Xem đầy đủ chức năng : Chúc mừng sinh nhật Tuyệt tình (10/4)
em chua biet yeu
07-04-2008, 03:30 PM
Hôm nay sinh nhật tuyệt tình
Chẳng có gì cả thiệt tình hơi gay
Thôi thì đành lấy thơ này
Chúc anh tất cả mọi ngày đều vui
Chúc anh không phải ngậm ngùi
Chúc anh sớm sẽ cùng vui với người
Chúc anh luôn được vui cười
Sớm gặp người ấy...sắc tươi tràn đầy
Thêm nữa những bài thơ hay
Gửi cho tất cả nơi này nha anh
Chúc cho tất cả tốt lành
Đến với anh đó - người anh Đình Toàn
http://truongton.net/forum/imagehosting/3623804763172c8a605.jpg
Chúc sinh nhật anh trước vì bữa sau sợ bận :5: ^ ^
chaulong_551989
08-04-2008, 02:40 AM
Ở đâu ra người tốt vậy nhĩ
Bị người ta đá nhưng vẫn nhớ
Yêu làm chi rướt khổ vào thân
Như tôi đây nào có vướng bận
Chẳng yêu ai ngoài bản thân mình
Mặt cho người đời chê cười vậy
Tôi luôn là tôi chẳng đổi thay
Vẫn ngây ngô dùa vui qua ngày
Chẳng nhung nhớ giận hờn ai cả
Sinh nhật mình tôi cũng chẳng nhớ
Nhà tôi nghèo nên chẳng có sinh nhật
Bạn rảnh nhớ sinh nhật người ta
Tôi rảnh nhớ nhà khóc chơi thôi
Rảnh đâu nhớ người dưng như bạn
Chia tay là hết đừng luyến tiết
Đừng hạ thấp bản thân của bạn
Thế giới này khối gì người tốt
Vấp ngả để mình trưởng thành hơn
Đừng buồn vì người dưng bạn nhé
Bạn nên nghĩ đến người thân mình
Bạn buồn thì họ nào co vui
Bạn hãy đứng thẳng để bước tiếp
Hãy sống vì mình và mọi người
Đừng để người ấy đắc chí nhé
Hãy vượt qua bạn có thể mà
Thôi nha bye cố lên nhé bạn
trungnhi
10-04-2008, 07:55 PM
Hôm qua sinh nhật Tình anh
Vì mạng bị rớt, không mừng được chi
Hôm nay mạng nối lại rồi
Dù muộn vẫn chúc, chúc gì được đây
Chúc anh những ấm cùng êm
Bên người yêu dấu để Tình khỏi Phiêu
em chua biet yeu
11-04-2008, 03:00 AM
Ở đâu ra người tốt vậy nhĩ
Bị người ta đá nhưng vẫn nhớ
Yêu làm chi rướt khổ vào thân
Như tôi đây nào có vướng bận
Chẳng yêu ai ngoài bản thân mình
Mặt cho người đời chê cười vậy
Tôi luôn là tôi chẳng đổi thay
Vẫn ngây ngô dùa vui qua ngày
Chẳng nhung nhớ giận hờn ai cả
Sinh nhật mình tôi cũng chẳng nhớ
Nhà tôi nghèo nên chẳng có sinh nhật
Bạn rảnh nhớ sinh nhật người ta
Tôi rảnh nhớ nhà khóc chơi thôi
Rảnh đâu nhớ người dưng như bạn
Chia tay là hết đừng luyến tiết
Đừng hạ thấp bản thân của bạn
Thế giới này khối gì người tốt
Vấp ngả để mình trưởng thành hơn
Đừng buồn vì người dưng bạn nhé
Bạn nên nghĩ đến người thân mình
Bạn buồn thì họ nào co vui
Bạn hãy đứng thẳng để bước tiếp
Hãy sống vì mình và mọi người
Đừng để người ấy đắc chí nhé
Hãy vượt qua bạn có thể mà
Thôi nha bye cố lên nhé bạn
Bạn ơi bạn đã nhầm rồi
Lời thơ kia đó đâu là tình nhân
@ châu long: có thể bạn đã đọc 1 số bài thơ của mình nhưng bạn đọc chưa hết thì phải.
Thơ kia gửi đến tuyệt tình
Nhưng mà không phải vì mình yêu anh
Tình cảm đúng rất chân thành
Với người - người bạn là anh thôi mà
Mình chỉ xem tt là bạn là 1 người anh ,mình thích thơ tt thế thôi.Bạn nên nhớ rằng đây là vườn thơ đối đáp.
À mà đọc qua lời thơ của bạn thấy có gì đó nghe ko thuận tai ,bạn bảo rằng tôi dư thời gian để nhớ sn người dưng ư? bạn nhầm rồi.Bạn nghĩ rằng nghèo thì ko có sn và chỉ nhà giàu mới có sn sao....bạn nhầm rồi.Có thể bạn chưa bao giờ nhớ sn ai nên chẳng bao giờ có ai làm sn cho bạn cả.Còn đối với tôi....tôi ko giàu nhưng bạn bè tôi vãn thường tổ chức sn cho tôi.Điểm khác nhau giữa tôi với bạn là chỗ..bạn chỉ nghĩ cho mình mà ko quan tâm đên người khác nên quanh bạn chẳng có ai..và ko ai tổ chức sn cho bạn.
Bạn nghĩ sao nếu như bạn ko nhớ sn mình nhưng có 1 ai đó nhớ sn bạn và chúc mừng bạn thì bạn cảm thấy thế nào? Tôi tin chắc bạn sẽ vui đúng ko.Sống trên đời này tôi khuyên bạn nên quan tâm đến người khác 1 tí..đừng nghĩ rằng dư hơi sức mà nhớ sn 1 ai..bạn nên cố gắng nhớ đi vì nó sẽ mang đến niềm vui cho bạn của bạn dù đó chỉ là niềm vui nhỏ nhỏ....
Có nhiều điều tưởng chừng như nhỏ nhặt
Nhưng nhiều khi nó thắt chặt tình thân
Con người sống thì hãy biết quan tâm
Quan tâm đó dành cho người mình quý
Niềm vui nhỏ nhưng bạn ơi rất quý
Đáng trân trọng và thâm thúy bao nhiêu
Dù sao mình cũng cảm ơn bạn vì đã quan tâm ,nhưng sự việc ko như bạn nghĩ ,mình kết bạn ngoài đời nhiều và qua thơ cũng nhiều...Cũng có lời khuyên cho bạn nè "ko nên nói những điều mà mình ko biết chắc....như vậy sẽ trở nên lố bịch đấy bạn ạ"
Mình tham gia nhiều diễn đàn và sn mình đều chúc những người bạn của mình như vậy,ko chỉ riêng tt đâu bạn ạ....
Chúc bạn có những bài thơ hay.Nói thật thơ bạn giống văn xuôi xuống dòng quá...cố gắng viết thành thơ đi nha bạn
Thanks !!!
tommy1473
11-04-2008, 03:11 AM
Ở đâu ra người tốt vậy nhĩ
Bị người ta đá nhưng vẫn nhớ
Yêu làm chi rướt khổ vào thân
Như tôi đây nào có vướng bận
Chẳng yêu ai ngoài bản thân mình
Mặt cho người đời chê cười vậy
Tôi luôn là tôi chẳng đổi thay
Vẫn ngây ngô dùa vui qua ngày
Chẳng nhung nhớ giận hờn ai cả
Sinh nhật mình tôi cũng chẳng nhớ
Nhà tôi nghèo nên chẳng có sinh nhật
Bạn rảnh nhớ sinh nhật người ta
Tôi rảnh nhớ nhà khóc chơi thôi
Rảnh đâu nhớ người dưng như bạn
Chia tay là hết đừng luyến tiết
Đừng hạ thấp bản thân của bạn
Thế giới này khối gì người tốt
Vấp ngả để mình trưởng thành hơn
Đừng buồn vì người dưng bạn nhé
Bạn nên nghĩ đến người thân mình
Bạn buồn thì họ nào co vui
Bạn hãy đứng thẳng để bước tiếp
Hãy sống vì mình và mọi người
Đừng để người ấy đắc chí nhé
Hãy vượt qua bạn có thể mà
Thôi nha bye cố lên nhé bạn
ở đâu ra nhỏ lắm lời
ko mời mà đến lăng xăng nhìu điều
gì mà vấp ngã bao nhiu
gì ai đắc ý tiu điều thân ta
thân mình tàn tạ hơn ma
chẳng lo nhìn lại lo xa cho người
gì ai đắc ý ai cười
vượt wa gì chớ bới bươi wa'i gì
thơ mần chẳng đáng đồng ni
viết chi choa lắm làm my bàng hoàng
mới vào chưa kịp hỏi han
đã zô móc khoé " khoe càng " : hù ai ?
đọc gòi nổi máu 3 gai
để lại mấy chữ mong ai bj't điều :chayle:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.