PDA

Xem đầy đủ chức năng : tri kỉ ở đâu.... cứu



hoang hon mau tim
05-04-2008, 02:42 PM
xuân về chưa kịp du xuân
sực mình mới ngỡ mình 22 tròn
thôi rồi hết tuổi trèo non
mẹ la oai oái con ơi lấy chồng
trên đời ai muốn đeo gông?
mấy anh ơi cứu , tạ ơn anh nhiều
làm sao bố mẹ khỏi kêu
để em còn chút xuân thì rong chơi

(có tri kỉ nào giúp em với em hok muốn lấy chồng hiccc)

trungnhi
05-04-2008, 02:57 PM
xuân về chưa kịp du xuân
sực mình mới ngỡ mình 22 tròn
thôi rồi hết tuổi trèo non
mẹ la oai oái con ơi lấy chồng
trên đời ai muốn đeo gông?
mấy anh ơi cứu , tạ ơn anh nhiều
làm sao bố mẹ khỏi kêu
để em còn chút xuân thì rong chơi

(có tri kỉ nào giúp em với em hok muốn lấy chồng hiccc)



Năm qua, tết đến, năm qua tới
Anh đứng chờ em, mãi đợi em
Chờ em mòn mỏi, con đường nhỏ
Ngắm mãi hòng hôn, lại hoàng hôn

Nếu em vội bảo đã hai hai
Ối trời, tuổi ấy quá hợp anh
Ví dầu anh trở thành tri kỷ
Há nỗi chúng mình mãi hợp nhau

hoang hon mau tim
05-04-2008, 03:18 PM
anh mãi đứng đấy đợi chờ ai
năm nay bao tuổi nơi xa , gần
liệu có hợp nhau thành tri kỉ
để cùng nâng ly ngắm nguyệt hoa?

trungnhi
05-04-2008, 03:39 PM
anh mãi đứng đấy đợi chờ ai
năm nay bao tuổi nơi xa , gần
liệu có hợp nhau thành tri kỉ
để cùng nâng ly ngắm nguyệt hoa?



Anh đứng chờ em chứ đợi ai
Chờ em vẫn đứng ở con đường
Nơi em, dạo bước chiều chiều ấy
Thử hỏi rằng em có biết anh?

mpkbantrongtraitimtoi
05-04-2008, 03:43 PM
nguyen van boi mpk
TÌNH YÊU TRONG MƠ

Sống như mơ một cuộc đời tôi hằng ao ước
Một cuộc đời không có nước mắt của tình yêu
Người ta đến bên nhau trên con đường thành thực
Yêu thương hết mưc không ca thán nửa lời

Một cuộc đời với những trưa hè nắng cát
Ta ngồi hát trên những bản tình ca
Một cuộc đời với nhưng đêm dài không ngủ
Ngồi bên nhau ngắm biển với sao băng

Anh nói rằng tình anh như trăng kia không mất
Em nói rằng tình em không phảng phất như vì sao
Bầu trời cao kia là nơi ta hẹn ước
Suốt cuộc đời mãi mãi bên nhau

***Gửi người con gái tôi yêu*

hoang hon mau tim
05-04-2008, 03:46 PM
đường mòn lối nhỏ mình anh đợi?
cánh diều lờ lững hững hờ bay
mang theo ước vọng đời tuổi trẻ
ai chẳng hay một ánh mắt buồn
em chỉ biết một mình đơn độc
một lối nhỏ vào đời của riêng em

trungnhi
05-04-2008, 03:55 PM
đường mòn lối nhỏ mình anh đợi?
cánh diều lờ lững hững hờ bay
mang theo ước vọng đời tuổi trẻ
ai chẳng hay một ánh mắt buồn
em chỉ biết một mình đơn độc
một lối nhỏ vào đời của riêng em



Thế anh đứng đợi thành Công Cốc
Nhìn cánh diều bay, hững hờ bay
Than ôi, lối nhỏ anh nhìn thấy
Lối nhỏ, mình em bước cùng ai?

hoang hon mau tim
15-04-2008, 08:50 PM
cõi mộng một khối tương tư khách
nhủ lòng đừng trách cái ưu tư
chỉ vì một tấm tình trong
rày đây mai đó , còn mong nỗi gì

trungnhi
16-04-2008, 02:08 AM
cõi mộng một khối tương tư khách
nhủ lòng đừng trách cái ưu tư
chỉ vì một tấm tình trong
rày đây mai đó , còn mong nỗi gì





Không mong lại bảo không mong
Mà mong lại trách, anh mong cái gì
Người đâu gặp gỡ mằn chi
Để anh ôm nỗi vẫn vương, đợi chờ