Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Một chuyện tình lãng mạn



kẹo_béo
07-04-2008, 03:01 AM
http://data.yeucahat.com/downloads/17/1/16118-090405c29604afa583fce7fcdc1c97ff/Love%20Letters%20-%20Ocarina%20%28Trieulinh.com%29.wma

Cô ta, một người kiếm thính, không thể nghe được bất cứ âm thanh nào, nhưng không vì thế mà cô ấy đau khổ.

http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/07/3B9BFDF4/0.jpg

Anh ta, một người câm, không nói được môt câu nào cả, nhưng không vì thế mà anh cảm thấy bi thảm.

http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/07/3B9BFDF4/1.jpg
Chữ "duyên" kì lạ kéo họ xích lại gần nhau. Sự phong phú từ cách thể hiện, đối thoại nhanh chóng giúp họ hiểu và có tình cảm với nhau.

http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/07/3B9BFDF4/2.jpg

Hai người đều yêu đối phương, cũng vì thế mà xuất hiện điều hối tiếc

http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/07/3B9BFDF4/3.jpg

Anh ngưỡng mộ những người có thể nhận được lời "Anh yêu em". Còn cô ngưỡng mộ những người có thể nói với người mình yêu ba chữ "Anh yêu em".

http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/07/3B9BFDF4/4.jpg

Ngày lễ Tình nhân đến, anh bỗng nhiên mất tích. Cô hoảng loạn vì cố tìm kiếm tung tích anh. Một ngày lễ quan trọng thế này, cô nghĩ "hai ta không thể xa nhau được"

http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/07/3B9BFDF4/5.jpg

Cô tìm thấy anh tại một khu rừng, kế bên anh để một món quà - quà dành cho cô ấy ngày lễ này. Mặc nhiên, anh ta không ngừng lọng ngọng như muốn nói một điều gì đó.

http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/07/3B9BFDF4/6.jpg

Cô hiểu, hiểu rất rõ... Nước mắt dần lăn trên mặt... Thầm lặng nhận lấy món quà, rồi đeo nó vào tai.

http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/07/3B9BFDF4/7.jpg

Cô mỉm cười nhìn anh. "Em nghe được rồi, em đã nghe được tiếng anh nói rằng Anh yêu em rồi, anh ạ !".

Có muôn vàn cách để nói lên ba từ "I love U".
Một người không nghe được có thể nghe.
Một người không thể nói được có thể nói.
Đó không phải điều kì diệu, mà là vì họ nghe và họ nói bằng chính trái tim.

http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/07/3B9BFDF4/8.jpg

yeu_anh_4ever
07-04-2008, 03:08 AM
lãng mạn thật
đó mới là tình yêu chứ

kẹo_béo
07-04-2008, 01:53 PM
tình yêu ...là 1 phép nhiệm màu ...biến những điều không thể ....thành ... có thể
Anh chỉ muốn nói với em rằng ...ANH YÊU EM . . .[B]đó là lời thật lòng từ tận trái tim anh

me0c0n
07-04-2008, 02:19 PM
nãn mạn ghê ta !!!!!!!!!! mình thì hok giống đôi tình nhân đó chút nào
mình có đủ mọi thứ mà mình hok nói ra dù chỉ một lời rằng *EM YÊU ANH*
để rùi tìn iu của mình đã dần nhạt phai theo cùng năm tháng
vì mình nhận ra rằng chàng ra đi vì mình chưa từng nói một lời răng......*em cần anh*

yinyue
07-04-2008, 03:06 PM
Ui da bài này đã ở trên diễn đàn của mình rồi, nhưng đọc lại vẫn thấy hay và ý nghĩa. Tình iêu thầm lặng không phải bởi nó thầm lặng mà vốn dĩ nó thầm lặng hì....vì họ nói và cảm nhận bằng nhịp đập của trái tim.

Nhiều khi như vậy lại hay còn hơn có đủ tất cả mà chẳng dám nói ra lời mình muốn nói như vậy mới đau khổ......híc.......

me0c0n
07-04-2008, 03:30 PM
me0c0n thấy yinyue giống *ông cụ on* ghê hì hì hì
chân lý sâu xa wé............chắc đã iu rùi nên mới thí hi......

yinyue
07-04-2008, 05:36 PM
Me0c0n nghĩ vậy àh, nhưng Yinyue nói thiệt nghen. Yinyue vẫn chưa biết iu, mà Yinyue cũng chẳng hỉu vì sao lại như vậy, vì thế mọi người mới nói rằng trái tim yinyue đóng băng roài có theo đuổi cũng zô ích. Hì đúng là hơi giống ông cụ non nhỉ :) ;)

nh0ckut3_dra
07-04-2008, 06:06 PM
Cãm động wa'. Hay lém bạn.

me0c0n
08-04-2008, 04:23 AM
yinyue trái tim anh đóng băng xiệt à
chài ơi em cho một mồi lửa mà chạy hem kịp bây giờ để đó nha !!!! hì hì
nước xa hem cứu đc lửa gần đâu nha em sẽ là thiên thần đến cứu anh hi
cho thêm vài bình xăng nữa vài thùng dầu nữa hi
cho anh cháy cái trái tim băng í đi.........he he.......cho anh cháy hít cái mớ đạo lí *ông cụ non* đi..................đừng cóa nghe anh í nói cho dù trái tim băng giá đến đâu thì đến lúc nàng công chúa trong lòng anh xuất hiện anh sẽ tan trái tim lạnh giá í thui....
chúc anh và mọi người hạnh phúc.............mãi mãi mãi mãi mai như........love paradise nhé !!!...........bi bi

HowDoYouThinkAboutMe
08-04-2008, 04:44 AM
Hok có biết... thu đi ra..đi ngủ.. để mai còn đi học phụ đạo 5 môn ở trường phổ thông cơ sở Nguyễn Thái Học nữa ...:chayle:

yinyue
10-04-2008, 07:39 PM
yinyue trái tim anh đóng băng xiệt à
chài ơi em cho một mồi lửa mà chạy hem kịp bây giờ để đó nha !!!! hì hì
nước xa hem cứu đc lửa gần đâu nha em sẽ là thiên thần đến cứu anh hi
cho thêm vài bình xăng nữa vài thùng dầu nữa hi
cho anh cháy cái trái tim băng í đi.........he he.......cho anh cháy hít cái mớ đạo lí *ông cụ non* đi..................đừng cóa nghe anh í nói cho dù trái tim băng giá đến đâu thì đến lúc nàng công chúa trong lòng anh xuất hiện anh sẽ tan trái tim lạnh giá í thui....
chúc anh và mọi người hạnh phúc.............mãi mãi mãi mãi mai như........love paradise nhé !!!...........bi bi

Ui za mấy hum ni mạng bị lỗi hẻm zô được vậy mà hum nay thấy me0c0n nói zậy thì Yinyue :thatall: hic phải tính lèm sao đây ta???
Trái tim vốn đóng băng bấy lâu nay nên hóa đá roài hẻm có cách nào có thể làm tan được đâu me0c0n ơi, mà nước xa hẻm cứu được lửa gần.....hì hẻm lẽ me0c0n đang ở gần Yinyue??? Ừhm thế thì cần phải cẩn thận hơn mới được không có ngày chít cháy wóe....
Mà sao me0c0n cứ kêu Yinyue là ông cụ n0n thía nhỉ??? Hẻm piết khi nèo nàng công chúa mới xuất hiện ta??? đợi hoài đợi dài cả cổ roài mà chả thấy nàng đâu hết.....:timvo:

Dr3Am
11-04-2008, 02:20 AM
yinyue mà chua bik iu chik liền á.ko dám thừa nhận tình cảm đã qua thì đúng hơn hjhj