PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Gone]



328
02-04-2008, 04:34 PM
Xin âu lo không về qua đây
Xin thương yêu dâng thành mê say..

Lâu lắm rồi không còn biết gì nữa..tự dưng hôm nay lại muốn nhớ đến cái gì đó..lạ lắm..khác thường lắm..không rõ lý do..có thể gọi là vớ vẩn..?!?
Vội vàng quá nên giờ mệt mỏi..chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi.
Muốn đi đâu đó thật xa để không còn nghe những tiếng phiền muộn. Muốn được một mình để còn biết ở đây đã hoà bình lắm rồi. Muốn cho đầu óc khỏi phải nghĩ về những chuyện vẫn vơ vớ vẩn. Muốn được thả lỏng con người để biết được đâu là con người thật của mình..
Ôi cái tôi..

Thói quen viết blog cũng bị bỏ dở...Uh thì tại có ai đó cứ bảo lối văn của mình không tài nào hiểu được, cần học lại và đọc tiếng việt nhiều hơn mới có thể lưu loát được..
Lại cứ phải cười trừ.

Con bạn giờ cũng đang bận rộn để lấy lòng một ai đó đến nổi homework còn không thèm làm..thiệt tình cái thứ gọi là tình yêu..mang con người ta đi xa quá. Mà cũng đáng mừng cho nó, giờ cũng đã có người để mà chú ý, có lý do để mà làm điệu, có người để mà nhớ..

Cho xin vài giây nghĩ lại mình..
Mấy ngày trước có chuyện đáng mừng, muốn đi khoe với ai đó để nhận được câu chúc mừng. Quay qua quay lại: biết nói ai bậy giờ. Bình thường lúc buồn thì không nói, một mình thì dễ dàng quen thôi, nhưng khi vui thì lại "thôi kệ, giỏi lắm ta ơi"...

Mặc

Ai yêu thì cứ yêu..mình vẫn cứ vô tư là thế =))
Có gì thì mong một người giơ tay đầu hàng cho mình nhớ - là vui rồi =))

Trăng tàn nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng..đâu - em

328
03-04-2008, 05:01 PM
Thật đáng thương..đáng thương thật..

Người ta vẫn thường nói rằng những kẻ cầu toàn thường không bao giờ có được hạnh phúc, và những kẻ hay thế này thế kia thì sau này chắc chắn sẽ bị trời cho ăn quả báo...
Khó chịu..
Và cũng đã biết tại sao trên thế gian này có nhiều người điên đến thế..cũng toàn những người hay bực bội cả mà thôi. Nhàm..
"Mặt không có mùa xuân" <-- Câu người ta hay dùng để mô tả mình nhất =))

Nhiều khi lại muốn tan đi..hay biến mất
Cơ mà trước kia cứ hay muốn mọi người xung quanh biến mất, giờ có lẽ mình biến mất sẽ tốt hơn...Trò đời.
Có nói gì nhiều cũng chỉ làm mệt thêm. Tâm trạng không tốt, muốn đánh nhau, muốn đập phá, muốn giận, muốn hét, muốn điên, muốn than thở, muốn.....tâm sự...
Mà có muốn nhiều như thế cũng chỉ thêm muốn mà thôi, nhiều lần đã bảo cần phải cố gắng, trên đời còn biết bao người khổ sở hơn mình, thế mà càng cố gắng lại càng suy sụp, đến rõ khổ.

Hay là dù có thế nào đi nữa cũng đừng quan tâm đến xung quanh, hay là lờ đi mọi chuyện chắc có lẽ sẽ tốt hơn, hay là nhắm mắt giả mù hy vọng sẽ bớt căng thẳng hơn, hay là vờ điên để có thể quên đi mọi chuyện, hay là ngu dại chắc cũng không làm phiền ai...

Stress nặng..
:::Người đời:::

328
04-04-2008, 05:44 PM
Đã bớt điên hơn ngày hôm qua =)) chỉ hơi hơi thôi =)) Giờ điên thì không ít - nham nhở lại nhiều.
Không bận rộn nên đầu óc rãnh rỗi - lại suy nghĩ lung xà tung hết lên - mà lại toàn những chuyện không đâu vào đâu - rõ chán.
Thế là mở mấy bài nhạc điên cuồng lên..nghe cho nó đúng tâm trạng =))

This is why im hot =))
Điên - nhạc điên - người điên - ai cũng điên.

Gần 1 năm giờ mới thấy nick ấy sáng..định PM nhưng nghĩ lại mới nhớ là đã ignored lâu lắm rồi - hiếm lắm mới thấy onl. Mà cũng may là đã ignored, không thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra - không biết ai sẽ làm phiền ai. Thế lại hay.
Mà cũng tò mò không biết cuộc sống dạo này có bị sao không, muốn biết sống có tốt không - cái cuộc sống mưu sinh ấy. Mỗi người mỗi cảnh - nói gì thì nói nhưng thật ra cũng có cái sướng cái khổ riêng.
Chúc may mắn.

Cũng nhận được một tin nhắn cùng ngày - vội vàng nhắn lại vỏn vẹn 2 chữ - 'Yes Sir'
Thực ra có rất nhiều điều muốn nói - muốn hỏi - nhưng lại không muốn làm phiền, thôi thì nghe lời như thế cho nó ngoan ngoãn, sẽ không làm ai lắc đầu ngán ngẩm vì suốt ngày cứ dở hơn mà nói như điên (thật ra nói nhiều cũng chỉ vì che - dấu cái gì đó)
Thôi kệ - không ai biết ai nghĩ gì thế lại hay. Có khi biết rồi lại thù nhau như chơi cũng nên =))

Nói nhiều thì lại điên - mà không nói cũng có thể điên nhiều hơn. Thôi thì thà nói cho sướng cái miệng rồi điên cũng không tiếc =))
[Đùa cho vui đấy - chứ thực ra người ta vẫn gọi là đụng trúng dây - rà trúng đài mới nói]

Tìm mọi cách để không một ai tìm ra chìa khoá trái tim. Đóng cửa cho đến khi nào hết muốn đóng thì thôi =))

Còn liên miên dài dài. Đợi đấy.
Điên điên khùng khùng mới thấy đời đẹp =)) =))

328
06-04-2008, 03:38 PM
Không ai hiểu được mình - mình không hiểu được ai
...............................Huề

Có ai đó để mà nhớ cũng thú vị đấy chứ nhỉ. Nhưng chẳng thích cái tâm trạng của nó chút nào. Nhạt - thết. [Chỉ là tưởng tượng thôi] =))
Dạo này - Onl thì ít - Blog bỏ dở - Myspace chẳng buồn vào - Bỏ tất - Thả hồn trôi nỗi cho thoải mái, chẳng lấy gì làm buồn. Chỉ là thích thế thôi. Lâu lâu thắc mắc sao mình lại làm thế, không tìm ra được câu trả lời thôi thì cứ thế mà tiếp tục làm. Miễn không làm hại ai - hại chính mình cũng được. Đâu sao.

Thèm được cãi nhau =)) Cơ mà ai cũng hiền lành hết cả, chẳng ai đủ rãnh để mà cãi với mình, chẳng ai thèm cãi những chuyện nhãm nhí [cãi đòi nợ thì chắc là được] =))
Cười một mình - à mà không, cười trong lòng thì đúng hơn. Cười một mình không khác nào bày tỏ cho người ta biết mình không bình thường =)) =))

Đã nói thế nào nhỉ - từ giờ vứt hết những thứ không cần thiết đi - vứt hết đi - đời đâu phải sống chỉ để buồn - mà cũng đừng vui quá trớn, không khéo lại vui trên nổi buồn người ta, lúc đó có khóc cũng không thể lấp đầy nổi đau được.

Cả tuần sau nghĩ học, vậy là không có lý do để lái xe chạy vòng vòng, vậy là phải ngồi nhà suốt. Nghĩ thôi cũng chán. [ Quên - không chán nữa]

Thà rằng một mình để cái lý do buồn chẳng đụng chạm đến ai. Khiếp - thiên hạ rầm rộ yêu nhau. Rồi lại rủ nhau chia tay. Rồi lại nhộn nhịp khóc lóc, buồn bã. Trông cũng xôm tụ nhỉ.

..
.
Mong nhanh đến tháng sáu - để làm một việc gì đó thật cao thượng.

328
07-04-2008, 05:45 PM
Ngày hôm nay vừa mới được tung tăng ngoài trời - thật rộng.
.
.
Mơ - nhớ - ghiền.

[Deleted]
14-04-2008, 04:26 PM
Giá như có được một nơi nào đó thật bí mật - nơi mà không có một bóng người - để những lúc bực mình như thế này khỏi phải làm phiền ai.
Giá như được biết có ai đó đang rất ghét mình - để khỏi phải thắc mắc mình có ghét ai đó không.
Không thể tránh khỏi 2 chữ giá - như.

Thật sự không muốn làm ai bị tổn thương cả - ngay cả chính mình. Nhưng không may thay khi đã mang cái tính không thể chịu nổi những điều chướng tai gai mắt dù chỉ là những điều rất nhỏ. Bực - mình thay cho chính mình.

Cảm ơn một vài người đã không quan tâm, như thế cảm thấy có vẻ "thực" hơn, như thế có vẻ dễ chịu hơn, và điều quan trọng là cảm thấy thoải mái hơn.
Khi thấy ai đó được nhớ mà còn được quan tâm, tự dưng ganh tị kinh khủng - khủng khiếp. Dù biết rằng mình có được như thế thì cũng sẽ lại khác thôi. Có được thế thì quan tâm nó sẽ không đúng nghĩa quan tâm, và nhớ nó sẽ được định nghĩa theo một cách khác.

Thôi, đi tìm gì ăn - uống cho mát. Đỡ phải nóng. Beer thì càng tốt =))

328
16-04-2008, 03:23 PM
Phải thừa nhận rằng những ai mang cái tên có chữ cuối là 'y' hoặc chữ đầu là 'a' kèm theo 2 chữ 'n' & 'd' thì không thể nào không làm mình không liên tưởng đến một người. Cứ cho chỉ là cái tên thôi cũng không thể nói lên được gì, nhưng không ngờ nó lại ảnh hưởng lớn đến như thế. Ôi dào, chỉ là lâu lâu lại nhớ đến vài chữ cái thôi. Bây giờ thì đã khác rồi nhé, đừng có ở đó mà mơ rằng sẽ có một người không thể ăn, không thể ngủ để nhớ ba cái thứ vớ vẩn ấy đâu. Còn lâu :so_funny:

Thật - đang có một dự định rất chi là to lớn. Lớn đến nổi nói ra sợ rằng sẽ không mang nổi vì nặng :-"
Xạo - đang được một người nhìn rất chi là khó hiểu :-"

Cho đến bây giờ - trong giờ phút không hề quan trọng chút nào này mà vẫn còn thèm beer :andon: Hư thế :andon:

Thèm được nghe tiếng khảy guitar - thèm được có tiếng guitar đệm cho piano.

Cũng phải thừa nhận một điều rất thật - là dạo này có cái gì đó cứ như không phải là cái gì đó - vốn rất tự nhiên mà vẫn đầy chất ngượng ngạo.
À mà lúc sáng vừa định quay đầu để nhìn thẳng vào một người - nhưng không ngờ một cơn gió thổi tóc che mất - vội vàng đưa tay hất nhẹ - mà theo thói quen vẫn cứ đi nhanh - và thế là không thể nhìn thấy gì :so_funny:


Vì em là con gái, em không cần anh là khoảng trời bình yên của riêng em, không cần anh là bờ vai tin cậy để em dựa vào. Khi mệt mỏi nhất, em sẽ tự ngả đầu vào cánh tay mình mơ màng và nghỉ ngơi.Mơ màng thì không nhưng nghĩ ngơi thì vô số lần để mà kể.

Giá như được nhận vào làm waitress trong một quán cafe thì hay biết mấy - lúc ấy mình sẽ tha hồ mà uống trộm cafe mà không cần phải trả đồng nào :so_funny:
Cafe Pháp và có nhạc nhẹ nữa thì tuyệt :nhi:

Thôi - 'tớ' đi coi hoạt hình đây :-"

328
17-04-2008, 05:00 PM
Đối mặt với sự thật - Hứa nhá - Không mơ mộng hảo huyền chuyện không có nữa đâu - Chán rồi :-"
Chán onl - chán nói những chuyện vớ vẫn không đâu vào đâu, toàn chuyện trên trời dưới đất không trúng chỗ nào - Chán dùng những emoticons không đúng tâm trạng chút nào mà vẫn phải cố lôi cái cười lăn cười bò ra mà dùng :thatall:

Ở trường - sao cứ nhìn loanh quanh như muốn tìm một cái gì đó đang ở trước mắt mà không thể thấy được - như muốn một điều gì đó đang ở ngay đây mà ngoài tầm với - như muốn chờ đợi để được nghe một vài điều nhưng..à..chỉ là ảo tưởng.
Thế thôi - không phải là gì để có thể đụng chạm đến yêu đương ở đây - không phải là gì để nói là ganh tị ở đây - cũng không ghét bỏ ai hết. Rỗng - nhưng đầy mong lung.

Là cho một người - lạ lắm.
Muốn chạy lại đánh cho một phát thật đau để cho chừa cái thói thơ ngây quá đáng ấy đi - Đáng lắm.
[Trắng. Trắng lắm. Rất trắng]

Ghét người không biết gì mà vẫn cứ đổ lỗi người khác - không biết thì im mother nó cho rồi - toàn nói những gì không đâu - rõ chán - nói thì lại không đâu vào đâu - vừa trốn vừa tránh - Rõ Nản.

328
18-04-2008, 08:39 PM
Poor Eric =)) =))
Chỉ có mỗi câu đó thôi mà cả ngày nay cứ lảm nhảm hoài, xong rồi cười - Chắc chắn rằng người ngoài nhìn vào không nghĩ mình khìn cũng nghĩ mình dở hơi =))
Thôi kệ, được như thế là vui rồi - Vui lắm - Như vứt bỏ hết mọi thứ để vui, và Chúc Mừng đã chiến thắng nhé. Chúc cho tuần sau được tốt đẹp như tuần này. Cố lên :hug:
Sẽ ủng hộ hết mình dù rằng không ai biết là có một người đang rất nhiệt tình ủng hộ. :D Tinh thần là trên hết nhỉ. Dù sao thì chỉ có thế thôi.

Nhắn cho một vài lời - là đang đợi. (chấm) hết.

Cả ngày nay mệt nhoài với mấy cái test và quiz. Hix..đau đầu. Lại còn cái lab chưa làm xong..choáng..Thứ 2 lại phải test. Ôi trời - chóng mặt :rang:
À mà tự mình biết cỗ vũ người khác thì cũng tự biết cổ vũ mình chứ nhỉ. Không thành vẫn đề. 1..2..3..cố lên nào :D

[Deleted]
19-04-2008, 04:04 AM
Phù phù - hú hú - ặc ặc
Phải có người hắc hơi không mệt mới lạ :so_funny: Kệ cho chết :so_funny:
Tối qua thức đến 2h mới ngủ - mà 7h đã dậy rồi. Bị mắng "ngủ vậy mà cũng sống được hả" :rang: Chuyện, sợ gì chứ - vui là chính mà :dance: Lâu lâu mới lân lân được một bữa - tưng tửng cũng không ít - điên điên thì nhiều =))

Lại nói về cái chuyện ai cũng không hiểu và có một người cũng không bao giờ chịu hiểu ấy - Là hơi hơi mệt, bây giờ đùa đùa như thế thôi, chứ thật ra bỏ cuộc lâu rồi, mà đúng ra bỏ không mơ nữa thì đúng hơn - Trước sau gì thì cũng đâu ra gì. Đúng không nhỉ. Bỏ cuộc đấy - Ai nói gì thì cứ việc nói, có quyền nói và mình cũng có quyền không nghe. Thôi thì thôi nhé - trở về với con người trước đây có vẻ thoải mái hơn. Không cố tạo nữa. Tha cho đấy.

Nhẹ người :nhi:

328
23-04-2008, 02:51 PM
Cứ dịu dàng như thế đi - Được bao lâu thì được. Nói nhiều nghĩ nhiều làm chi - Mệt :)

Làm thế nào để sửa bài mà không bị dính cái dòng chữ "thay đổi nội dung bởi.." nhỉ - Chỉ vì câu ấy mà lười sửa bài trong khi có rất nhiều điều muốn thay đổi - ngại cái dòng ấy.
Mà phải thú thật một điều rằng được nhìn thấy thôi cũng đủ làm cho cả ngày vui vẻ rồi. Không cần nhiều. Mà kẹt một điều là không thể không thoát khỏi cái suy nghĩ không hề muốn nghĩ chút nào ấy - Giá như vứt đi được thì tốt biết chừng nào - nhỉ.
Làm gì phải mệt mỏi chứ - thoải mái lắm. Thật. Một giây không nghĩ đến [] là một giây rất rất thoải mái - nhẹ nhàng. Nhưng mà một giây ấy kiếm ra được sao mà khó quá.

Hờ hờ - cái cách giải quyết tốt đẹp nhất là mượn truyện ma về đọc - đã tìm ra được vô khối cái "một giây" hiếm hoi kia. Cho dù giờ đây toàn dành cho ma =)) =))
Lại vẫn là đùa đấy.

Thèm nghe nhạc - mà phải là loại nhạc thật giật gân cơ - phải giật giật cho cái đầu cũng giật theo thì mới nghe. =)) Choáng - vẫn hay gọi chúng nó là nhạc giã gạo đây mà =)) Nghe để biết.

Phải hứa là sẽ phải onl thôi - nhưng chẳng biết là khi nào mới onl lâu được. Nhiều lắm thì cũng chỉ được 5'. Thôi thì cố thu xếp và cố vậy. onl lâu lâu chút - để tìm lại những gì đã qua.

"Hạnh phúc đơn giản lắm":)

328
26-04-2008, 09:54 AM
Sáng mới onl thì lại gặp ngay cái tn kiểu như "Bạn không send tin này thì tối nay bạn sẽ chết" Uh thì chết cười í. Bực mình, chỉ giỏi đi hù dọa người ta, sao không có ý tưởng gì mới hay hơn. Thôi thì có gì tối nay chết, khỏi phải send mấy cái thứ nhảm nhí này. :so_funny:
Nói vậy có khi nào.....:rain: Hix
:so_funny:

Hôm nay lại nghe bài Bad Day! Để máy tự động tua đi tua lại chỉ mỗi bài đó - Đóng cửa phòng và hét toáng lên. Sao mãi mà vẫn cứ thấy nao nao trong lòng khó chịu đến thế.
Nóng nực - bực bội - ai cũng muốn điên.

Cái Y! tự nhiên điên vật - Ghét ai thì ghét, sao lại đang onl ngon lành mà cứ đá văng người ta ra thế. Nhiều lần nên ghét - nghĩ chơi. :so_funny:

Chờ một ngày mưa - xoa dịu cái nắng gắt này.

328
27-04-2008, 04:04 AM
Có những chuyện đâu phải muốn là có thể hiểu được. Dễ thế thì thế giới này toàn là nhân tài thôi :so_funny: Dễ thế thì đâu có con zero trong môn toán :so_funny:

Một tin rất là động trời - là cái máy nghe nhạc đã chết rồi :rang: Không biết là mình có hành hạ gì nó không nhỉ - hay là vì nó làm việc trên mức bình thường và quá sức nên giờ giở chứng :rang: Dù sao thì cũng phải moi móc xem hỏng chỗ nào mới yên được.
Và một tin rất chi là nhảm nhí và vớ vẩn - là vừa mới bị mất đi hết 5 pounds :so_funny: Một điều không thể nào tưởng tượng ra nổi nhưng lại xảy ra :dien:

Báo cáo hết :rang:

[Deleted]
30-04-2008, 03:35 PM
Hôm qua khác - hôm nay khác - ngày mai sẽ rất khác :dien:

Có thế thôi mà cũng không chịu hiểu. Giá như hiểu được ai đó nhỉ - chỉ một thôi cũng được. Vậy là đủ rồi.
Đúng là hôm nay bực mình thật - vớ va vớ vẩn nghĩ toàn những chuyện không đâu. Có mà những chuyện ấy đều có đầu có đuôi hết đấy chứ - đâu phải chuyện suy diễn đâu :so_funny: Mà vẫn thấy khó chịu là khó chịu. Ngại.

Gì thì gì chứ đừng làm cái kiểu để người ta hiểu lầm như thế. Thẳng thắng chút coi nào. Còn không thì dẹp luôn đi - như thế này mệt chết được.
Dạo này học hành lười đến đỉnh luôn rồi. Lại toàn test là test - thôi kệ.

Hôm thứ 3 đã là một ngày rất ngắn - thứ 4 không dài - và hy vọng ngày mai với cả tuần này đều như thế.
Choáng.

:rang: