình hỡi trọn đời yên vui
Chúc người mãi nhớ đến tui
Bởi vì tui biết là tui yêu người
lucbinhtimvn
14-04-2008, 04:02 PM
Ta với người... như hai vì sao lạc
Cùng chung trời mà chẳng gặp được nhau
Mang trong lòng thầm kín một nỗi đau
Đêm dài quá...làm sao ta đến được....
Ta với người... hai cuộc đời trái ngược
Người đầu non...Ta ở cuối chân mây
Cứ đuổi hình bắt bóng...vuột bàn tay
Như Sao Hôm cách Sao Mai ...xa thế !
Đã biết rằng cuộc đời nhiều dâu bể
Nhưng ta người... chẳng chùng bước...phải không?
Dẫu đường tình nhiều trắc trở gai chông
Ta cứ bước...cuối đoạn đường...sẽ gặp....
Phố thì đông...đời ngược xuôi tấp nập
Đừng vô tình người hỡi...lướt qua nhau
Trên bầu trời còn đó...hai vì sao
Lạc đường bay...nên cứ chờ nhau mãi ...
Ta nhớ người...nên đêm dài khắc khoải
Như sao trời hiu hắt lúc tàn canh
Ta với người chưa gặp gỡ một lần
Như Ngưu - Chức...đến bao giờ hợp mặt?
Sinh nhật buồn...một mình ta lẵng lặng
Ngắm sao trời...gỡi mơ ước nơi xa
Vần thơ người vùa viết tặng cho ta?
Lòng chợt nghĩ...dường như là ta đã....
Gió_ấm
24-04-2008, 02:31 AM
Nếu mai này đất trời không gặp gỡ
Xin đừng quên có một gã ngu ngơ
Yêu say đắm online mơ và mộng
Xây lâu đài chẳng biết có hay không
lucbinhtimvn
26-04-2008, 04:34 AM
Nếu mai này đất trời không gặp gỡ
Xin đừng quên có một gã ngu ngơ
Yêu say đắm online mơ và mộng
Xây lâu đài chẳng biết có hay không
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn
Ngàn năm tình mãi sắc son một lòng...
Người xa quê có buồn không
Bơ vơ đất khách...buồn không Tuyệt Tình?
Để ta gởi cánh Lục Bình
Theo dòng sông chỡ đến người yêu thương
Chim kia liền cánh Uyên Ương
Còn ta... cứ mãi... hai phương ...xa vời !!!
Nghĩ mà...nước mắt lại rơi
Thôi thôi...không khóc...Gượng cười người ơi
Ta buồn...Người sẽ chẳng vui
Dẫu xa...xa mấy...Tình kia vẫn nồng
Người ơi...có hiểu ta không
Yêu người...yêu lắm...Ta mong ngày về....
:heartflower: :heartflower: :heartflower: :heartflower: :heartflower: :heartflower: :heartflower: :heartflower: :heartflower:
Gió_ấm
27-04-2008, 02:16 PM
Anh sợ một mai trên lối về
Người quên hẹn ước nguyện thề đôi ta
Ba năm cũng sắp trôi qua
Ngày về sắp tới sao ta......
lucbinhtimvn
28-04-2008, 01:55 PM
Anh sợ một mai trên lối về
Người quên hẹn ước nguyện thề đôi ta
Ba năm cũng sắp trôi qua
Ngày về sắp tới sao ta......
Thắm thoát năm lẽ trôi qua
Ngày về chắc cũng không xa đâu người
Tháng năm rồi đến tháng mười
Đông qua hè đến,rạng ngời xuân tươi...
Ngày về sẽ trọn niềm vui
Thuyền xưa cập bến,nước xưa xuôi dòng...
Tên ai trên cánh thiệp hồng
Lục Bình cánh tím...thỏa lòng ước mong....
:heartflower: :heartflower:
Gió_ấm
28-04-2008, 02:59 PM
Thiệp hồng Long Phụng một đôi
Một bên cánh tim bên tôi tuyệt tình
Ở giữ hàng chữ đẹp xinh
Phu thê một cặp kết tình trăm năm
hoang hon mau tim
29-04-2008, 01:32 AM
nè cho tui hỏi chút nha. 2 người là bạn đối thơ hay là người yêu vậy?
hôm nay sinh nhật anh khờ
mà em đến được chỉ là trong mơ
chuỗi ngày quá đỗi là xa
bao chừ em mới chạy ra đón chàng
mộng tình có phải trăm năn?*_<
người ơi nhớ nhé để tình nên thơ
đừng để ai mãi mộng mơ
tình dần tan biến ,nỗi khờ con tim
tình ta chỉ có niềm tin
đừng chơi tìm kiếm, nói tình giở gian
THIÊN TỬ
29-04-2008, 02:03 PM
MỚI BƯỚC VÔ TƯỞNG TẶNG BÀI THƠ CHO THIÊN TỬ CHỨ:sr: NGHE TT TƯỞNG CHO MÌNH AI DÈ CHO KAKA TUYỆT TÌNH CỦA MÌNH:haha: KAKA SINH NHẬT RỒI HẢ?
GỬI CACA TUYỆT TÌNH CHÚT QUÀ MỌN
KHÔNG CÓ HÌNH KHÔNG CÓ BÓNG ĐỂ MÀ NOM
CHỈ CÓ BÀI THƠ HƠI SƠ XÀI TÍ
NHƯNG Ý NGHĨA TRONG LÒNG KHÔNG HỀ QUÊN
KAKA TUYỆT TÌNH SINH NHẬT RỒI
"TIỂU ĐỆ" NÀY ĐÃ ĐẾN TRỄ MỘT TAY
XIN THỨ LỖI CHO NGƯỜI ĐẾN SAU NHÁ
NHƯNG DÙ SAO CŨNG CHÚC CA VUI LÒNG
MONG RẰNG CA SẼ SỚM TÌM "LỤC" (LỤC BÌNH AH') BÔNG
RỒI HAI NGƯỜI KẾT NỐI DUYÊN TƠ ẤY
ĐỂ TRÁI ĐẤT KHÔNG CÒN QUAY NGHIỆT NGÃ
KHÔNG CÒN LÀM HAI NGƯỜI PHẢI CÁCH XA
HÃY NHỚ ĐẤY CACA TUYỆT TÌNH
ĐỪNG PHỤ LÒNG KÌ VỌNG LỤC BÌNH KIA
HÃY CỐ GẮNG VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM NHÁ
ĐỂ CẢ HAI KHỎI PHẢI NHỚ NHAU NHA:battay::haha:
@LỤC BÌNH:
CHÚC CHO "LỤC" SẼ GẶP ĐƯỢC "TUYỆT" KIA
ĐỀ CHO "BÌNH" KHÔNG PHẢI NHỚ ĐẾN "TÌNH"
DÙ XA CÁCH MONG RẰNG KHÔNG TRẮC TRỞ
TRONG TÌNH DUYÊN LỨA ĐÔI CỦA LỤC BÌNH
HÃY CƯỜI TƯƠI NHƯ BÌNH MÌNH RẠNG SÁNG
ĐỪNG ĐỂ TÌNH TÀN MAU CHÓNG MỜ PHAI
DÙ CÓ GÌ THÌ CẢ HAI CÙNG CHỊU ĐỰNG
ĐỢI MỘT NGÀY RỒI SẼ CÓ "NGÀY MAI":battay::haha:
Gió_ấm
02-05-2008, 01:36 AM
Cám ơn huynh đệ thật nhiều
Cám ơn vì đã mến yêu Tuyệt Tình
Mong sao huynh đẹ chúng mình
Có ngày gặp gỡ nghĩa tình cạn say
TT và LB thì còn để xem duyên phận dến đâu
lucbinhtimvn
02-05-2008, 03:31 PM
[QUOTE=Tuyệt_tình;3918532]Cám ơn huynh đệ thật nhiều
Cám ơn vì đã mến yêu Tuyệt Tình
Mong sao huynh đẹ chúng mình
Có ngày gặp gỡ nghĩa tình cạn say
TT và LB thì còn để xem duyên phận dến đâu...
Nếu mai này ta làm người vong phụ
Người có buồn, có sầu lụy - thương đau?
Có tìm quên những ngày tháng ngọt ngào?
Hay trong mắt chỉ một màu oán hận?
Có đôi lúc ta một mình thơ thẫn
Lòng hỏi lòng mãi hai chữ "tại sao?"
Tình trong ta vẫn tươi thắm một màu
Mà trong dạ cứ xôn xao khác lạ...
Có phải chăng vì mình xa xôi quá?
Mà tình yêu cần lắm chữ "cận kề"
Nên bây giờ kẽ đôi ngã đôi nơi
Tình yêu ấy như bên lề vực thẳm...
Ta sợ lắm - người ơi ta sợ lắm!
Một ngày kia duyên thắm sẽ nhạt màu
Chuyến thuyền nào gặp gió chẳng lao đao?
Mà ai biết một ngày nào bão nỗi?
Đường tình kia còn muôn đường vạn lối
Nhưng lối nào là hoa phủ cây xanh
Trái tình kia cho hỏi có ngọt lành?
Sao bao kẻ ăn vào rơi nước mắt?
Người xa ơi tình ta trao rất thật
Nhưng làm sao thề hứa đến trọn đời?
Mà đôi ta cứ hoài xa dịu vợi
Nên thôi đành đừng níu kéo người ơi!
Dẫu kiếp này chẳng trọn chữ phu thê
Người hãy tin tim ta còn nhớ mãi
Một ngày kia dù không lần quay lại
Nhưng tình người ta nguyện chẳng phôi phai
Gió_ấm
02-05-2008, 05:08 PM
Nếu mai này đường đời không chung lối
Xin cạo đầu sạch sẽ để bôi vôi
Và đeo tang cho một thời lãng tử
Kiếp đa tình hai chữ ăn năn
Gió_ấm
02-05-2008, 05:51 PM
Ta sẽ
Quay về ở ẩn trốn nhân gian
Không ham danh lợi không than chuyện đời
Của phật thanh tịnh yên đời
Xa vần thơ diệu xa lời bướm ong
Quên đi dục vọng trong lòng
Qua ngày đoạn tháng cho lòng dịu vơi
Biết là duyên số người ơi
Sinh ra ai cũng số đời ban cho
Có người êm ấm chẳng lo
Có người vất vả sống cho qua ngày
Có người nếm dủ chua cay
Có người chỉ biết tối ngày mộng mơ
Ta người duyên nợ vần thơ
Ta người hẹn ước đợi trờ 3 năm
Lỡ như trăng lặn đêm rằm
Ta người thật hẹn trăm năm lệ nhòa
Khóc cho một thủa mù lòa
Yêu trong ảo mộng vậy mà cũng yêu
Dâng đời đôi mắt thân yêu
Man đêm ta giữ sớm chiều mình ta
em chua biet yeu
02-05-2008, 06:12 PM
Nghe thơ điêu đứng cõi lòng
Lục bình cánh tím yêu không thì về
Mong rằng trên nẻo miền quê
Thấy đôi chim nhạn vui về bên nhau
doilacatbui
03-05-2008, 02:38 AM
oh hay hai chữ tuyệt tình
nếu duyên dang dở "thì mình" đi tu
để quên một thuở "như mù"
yêu trong ảo tưởng si ngu hỡi người
tình yêu dịu ngọt họ cười
còn như tan vỡ bao người oán căm
chữ thề chữ hẹn trăm năm
bóng chim tăm cá xa xăm chẳng gần
ân tình hai ngã ly phân
kẻ lo người sợ muôn phần chữ tan
nếu mai sánh bước cùng nàng
ấy là may mắn của ngàn kiếp tiên
duyên tình làm họ đảo điên
lúc vui lúc phải u phiền khổ thay
đừng ai nói trước ngày mai
rằng tình này chẳng nhạt phai nha người!
lucbinhtimvn
03-05-2008, 06:08 AM
Ta sẽ
Quay về ở ẩn trốn nhân gian
Không ham danh lợi không than chuyện đời
Của phật thanh tịnh yên đời
Xa vần thơ diệu xa lời bướm ong
Quên đi dục vọng trong lòng
Qua ngày đoạn tháng cho lòng dịu vơi
Biết là duyên số người ơi
Sinh ra ai cũng số đời ban cho
Có người êm ấm chẳng lo
Có người vất vả sống cho qua ngày
Có người nếm dủ chua cay
Có người chỉ biết tối ngày mộng mơ
Ta người duyên nợ vần thơ
Ta người hẹn ước đợi trờ 3 năm
Lỡ như trăng lặn đêm rằm
Ta người thật hẹn trăm năm lệ nhòa
Khóc cho một thủa mù lòa
Yêu trong ảo mộng vậy mà cũng yêu
Dâng đời đôi mắt thân yêu
Man đêm ta giữ sớm chiều mình ta
Cuộc đời người cũng đâu là ngắn ngũi
Sao bên anh em chẳng có một lần?
Em réo gào ba tiếng: " hỡi tình nhân"
Sao người chẳng đến gần mà xa mãi?
Tình online, mối tình đầy ngang trái
Thế sao em vẫn cứ mãi còn yêu?
Và tình kia còn lắm thiết tha nhiều
Xin đừng để cho tim u sầu giăng lối...
Lời anh nói sao cứ hoài nhức nhối ...
Để bâng khuâng em đọng mãi trong lòng ?
Cho tình mình bao khắc khoải nhớ mong ...
Em sẽ tin tình ta là mãi mãi ...
Dù mai đây giữa dòng đời mê mải ...
Cuộc đời này không thể bước chung đôi !
Thì anh ơi dù xa cách đôi nơi ...
EM sẽ gởi về anh ngàn thương nhớ !
Tình online dẫu biết rằng lầm lỡ ?
Nhưng em tin sẽ mãi mãi vững bền
Dù chưa một lần được sánh bước kề bên
Nhưng em sẽ không làm người vong phụ ...
__HanTinh__
03-05-2008, 03:45 PM
Xin thứ lỗi Hận Tình xen vô giữa
Nhưng tình onl rồi cũng chẳng ích chi
Hận Tình cũng đã yêu rồi được gì
Ngoài cánh thiệp tay người trao vội vã
Từ khi biết mất rồi mất tất cả
Hận Tình in sâu chữ Hận trong lòng
Thay đổi tên , tìm đến cõi mênh mông
Và cố xoá hình người trong ý thức
Nhưng càng muốn quên lại càng buồn bực
Giận bản thân sao chẳng thể xa người
Cứ khóc hoài nuốt chén đắng buông lơi
Câu thơ cũng rã rời trong tiếng nấc
Hận Tình hiểu trái tim mình đã mất
Nên chết rồi có còn sống được đâu
Chỉ xác thân là tồn tại được lâu
Còn linh hồn thì đã nhàu đã nát
Hận Tình mãi oán tình duyên rẻ mạt
Hết lọc lừa giả dối lại than van
Nên khi thấy hai bạn nguyện chung đàng
Thì lòng lại nhói đau câu chuyện cũ
Hizz , tự nhiên sao mình lại bức xúc thế này hizz... xin lỗi mọi người
romio_273
03-05-2008, 09:12 PM
bao năm lặng lẽ qua rồi
lòng không êm ả như thời gian đâu
bao lần nhớ một lần đau
thôi đừng nhắc nữa làm đau một người.....
Xuân Hòa
04-05-2008, 01:29 AM
Online mộng mị tình hư ảo
Nhưng mà 2 bạn nghĩa thanh tao
Ngước nhìn trăng sáng trên cao
Hai người xa cách vì sao chung tình
hoang hon mau tim
05-05-2008, 03:15 AM
chung tình là cớ làm sao
phải chung một nỗi chuyện tình online
dòng sông khi đục khi trong
trăng khia cũng lắm tỏ mờ đấy thôi
bao giờ cho hết cách xa
mặt người -ta đó mới là có nhau
hay là mới thấy mặt thôi
tìm đường mà lủi -ôi thôi lạy trời
từ đây con cạch rong chơi
không buôn không thả những lời thiết tha
Gió_ấm
07-05-2008, 03:17 AM
Đôi khi lặng lẽ một mình
Anh thầm mong ước người tình kề bên
Chiêm bao đôi lúc hiện lên
Mờ mờ ảo ảo chẳng nên bóng hình
Cũng phải thôi hỡi người tình
Chưa lần gặp gỡ biết mình ra sao
Nhưng mà tình đã trót trao
Trái tim nhịp đập cùng vào ý thơ
Dẫu rằng chỉ mộng chỉ mơ
Cũng xin giữ mãi vần thơ ngọt ngào
Dẫu mai chẳng có ngày nào
Vẫn mơ vẫn ước ước sao một nhà
Trái tim lãng tử thật thà
Đào hoa đôi lúc nhưng mà tình si
lucbinhtimvn
07-05-2008, 10:13 AM
Đôi khi lặng lẽ một mình
Anh thầm mong ước người tình kề bên
Chiêm bao đôi lúc hiện lên
Mờ mờ ảo ảo chẳng nên bóng hình
Cũng phải thôi hỡi người tình
Chưa lần gặp gỡ biết mình ra sao
Nhưng mà tình đã trót trao
Trái tim nhịp đập cùng vào ý thơ
Dẫu rằng chỉ mộng chỉ mơ
Cũng xin giữ mãi vần thơ ngọt ngào
Dẫu mai chẳng có ngày nào
Vẫn mơ vẫn ước ước sao một nhà
Trái tim lãng tử thật thà
Đào hoa đôi lúc nhưng mà tình si
Tại làm sao anh lại nói những điều
Nghe trong dạ sao mang nhiều chua chát?
Tình yêu ta đang đẹp như bài hát
Thì chẳng thể nào ta mãi chia hai...
Em tin rằng tình ta chẳng hề phai
Đường tình cảm không chia hai hướng rẽ
Tuy ta yêu trong âm thầm lặng lẽ
Nhưng ngày nào rồi ta sẽ cùng nhau!
Em chẳng muốn anh sẽ phải đợi lâu
Mà tình cảm sẽ phai dần trong chờ đợi
Em vẫn biết tình anh là mãi mãi
Sẽ chẳng bao giờ em để mãi mình xa!
Em vẫn biết trong nghịch cảnh hai ta
Còn cản trở bởi trùng xa chưa "kề cận"
Duyên của ta trời đày hai thân phận
Bắt thương nhau nhưng chưa thể cận kề!
Nhưng anh ơi !hãy gắng đợi anh về
Ta cùng hát bài ca ngày đoàn tụ
Nghĩa "phu thê" ngày đó ta thừa đủ
Hai tim yêu chung nhịp cất vang lời!...
doilacatbui
07-05-2008, 03:06 PM
cứ ước mơ đi rồi cùng đợi cùng chờ
thời gian đó xây lời thơ dịu ngọt
lời của ai tựa như đường mật rót
gieo bồi hồi xao xuyến quá đi thôi
và mong rằng sao đó chẳng đổi ngôi
để duyên nợ xa xôi gần xích lại
tình online có phải là vụng dại
thôi gắng chờ ai đó một ngày mai!
trái tim nào trời đã cắt chia hai
gieo một nửa ở phương trời xa thẳm
một nửa nào ở nơi này nhớ lắm
khúc yêu đương xây giấc mộng âm thầm
Gió_ấm
08-05-2008, 01:16 AM
Xin em giữ trọn câu thề
Để cho mai mốt lối về có đôi
Xin em hãy hiểu tình tôi
Trái tim khơ dại của tôi yêu người
Nói ra em chớ có cười
Em là duy nhất là người anh yêu
Gió_ấm
03-06-2008, 06:23 AM
Gửi anh rồi lãng quên sao
Sao không ghé lại viết vào mấy câu
Dù rằng tình chẳng đặm sâu
Dù rằng em chỉ qua cầu tương tư
Dù như gió dù như mây
Nhưng anh vẫn muốn đong đầy nhớ thương
lucbinhtimvn
03-06-2008, 04:34 PM
Gửi anh rồi lãng quên sao
Sao không ghé lại viết vào mấy câu
Dù rằng tình chẳng đặm sâu
Dù rằng em chỉ qua cầu tương tư
Dù như gió dù như mây
Nhưng anh vẫn muốn đong đầy nhớ thương
Phải đâu '' lời nói gió bay''
Phải đâu em chỉ qua cầu tương tư
Tình cho anh đó có dư
Vẹn nguyên màu tím chung tình anh ơi!
Nhờ mây gió gởi đôi lời
Đến người nơi chốn trời quê...xa mờ
Tình yêu em giữ trong thơ
Mấy mùa thương nhớ...dễ đâu quên rồi
Thời gian đâu thể ngừng trôi
Tháng năm đâu thể phai phôi tình nầy
Nhưng anh ơi..Cõi trời Tây
Em còn nặng nợ Sách đèn,áo cơm...
Anh biết không? có nhiều hôm
Ngồi trong lớp học,bồn chồn nhớ anh
Ước chi gặp gỡ một lần
Cho em khỏi phải đêm đêm mơ màng...
Gió_ấm
06-06-2008, 09:24 PM
Ước gì gặp gỡ một lần
Để rồi mãi mãi ở gần bên nhau
Có duyên ý trước tình sau
Vẹn nguyên lời hứa yêu nhau chân thành
Có duyên anh đợi anh trờ
Có duyên người nhớ bến bờ quê hương
lucbinhtimvn
07-06-2008, 04:56 PM
Ước gì gặp gỡ một lần
Để rồi mãi mãi ở gần bên nhau
Có duyên ý trước tình sau
Vẹn nguyên lời hứa yêu nhau chân thành
Có duyên anh đợi anh trờ
Có duyên người nhớ bến bờ quê hương
Có duyên Cau thắm Trầu vàng
Có duyên em nguyện cùng chàng kết đôi
Có duyên đá thắm màu vôi
Có duyên sẽ gặp...sánh đôi ngày về...
Thủy chung xin giữ người ơi
Đừng như ong bướm trêu đùa lá hoa
Riêng em cánh tím nơi xa
Sắc son em nguyện một lòng không phai...
Tim hồng em giữ cho ai
Tình nồng em gởi cho người nơi xa
Có duyên ta sống chung nhà
Có duyên ta hát bài ca ân tình..
Gió_ấm
09-06-2008, 09:29 PM
Có duyên một túp lều tranh
Cũng thành mộng đẹp cũng thành bài thơ
Có duyên ngày đợi tháng trờ
Đôi khi mơ mộng thẫn thờ tương tư
lucbinhtimvn
09-06-2008, 10:02 PM
Người ta ơi ,đừng nghĩ em quên mất
Tình nhạt màu , đừng nghĩ thế ,người nhen
Chiều hạ vàng , con phố cứ đông chen
Nhưng trong em , phố buồn tênh nỗi nhớ !
Tim thắc thỏm ,lòng bâng khuâng lo sợ
Tại đêm qua nằm mộng thấy ...người ta
Tay trong tay,bên người đẹp áo hoa
Khi em về... người quay lưng, mặt lạ...
Phải vậy không , khi người ta xa quá
Bóng hồng nào lay chuyển mất con tim
Thuyền tình em ,người ta đã nhấn chìm
Em rưng khóc ,lệ còn lăn mằn mặn ...
Người ta ơi , xin tình đừng cay đắng
Đừng nghĩ rằng tình ta chĩ vu vơ
Chẳng phải đâu, em yêu lắm tình khờ
Chuyện mộng mị , giận hờn nhau...bỏ hết ...
Sẽ một ngày , mình vui như là Tết
Phố lao xao , reo đón bước một người
Tay trong tay hai đứa ngó nhau cười
Vang khúc hát, mùa Xuân ta vui cưới...
doilacatbui
13-06-2008, 01:46 AM
thương người ở nơi ấy xa
nên đêm cô lẻ lệ nhòa hoen mi
hỏi rằng tình thật là gì
để lòng vương mối tình si thế này
Gió_ấm
16-06-2008, 12:21 AM
Cám ơn đời cho đôi ta gặp gỡ
Cho tâm hồn cảm nhận được ý thơ
Cho tình yêu và muôn hoa nẩy nở
Cho uyên ương xây mộng trốn mộng mơ
lucbinhtimvn
21-07-2008, 04:29 PM
Anh bây giờ đơn độc phía trời xa
Nén tiếng buồn vào không gian lạnh vắng
Em bên này cũng chìm trong thinh lặng
Có những ngày vừa trôi qua tầm tay...
Hạ sắp tàn ... bên ấy nắng có phai ?
Còn bên em ... mưa hoài không muốn dứt
Một khoảng trời chung thời gian vừa cắt đứt
Phân đôi mình hai bóng tối riêng tư !
Vần thơ yêu, ôi định mệnh. Giá như...
Làm sao lắng thời gian vào đáy mắt
Em sẽ khép hờ mi trong im lặng
Để chờ anh tìm lại dạo tương phùng...
Nhưng đêm không đủ dày đắp kín ước mơ chung
Nên trên phố có một người lẽ bước,
Và lời hẹn luân hồi ...chờ nhau từ kiếp trước
Nên có hai người... cứ lại mãi chờ nhau !!!
Gió_ấm
21-07-2008, 11:39 PM
Anh nợ em bao lời thương tiếng nhớ
Nợ chân tình nợ cả những vần thơ
Nếu có duyên một mai này gặp giỡ
Xin trả cho người ngày tháng với tình yêu
Còn giờ đây anh sợ rất nhiều điều
Cơn ôm nặng đền giờ chưa dứt
Lỡ mai này anh lợ hẹn đứt duyên
Một lần thôi một lời nguyền lãng tử
Thân xạc này trả về cát bụi
Tâm hồn này thành gió lang thang
Gió sẽ đến dịu dàng rung chuông nhỏ
Hát ru em là lúc anh cận kề
Cảm giác cuộc sống không còn keo dai được bao lâu tt hoang mang lo sơ cuộc đời có lẽ chỉ thế thôi hao hoa đoản mệnh xưa nay vẫn . Chỉ xin em đùng buồn em yêu nhé ,nếu thực lòng chúa muốn chia rẽ đôi ta
lucbinhtimvn
22-07-2008, 03:16 PM
Nếu biết rằng mình phải xa nhau
Em sẽ chẳng yêu để buồn nhiều đến thế
Đêm lạnh giá.. em co mình nuốt lệ
Trái tim buồn nhiều nhiều lắm anh ơi...
Trong cô lẻ đếm nhịp thời gian trôi
Thương mãi về những vần thơ xa vắng
Thương anh lắm.. nên tim lòng không đặng..
Lòng nguyện cầu.. ai đó được bình yên
Lặng lẽ em buồn như những cơn mưa đêm
Day dứt cứ rơi xuôi về miền ký ức
Nhức nhối trong em... giữa hư và thực
Nghẹn lòng em - nỗi nhớ không thành tên..
Riêng mình em với nỗi nhớ chênh vênh
Trái tim nguyện theo về người một nửa
Mong hạnh ngộ kiếp sau lần nữa
Trả hết nợ tình kiếp trước thương vay...
Hi! TT ..LB ko biết nên nói lời gì để có thể chia sẽ với TT ..nhưng LB sẽ luôn cầu mong cho cùng chúa cho TT luôn bình an và gặp nhiều may mắn ...
Gió_ấm
29-07-2008, 06:47 PM
Bệnh khỏi rồi nối lời thương tiếng nhớ
Nối tơ tình của hai kẻ mộng mơ
Anh sẽ giữ một vần thơ chân thật
Một người tình duy nhất chính là em
>>>Pe'...Cot<<<
29-07-2008, 07:17 PM
Chìu chìu lên nùi hái chè
Găp thèng du đãng noá đè yem ra
Noá đè mà em hẻm la
Yem đè lại nó nó la wá chòy:D:D
(Ghi chú: copy:D:D)[/U]
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.