PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dành Cho MỌi Ngừơi.Đọc Và Suy Ngẫm



nhatle20vn
02-08-2005, 08:00 AM
Nghịch cảnh đời này ai có hay?
Miệt mài trang thơ bao tháng ngày
Tâm hồn gửi trọn vào nơi đây
Lòng người xem nhẹ tựa gió bay.

Thơ hay, ý đẹp đều bỏ ngõ
Nối kết tình đời chẳng ai lo;
Nhạt phèo thơ thẩn mãi còn đó
Tranh nhau đớp lấy giẫm lên đầu.

Mới gửi bài thơ chẳng thấy đâu?
Không người vào đọc,đáp một câu
Tìm lại làm chi thêm sầu khổ
Âm thầm gánh cả một đời đau.

Đôi lời tâm sự gửi vào đây
Vui lòng, xin người chớ la rầy;
Đời em phận bạc đành cam chịu
Chúc người thắm mãi hồn thơ yêu.


Lời tâm sự chung:
Rất nhiều bài thơ hay của nhiều tác giả, mới gửi hôm nay,
Nhưng ngày mai thì đã chìm sâu[không người đọc,không một câu trả lời]
Còn những bài thơ được xem là kém sắc hơn thì lại:
Tranh nhau đọc,giẫm lên nhau trả lơi...Ôi,buồn thay!Buồn thay!

tomato123
02-08-2005, 08:04 AM
Ngồi buồn ta viết câu thơ
Khóc cho phận bạc lời thơ u buồn

Đúng vậy , có những bài thơ chỉ 2 ,3 câu vô nghĩa nhưng lại được .... nhưng thôi thơ hay hoặc dở đành nhờ người xem đánh giá vậy , mỗi người đều có những cảm nhận khác nhau

A-n-H43v3r
02-08-2005, 07:55 PM
Nghịch cảnh đời này ai có hay?
Miệt mài trang thơ bao tháng ngày
Tâm hồn gửi trọn vào nơi đây
Lòng người xem nhẹ tựa gió bay.

Thơ hay, ý đẹp đều bỏ ngõ
Nối kết tình đời chẳng ai lo;
Nhạt phèo thơ thẩn mãi còn đó
Tranh nhau đớp lấy giẫm lên đầu.

Mới gửi bài thơ chẳng thấy đâu?
Không người vào đọc,đáp một câu
Tìm lại làm chi thêm sầu khổ
Âm thầm gánh cả một đời đau.

Đôi lời tâm sự gửi vào đây
Vui lòng, xin người chớ la rầy;
Đời em phận bạc đành cam chịu
Chúc người thắm mãi hồn thơ yêu.


Lời tâm sự chung:
Rất nhiều bài thơ hay của nhiều tác giả, mới gửi hôm nay,
Nhưng ngày mai thì đã chìm sâu[không người đọc,không một câu trả lời]
Còn những bài thơ được xem là kém sắc hơn thì lại:
Tranh nhau đọc,giẫm lên nhau trả lơi...Ôi,buồn thay!Buồn thay!

Đời là như vậy đó người ơi
Mình viết mình xem thế đủ rồi
Nếu ai cảm nhận thì chia sẻ
Còn như hờ hững...phải chịu thôi...

Thơ để giải khuây để nhẹ sầu
Thơ đâu phải để kém, hơn nhau
Nên cần chi lắm lời khen tặng
Cần chi.. xướng, họa.. được gì đâu...

Kẻ_bên_lề_đợi_em
02-08-2005, 08:10 PM
Lời tâm sự chung:
Rất nhiều bài thơ hay của nhiều tác giả, mới gửi hôm nay,
Nhưng ngày mai thì đã chìm sâu[không người đọc,không một câu trả lời]
Còn những bài thơ được xem là kém sắc hơn thì lại:
Tranh nhau đọc,giẫm lên nhau trả lơi...Ôi,buồn thay!Buồn thay!
mình đồng ý với bạn này ...làm thơ nếu mà đc thời đánh đúng tâm trạng mọi người thì sẽ đc thi nhau trả lời còn ko thì ...ko 1 bóng ma ..ai nói làm thơ chỉ để mình đọc như thế là ko đúng ...nếu làm thơ chỉ để mình đọc tại sao lại post lên đây ? mình cảm thấy làm thơ là để nói lên tâm sự của mình ..chuyện vui lẫn buồn ..có người viết ra giỏi có người thì bày tỏ bày thơ giỏi ...nhưng có những người ko giỏi gì cả thì eo ôi ...thảm thương . Cho nên như mình nè ...biết bản thân làm thơ dở nên ko dám làm topic riêng :hihi: kiếm topic đối đáp ...vào đó làm thơ á ...vậy là khỏi sợ bị lãng quên gì keekek

đời là biển rộng bao la
người là dòng nước thiết tha chảy dài
thơ là trong lòng của ai
cũng như tôm cá sớm mai trong hồ

nhatle20vn
03-08-2005, 02:38 AM
Ý chung, tôi nói mọi người
Xin anh chớ đã vội cười lòng tôi
Vui thơ,tâm trạng sầu đời
Thế gian, hỏi rằng: ai ngừơi biết cho?

Hic....hic....Ý tôi muốn nói là :
Tất cả, hãy bắt tay hòa đồng,đừng để cho những bài thơ chưa một lần đáp đã vội chìm.
Hic...hic...Mong người ủng hộ nhiều[cảm ơn]

vuonthochieuhohen
03-08-2005, 05:57 AM
đường đời khó hiểu lắm bạn ơi !
bài hay viết gửi chẳng ai chơi
nhìn bài xuôi dòng theo ngày tháng
không một bóng người chạy đò sang

thôi đành chấp nhận theo số phận
vì mình nhỏ bé chẳng đáng cân
hai dòng lệ buồn rơi trên má
nhưng vẫn vui tươi đón người qua

bạn nhật lệ nói đúng lắm , có nhiều bài thơ hay gửi bên chiều tím này, mà chẳng có ai đọc và đáp cả .
mình thấy bạn gửi lên bao nhiêu là bài hay đó bạn nhật lệ ạ , mình vào hoa học trò cũng chưa lâu
nhưng mình thấy bạn gửi nhiều nhất vào hoa học trò này đó , nhất là bên cha mẹ quê hương
bạn nói lên bao nhiêu tâm sự về cha mẹ , mình cảm thấy mến bạn lắm . chúc bạn vui vẻ nha .

nhatle20vn
03-08-2005, 07:08 AM
Tâm hồn tôi dồn vào thơ
Chỉ mong người đọc đón chờ hôm nay
Nhưng mà chẳng có ai hay?
Hỗi ôi! tôi chẳng có ngày vui tươi
Thế gian rực rở nụ cười
Riêng tôi thì vẫn một người cô đơn.

Cảm ơn bạn đã có ý tốt với thơ tôi,nhưng nhât lệ không cần khen tặng ,chỉ thành thật góp ý thôi!

anhvu_2
03-08-2005, 08:12 AM
đường đời khó hiểu lắm bạn ơi !
bài hay viết gửi chẳng ai chơi
nhìn bài xuôi dòng theo ngày tháng
không một bóng người chạy đò sang

thôi đành chấp nhận theo số phận
vì mình nhỏ bé chẳng đáng cân
hai dòng lệ buồn rơi trên má
nhưng vẫn vui tươi đón người qua

bạn nhật lệ nói đúng lắm , có nhiều bài thơ hay gửi bên chiều tím này, mà chẳng có ai đọc và đáp cả .
mình thấy bạn gửi lên bao nhiêu là bài hay đó bạn nhật lệ ạ , mình vào hoa học trò cũng chưa lâu
nhưng mình thấy bạn gửi nhiều nhất vào hoa học trò này đó , nhất là bên cha mẹ quê hương
bạn nói lên bao nhiêu tâm sự về cha mẹ , mình cảm thấy mến bạn lắm . chúc bạn vui vẻ nha .
có lẽ đường đời là như vạy
bài viết cũa bạn quá cao tay
chãng trách người đời không theo kiệp
may là cao thủ đã ra tay

xin bạn đừng cười mà đối tiếp
tôi xẽ có gáng hết sức mình
đễ hai dòng lệ ngưng tuông chãy
mạc mày tươi rói bảnh bao hơn


xin ban dung cươi nha mình là người mói, có gì chỉ giáo thêm.

nhatle20vn
04-08-2005, 04:19 AM
Sóng vỗ xôn xao tình biển chờ
Lòng người dâng hiến trọn ý thơ
Vô tình cơn bão từ đâu tới
Xé nát tâm hồn, rải muôn nơi

xuankyca
04-08-2005, 06:45 PM
chiều nào chang có hoàng hôn
ai mà chang có nỗi buồn riêng tu
chim buồn vỗ cánh bay di
tôi buồn chỉ biết nghĩ suy một mình

nhatle20vn
05-08-2005, 07:35 AM
MỘt mình nhìn áng mây trôi
Mênh mông vô định đường đời tối tăm
Cô đơn nỗi nhớ xa xăm
Mênh mông định mệnh đêm nằm éo le.

apple18
05-08-2005, 07:48 AM
hiiiiiii....nhậtlê làm thơ hay lém đó ^_<
có lẽ ko wen nên mọi người
ít vào đối đáp vui cười cùng ta
bài thơ vừa mới hôm qua
chỉ cách 1 ngày thăm thẳm trôi nhanh :D
cũng như chiếc áo phong phanh
gió lay 1 chút áo bay đâu rồi

nhatle20vn
06-08-2005, 02:33 AM
Cảm ơn cô bé khen tôi
Có ngày tôi sẽ tới chơi thăm nàng.

Hỏi rằng tên, họ là chi?
Năm nay mấy tuổi ,làm gì ơ đâu?
Hỏi thăm đã có tình đầu
Để anh bắc một nhịp cầu ghé thăm.

Hic.... Làm quen nào!

apple18
06-08-2005, 05:49 AM
tên Ly chẳng nhớ họ gì
tuổi thì vừa đủ 20 trăng chẳng tròn :D
tình đầu chưa đến đang trông
mong sao có được người nào hiểu ly

:D anh làm wen mừ lại hic.... :D nghe bùn bùn làm seo ... vậy anh nhatle choa pé béc tay cái ..sẻng tiện béc chưn lun :hihi:

tomato123
06-08-2005, 06:47 AM
Muốn sang phải bắc cầu kiều
muốn nghèo muốn khổ thì iu Táo nè :haha:

nhatle20vn
06-08-2005, 07:03 AM
Vì yêu,đâu biết chữ nghèo
Lên non,xuống biển cũng theo tới cùng
MOng sao sớm ngộ tương phùng
Hai bên đón lễ ăn mừng vu quy.

apple18
07-08-2005, 09:37 AM
Muốn sang phải bắc cầu kiều
muốn nghèo muốn khổ thì iu Táo nè :haha:
chòy chú cà chua húi này nhá :oh: chú núi vậy ai dám iu cháu nữa ..tội của chú đáng oánh zoòn :andon: :haha: (zọt lẹ... :chayle: )

Vì yêu,đâu biết chữ nghèo
Lên non,xuống biển cũng theo tới cùng
MOng sao sớm ngộ tương phùng
Hai bên đón lễ ăn mừng vu quy.
nhà em chỉ cách 2 non
qua 1 cửa biển thái bình là xong
biết rằng anh dám theo ko
em đây đang đợi mỏn mòn trông anh :hihi:

Jaki
14-11-2016, 07:13 AM
Ngày ấy ta còn được đây
Ta mãi mãi nhớ ngày ngày ấu thơ
Cô nàng xinh đẹp bốn phương
Ai ai cũng thích, cũng yêu thầm cô
Riêng tôi không dám một lời
Tôi đi qua mặt âm thầm không quen
Cô nhìn cô thấy đắm say
Cô chờ cô hỡi cô đừng ở đây
Ở đây ngoại thành rồi đây
Anh chàng kia ấy là người bốn phương...