PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ



lá ớt
05-04-2008, 10:30 PM
[CENTER]KHÔNG CÓ NHAN ĐỀ
Mùa xuân về phơi phới
Lòng rạo rực tưng bừng
Xuân đang thay áo mới
Ta cũng thật vui mừng

Trèo lên đỉnh núi cao
Giữa đất trời xanh thăm
Thề với trăng với sao
Ta cùng xây mông(them dau nang) thắm

Cùng đạp bằng mưa gió
Xây cuộc sống yên bình
Dẫu đời còn gian khó
Đêm dài toàn bình minh.
CENTER]"xin hỏi các bạn đọc là có hay ko ạ? "
:thatall:

chaulong_551989
06-04-2008, 02:18 PM
cuộc đời là muôn ngàn đợt sóng
Lắm lúc dịu dàng lúc dữ dội
Hãy cầm tay nhau ta vượt qua
Đừng từ bỏ mơ ước của ta
Hãy bên nhau ta quên ngày tháng
bỏ qua hết những sai lầm trước
nắm tay nhau ta bước qua nhé
đừng trách cứ nhau chi thêm buồn
Giúp nhau qua bảo tố phong ba
:slider:
hạnh phúc sẽ đến với ta thôi