PDA

Xem đầy đủ chức năng : BÉ_thƯƠng...



ut_cung
11-04-2008, 01:05 AM
Một phút xao động lòng thương nhớ
Lấy cớ ghét anh để giận hoài
Cho anh nài nỉ theo đuôi mãi
Ai ngờ anh vẫn nghĩ bé dại
Thỏi sô côla , vài chiếc kẹo
Chỉ để làm hòa cô bé yêu
Bé thì vẫn thế cứ liếc hoài
Mà sao chẳng hiểu để bé đau
Đôi lúc tôi muốn thay bé bảo :
"Qùa bánh ko chữa hết tương tư ".

thỏ tím
14-04-2008, 03:29 PM
Ai chở phượng hồng trên chiếc giỏ xe
Là em hay ai đang chở mùa hè
Phượng hồng đến lớp, phượng hồng phôi lớp
Còn tôi một mình ngơ ngẩn làm thơ

Tôi viết về một kẻ khờ
chót lỡ yêu em từ lần đầu gặp gỡ
Tôi viết về một gã si tình
Ôm chọn bóng hình và nỗi nhớ trong tim

Em đứng dáng lặng im
Mà sao tim tôi có gì thổn thức
Hay bởi em cầm là chùm phượng vĩ
Ai đó bảo mùa thi nhưng với tôi là mối tình đầu

Mối tình đầu của chỉ riêng tôi
Là tiếng ghi ta buông lời thương nhớ
Là bài tình ca còn hoài dang dở
Là áo em tan trường bay trắng giấc mơ ai

Phượng hồng ơi tôi rất sợ ngày mai
Mùa thi qua đi lòng còn hoài nhung nhớ
Phượng hồng ơi có bao giờ em chở
Ngang qua sân trường chút nắng lòng tôi

Nguồn:thơ trẻ

Phuongxu
15-04-2008, 03:45 PM
" những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
em chở mùa hè của tôi đi đâu? "
Bài hát ngày nào ta vẫn hát cùng nhau
Giờ bỗng có thêm vị đắng.........
...............

thỏ tím
17-04-2008, 05:22 AM
Xin lỗi trăng!
vì đêm nay sao buồn không đến
Xin lỗi trăng vì đêm nay nến muốn khóc môt mình
Trăng cô đơn giữa trời
Và hình như trăng hát
Trăng chẳng còn bát ngát
Vơ vẩn giữa tầng không...

Xin lỗi thôi!
Vì đêm nay tôi buồn không đến
Xin lỗi thôi vì đêm nay tôi muốn một mình
Bạn đã chờ tôi
Bạn đã mong tôi
Rất lâu, rất lâu...
Và rất lâu rồi bạn không còn đến
Tôi biết mình chót lỗi hẹn mùa
-nguồn: thơ trẻ-(thực ra là bài của tôi đã từng đánh trên đó)

thỏ tím
17-04-2008, 05:24 AM
Tôi thấy hay mà sao khong ai phản hồi vây. Cho xin ý kiến đi

beyeuchu
19-04-2008, 09:47 PM
Tâm trí bé chưa bao giờ bình yên,
Nhớ nhung khắc những kỷ niệm êm đềm.
Ngày gặp anh là lúc bé cảm nhận,
Thế nào là vị ngọt của tình yêu.

Đêm nay trăng buồn bã trên ngọn cây,
Chắc vì mang bao nỗi nhớ đong đầy.
Nếu còn thức có thể em cũng thấy,
Trăng sẽ nói thay tâm trạng của bé.

Mắt đang tím sao bỗng hóa long lanh,
Bởi mộng ước có thể sẽ không thành.
Cơn gió lạnh làm lòng sao nặng trĩu,
Nặng ưu phiền và nặng trĩu suy tư.

Có thể rằng bây giờ anh chưa hiểu,
Bởi vì bé cũng đã hiểu hết đâu!
Lời yêu thương chỉ có mỗi một câu,
Sao lâu vậy bé vẫn chưa thể nói?

Trong thinh lặng bé thấy mình lẻ loi,
Bâng khuâng thế đến khi nào xa rời?
Ngày mai lại bắt đầu một ngày mới,
Tay cố níu những cảm giác xa xôi...

Với những điều anh chưa thể cảm nhận,
Đó lại là tình cảm của riêng bé.
Có thể rằng định mệnh sẽ an bài,
Nhưng bé vẫn nhóm lửa chờ ngày mai...

beyeuchu
20-04-2008, 06:36 PM
Nếu ai hỏi sao bé lại yêu anh!?
Bé chẳng biết trả lời sao nữa.
Bởi tình yêu giống như ngọn lửa,
Cháy bùng lên khi gặp ngọn gió nồng.

Tình yêu lớn như biển cả mênh mông,
Nhưng lặng lẽ, bình yên và sâu lắng.
Như trái tim bé yêu người thầm lặng,
Sâu thẳm lòng mình chẳng dám nói ra.

Biết bây giờ anh đang ở rất xa,
Nhưng trái tim bé mãi hướng về nơi ấy.
Dẫu cho anh cứ vô tình mãi vậy,
Mà trọn một đời bé vẫn mãi yêu anh!