PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thiên Thần và Vampire(Angel and Vampire)



story95
05-04-2008, 01:31 AM
Mình là Nguyễn Phương Uyên, lớp 7A3. Đây là truyện đầu tay của mình. Mong pà koan ủng hộ.
Shining Sakhalin: là một thiên thần nhưng rất lạnh lùng và chuyên săn Vampire. Bây giờ cô 16 tuổi.

http://i86.photobucket.com/albums/k90/ZzZyYyXxXwWw/Anime_angel_girl_by_ItsSuperSam.jpg

Zalodine: là một Vampire Hoàn Hảo. Lạnh lùng và kiêu căng. Thích săn thiên thần để họ thành Vampire Thuần Chủng. Hắn ta đã 17 tuổi.

http://i284.photobucket.com/albums/ll18/hero20XX/vampire_boy.jpg

---------------------------------------------------------------------------------
Shining Sakhalin là một thiên thần. Cô có một mái tóc vàng óng, đôi mắt trong xanh như bầu trời. Cô có một thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng như gió lướt. Cô có một dung nhan tuyệt đẹp, là người đẹp nhất trong tất cả các người đẹp, là 1 thiên thần tài giỏi trong tất cả thiên thần. Nhưng lại rất lạnh lùng đối với những ai đến với mình. Chính vì thế mà đã có ko ít chuyện xảy ra ở DayNight. Nhiệm vụ là truy lùng Vampire Hoàn hảo bằng cách dùng phép thuật siêu việt của mình. Nhưng chỉ 100 năm thì mới có đc 1 Vampire Hoàn Hảo. Nên cô thường chỉ săn toàn là Vampire Thuần Chủng. Và bay rất nhanh. Vì thế cô đc mệnh danh là Nữ thợ săn Vampire.

Còn hắn là 1 Vampire Hoàn Hảo. Tên hắn là Zalodine. Đã có ko ít người thành vampire khi gặp hắn, là con trai của Leo. Hắn là 1 vị Hoàng tử kiêu căng, ngạo mạn. Nhưng những cô gái nào mà bị hắn biến thành Vampire Thuần chủng thì lúc nào cũng bàn tán về hắn. Hắn rất là đẹp trai, một thân hình rất là người mẫu. Hắn bay cũng nhanh như Shining Sakhalin. Và đặc biệt là hắn thích cho các thiên thần thành Vampire hơn là người thường. Hắn chỉ còn 9 năm nữa là lên ngôi vua trị vì xứ sở Corventry. Lúc đó hắn sẽ rất mạnh. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Câu chuyện bắt đầu:

----------------------------------------------------------------------------------

20 năm trước, mọi người ở DayNight và ở Corventry đều đc báo rằng sẽ có 1 thiên thần và một Vampire Hoàn Hảo ra đời, cùng nhau thống trị thế giới. Nhưng ở DayNight thì Riku, người trị vì DayNight, là mẹ của Shining Sakhalin - cùng cha cô là Sillyrain nói rằng:
- Thật vô lý! Trước giờ thiên thần và Vampire ko hề hoà thuận thì làm sao có thể cùng nhau trị vì thế giới chứ?

Nhưng họ đã lầm. Thời gian trôi đi, Shining Sakhalin càng lớn càng xinh đẹp và Zalodine cũng thế. Cha mẹ của cô rất tự hào và dạy cho cô những phép thuật mà chỉ có Hoàng tộc mới đc dùng. Và từ đó, cô trở thành Nữ thợ săn Vampire. Shining Sakhalin săn Vampire bằng cách bay thật nhanh, dùng phép thuật tạo ra lưới để bắt Vampire. Cô lấy máu của các Vampire Thuần Chủng mà đã bắt đc, trong đó chỉ có đc 1 Vampire Hoàn Hảo để nghiên cứu, chế tạo ra một thứ chất lỏng có tác dụng giúp các thiên thần ko may bị Vampire bắt trở lại bình thường nhưng vẫn giữ một phần tính cách của Vampire Thuần Chủng. Còn về Zalodine thì hắn đang hấp thu sức mạnh để bắt các thiên thần nhiều hơn. Và bây giờ, hắn càng ngày là là tiêu điểm của các cô gái Vampire. Một hôm, Leo - Vua của Corventry gọi hắn lại và nói:
- Bây giờ con đã trưởng thành, con cần đi học thêm để hiểu rõ hơn về các thiên thần!

Hắn vâng lệnh cha. Cùng lúc đó, Shining Sakhalin cũng đc cha mẹ cô là Riku và Sillyrain gọi đến, truyền tiếp những phép thuật cuối cùng trong Hoàng tộc rồi dặn là phải cẩn thận khi đi học ở trường Hunter. Cô vội vâng lệnh cha và lên đường. Thế là cuộc chiến đã bắt đầu!

ShiningSakhalin
05-04-2008, 01:35 AM
tttteeeeeeemmmmmmmmm
hehehe
Uyên viết về Shin thiệt rùi ^^
tuyệt quá !
phần giới thiệu Shin có lơi bị lặp từ thì phải
cố gắng phát huy nha ^^

lừa_đảo_tiểu_thư
05-04-2008, 01:39 AM
hô hô.Riku là mama của shin kìa.bùn cừi.

ShiningSakhalin
05-04-2008, 01:45 AM
đập Láo bi h đó nha =.='

lừa_đảo_tiểu_thư
05-04-2008, 01:47 AM
thì trong truyện vít thế mà.shin đập lenicka nhé.hu hu.khóc nè.

ShiningSakhalin
05-04-2008, 01:49 AM
UYên sửa lại rùi, tốt quá ^^

Dập Láo chết luôn !

story95
05-04-2008, 01:52 AM
Mà có ai ủng hộ tui hem? Ngoài Shin? Hem ai kiu tui vik thỳ tui bùn lém! Ai ủng hộ tui ih!

ShiningSakhalin
05-04-2008, 01:54 AM
hì, Uyên đừng buồn !
cứ viết đến khi nèo fic đc công nhận !
lúc đầu Shin cụng có mấy ai ủng hộ đâu, nhỉ
cũng tại uyên viết ít quá

tiếp đi Uyên ^^

tienu
05-04-2008, 02:11 AM
Lại 1 truyện...lấy tên của các mem trong H2T làm nhân vật...

2 từ thôi: Cẩn-thận!!! :D Tùy người tác giả đưa lên thớt là ai...coi chừng động chạm, cãi nhau khổ lắm!!! -_-''

Chúc may mắn!!! ^^

ShiningSakhalin
05-04-2008, 02:25 AM
đừng lo sis Tienu
à, ý sis là ...
truyện em động chạm gì sis hả ? =.='

innocentdarkness
05-04-2008, 02:57 AM
hay thiệt ta . hay ghê đó , mình thích nhất lá những câu truyện supernatural loại nì . Hay quá , tác giả viết thim đi

ShiningSakhalin
05-04-2008, 03:26 AM
thế innoncent có ủng hộ truyện Shin ko T_T

Nh0cMy
05-04-2008, 03:47 AM
1 thể loại Vampire nữa ^^
mở đầu cũng lôi cuốn lắm
cố gắng nhé story

tienu
05-04-2008, 03:50 AM
@Shin: Nói thẳng: Có....Truyện Shin Có động chạm đến rất nhiều người :D

Enough? :D

ShiningSakhalin
05-04-2008, 03:54 AM
hừm hừm ............
đã gọi là TRUYỆN cơ mà T_T

tienu
05-04-2008, 03:55 AM
Nhưng người ta...vẫn thấy bị Động chạm :D

Đừng lo, Tiên có trách Shin đâu??? ^^ (Cái này gọi là...có tật giật mình -_-'')

ZzTuanAnhzZ
05-04-2008, 04:03 AM
Oh ! Cái gì thế này ! Fan của '' Hiệp sỹ Vampire '' sao? Cho mình đồng minh với nhé !

Nhưng mờ.... thấy truyện này cứ....sao sao á !

Black & White
05-04-2008, 09:50 AM
cũng hấp dzẩn lém :sr: ũng hộ kưng nà :D

story95
05-04-2008, 05:43 PM
Từ từ! Tui là Tác giả đây! Pà koan thông cảm! Mới vik lần đầu nên hơi lúng túng! Đang vik chap mới ở ngoài!

story95
05-04-2008, 07:17 PM
Chap mới đê! Mời pà koan ủng hộ!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở trường Hunter, Shining Sakhalin đc học rất nhiều thứ như cách sử dụng vũ khí, cách bay nhanh thật nhanh để theo những Vampire Thuần Chủng bền sức. Còn Zalodine thì đi học ở trường Vampire để học cách săn những thiên thần, cách dùng lưới để bắt thiên thần từ trên cao ( kái nì là thiên thần và Vampire đều dùng: lưới có những chốt làm cho đối phương khi dính vào bị tê liệt thần kinh, ko tự chủ đc và bị bắt về ). Ở đó, với tài năng của mình, cô đã đạt được những kết quả cao nhất trong năm đầu học ở đó. Một hôm, trường Hunter tổ chức 1 cuộc đi chơi dã ngoại mỗi năm 1 lần( giống trường Trần Văn Ơn thiệt). Cuộc đi chơi này ko chỉ đơn thuần là chơi mà còn có những thử thách do các thầy cô trong trường Hunter làm ra. Thế là mỗi người chuẩn bị mọi thứ và lên đường ngay ngày hôm ấy và ở lại đó, cắm trại( cái này là trường hem có) hơn 1 tháng để tìm hiểu kĩ hơn về Vampire và các chứng tích khác nhau của tổ tiên Vampire.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Còn Zalodine thì đang học ở trường Vampire. Hắn ta cũng học những thứ tương tự như Shining Sakhalin. Hôm kia, Hiệu trưởng trường Vampire là Tienu - gọi tất cả Vampire trong trường lại bằng sóng não của người lãnh đạo trường( kái nì trong truyện của Shin hem có), nói rằng:
- Bây giờ, tất cả các em đã sẵn sàng để bắt thiên thần. Qua những kiến thức mà các em đã học, trường chúng ta sẽ tổ chức cắm trại vào tuần tới. Các lớp hãy cử những bạn ra để mua vật dụng cho buổi cắm trại!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc đi chơi của trường Hunter thì đã tới Knight. Ở đó có rất nhiều chứng tích cổ cho thấy Vampire đã từng lộng hành rất nhiều trước khi có những người ra tay diệt trừ. Đó chính là tổ tiên của thiên thần ngày nay. Đang đi thì Shining Sakhalin thấy 5 bức tượng. Thì ra đó là chứng tích hậu thế đời sau của những người diệt Vampire đầu tiên.

Thế là ngày cắm trại của trường Vampire cũng tới. Ai cũng háo hức bởi đây là lần đầu tiên được đi cắm trại. Và họ đi thẳng tới Knight( trùng hợp nhỉ!). Sau đó, tất cả xuống xe và đi bộ, tìm kiếm một vị trí thích hợp để hạ trại( yên bình nhỉ?)Bất ngờ, trường Hunter và trường Vampire hạ trại cách nhau 100km.

Còn Shining Sakhalin đang thông báo cho cả lớp( Oai nhỉ? Làm lớp trưởng đấy) rằng:
- Tất cả chúng ta đều biết là sẽ có những thử thách do các thầy cô đặt ra. Nhưng chúng ta ko bik những thủ thách như thế nào, ở đâu, lúc nào mà chỉ biết là sẽ có. Vì vậy tôi khuyên mọi người nên bình tĩnh để sẵn sàng đối mặt với thử thách.

Zalodine rời khỏi nhóm sau khi hạ trại. Hắn ta đi trong rừng, nghĩ miên man. Cùng lúc đó, sau khi thông báo xong, Shining Sakhalin cũng vội đi trong khi đầu óc lại nghĩ cách để hóa giải những thử thách. Mải suy nghĩ, cả hai va vào nhau, té vào đám lá hai bên. Cả hai nhìn nhau rồi đông cứng trong 10 giây. Trước mặt Zalodine là một cô gái đẹp thật đẹp. Về phần Shining Sakhalin thì cô đang đứng trước mặt một người cực kì đẹp zai. Cả hai đỏ mặt vì thấy đối phương nhìn mình kĩ quá. Hai người đều nghĩ rằng đây chỉ là những người trần đang cắm trại mà thôi. Và họ rảo bước đi, tiếp tục suy nghĩ những gì đang dang dở.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

golem
05-04-2008, 09:01 PM
hic hic dạo này dân TVƠ vik nhìu truyện quá , t nhỏ tài cao chẳng như đàn chị cũng xuất thân từ TVƠ mà lười quá

junhiunguoi
05-04-2008, 11:15 PM
bt thì Vampire và hunter bợp hơn .....
truyện hay lắm , post đi bạn j` j` ấy.....
(trời oi , riku là mẹ shin , thế thì chắc shin chết lâu rồi ^^, nói đùa đấy :D:D:D)

ShiningSakhalin
05-04-2008, 11:35 PM
Jun ơi, người chết là Jun đó Jun ^^

junhiunguoi
06-04-2008, 12:30 AM
@shin ; sao jun lại chết hả shin ^^
Rất tiếc là riku đang tĩnh dưỡng trên giường vì căn bệnh ngộ độc thực phẩm ( hay là dị ứng gì đó ) mong rằng món quà tinh thần này sẽ giúp cho bà phải bật dậy khỏi giường ( rồi shork phát nữa lad xong luôn ) ^^ :D:D:D

story95
06-04-2008, 02:13 AM
Chap mới... chap mới... Pà koan ủng hộ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi về tới trại thì Shining Sakhalin nghe tiếng tù và vang lên từng hồi. Mọi người trong trại mặc đồ Hunter, trên tay lăm lăm vũ khí. Mọi người tụ tập để nghe Hiệu trưởng trường Hunter - Jun thông báo:
- Khi nãy, tôi đã đc nghe mật báo rằng trong rừng này có Vampire. Và đặc biệt là có 1 tên Vampire Hoàn Hảo. Hắn ta đang ẩn nấp dưới hình dạng người.Cuộc truy đuổi Vampire... bắt đầu!

Sau tiếng súng, tất cả Hunter tỏa ra mọi hướng và bay thật nhanh, vũ khí đã chuẩn bị( thử thách tới rồi đây!). Bỗng có 1 tên Vampire từ trong bụi cây bay ra. Shining Sakhalin hạ hắn ngay phát đầu tiên. Mọi người đều tiếc vì Shining ra tay sớm wa', hem ai chụp kịp. Shining chỉ cười trừ. Sau đó, ai cũng săn đc Vampire vì nhiều vô kể. Nhưng người săn nhiều nhất là... Shining Sakhalin, trong số đó có 1 tên Vampire Hoàn Hảo( sao Shin luôn nổi bật thế nhỉ?). Thế là phần thưởng đã trao về tay Shining mất ùi. Ai cũng tiếc vì phần thưởng là một chiếc thẻ công nhận là thành viên của HIỆP HỘI DIỆT TRỪ VAMPIRE, BẢO VỆ CON NGƯỜI. Shining cười tươi rói rồi la lên: "YEAHHHHHHHH"( như trẻ con íh)

Còn nhóm của Zalodine thì chả có gì hơn là cắm trại, ăn, uống và ngủ( sao nhàm thía?). Thế là đã hết thời hạn cắm trại. Nhưng người nuối tiếc nhiều nhất là Shining Sakhalin và Zalodine. Vì họ đã bị TIẾNG SÉT ÁI TÌNH đánh trúng rùi( thiệt ko ngờ, thiên thần với vampire yêu nhau).

Cắm trại về, Shining Sakha lin cứ như người mất hồn, suốt ngày lảm nhảm: "Đó là ai? Sao mình ko hỏi tên anh ta? Thật ko ngờ lại có người làm mình rung động như thế!" Ewh! Zalodine thì khỏi nói. Anh ta còn lạnh lùng hơn cả Shining Sakhalin mà cũng "HỒN LÊN MÂY, XÁC Ở LẠI CHỜ AI?" Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Một hôm, khi lang thang trên đường thì Shining Sakhalin và Zalodine lại gặp nhau. Lần này, Shining Sakhalin chủ động làm wen và mời Zalodine đi ăn. Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người biết đc rằng họ đang yêu nhau?

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chờ chap típ nhá!

ShiningSakhalin
06-04-2008, 02:17 AM
yêu nhau vùn vụt, tình tiết nhanh quá đó Uyên =.='

story95
06-04-2008, 02:22 AM
Từ từ mà Shin! Uyên ghi là: "Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người biết đc rằng họ đang yêu nhau?" mừ! Yêu đơn phương thui! Rùi còn dài lém! Hahaha

»‡«Mischio»‡«
06-04-2008, 02:28 AM
Tình tiết không phải nhanh, mà tớ thấy cách diễn đạt hình như..... hơi bị ngắn gọn súc tích quá thì phải.

Để coi, cốt truyện không mới, nhưng là 1 đề tài hấp dẫn: Hunter X Vampire. Nhân vật: hình ảnh chưa rõ ràng, dù thấy rõ là tg đã rất cố gắng để diễn tả mặt này. Lời bình đưa vào truyện hơi tự do -------> nhàm.

Nhưng dù sao tớ vẫn thấy mấy nhân vật bạn Uyên chọn có vẻ hoành tráng lắm. Dàn sao đã VIP thì tg chắc cũng sẽ cố gắng để truyện được VIP theo, neh?

Chờ chap mới...... ^^

story95
06-04-2008, 02:34 AM
Thanks vanthientuyet nhìu nha! Cám ơn những góp ý của bạn! Mình sẽ cố gắng sửa ở chap típ! Nhưng nhờ vanthientuyet là bạn có wen dzới Ban lãnh đạo chuyên mục này hok? Nếu có thì xin nhờ bạn nói với Ban lãnh đạo chuyên mục này là hem ai đc post sang các 4rum khác trước khi có ý kiến của mình!

ShiningSakhalin
06-04-2008, 02:40 AM
Uyên có thề tự viết câu ấy mà !

»‡«Mischio»‡«
06-04-2008, 03:17 AM
Thanks vanthientuyet nhìu nha! Cám ơn những góp ý của bạn! Mình sẽ cố gắng sửa ở chap típ! Nhưng nhờ vanthientuyet là bạn có wen dzới Ban lãnh đạo chuyên mục này hok? Nếu có thì xin nhờ bạn nói với Ban lãnh đạo chuyên mục này là hem ai đc post sang các 4rum khác trước khi có ý kiến của mình!

Cái ấy thì...... có là chị em với các Mod cũng chẳng ngăn chặn triệt để được đâu Uyên. Người ta đọc, cứ thế copyright thì cop, chẳng quản lý nổi.

Chính vì thế nên mới có chuyện các fic bị phát tán tùm lum, trong khi chính tg cũng mù tịt....... >'<

vanduoc0012
06-04-2008, 03:27 AM
thiên thần đâu tìm hoài mà không thấy vây???????????????

ShiningSakhalin
06-04-2008, 03:32 AM
ý gì đây ?
thiên thần là tui đó =))

lừa_đảo_tiểu_thư
06-04-2008, 04:24 AM
bà là thiên thần hả?tui tưởng bà là người săn vampire chứ?

smile_angel2000
06-04-2008, 11:15 AM
tác giả học ở trường Trần Văn Ơn?

ch0bjt0513
06-04-2008, 02:09 PM
hay
post típ đi ss ơi
ủa, ngoài đời Shin có lạnh lùng hay dữ dằn ko ?_?

thuydung_hihi
06-04-2008, 04:54 PM
@tg mình kô p0st chiện bạn đi 4rum khác nhưng copy chiện bạn về rìo in ra làm kỉ niệm dc hem???? ( mình thuờng làm thế với các chiện mìh thĩ í)

»‡«Mischio»‡«
06-04-2008, 07:49 PM
ủa, ngoài đời Shin có lạnh lùng hay dữ dằn ko ?_?

Bà ấy có lẽ là F2 của Thiếp Phiến Công chúa, neh?

story95
07-04-2008, 02:24 AM
Từ từ! Coá chap mới ùi tuy mới vik nháp nhưng hay lém óh! Chưa đánh máy thui! Dài lém nên hơi lâu! Pà koan cố chờ nha! Story siêng lém nên mỗi ngày sẽ ít nhất post 1 chap nhoá!

ch0bjt0513
07-04-2008, 03:05 AM
post truyện típ đi ss
hay hay ^^
Vậy là chỉ có Shin thích thằng kia thui huh?
(hông? nhớ tên)

story95
07-04-2008, 03:10 AM
Chap mới! Ai coi hem? Ủng hộ tui nha!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi mời Zalodine đi ăn kem( sao khi muốn làm wen ai thì đều dẫn đi ăn kem thía mà hem thèm mời tác giả dzậy?), Shining Sakhalin đưa Zalodine tới 1 khu vườn nhỏ tên là Art Garden. Ở đó, Shining Sakhalin trông khác hẳn. Cô thể hiện con người thật của mình bằng cách lăn trên cỏ thấm đẫm sương đêm( ih như kon nít nhưng... Ui! Dễ thương we'!) Cô chạy nhảy tung tăng như con nai vàng tự do ở thế giới riêng( Lãng mạn chít đi đc!).

Còn Zalodine thì cứ... Ewh! Hắn ta cứ mãi nhìn Shining chơi đùa mà hồn cứ bay lên chín tầng mây, kiếm coai có hồn Shining Sakhalin trên đó hok( Thiệt si tình wa' đi! Hem yêu thì thôi mà đa yêu thì hết bik lun). Đang thả hồn lên tới 18 tầng mây thì bị Shining gọi giật ngược( bay nhanh thiệt):
- Nè, sao anh nhìn tôi như người mất hồn vậy?
- Ơ, tại tôi... tôi - Hắn ta lúng túng
- Mà thôi, bỏ đi. Cho tôi hỏi, anh tên gì?
- Zalodine - Hắn đáp( Thiệt là bất lịch sự).
- Tôi là Shining Sakhalin.
- Tên đẹp thật. Cho phép tôi gọi cô là Shining nhé? Cho dễ nhớ!
- Được. Anh gọi sao cũng đc nhưng đừng gọi tôi là Sak.
- Hahaha - Hắn cười - Sao cô ghét cái tên Sak thía?
- Vì cách đọc của nó nếu nghe những người có giọng trầm thì đọc gần như là sặc. Nó mang đến cho tôi cảm giác khó chịu nên tôi ko thix.
- Uhm... Cũng có lí. Vậy thì tôi sẽ gọi cô là Shining, nha!
- Uhm, cũng đc. Bây giờ đi về.

Hai người nắm tay nhau, cười nói vui vẻ.( EWH! Hem bik là khi bik là kẻ thù của nhau thì còn dzui dzẻ vậy hem nữa? Thui, cứ để trí tượng tưởng bay lên nhưng mong sao nó sẽ theo chiều hướng tốt!). Rồi những cuộc hẹn tăng dần. Một hôm, Zalodine nói với Shining Sakhalin rằng:
- Shining, đã từ lâu anh( xưng anh em ngọt ngào we'!) rất muốn bày tỏ lòng mình nhưng ko đủ can đảm. Anh yêu em, Shining Sakhalin.

Shining Sakhalin lúng túng nói:
- Em... Em cũng yêu anh, Zalodine.

Cô vừa nói xong thì Zalodine trao cho cô 1 nụ hôn nồng ấm như bù đắp những ngày mà cô chờ đợi anh. Oh my god! First kiss! Cô đỏ mặt, 1 phần vì vui, 1 phần vì lo rằng chắc lúc kiss mình xấu xí lắm( dung nhan đẹp thì lúc nào cũng đẹp. cứ lo xấu hoài, mau già lắm óh!)

Kiss xong thì bà con 2 bên đường dừng lại vỗ tay làm 2 người đỏ ửng mặt. May là trời tối nên hok ai thấy được( tác giả mà cho thấy chắc bị hút máu wa' ! Ax, Shin hút máu tui! Cứu!). Shining Sakhalin tung tăng về( trẻ con thiệt!), thu xếp đồ đạc vì hum nay là ngày cuối ở trường Hunter vì đã kết thúc 3 năm học rồi. Cô thì bề ngoài rất vui nhưng trong thâm tâm thì cô buồn lắm vì mới đc người yêu tỏ tình thì phải xa nhau rồi. Còn Zalodine cũng mang tâm trạng như Shining Sakhalin( tác giả wên nói là 2 trường này củng nằm trong 1 thành phố ở thế giới loài người, cách nhau khoảng 300 km lận! Pà koan thông báo! Đừng kiu Shin hút máu tui!)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình post nhiu đó nên pà koan thông cảm nha!

story95
07-04-2008, 03:15 AM
@tg mình kô p0st chiện bạn đi 4rum khác nhưng copy chiện bạn về rìo in ra làm kỉ niệm dc hem???? ( mình thuờng làm thế với các chiện mìh thĩ í)

Đc! Nhưng bạn đừng phát tán lung tung kẻo lại mang tiếng xấu cho tác giả là tui, Story95! In cũng đc nhưng nếu ai ủng hộ đc thì dzô nha!

ShiningSakhalin
07-04-2008, 03:42 AM
- Vì cách đọc của nó nếu nghe những người có giọng trầm thì đọc gần như là sặc. Nó mang đến cho tôi cảm giác khó chịu nên tôi ko thix.
hô hô hô
Sặc
lý do chính đáng =))

trời ơi là trời !
first kiss của tui T_T

innocentdarkness
07-04-2008, 07:40 AM
Sao mà ít thía nhỉ ? Bây giờ mới để ý nha , hình như mấy cái tên trong truyện là tên của mấy thành viên phải ?

thuydung_hihi
07-04-2008, 11:17 PM
Sao mà ít thía nhỉ ? Bây giờ mới để ý nha , hình như mấy cái tên trong truyện là tên của mấy thành viên phải ?
pó chíu với pà >"<
P0st nhìu nhìu va0 tg iu!!!!!!!!!!!!

lừa_đảo_tiểu_thư
07-04-2008, 11:22 PM
ui trùi.fist kiss của bé shin kìa.

story95
08-04-2008, 03:09 AM
Chào pà con! Post chap mới!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai người lặng lẽ thu xếp đồ đạc, mang cùng một ý nghĩ mà tâm trạng khác nhau( ngược đời thật!). Bỗng Shining gọi cho Zalodine:
- Zalodine, anh đến đón em đc chứ?
- Được! Mà có gì wan trọng ko?
- Chẳng có gì! Chỉ là em hơi buồn và muốn anh đưa em tới Art Garden để em...
- Hiểu rồi! Ok. Sửa soạn đi, 6h00 anh tới.

Cô vội vàng tắm rửa rồi làm vệ sinh cá nhân và mặc bộ váy đẹp nhất.Trang điểm xong, cô ngồi chờ. Đúng 6h00, cô ra mở cửa. Zalodine choáng trong vài giây. Shining cũng thế. Trước mặt cô là một anh chàng có thể nói là HOTBOY trường Vampire. Shining cũng đâu kém gì. Ở trường Hunter, cô đc phong tặng là HOT GIRL mà đang có nhìu chàng theo đuổi( đúng là trai tài gái sắc). Họ dẫn nhau đi chơi. Thường ngày Shining nói rất nhìu còn Zalodine thì nghe. Nhưng hôm nay thì ngược lại. Thấy thế, Zalodine bèn hỏi:
- Shining, đi chơi với anh ko vui hay sao mà anh thấy em ủ rũ hoài vậy?
- Không phải là tại anh. Mà là em đã kết thúc 3 năm học rồi và em phải về nhà. Anh ko thể đến nhà em vì nó vượt wa' khả năng của anh. Nhưng anh có thể đến trường em ko?
- Oh, anh ko thể. Vì ngày hôm đó trường anh cũng tổ chức lễ sơ kết. Nhưng anh có thể gọi cho em mà!
- Ừ nhỉ, thế mà em wên. Thui, ta đi chơi típ!

Shining trở lại vẻ hồn nhiên mọi ngày. Họ rủ nhau tới Art Garden. Sau khi chơi đùa chán rồi thì họ về trường, thu xếp đồ đạc rồi chuẩn bị cho buổi sơ kết ngày mai!
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sorry! Hơi ngắn! Bận việc nên hem vik dài đc! Thông cảm nha! Đừng bằm tác giả! Đừng nói tác giả là GIẾT NGƯỜI KO CẦN DAO NHA!

Sorry pà koan! Ai có thắc mắc gì thì cứ spam trong topic nì nhưng đừng làm sập nó! Pà koan thông cảm vì vik ngắn wa'! Mai rảnh thì vik dài, hem rảnh thỉ vik ngắn dzậy thui! Ngàn lần xin lỗi pà koan!

ShiningSakhalin
08-04-2008, 03:13 AM
hu hu
ngắn T_T
tem !

Shana
08-04-2008, 03:21 AM
ngắn wa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! T.T

story95
11-04-2008, 01:10 AM
Chap mới ih! Ai coi xong nhớ ủng hộ!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi lễ sơ kết bắt đầu. Tiếng trống nhạc vang lên rộn rã như để tiễn những người tốt nghiệp( chú thích: ai thắc mắc là vì sao 2 trường này cùng nằm ở thế giới loài người mà lại ko bị loài người phát hiện. Vì nó đc bao bọc bởi một màn phép thuật vô hình do những người thành lập trường tạo ra từ hàng trăm năm nay). Hiệu trưởng Jun đọc tên những người tốt nghiệp( ở đây đều là thiên thần nên nếu có SHDC thì làm phép, tạo ra một trường lực để có thể ngồi nhưng vẫn đứng đc và khỏi phải vỗ cánh cho mỏi):
- Annikudo tốt nghiệp loại E.
- Silverlightmoon tốt nghiệp hạng E.
- IloveBoa tốt nghiệp hạng D.
- Lonelylove baby tốt nghiệp hạng D.
- Shadow Sunset tốt nghiệp hạng C.
- SnowFairy tốt nghiệp hạng C.
- Blue9x tốt nghiệp hạng B.
- Hanayuky tốt nghiệp hạng B.
Hiệu trưởng Jun ngạc nhiên. Quả ko hổ danh là con gái của Riku và Sillyrain - người cai trị DayNight tương lai:
- Và Shining Sakhalin tốt nghiệp hạng A, là thủ khoa của trường( pro thế! Ước gì tác giả sống trong một thế giới như thế!)

Shining hôm nay mạc bộ váy đẹp nhất, xòe đôi cánh trắng - từ trên không bay xuống, tạo ra một TRẬN MƯA CÁNH HOA như để chúc mừng mình đã tốt nghiệp. Niềm vui thoáng wa, nỗi buồn lại tới.Cô buồn vì đây là lần cuối cô gặp bạn bè, là lần cuối cô gặp Zalodine - qui định của DayNight là ko thiên thần nào đc xuống trần gian, trừ phi có lệnh của Riku hay Sillyrain cho phép đi lùng bắt Vampire Thuần Chủng dưới dạng người ở quậy phá ở trần gian.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chắc hơi ngắn! Pà koan thông cảm! Tại ăn cơm nên hem vik đc nhìu! Ăn xong rảnh vik típ kẻo độc giả chờ! ĐỪNG KIU TÁC GIẢ LÀ GIẾT NGƯỜI KO CẦN DAO và ĐỪNG KIU SHIN HÚT MÁU TUI!

ShiningSakhalin
11-04-2008, 01:12 AM
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,

tuyệt, chap này khá hơn rất nhiều rùi 9o1a ^^
mượt mà hơn trước rùi, chúc mừng sự tiến bộ vượt bậc của Uyên nhé ^^

innocentdarkness
11-04-2008, 07:58 AM
sao mà ngắn thế tác giả ? Đang chờ đây , mau lên đi . Plzzzzzz

story95
11-04-2008, 02:17 PM
Rùi! Hối wa' seo tui nghĩ đc? Nói ý tưởng cần là có nhưng cũng phải sắp xếp chứ? Chờ ih! Nội trong ngày hôm nay sẽ có 2 chap dài!

story95
11-04-2008, 04:03 PM
Chap mới! Nhớ ủng hộ!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã 3 tháng Shining trở về DayNight. Cô rất nhớ Zalodine và bạn bè mình. Chỉ còn đúng 1 năm nữa là cô phải kế vị ngai vàng - trở thành người trị vì DayNight. Lúc đó, chiến tranh giữa Corventry - xứ sở của Vampire và DayNight - xứ sở của các thiên thần. Shining sẽ là người chỉ huy cuộc chiến đó. Bỗng cha mẹ cô - Riku và Sillyrain đi vào, thấy their daughter đang trầm ngâm suy nghĩ, liền hỏi:
- Shining Sakhalin, con sao thế? Trở về nhà ko vui sao?

Shining Sakhalin hơi giật mình, cô lúng túng trả lời:
- Con... con buồn vì... vì...

Cha mẹ cô như đoán đc ý nghĩ, nói:
- Cha mẹ biết rồi! Con buồn vì đang xa bạn bè ở trần gian, xa bạn trai con phải ko?
- Dạ đúng ạh! Con buồn là vì thế!
- Con gái của chúng ta đã lớn rồi! Àh, nhắc tới bạn trai mới nhớ, con đã muốn lấy chồng chưa?
- Chưa đâu ạh! - Shining phụng phịu - Mà sao cha mẹ lại nói thế?
- Àh, ko biết con đã nghe cái này chưa nhưng lời tiên tri xa xưa nói rằng: "Một ngày nào đó sẽ có một Vampire Hoàn Hảo và một Thiên thần có sức mạnh vô biên sẽ cùng nhau trị vì thế giới".

Nghe cha mẹ nói xong, cô giật mình. Vì trước giờ cô toàn săn Vampire. Nhưng người cô yêu là Zalodine và cô muốn lấy Zalodine làm chồng, nhưng nói thế làm cô suy nghĩ: "Liệu Zalodine có phải là Vampire Hoàn Hảo ko?"

Nghĩ thế, cô hỏi cha mẹ:
- Người bạn trai của con tên là Zalodine và con muốn lấy anh ấy làm chồng. Liệu anh ấy có phải Vampire Hoàn Hảo ko?

Nghe tới thế, cha mẹ cô hoảng hốt. Vì Zalodine là tên của người trị vì Corventry tương lai - một Vampire Hoàn Hảo. Cha mẹ cô nói trong vẻ lúng túng:
- Zalodine... thực ra là một Vampire Hoàn Hảo. Hắn ta là người trị vì Corventry trong tương lai.

Vừa nghe xong, Shining Sakhalin thấy trời đất như đảo lộn. Trời ơi, người ta yêu là Vampire Hoàn Hảo sao? Người mà ta tin tưởng lại là kẻ thù của các thiên thần? Người mà ta muốn lấy làm chồng lại là Vampire sao? Cô đau khổ, nước mắt ràn rụa. Riku và Sillyrain thấy thế, muốn can ngăn cô lại nhưng đã muộn rồi. Họ cũng hối hận, ko hỉu tại sao mình lại nói như thế! Chả có người làm cha làm mẹ nào lại muốn con mình đau khổ. Shining Sakhalin vội chạy ra vườn, nơi cô hay trút tâm sự khi có chuyện. Trời ơi! Cô ước là mình đừng yêu Zalodine tha thiết như anh đã yêu cô như vậy để cô đừng đau khổ. Nếu anh biết rõ thân thế của cô thì lúc đó cô đã thành Vampire Thuần Chủng. Nhưng trên hết là cô mong mình chưa bao giờ gặp anh, để ko yêu anh như thế!

Còn Zalodine thì lúc nào cũng mơ tưởng đến Shining. Hắn ta cũng đem chuyện ấy kể cho Leo nghe. Leo nghe xong, nói:
- Shining Sakhalin thật sự là một thiên thần tài giỏi nhất trong các thiên thần. Mặc dù con ko để lộ thân phận mình ra nhưng rất nguy hiểm cho con. Thôi, tùy con quyết định! Cha chỉ nói thế thôi!

Zalodine ko nói gì. Anh ta chỉ im lặng, nhìn vào khoảng không với ánh mắt vô hồn. Sao có thể như thế đc? Nếu Shining biết đc thân thế anh thì có lẽ bây giờ anh đã là con mồi của cô. Trời ơi! Sao lại bất công thế này? Tôi muốn yêu ai thì người đó lại là thiên thần, tôi và người đó lại là 2 thế lực đối nghịch nhau! Tại sao? Zalodine khóc, lần đầu tiên đối với người lạnh lùng như thế!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Có gì nhớ ủng hộ nha!

dungHSHT
11-04-2008, 07:10 PM
hay wa' à
post tiếp đi bạn

story95
11-04-2008, 07:17 PM
Từ từ! Đang suy nghĩ! Hối thì seo post dc?

story95
11-04-2008, 08:12 PM
Chap mới ih! Nhớ ủng hộ nha!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Một con người lạnh lùng như Zalodine mà khóc ư? Đó là lần đầu tiên, vị hoàng tử kiêu hãnh của Corventry - người kế vị tương lai khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt điển trai của Zalodine. Anh khóc vì người yêu mình là thiên thần, chuyên săn Vampire; anh khóc vì ko biết là có thể còn đc yêu cô hay cô sẽ từ bỏ anh như người ta vứt bỏ một cái áo dơ, bẩn thỉu. Anh vừa buồn vừa hận. Hận vì đó là kẻ thù của Vampire. Buồn vì đó là người anh yêu tha thiết và anh sẽ rất đau lòng khi bắt buộc phải biến cô thành Vampire như anh đã từng làm với bao thiên thần khác. Anh cảm thấy mình đã sống lại từ đó, khi anh gặp cô. Shining đã giúp anh cảm nhận đc những cái hay, cái đẹp của cuộc sống, một cuộc sống mà bình thường anh ko cảm nhận thấy. Suốt ngày anh sống trong cung điện tráng lệ, cha anh - Leo thì suốt ngày bàn bạc với các quan. Anh sống mà như chết, tỉnh mà như say. Anh ko nhận đc sự yêu thương của mọi người. Vì thế, Zalodine mới tỏ ra lạnh lùng. Từ khi đến với Shining Sakhalin, anh nhận thấy cuộc đời đang nở hoa, kết trái. Zalodine cứ ngỡ rằng anh và Shining Sakhalin có duyên với nhau. Nhưng càng yêu nhau thì họ lại càng bị phản đối.

Shining Sakhalin cũng mang một tâm trạng nặng nề. Cô khóc như một đứa trẻ bị ai đó nhẫn tâm ruồng bỏ. Những giọt nước măt ấy chảy vào tim cô. Từng giọt, từng giọt là từng vết dao làm tim cô rướm máu. Nếu ko khóc cho giải tỏa cảm xúc bây giờ thì Shining sẽ đau khổ. Nhưng càng khóc, càng nghĩ đến Zalodine thì cô lại đau khổ hơn. Những kỉ niệm giữa Shining và Zalodine ùa về. Tất cả đều đẹp, mới đây thôi mà mọi thứ như ko còn màu hồng hi vọng. Cô cứ ngồi khóc mãi, vừa khóc vừa ngẫm nghĩ về những chuyện mà cô vừa nghe. Khi nãy, cô đang mơ mộng về một cuộc sống êm ả thì những tin đó làm cho cô cảm thấy như đó là một cơn ác mộng nhưng đó lại là sự thât.

Cha mẹ của Shining - Riku và Sillyrain thấy con gái khóc mãi, bèn nói:
- Lẽ ra chúng ta ko nên nói điều đó! Shining đã kì vọng vào một cuộc sống êm đẹp nhưng mọi thứ lại bị chúng ta phá hỏng hết!
Và họ đi đến bên Shining, an ủi cô:
- Shining, con đừng khóc nữa! Có khóc cũng chẳng thay đổi đc gì! Con quên lời tiên tri rồi sao? Nó nói rằng: "... một Vampire Hoàn hảo và một thiên thần với sức mạnh vô biên sẽ cùng nhau thống trị thế giới". Vì vậy, con hãy bình tâm lại và chuẩn bị cho ngày con đăng quang - ngày mà con thống trị DayNight.

Shining ko khóc nữa. Cô trở về tính cách thường ngày cho cha mẹ khỏi lo và Shining cố chôn chặt nỗi đau vào tim.


1 năm sau...

Cô làm lễ đăng quang - chính thức lên ngôi trị vì DayNight. Cô gấp rút chuẩn bị quân, rèn luyện cho các thiên thần. Cuộc chiến này do Shining Sakhalin chỉ huy. Shining cố làm việc như thế chỉ để sớm quên đi nỗi đau ấy - nỗi đau mà cô đã cố chôn chặt vào tim. Chuẩn bị xong thì cô về phòng. Bỗng một người hầu thân tín của cô là Shana - hỏi một câu:
- Đã một năm rồi mà nữ vương vẫn chưa quên đc ư?

Câu nói của Shana làm cô chết sững. Cô cứ đứng như thế, ánh mắt vô hồn. Rồi bỗng ... từng giọt ... từng giọt ... nước mắt tuôn ra. Vô cảm. Trong phút giây ấy, cả người cô như đang chết. Cô chợt nghe tim mình nhói đau. Biết mình đã gợi lại nỗi đau mà nữ vương muốn quên đi, Shana vội đi ra khỏi phòng. Shining lại khóc. Cô cứ tưởng thời gian là liều thuốc, sẽ xoa dịu mọi khổ đau. Nhưng mỗi khi ai nhắc đến chuyện này, nỗi đau lại lớn lên từng tí một.

Zalodine cũng đã lên ngôi vua. Anh cũng đang chuẩn bị binh mã cho cuộc chiến với DayNight. Một lần nữa, tim anh lại nhói lên. Trong trận chiến này, anh ko muốn tham gia. Vì DayNight là quê hương của Shining Sakhalin - người anh yêu quý. Nhưng trên hết là vì Shining chỉ huy cuộc chiến này. Anh và Shining đều ko muốn gây chiến với người mà mình yêu thương. Cuối cùng thì ngày chiến tranh xảy ra cũng tới với Corventry và DayNight. Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người yêu nhau mà lại tham gia vào cuộc chiến hỗn loạn này?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Đang vik mà muốn khóc! Cảm động wa'! Pà koan ủng hộ nha!

ShiningSakhalin
12-04-2008, 12:20 AM
Uyên tuyệt lém ^^
tiến bộ we1 chừng

ShiningSakhalin
12-04-2008, 12:21 AM
Uyên tuyệt lém ^^
tiến bộ we1 chừng

nhi_tran
12-04-2008, 04:52 AM
tuyện hay lắm. Tg cố gắng thêm nhiều nha.

starlightnight
12-04-2008, 08:23 AM
ehehheheheheheh :D có đồng bọn rùi. Cố lên nhé , viết thim đi. Truyện hay lém

meo tieu ngoc 1111
12-04-2008, 09:42 AM
hay lắm sis ơi cố gắng post tiếp nha ^^

ch0bjt0513
12-04-2008, 02:59 PM
chii hỏi Shin có bồ chưa để biết ý mà ^^
típ đi Uyên....hay lém

story95
12-04-2008, 06:19 PM
Chap mới đêy! Pà koan ủng hộ nhóa!

-------------------------------------------------------------------------

Cuộc chiến bắt đầu ở cánh cổng nối liền Corventry và DayNght. Shining mặc áo giáp vào. Cha mẹ cô - Riku và Sillyrain cũng tham gia để hỗ trợ cô con gái cưng. Trước khi đi, cô biết đây là một cuộc chiến sinh tử. Nếu cô thắng, toàn bộ Corventry và Vampire Thuần Chủng, Vampire Hoàn Hảo đều bị tiêu diệt - trong đó có một người mà cô vô cùng yêu quý - Zalodine. Nhưng mỗi khi nhắc tới thì nỗi đau đó lại làm tim cô rỉ máu. Trời ơi! Hãy giúp tôi sớm quên đi anh ấy để có thể làm tròn nhiệm vụ cha mẹ giao cho tôi! - cô tự nhủ như thế. Nhưng dù muốn bảo vệ Zalodine cũng ko đc vì như thế, the world sẽ toàn là Vampire, ko có ai để bảo vệ những người còn sót lại. Nghĩ như vậy, cô bèn đi ra vườn cho thư thái đầu óc. Bỗng tiếng tù và vang lên: "Tùuuu... Tùuuu... Tùuuu..." từng hồi hân hoan vì tiêu diệt đc bọn Vampire đáng ghét. Nhưng mấy ai hiểu đc rằng, trong thâm tâm - vị nữ vương đáng kính của họ đang hồi tưởng những kỉ niệm êm đẹp trước khi tin sét đánh đó phá tan tất cả. Giờ ra trận đã đến. Cô hồi hộp, vừa vui vừa buồn. Một lần nữa, nước mắt cô lại rơi. Vết thương trong tim cô càng ngày càng mở rộng bởi nỗi đau khó có thể quên với từng ấy kỉ niệm êm đẹp.

Zalodine đang mặc phục trang chiến đấu. Khác với Shining, anh là người rất kiên cường. Anh chỉ khóc một lần và ko bao giờ khóc nữa. Từ hôm đó, cha anh - Leo quan tâm đến anh nhiều hơn. Nhưng mấy ai biết đc là tuổi thơ của anh đã có wa' nhiều nước mắt. Anh từng khóc khi cha anh lạnh nhạt, từng khóc khi mẹ anh mất, từng khóc... Thực ra, anh vốn là 1 người yếu đuối, cố tỏ ra lạnh lùng và mạnh mẽ. Anh lại khóc thầm vì hôm nay là trận giao chiến với người anh yêu thương nhất - Shining Sakhalin. Nhưng anh ko thể trái lệnh cha dặn trước khi anh lên ngôi. Nhưng thôi, anh sẽ làm theo lệnh cha nhưng ko biến các thiên thần thành Vampire Thuần chủng nhiều và sẽ ko tấn công Shining Sakhalin nếu như cô tấn công anh.

Lại nói về Shining Sakhalin. Cô đang băn khoăn ko biết có nên tấn công Zalodine hay ko. Cô sợ mình lúc đó ko kiềm chế đc cảm xúc. Nhưng cô phải cố gắng lên. Cô quyết định sẽ ko tấn công quá nhiều Vampire và sẽ ko tấn công Zalodine nếu như anh tấn công cô. Và cô mong cha mẹ mình sẽ hiểu cho cô.

"RA TRẬN!" Tiếng thét hào hùng của Sillyrain vang lên xé toạc bầu không khí âm u từ lúc ra chiến trường. Quân của 2 bên xông vào, đánh nhau rất hỗn loạn - hỗn loạn đến nỗi nếu đứng trên cao cũng ko thể nào nhìn thấy quân của Shining ở đâu, quân của Zalodine ở đâu. Trong khi mải đánh nhau thì 2 vị chủ tướng - Zalodine và Shining Sakhalin đang chờ những đợt tấn công của Zalodine và ngược lại. Shining thấy thế, cô bèn dùng phép thuật của mình đánh Zalodine một cú chí mạng với tất cả lòng căm thù nhưng cũng chứa đựng một tình yêu. Nhưng Zalodine tạo ra trường lực bảo vệ mình. Phép thuật dội ngược lại phía Shining Sakhalin. Thấy nguy hiểm, cô vội né qua một bên. Cô lại tung ra một đòn nữa. Lần này, Zalodine lại đỡ đc. Phép thuật do chính cô tạo ra way lại tấn công cô. Khi nãy, vì wa' sức khi tạo ra 2 đòn phép đó nên cô ko còn sức để né tránh nên cô bị trúng đòn của chính mình và bất tỉnh. Zalodine vội bế cô lên ngựa, thẳng tiến DayNight. Leo cùng Riku và Sillyrain hướng về DayNight để thăm con mình. Cả chiến trường ngưng lại, cố gắng cầu nguyện cho 2 vị chủ tướng.

Shining Sakhalin đã tỉnh. Ko thể kể nỗi vui mừng khi Zalodine thấy người yêu của mình tỉnh lại, trên môi anh nở một nụ cười mãn nguyện. Shining ôm lấy Zalodine, khóc ròng. Còn Zalodine chẳng biết làm gì hơn là để cho cô khóc( vì chả bik làm sao an ủi người yêu của mình!). Nhưng cha mẹ hai bên vẫn chưa ưa nhau cho lắm. Chuyện gì tiếp theo đây? Mời pà koan đón xem chap típ!

-------------------------------------------------------------------------

Đang vik mà khóc wa' trời! Hay lắm óh! Ai ko coi, tiếc ráng chịu! Ủng hộ nha! :cry: T__T ^__^

ShiningSakhalin
12-04-2008, 06:25 PM
tttttttttttteeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmm


"RA TRẬN!" Tiếng thét hào hùng của Sillyrain vang lên. Nó xé toạc bầu không khí âm u từ lúc ra chiến trường.
2 câu này nên nhập lại thành 1.
"tiếng thét .... vang l6n xé toạc bầu không khí .... chiến trường"
thế nhé ^^

story95
12-04-2008, 11:52 PM
Shin! Nếu nhận xét truyện của Uyên thì kím ra cả đống trong chỉ một lần rùi Uyên sửa lun! Nãy giờ sửa lắc nhắc, mệt wa'!

innocentdarkness
12-04-2008, 11:56 PM
Tác giả sửa gì thía ? Cần help hôn ?

story95
13-04-2008, 12:54 AM
Giờ mệt wa' ùi! Ai kiu tui post bài nữa là tui hút máu cho chết lun rùi tui đem chôn! Mệt wa'! Thở ko ra hơi! Mai rảnh post típ! Dạo nì chỉ thích post trực típ trên Word rùi copy wa đây!

nhi_tran
13-04-2008, 04:56 AM
TG cố gắng post bài dài thêm 1 chút nữa đi nha , mình ủng hộ bạn

story95
14-04-2008, 12:04 AM
Pà koan thông cảm! Hum ni là ngày cuối mình lên 4rum nì! Từ ngày mai, tức là ngày 15/4/2008 cho đến ngày 06/5/2008, tức là ngày mình thì xong thì mình ko lên 4rum nì, nói chung là ko lên mạng! Ai có chuyện gì mưốn nói với mình thì add nick sandwich1995 HOẶC bemeodethuong29_95! Trong thời gian đó, mình ko thể vik chap mới! Cứ add nick Yahoo! ID của mình. Rùi cứ gửi tin nhắn, mình thi xong sẽ trả lời! Pà koan thông cảm nha!

ShiningSakhalin
14-04-2008, 02:55 AM
chị thi xong đến tháng 5 lận T_T

iu_nhocto_nhu_iu_carem70
14-04-2008, 03:56 AM
Trùi ui....Có thiên thần nào mà nhiều chuyện như " nhân vật chính" ko ta heheheh

story95
14-04-2008, 02:03 PM
Thanks pà koan ủng hộ! Thì như mình đã nói, mình ko thể post chap mới trong khoảng thời gian này! Ai thắc mắc gì thì cứ comment trong đây, mà thắc mắc phải chính đáng, chơi spam từa lưa làm sập topic của tui, lèm tui thi xong mà ko post đc thì đừng nói sao VÔ TÌNH NHÁ! >.<

Shana
14-04-2008, 05:07 PM
típ đi story ^^ủng hộ ủng hộ nên poss típ nha ^^

meo tieu ngoc 1111
17-04-2008, 06:59 PM
tg đang thi thì phải
vậy là hem có truyện để đọc rồi hixhix

story95
19-04-2008, 03:19 PM
Nếu phá sập topic tui thì seo tui post truyện đc? Mà ko post truyện đc thì đừng ai kiu: "Tác giả trốn đâu rồi?", "Tác giả ui, truyện hay lém, post típ ih!" hay mấy câu đại loại. Nếu ai hỏi sao ko post đc thì chỉ Shana nhé! Hehehe!

story95
19-04-2008, 06:18 PM
Chap mới! Ủng hộ nhá!

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cha mẹ hai bên vẫn chưa ưa nhau cho lắm! Leo - cha của Zalodine thấy con mình ko sao thì vui lắm nhưng thấy sự có mặt của cha mẹ Shining Sakhalin là mệt mỏi nên ông bỏ về một mạch. Shining ko sao, vết thương của cô đã lành( là thiên thần sướng thật!). Shining Sakhalin sau một hồi than khóc thì lại nhìn Zalodine với ánh mắt hằn thù. Thấy đc sự nguy hiểm, Zalodine nói:
- Shining, cho anh xin lỗi vì...

Shining liền ném chiếc ly đựng thuốc về phía anh. Nó vỡ tan như niềm tin của cô vậy. Shining quát lên:
- ANH IM ĐI! ANH LÀ KẺ THÙ CỦA CHÚNG TÔI, ANH KO BIẾT SAO? ANH LÀM TÔI TIN TƯỞNG ANH, YÊU QUÝ ANH NHƯNG ANH LẠI ĐÁNH MẤT NÓ TRONG TÔI! ANH TƯỞNG XIN LỖI LÀ XONG Ư?

Zalodine sững sờ. Anh ko ngờ cô lại phản ứng mạnh như thế. Anh nói:
- Shining, em có cần làm vậy ko? Tại sao lại dằn vặt mình như thế? Anh xin lỗi vì ko nói cho em biết sớm! Nhưng anh cũng phải bảo vệ sự an nguy của mình. Nếu biết trước em là thiên thần thì anh sẽ ko nói dù có thể em chỉ là một người bình thường.

Shining nghe xong liền ko còn nhìn Zalolodine với cái nhìn thù hằn nhưng cô cũng chẳng chạy lại chỗ Zalodine. Với cô, mọi thứ như chấm dứt. Cô nói:
- Từ giờ trở đi, quan hệ giữa anh và tôi chấm dứt. Chúng ta ko còn nợ nhau gì cả! Sẽ có một ngày anh và tôi gặp nhau trên chiến trường với tư cách là kẻ thù của nhau, lúc đó tôi sẽ ko nhân nhượng đâu! - Shining nói mà nước mắt chảy dài nhưng cô lại ko muốn cho Zalodine thấy. Cô chỉ cố gắng mạnh mẽ trong lúc này vì cô ko muốn cả cô lẫn Zalodine đau khổ thêm.

Zalodine cảm nhận đc rằng Shining ko muốn tiếp tục đau khổ cho chính cô và anh nên anh đã rời khỏi đó. Shining thấy bóng anh đã khuất thì nỗi đau đó có thuyên giảm phần nào. Nhưng nó lại nhói đau mỗi khi cô nghĩ tới anh.

Thấy con gái mình đau khổ như thế, Riku và Sillyrain nào yên lòng. Có bậc sinh thành nào muốn con mình đau khổ bao giờ? Họ bèn an ủi Shining:
- Shining, con đừng đau khổ như thế nữa! Anh ta là kẻ thù của chúng ta! Và cũng chính con đã nói dứt khoát với anh ta kia mà?
- Cha mẹ ko hiểu đâu. Khi yêu, cuộc sống lúc nào cũng màu hồng. Nhưng khi có một thứ gì làm ta và người ấy là kẻ thù của nhau thì đau khổ vô cùng dù cho đã nói dứt khoát là ta ko còn nợ nhau. Như thế chỉ làm bớt đi một chút thôi chứ ko phải hết đau!

Riku và Sillyrain ko còn nói gì đc nữa. Họ nói với nhau:
- Thời gian là liều thuốc sẽ xoa dịu mọi nỗi đau!

3 năm sau...
Shining tiếp tục trị vì DayNight một cách công bằng và anh minh. DayNight và Corventry vẫn tiếp tục gây chiến với nhau nhưng họ chỉ có thể gửi thư đe dọa nhau vì ko muốn đôi trẻ tham gia vào những cuộc chiến mà kẻ thắng người thua là người yêu của mình.

Nhưng việc gì phải đến đã đến. Shining quyết định mở một cuộc tấn công tới Corventry. Chuyện gì tiếp theo? Pà koan chờ nhé, tác giả thi xong là ngày 06/5/2008 sẽ post liền chap típ hoặc rảnh thì post!

------------------------------------------------------------------------------------------
Cái này ác liệt hơn! Đón xem nhé! Ko coi là uổng!

Shana dzô coi ih! Ủng hộ nha! Rủ ai coi nữa thì rủ nhá!

mylove03c3
21-04-2008, 06:00 AM
trời ơi lại chiến tranh, ko thấy romance part đâu hết

innocentdarkness
21-04-2008, 10:15 AM
lại war nữa hả ? ôi zời cái nì giống như là Người Tình Trên Chiến Trận quá vậy ?

ShiningSakhalin
22-04-2008, 02:51 AM
chap mới rất tuyệt]
uyên tiếnbo65 nhiều lắm

story95
23-04-2008, 12:21 AM
Gừ! Chiến tranh này ko ghê rợn như của Shin đâu! mylove and inno... đừng nói truyện tui như thế! Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai mà! Bộ ko học văn hả? Chờ ih! Sắp có chap mới!

S.S.S
23-04-2008, 02:21 AM
Uyên!

truỵên hay lắm nhưng nhân vật thì không giống trong HHT, vì Shin hình như đâu có giống 1 thiên thần( Nhi nghĩ là Shin sắp nổi giận rồi, sr nha Shin). Nhi chúc Uyên thi thật tốt và mau viết chap mới cho Nhi và mọi người đọc.

Thân
Nhi

l0ve_chOcolatE
25-04-2008, 05:53 PM
tỚ thẤy chuyện cứ trôi qua nhanh thế nào ấy....Cảm giác sự việc trong truyện dời dạc thế nào á ! nhƯng mÀ cÔng nhẬn tG lớp 7 mà đã viết như này là Okie rỒi..... Nhanh nhAnh pOst part mỚi nhÁ !!!! :D

story95
26-04-2008, 12:43 AM
Sorry các sis yêu dấu! Àh, truyện có hơi rời rạc vì dạo này học văn nghị luận, lâu wa' hem vik văn biểu cảm nên thấy nó cứ ngang ngang thế nào, cứ như đang đọc kịch bản ấy! Hè này, tác giả sẽ viết một truyện mới và sẽ ko có những lỗi như thế này! Ax! Shin mà mỉm cười nhẹ nhàng thì eo ôi! Shin đang giận đấy! Lâu lâu Shin bị cái gì tác động thì mới giống Vampire, bình thường dễ thương lắm!

story95
26-04-2008, 02:14 AM
Thui mờ! Seo nói Shin chỉ hơi giống thiên thần? Đúng là Shin khi dữ lên thì rất ghê nhưng con người ai cũng có cái thiện mừ! Mọi người đồng ý ko? Sr trước vì bây giờ chỉ có thể comment mấy kái chứ ko thể post típ chừng nèo thi xong! Xa độc giả, tác giả - Uyên buồn lắm nhưng phải cố gắng thôi! Nếu ko thì anh Hai đổi pass Yahoo mất! Thông cảm nha!

innocentdarkness
26-04-2008, 03:47 PM
woww tg ui , lên mạng dc mà chưa viết dc hả ? truyện nì hay wá trùi !

story95
26-04-2008, 03:57 PM
Thanks Darkness nhá! Nhưng Uyên - tác giả thấy nó cứ ngang ngang ngay mấy chap đầu, hem có cảm xúc! Viết nháp rùi mà chưa thể post lin! Tại mama bắt thi xong mưốn làm gì cũng đc, bởi vậy phải nén đau thương, nuốt hận thù, ko cay cú, trả thù sau! HAHAHA! ĐÚNG LÀ VAMPIRE HOÀN HẢO! TÁC GIẢ LÀ MỘT VAMPIRE NHƯ THẾ! HAHAHAHAHAHAHA!

Chán như con gián nó bị cán!
Buồn như con chuồn chuồn!
Ế như con dế!
Nghèo như con mèo!

ShiningSakhalin
27-04-2008, 02:41 AM
viết hay ko
đó là quyền của Uyên
đâu ai có thể thúc ép '__'

ShiningSakhalin
02-05-2008, 02:06 AM
tội nghiệp bé ><
hé hé hé

story95
02-05-2008, 07:57 PM
Shin chả bik thông cảm gì cả! Còn cười mới ác! Chơi kì thía? Nỡ cười trên sự đau khổ của người khác àh?

story95
03-05-2008, 10:53 PM
Darkness ko hỉu gì cả! Thấy Uyên spam ở trên ko? ĐANG BỊ CẤM CUNG! SPAM ĐƯỢC CHỨ KO THỂ VIK TRUYỆN TÍP! DO YOU UNDERSTAND? VÀ RẤT BUỒN KHI XA ĐỘC GIẢ!

story95
04-05-2008, 01:47 AM
Pà koan thông cảm cho Uyên! Truyện này chắc sẽ kết thúc rất sớm nhá!

story95
04-05-2008, 03:21 AM
Rất buồn khi xa độc giả! Nhưng ngày mai với ngày mốt là mình thi xong nên cố chờ nha!

S.S.S
04-05-2008, 01:56 PM
chúc Uyên thi tốt ^^
zà mau post truyện đi nhá !! :D

story95
06-05-2008, 01:41 AM
Thanks Nhi nhé! Àh, đang định vik nhưng mệt wa' nên ngày mai vik bù cho! Được ko?

innocentdarkness
06-05-2008, 09:41 AM
tg thi xong chưa ? viết típ đi

story95
06-05-2008, 04:10 PM
Chap mới! Ủng hộ nha!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Rồi ngày đó cũng đến. Shining giao cho Cherry - bạn thân của cô hồi còn đi học làm người chỉ huy và huấn luyện toàn quân. Còn mình thì ở trong phòng, tạo ra một khối kết giới bao quanh căn phòng. Bỗng có tiếng nổ lớn. Ba quả cầu đỏ, xanh, vàng với ánh hào quang sáng rực cả căn phòng. Quả cầu đỏ ban cho Shining những phép thuật bí truyền của dòng họ Angel ( tên họ đầy đủ của Shining là Shining Sakhalin Angel, cha cô - Sillyrain Angel và mẹ cô - Riku Angella). Quả cầu xanh tăng thêm sức mạnh. Quả cầu vàng ban cho Shining lòng dũng cảm, sự tự tin và một liều thuốc để xóa nỗi đau chất chứa trong lòng. Nhưng càng nghĩ, cô lại càng đau. Cô cố gắng tập trung hấp thu sức mạnh quả cầu nhưng sao nước mắt cứ rơi.

Về phần Zalodine cũng đang đăm chiêu suy nghĩ. Bỗng nhiên, anh nghe thấy tiếng ồn ở ngoài. Một người chạy vào và nói:
- Thưa hoàng đế, Shining Sakhalin Angel đang chuẩn bị tấn công.

Nhận thấy mối nguy đã tới, Zalodine ra lệnh:
- Mời Conan Kudo Edogawa tới đây cho ta!( Zalodine tên họ đầy đủ là Zalodine Dracula, cha anh - Leo Dracula, mẹ anh - Tienu Vampire)

Thấy vị hoàng đế đáng kính của mình đang lo lắng điều gì, Conan Kudo Edogawa bèn hỏi:
- Thưa hoàng đế, người cho vời thần tới đây có chuyện gì?

Thấy người thân cận đã tới, Zalodine Dracula trầm lặng nói:
- Conan Kudo Edogawa! Ta có nên gây chiến với DayNight ko?
TO BE CONTINUE..................

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Chờ ih! Post xong kái nì post típ kái mới!

story95
06-05-2008, 04:35 PM
Típ nè!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Conan Kudo Edogawa lên tiếng:
- Thưa hoàng đế, nếu người muốn chiến tranh thì thần ko nói làm gì. Nhưng nếu người chỉ muốn chống trả thì người hãy tạo ra khối kết giới để bảo vệ thành. Nếu Shining Sakhalin Angel có thể phá đc khối kết giới đó thì chúng ta sẽ mang quân ra đánh.
- Hay thật! Vậy mà ta ko nghĩ ra! Cám ơn Conan Kudo Edogawa! Nếu lần này thành công thì ta sẽ gả em gái ta cho ngươi! - Zalodine nói( em gái Zalodine là Silver Lightmoon Dracula)
- Thật vậy ạh? - Conan Kudo Edogawa hỏi trong vẻ vui mừng.
- Uhm! Thôi, cho ngươi ra!

Một tuần sau..............

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi ra trận, cô tạo ra một con ngựa trắng. Khi mọi thứ đã xong xuôi, Shining bất giác thở dài:
- Ewh! Ước gì mình đc như Yuki Kurosu! ( xem [Vampire Knight] Huyền thoại thánh tích của golem)

Tiếng tù và vang lên. Toàn quân mang một khí thế hừng hực.
To be continue.............................

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Coi đỡ ih! Lát post típ!

ShiningSakhalin
06-05-2008, 04:37 PM
trời ơi ngắn quá Uyên ơi ..........

story95
06-05-2008, 10:56 PM
Thui mừ! Từ từ Uyên post típ! Nhưng thấy đc ko? Pà koan cho ý kiến nhá!

thuydung_hihi
07-05-2008, 12:57 AM
sặc! Dung tự tử lun quá! story nói pót pù mà như thía đó! lạy chúa^^

story95
07-05-2008, 06:23 PM
Chap cuối đây! Từ từ mà thưởng thức nhá!

_____________________----------------_____________________________

Toàn quân mang một khí thế hừng hực. Shining Sakhalin Angel dẫn đầu toàn quân. Theo sau cô là Cherry - người có thế lực sau Shining một bậc. Bằng đôi mắt của mình, Shining nhận thấy rằng có một khối kết giới rất dày đang bao phủ Corventry. Nhờ hấp thu sức mạnh của quả cầu, Shining niệm thần chú, hóa giải khối kết giới một cách dễ dàng. Thấy vậy, quân Shining thừa thắng xông lên( ham hố wa'!). Quân Zalodine thấy khối kết giới đã bị phá cũng xông lên quyết tử thủ tới cùng. Khi đã mặt đối mặt, quân Shining bèn hợp sức tạo ra một quả cầu bằng lửa, ném về phía quân Zalodine( pro!). Bỗng có một bức màn chắn ngang khiến các quả cầu lửa bị tan chảy. "Thì ra là Zalodine. Hắn ta quả là ko thể coi thường" - Shining nghĩ thế. Khi quân đội của 2 bên đang đánh trực diện với nhau dưới sự chỉ huy tạm thời của Cherry bên quân Shining và Conan Kudo Edogawa bên quân Zalodine thì Shining và Zalodine đang nhìn nhau với cái nhìn hận thù. Shining tấn công trước bằng một quả bóng năng lượng. Zalodine kịp thời tránh né nhưng cũng bị dính đòn một tí. Thấy Zalodine như thế, Shining lại tung thêm một đòn nữa. Lần này, Zalodine ko thèm tránh mà chỉ tạo ra một bức màn kết giới để ngăn đòn phép đó lại. Nhưng bức màn quá mỏng và đòn phép của Shining ko phải là thường nên Zalodine đã dính đòn. Chứng kiến như thế, Shining Sakhalin vội hạ lệnh cho toàn quân ngưng chiến và đưa Zalodine về chăm sóc.

Dưới sự chăm sóc tận tình của Shining Sakhalin, Zalodine dần dần tỉnh lại. Nhưng khi tỉnh, Zalodine ko có vẻ gì là vui mừng mà lại rất buồn bã. Anh lặng lẽ ra đi nhưng Shining đã vội giữ lại. Cô nói:
- Đáng lẽ em ko nên ghét anh chỉ vì anh là Vampire và anh là kẻ thù của dân tộc em nhưng em ko thể cứ như thế mãi. Em yêu anh, Zalodine, dù anh là ai.

Zalodine ngạc nhiên khi Shining nói thế. Anh nở một nụ cười, một nụ cười sau những năm tháng chiến tranh và dằn vặt. Shining cũng cười, một nụ cười đẹp nhất. Mọi người xung quanh reo hò. Cha mẹ của Shining - Sillyrain và Riku đã làm hòa với Leo - cha Zalodine. Họ tổ chức cho đôi trẻ một đám cưới lớn nhất, tràn đầy hạnh phúc.

3 năm sau...

Shining Sakhalin và Zalodine đã có 2 đứa con. Người con trai của họ có vẻ đẹp của cha và đôi mắt của mẹ. Anh ta là một Vampire như Zalodine. Còn người con gái của họ có đôi mắt đỏ màu máu quyến rũ của gia tộc Dracula và vẻ đẹp của mẹ. Cô ấy là một Thiên thần. Quả đúng như lời tiên tri, Zalodine Dracula - là 1 Vampire đã cùng Shining Sakhalin Angel - là 1 thiên thần cùng nhau trị vì 3 thế giới: loài người, thiên thần và Vampire!
The End!
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chap cuối! Chừng nèo tác giả rảnh thì vik truyện mới!

story95
07-05-2008, 10:00 PM
Truyện này là của Uyên, bản quyền của Uyên, ko ai được sao chép để post sang diễn đàn hay 4rum nào mà ko có sự đồng ý của Uyên. Nếu ko xin phép mà post thì bị coi là ăn cắp bản quyền.

ShiningSakhalin
07-05-2008, 10:02 PM
gì mà gay thế Uyên ? có ai đạo truyện Uyên đi à ?

thuydung_hihi
08-05-2008, 12:25 PM
^^! à à! có em ạ! mới dzào! sáng súm mà ^^!

^^! Uyên nì!!!.....Tơ... kô post diễn đàn but......tớ in ra ^.^ ch0 phép ná!

story95
13-05-2008, 05:32 AM
Tùy bạn thui!!! In ra nhưng đừng post từa lưa nhé! Nếu post thì xin, Uyên sẵn sàng cho post, Uyên đâu phải loại người hẹp hòi!

ShiningSakhalin
26-05-2008, 04:40 AM
Có Shin đây. Chừng nào có truyện mới hả Uyên ?

Hôm qua mất mạng đến tận 5h30 hôm nay ... đã thế còn ốm liệt giường nữa. Thông cảm nghen ^^

Tiếp tục ủng hộ truyện mới của Uyên.

innocentdarkness
26-05-2008, 05:51 PM
Kết thúc có hậu lắm . Nhưng mà mình cứ tưởng là hai đứa con của Shining và Zalodine sẽ là nữa vampire và nữa angel luôn chứ . Như vậy thì hai đứa bé sẽ có sức mạnh của cha và mẹ luôn nhưng như của bạn cũng dc . heheh . Truyện hay lém ! Bravo !

ShiningSakhalin
26-05-2008, 10:47 PM
Hức .....
thực sự tên Zalodine là anh hai tui tự xưng ...
tui thấy hay hay nên bảo bé Story làm tên NV -_-"

Shana
28-05-2008, 04:48 AM
Conan Kudo Edogawa ^^! có gì đó nhầm lẫn với truyện Conan thì phải ^^!

[Lady] Eric [V.Pi]
28-05-2008, 06:53 AM
Truyện này hay woá àh ^^", Zalodine là Vampire hoàn hảo đẹp dzai thía mà ko có chiêu "Nam Nhân kế" nhey !?

ShiningSakhalin
28-05-2008, 07:08 AM
Shining Sakhalin là thiên thần ..... hoàn toàn khác xa ngoài đời nhỉ

Shana
28-05-2008, 07:31 AM
Uh` uh` khác xa khác xa ^^ người là angel người là vampire

story95
28-05-2008, 10:35 PM
Nếu mọi ngừơi ủng hộ thế thì Uyên mừng lắm! Truyện đầu tay mà đã có sức hút như thế thì đc! Khoảng lát nữa, Uyên sẽ cho ra lò truyện" Máu và Chocolate"

Shana
28-05-2008, 10:57 PM
uh` uh` ra lò truyện mới lẹ đêy story ^.^

story95
30-05-2008, 03:59 AM
Trời ơi! Seo thấy truyện này thành công nhưng 2 truyện còn lại ko hay tí nèo! Chán thiệt! Bữa nèo kím cái gì hay hay post dzô cho pà con! hức!

story95
08-06-2008, 04:25 AM
Mong sao pà con ủng hộ truyện này! Ai chưa coi thì dzô coi ủng hộ nha!

DeathKnight_NeverLove
08-06-2008, 06:40 AM
truyện đc nhưng DK ko thjx kết thúc của truyện cho lắm

story95
08-06-2008, 07:02 AM
Sao DK ko thix? Kết thúc có hậu mừ? Hay DK thix kết thúc ko có hậu? Dzậy thì ác lém!

DeathKnight_NeverLove
08-06-2008, 08:33 PM
truyện ít kịch tính và kết thúc của truyện ko để lại đc ấn tượng cho người đọc

[Lady] Eric [V.Pi]
08-06-2008, 09:07 PM
Uhm ... nói thế nào nhỉ, tớ chỉ là một ng` vô danh tỉu tốt, bik jì mà nhận xét nên chỉ nói ra quan điểm của tớ thôi, mong tg đừng để ý chi nhìu :

+ Truyện có nội dung hay, nói chung là có ý tưởng và điều mà tớ kết nhất là lấy tên mí thành viên trong h2t .

+ Giọng văn thì cũng hay, nhưng hình như ko đc mạch lạc lắm, tình tiết làm wá nhanh khiến ng` chậm hiểu như tớ phải chóng mặt, đôi khi cho nó ... hãm đà lại, có khi lại hay hơn là làm vèo vèo như thế .


Sau tiếng súng, tất cả Hunter tỏa ra mọi hướng và bay thật nhanh, vũ khí đã chuẩn bị( thử thách tới rồi đây!). Bỗng có 1 tên Vampire từ trong bụi cây bay ra. Shining Sakhalin hạ hắn ngay phát đầu tiên. Mọi người đều tiếc vì Shining ra tay sớm wa', hem ai chụp kịp. Shining chỉ cười trừ. Sau đó, ai cũng săn đc Vampire vì nhiều vô kể. Nhưng người săn nhiều nhất là... Shining Sakhalin, trong số đó có 1 tên Vampire Hoàn Hảo( sao Shin luôn nổi bật thế nhỉ?). Thế là phần thưởng đã trao về tay Shining mất ùi. Ai cũng tiếc vì phần thưởng là một chiếc thẻ công nhận là thành viên của HIỆP HỘI DIỆT TRỪ VAMPIRE, BẢO VỆ CON NGƯỜI. Shining cười tươi rói rồi la lên: "YEAHHHHHHHH"( như trẻ con íh)

Còn nhóm của Zalodine thì chả có gì hơn là cắm trại, ăn, uống và ngủ( sao nhàm thía?). Thế là đã hết thời hạn cắm trại. Nhưng người nuối tiếc nhiều nhất là Shining Sakhalin và Zalodine. Vì họ đã bị TIẾNG SÉT ÁI TÌNH đánh trúng rùi( thiệt ko ngờ, thiên thần với vampire yêu nhau).

Cắm trại về, Shining Sakha lin cứ như người mất hồn, suốt ngày lảm nhảm: "Đó là ai? Sao mình ko hỏi tên anh ta? Thật ko ngờ lại có người làm mình rung động như thế!" Ewh! Zalodine thì khỏi nói. Anh ta còn lạnh lùng hơn cả Shining Sakhalin mà cũng "HỒN LÊN MÂY, XÁC Ở LẠI CHỜ AI?" Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Một hôm, khi lang thang trên đường thì Shining Sakhalin và Zalodine lại gặp nhau. Lần này, Shining Sakhalin chủ động làm wen và mời Zalodine đi ăn. Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người biết đc rằng họ đang yêu nhau?

---> Thề rằng tớ chẳng hìu jì cái khúc này . Ý tớ là làm sao cả hai gặp nhau đc ... wen nhau thế nào, chưa thấy bạn nêu rõ đc khúc cả hai "va chạm" mà đã kết luận là trúng tiếng sét ái tình ... thế này thì ng` ngu như tớ chắc nổ não wá ... ---> thôi, tớ chỉ có nhiu đó, còn một điều nói riêng với tg là :" Làm ơn post dài ra đc ko, post ngắn thế tớ đọc ko xi - nhê, pùn lắm T.T".

P.S: Xin đừng wan tâm nhìu đến lời nói vớ vẩn của tớ, nói trong lúc điên loạn vì thíu máu ... mong đừng wan tâm ... thankz !

story95
16-06-2008, 07:17 AM
Hix! Sao ko ai coi truyện này nữa dzậy? Coi ih và ủng hộ nhá!

sky_nguoclenlathay
29-07-2008, 09:17 AM
đọc hết... hơi khó hiểu??
Cứ lẫn lộn giữa Angel và Vampire... Angel hình dung ra được vì nó giống trong cổ tích. Còn Vampire hoàn toàn là 1 khái niệm mới.. Sao không kiếm hình Vampire và Angel về post lên cho người đọc dễ tưởng tượng ra hơn. Sáng tạo đy

[Lady] Eric [V.Pi]
29-07-2008, 09:36 AM
Hý, bạn Sky nói chiện thiệt là hay :D - Vampire là Ma Cà Rồng thì có khái niệm nào mới nhỉ ^^". Với lại truyện của Uyên có ghi tên, Angel là Shin và Vampire là Za, cả hai khác giới tính hoàn toàn. Một cái xưng "hắn, anh", một cái xưng "cô" thì sao nhầm nhỉ...!? Để từ từ si nghĩ dzần đề này :D

[Lady] Eric [V.Pi]
29-07-2008, 11:10 AM
Ẹp... sao lại lôi cái t/p Red Eye của tớ dzào...^^" ---> vẫn típ tục si nghĩ ...! Chẹp, làm sao mà khó hỉu nhỉ !?

quin
30-07-2008, 01:37 AM
truyện này nội dung cũng hay !
nhưng thấy miêu tả nhân vật hơi quá trớn !
theo như lena nói thì shin hem đẹp thế đâu ^^

story95
30-07-2008, 03:20 AM
Hì hì! Trí tưởng tưởng bay thế nào thì nhân vật ih chang thế! Hì hì! Nhưng ngoài đời Shin cũng dễ thương lắm đó! Hì hì! Shin có nửa dòng máu Việt và nửa dòng máu Russia muh nên tóc Shin màu nâu dễ thương lắm!

Thân, Medusa!

babylovely_0408
31-07-2008, 09:14 AM
Hì hì, tớ mới lướt qua truyện của ấy và tớ có chút ý kiến như sau:
1. Bạn nên miêu tả chi tiết các tình tiết hơn để thêm phần kịch tính, tình tiết quá nhanh khiên mình khó hiểu ^^!
2. Bạn không nên để một cái mở đầu mà ai cũng đoán được kết và cũng đừng để có sự tình cờ quá mức như vây.
3. Bạn nên post dài hơn ^^!
4. Bạn không nên để shin dễ dàng tha cho ...(không nhớ tên) như thế, thù sâu mà
Ví dụ:
- Bạn cho gia đình 2 bên gây áp lực bắt 2 người họ dứt điểm mối thù.
- Hay là bạn thử cho ... bắt được shin, sau đó anh ta cho shin lựa chọn
+ Theo anh ta => làm Vampire
+ Quay về với gia đình và tiếp tục cuộc chiến đẫm máu này
P/S: Hì hì, đấy chỉ là góp ý vớ vẩn của mình thôi. Bạn coi như không thấy đi

pheobe16
10-08-2008, 07:01 AM
biết rằng cái fic này đã xong như đã vào đọc rồi thì phoebe cũng muốn com cho Uyên 1 vài dọng tính phoebe thẳng - nhất là khi đi com fic cho người tạ có hì thì đừng để bụng nhẹ

thứ nhất, đọc vô phoebe cảm thấy rằng Uyên có ý tưởng.

thứ hai, giọng văn và tình tiết tiến triển khá nhanh làm cho người đọc nhiều lúc cảm thấy hụt hẫng. dẫn đến việc câu chuyện này sẽ ko dễ gì để lại ấn tượng cho người khác. có những lúc U ko xoáy vào đúng trọng tâm của nó. đọc nó, phoebe thấy giọng văn của U cứ đều đều ko nhiều cảm xúc dẫn đến việc gây nhàm chán cho người đọc.

thứ ba và cũng là điều cuối cùng phoebe muốn nọi là cách posst bài của U tại sao cứ post 1 đoạn ngắn rồi lại posst thêm 1 đoạn ngắn nữa trong khi U có thể post cùng lúc 1 đoạn dài duy nhẩt? điều đó sẽ khiến cho người đọc mất hứng ngay khi lúc đang hấp dẫn.

phoebe biết để viết ra 1 tp là ko dễ. chính bản thân phoebe đã từng vik vài fic nên hiểu rõ ( U cũng từng đọc fic của phoebe thì chắc hiểu). để viết ra 1 chap hay, dài đúng chất thì cần nhiều thời gian và công sức. vì thế giữa người viết và người đọc thể nào cũng có 1 khoảng cách về tâm trạng, cảm xúc khi đọc tp. do đó, nếu phoebe có nói gì ko phải thì U đừng buồn nhé. vì đó là những lời phoebe thực tâm muốn khuyên U thế thôi.
chúc U có nhiều fic hay và ngày càng đông fan nhé

josephjne
30-09-2008, 10:09 AM
hjz, truyện thì có hay, có hấp dẫn nhưng mà sao sao ấy, tình tiết hơi nhanh nên tình cảm có vẻ ko rõ ràng lắm, tự dưng chuẩn bị đánh nhau hoành tráng lắm, đến khi ra quân thì phải bị thương là chuyện đương nhiên, thế mà 2 ông bà này cứ đưa nhau về chăm sóc, hoãn chiến tranh lại
có ai đánh nhau mà thế đâu, chuẩn bị 3 năm mà tự dưng kết thúc thế, hơi loãng hay là sao ấy
jose đọc ít truyện nên khả năng cảm nhận còn sơ sài, nếu tg ko đồng ý cũng đừng giận jose naz' ^^