Xem đầy đủ chức năng : Nhỏ lùn <vào ủng hộ mem mới hếy>
pé.hường
01-04-2008, 06:48 PM
Bài viết đầu tay của bé
đọc và cho cảm nhận ná
thanks
------------
NHỎ LÙN
Đang dắt con chiến mã ra khỏi cái nhà xe nóng hơn cái cái lò ấy , thì con Yến từ trên....trời
bay xuống hét vào cái mặt tội nghiệp của nhỏ:
-Chiều đi học hok mày?
Nhỏ nhăn mặt lau bãi chiến trường...cơn mưa xuân của con bạn, rồi tiếp lời :
- Mày hỏi thừa, ngày kia kiểm tra 1 tiết , không học mà chết hã?
-Ừ ừ , tao quên, mà mày làm gì khó chịu thế con điên này >.<
- Thôi đừng nói nữa, có gì chiều gặp
Nói rồi nhỏ đạp xe đi thẳng, đễ lại 1 tá...dấu hỏi trên khuôn mặt con bạn.
Vừa đạp xe đều đều theo nhip....tim, nhỏ vừa nghĩ tới chuyện hồi sáng.
-Mình có làm tệ lắm đâu mà ỗng không trả bài cho mình < học sinh mà điểm kém là ỗng
không trả bài vì sợ học sinh... ngại >.< ông này tâm lý phết > Hay mình làm xuất sắc quá
nên ỗng giữ lại làm.... kỹ niệm cũng nên
Nghĩ tới đó nhỏ chợt bật cười- nụ cười rực rỡ hơn cả nắng trưa mùa hạ < ai mà nhìn thấy
chắc tưởng hâm quá , hahaha>
-------
- Về rồi à con? Có đá long nheo đc ku nào hok con?
Mama nhỏ vừa nói vừa nháy mắt, con nít không chịu đc , lúc nào cũng muốn nhỏ có bạn
trai, lâu lâu dẫn về nhà chơi cho có tiếng đàn ông con trai trong nhà....
-Con mệt , con không muốn ăn, mẹ cứ ăn trước đi , tí nữa 2h gọi con dậy đi học
Nhỏ nói 1 lèo rồi xách cặp lên phòng. Mẹ nhỏ không nói gì chỉ lắc đầu ngán ngẫm rồi quay
lại với cái laptop....chơi game < bả này hồn nhiên gớm >
....1 cánh đồng cỏ rộng, trải dài. Đâu đó có câu hát ru của người mẹ, đâu đó có mấy đứa
trẻ đang thã diều - những cánh diều bay phấp phới trong gió mai... vô lo vô nghĩ....1 cảnh
tượng êm đềm đang ngập tràn trong giấc mơ của nhỏ - 1 con bé có cái tên khá đẹp: Đinh
Hương , năm nay mới 15 tuổi , cái tuổi trăngtròn với đầy ước mơ và hoài bão ! Ai biết sau
này cuộc đời nhỏ sẽ ra sao?
-----------
-Bé ! dậy con, dậy đi học , Linh chờ dưới nhà rồi kìa !
Mama nhỏ vừa nói < hét thì đúng hơn > vừa tét tét vào cái má bầu bĩnh yêu yêu của nhỏ.
-Hứ ,còn....nắng mà , sớm lắm mẹ ui, thêm chút xíu đi mà...ưm...ưm
-TÉT !!! < hưc..bạo lực we' , bà này bả hay coi phim chưởng nên giền rồi, bà con thông
cảm >
-Ui da , dậy thì dậy , làm gì mà khiếp thế !
-Còn nói nữa à? Có đi nhanh không thì bảo !
Nhỏ cười toe mà mắt..... vẫn nhắm nghiền , bước loạng choạng vô phòng tắm , mém chút
u cục trên trán rồi ( ! ) Thay vội bộ áo quần rồi đi ra:
-Con đi học ạ !
Chưa kịp nghe mama nói ý ới gì phía sau , nhỏ đã chạy tuột ra cổng , phốc lên chiếc xe
của con bạn rồi 2 con đạp như điên đến nhà cô Liên < vần gớm...hyhy>
Trên đường , bạn nhỏ ti toe :
- Hương, mày nghe gì chưa? Lớp Toán mình có '' niu '' học sinh đó , nghe thằng Huy nói
xinh zai lắm mày ạ !
Nhìn con bạn vừa nói vừa.... nhõ dãi, nhỏ ngán ngẫm :
-Mày.... bản tính không chịu thay đổi chi hết ! Cái máu mày là máu hám zai chứ có phải
A B C gì đâu !
Nhỏ liếc xéo yêu con bạn mình. Nghe thế con kia cười ha hả :
-haha thế chứ giờ mày mới biết hã? xưa rồi em ơi ! hahhaha
Nhỏ biết nhỏ thua con điên trốn viện này nên lắc đầu không nói gì. 1 cảm giác lạ lạ đang
cuộn trong lòng nhỏ , mỗi lần như thế này là y như rằng có chuyện xãy ra - như cái ngày
31-3 năm ấy....
Nhỏ xua xua tay như để mình quên đi cái chuyện buồn đó. Thấy thế con bạn trêu :
- Mày làm gì mà như đuỗi tà thế , có thằng điên nào mà dại dột theo đuỗi mày vậy? haahha
Nhỏ phì cười trước cái giọng Bắc lai Trung này. Linh là bạn thân của nhỏ từ hồi lớp 5 - hồi
Linh chuyển từ Hà Nội ra Quảng Trị học. 2 đứa thân nhau từ thuở ấy - cái thuở ăn chung
từng que kem, lát xoài hay ổ mì , hộp xôi..... thân, thân lắm ý !
Nhỏ bất chợt ôm cái Linh từ phía sau xe :
-Tao yêu mày lắm con bạn thân ạ !
Cái Linh không nói gì chỉ cười..Đi ngoài đường , ai nhìn thấy cũng mỉm cười - nhớ về cái
thời áo trắng tinh nghịch của mình !
------------
Chắc nà ko có gì ấn tượng
nhưng nếu có chỗ nào chưa vừa ý
thì nói để bé sữa nha
hyhy
thanks :fi:
kakazin
01-04-2008, 07:52 PM
vít típ ih ha
đún là chưa thể nói j` đc
ah` quên poc' cái tem nhỉ ^^!
lừa_đảo_tiểu_thư
01-04-2008, 08:04 PM
cũng được đấy chứ.văn phong nhẹ nhàng và có vẻ như là thêm chút giông tố cho cuộc đời cô bé 15 tuổi vô lo.
dungHSHT
02-04-2008, 12:39 AM
hay wa' à
truyện nghe mà hồn nhiên ghê gớm
hihihi
pé.hường
02-04-2008, 12:40 AM
Thanks mấy bạn đã động viên
h` viết tiếp nha
hyhy
---------
-Gâu gâu...gâu....!
Cái kiểu sũa chói tai chói óc với thêm cái điệu ngoe ngoe cái đuôi này là chỉ có của con Nô
nhà cô Liên thôi. Nhỏ quý con Nô lắm , nhỏ vốn yêu động vật mờ < không yêu nó cắn
chết........hê hê >
-Nô, tới chị cho kưng kẹo nà !
Nhỏ vừa nói vừa cười tít cả mắt. Con Nô chạy tới rồi sà vào lòng nhỏ, nhỏ mừng húm
< bình thường con Nô nó hok hiền vầy đâu pa con > Nhỏ chẹp lưỡi :
-Chắc ai trêu mày mày mới tới chơi với tau phõng?
Nhỏ nguýt yêu con Nô rồi nhìn về phía cữa....
1
2
....
49
Đến giây thứ 49 nhỏ mới kịp....hoàn hồn. 1 cậu nhóc rất dễ thương <bằng tuổi mà kêu
nhóc =.=! bó chiêu bà này >
Nhỏ nghĩ là nhóc vì khuôn mặt ấy rất baby + thêm cái dáng nhỏ nhỏ nữa , Nhỏ
lại càng khẳng đinh.
- Ê ku , buổi này không phải của mấy thằng nhóc lớp 8, 9 đâu !
Nhỏ nghiêm mặt < mới mấy giây trước còn ngắm ku cậu ngây ngất mà bày đặt >
Thằng nhóc mở to mắt không hiểu gì.
-Cái gì cơ?
-Ơ cái thằng này , nhìn chị thế à? Mà không nghe thấy gì hã?
Nhỏ cũng mở to mắt,nhìn đanh lại
1
2
...
Cũng đến giây thứ 49 thằng nhóc mới lên tiếng đáp lại '' bà chị '':
-Bà chị lớp 10 oai quá há !
Thằng nhóc nháy mắt tinh nghich. Làm bà chị '' phê 5 phút ''
-Oai sao không, cứ thử....
Chưa kịp nói hết câu cái Linh đã bon chen:
-Ê mày tao kết thằng ku này quá xá !
Kèm them đó là 1 tràng...chớp mắt miễn phí < cầu trời cho nó lòi con mắt để khõi làm khổ
bàn dân thiên hạ...nam mô >
Thằng nhóc ấy phì cười rồi đi thẵng vào trong nhà. Nó nào biết có 4 con mắt đang nhìn nó
say đắm...ko thèm chớp mắt. Cái miệng chảy dài xuống tận lưng quần
Vừa lúc con Yến béo với con Trang tới. 2 đứa thấy cãnh tượng < không thể nào kinh hãi
hơn > của 2 con bạn liền bộp chộp :
- Tụi mày bị ma nhập hã?
-Không, người nhập mày ạ ! _ Con Linh nhanh nhảu , mắt vẫn không hề chớp.
-Hahhaha....bọn này điên rồi....hahaha
NGhe cái tràng cười khũng khiếp đó, nhỏ tỉnh cả.... mơ :
- Bọn mày điên thì có , vào học đi , nhà cô có diễn viên điện ãnh nhí tới đó mày , nhanh
vào mà xin chữ kí, tao đi có việc.
Nói xong nhỏ chạy 1 mạch ra...cái chợ 1/5 gần đó. Để lại sau lưng lũ bạn không hiểu mô
tê gì cả. Ai nấy ngán ngẫm rồi đi vào nhà.... bắt đầu 2 tiếng đồng hồ với những con số....
---------
Chập này đến đây đã
Mà sao ít người đọc quá à
hýc
buồn 5....s
dungHSHT
02-04-2008, 12:45 AM
poc temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
hahahaaaaaaaaaaaaaaaa
pé.hường
02-04-2008, 12:49 AM
chắc con bé này chưa đọc mà bóc tem quá
hýc
viết cảm nhận cho chị
chị xương
< hok bít = tuổi ko , cứ gọi chị cho oai hehheeh>
ShiningSakhalin
02-04-2008, 12:51 AM
hehehe
có Shin đọc nữa nè ^^
cố lên Hường ơi ^^
lovelybabie769js
02-04-2008, 01:06 AM
viết tiếp chị bé
cũng hay đó
mà chưa đọc
hheee
pé.hường
02-04-2008, 02:01 AM
Rãnh viết bù ngày mai ná
mai học cả ngày
mệt chết đc
hýc
à cảm ơn Shin với baby hý
-------------
Về phía nhỏ :
-U, cho con thêm ly cốt nữa, tự nhiên hôm nay u làm ngon lạ !
-Ý mày là bữa giờ u làm giở lắm hã?
-À không , con đâu có ý đó , u.... nhạy cảm quá hà ! heheheh
-Cái con bé này , chuyện nhạt thế mà cũng cười đc , hôm nay có gì vui à?
-phụt...._ nhỏ phun nguyên miếng chè đang ăn dở vào mặt u nó - Chết , u nói con mới nhớ
con đi học đây, mấy ly chè này u ghi vào sổ... con Linh ná , hehheeheh
Nói rồi nhỏ vụt chạy. U nó lắc đầu :
-Đến bao giờ mới lớn đc hã con?
Nhỏ chạy mà như bay đến nhà có cái cỗng màu tím < bà Liên này bả...lãng mạn lắm >
Vừa đáp cánh xuống cổng nhà, thấy con Nô đứng với em MiLo nhà bên cạnh, nhỏ cười híp
cả mắt :
-Mày học thói 35 của con Linh hã? Còn nhõ lắm nha Nô !
Nhỏ khẽ cốc đầu con vật yêu rồi....cất cánh lên tầng 2.
-------
Cùng lúc đó tại tầng 2 nhà cô :
-Cái con Hương này về đây là chết với bà ! _con Linh to mồm
-Chắc nó có việc mà, có gì tí nó tới hỏi ra nhẽ chứ mày chưa gì đã..... _ con Trang đỡ lời
giùm nhỏ
-Gì mà gì ! _Linh đanh giọng
-Bụp... bụp...bụp !
-À đây rồi , bị cáo đây rồi!
Vừa thấy mặt nhỏ ló vào, cái Linh đã hét lớn :
-Mày đi đâu về hã?
Nhỏ ép mình về phía sau rồi rụt rè :
-Tao đi có việc mà !
-Mày đi ăn chè u 7 đúng hok? _ cái Linh hét
-Không, tao ăn phải rủ tụi bây chứ , híc, nỗi oan thị kính mà ! huuhuhuh
Nhỏ ôm mặt giả vờ khóc nức nỡ. Thấy thế cái trang bụm miệng cười rồi trêu :
-Nước cốt dừa còn dính trên miệng kìa!
-Không, tao lau sạch sẽ rồi mà ! _ Nhỏ nhanh miệng
Vừa nhận ra mình bị hố , nhỏ mặt đỏ phừng phừng giận con Trang cái tội lừa nó 1 cú quá
sức....hoàn hão và thâm độc.
-Ăn sao không rủ tụi này đi?????_Cả mấy cái miệng cùng đồng thanh.
-hýc....khổ cho cái màng nhĩ của tao quá tụi bây ơi , trưa nay tao hok ăn cơm, h` tao ăn
bù không đc hã? nếu tụi mày muốn , ngày kia tao bao ăn chè bưởi Nguyễn Trãi đc chưa?
Tao....
Không để nhỏ nói hết câu , cả mấy con , con nào con nấy mặt hớn mặt hở :
- yeahhhhhhh.................!!! _ chúng vỗ tay vào nhau như thể vừa đánh thắng trận ấy , mà
cũng đúng, nạn nhân là nhỏ đây chứ ai.
Nhỏ giờ mới hiểuđầu cua tai theo thế nào.
-Tụi bây đừng tường lớn ăn hiếp nhỏ nhá ! _Nhỏ nguýt 1 cái sắc lẻm rồi xách cặp < nói là
cặp cho nó oai chứ có đc quyển vở thôi à > lên bàn đầu ngồi.
-Ơ , Huy sao hôm nay mày lùn = tao vậy mày?
Nói rồi nhỏ quay lui sau mấy con điên nói tiếp :
- Ê tụi bây , người thì không thể lùn lại, vậy là tao cao = thằng Huy rồi nè ! yeahhhh ! À mà
mày cao mét mấy vậy Huy? _ Nhỏ quay sang ku cậu
1
2
3 < lần này chỉ cần 3s thôi >
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!
---------------------
Mai tranh thủ lên post đoạn sau ná
giờ vào coi fim
pp mấy tik` yêu
chụt.....mòah....mòah....
ShiningSakhalin
02-04-2008, 02:05 AM
tteeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmm
hehehe
ko có chi ^^
pé.hường
02-04-2008, 05:59 PM
hýc
truyện hok có chi đặc sắc thiệt hã?
sao ít com mần vậy chời
hỹ
thôi kệ. mình post mình đọc T_T
--------------
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
-Là bà chị / nhóc à? _2 đứa bé tội nghiệp cùng đồng thanh
-Thế diễn viên nhí của mày là '' đây '' à? _ con Yến nhấn mạnh chữ đây làm nhỏ ngượng
chín mặt :
-Thôi cô vào rồi kìa ! _ Nhỏ nói rồi lôi quyển vở ra
-Hình như tao nghe thấy trống<lãng>nó đánh ở đâu ấy mày ạ ! _Con Linh lanh chanh
-hahahhaahahahhah _ Cả bọn cười rầm chọc quê nhỏ
CŨng may ngay lúc cô vào , nhỏ liến thoắng :
-Hôm nay học bài gì cô, tụi em sắp kiểm tra rồi !
- ừm, cô biết rồi! _Bà cô cười hiền rồi quay qua cả lớp < nói thế thôi chứ có 3 cái bàn nhỏ
nhỏ thôi > -Hôm nay có thấy gì khác không mấy con quỷ?
Con Linh nói chen:
-Theo như con Hương thì nhà cô có họ hàng là diễn viên nhí lên chơi đó cô! hahahahaha
TRời , cái từ diễn viên nhí sao mà chua chat thế? hýc hýc
Cô Liên ko chịu nỗi quay lui sau bụm miệng cười. Cái vai run run thấy rõ.Còn về phía nhỏ
thì :
-Sao ko có cái lỗ nào cho mình chui xuống hã trời.huhuhu ông trời bất công với con quá !!
Nhỏ nghĩ thầm. <chứ nào dám nói ra>
-Mình là Tây mong các bạn giúp đỡ ^_^! _thằng nhóc cứu nguy con nhỏ
-Mặt thì cũng đc nhưng lùn quá chĩ xứng xách dép cho tao thôi, hahaha _ thằng Huy từ đâu
mò ra nhận xét 1 câu làm ku cậu mặt nhăn như khỉ ăn ớt
-Lùn thì mặc tao , mày thì đẹp !
-Chớ sao, phải hok em Linh !_thằng Huy đánh mắt qua con Linh < tụi này bồ bịch mà >
Con Linh bẽn lẽn :
-Huy nhất mà !hyyhyhy < sak coi nó cười kìa , khỉ đột...biến bà con oai >
Xong bọn nó nhìn nhau say đắm < ặc > coi tụi nhỏ như cây cỏ vô tri vô giác ấy
-E Hèm...!!! Mấy cô mấy cậu vào học cho tôi nhờ, giới thiệu thế đủ rồi. Hôm nay học bài
.....bla..bla...bla
Nhỏ với thằng nhóc ấy ngồi bàn đầu < tất nhiên, lùn mà >.< >
COn Linh ngồi với anh Huy yêu dấu của nó , còn con Yến với con Trang ngồi chung.
-Hôm nay cô có việc nhà tí, mấy em ngồi làm bài, giữ im lặng một chút , tí khoảng 3h30 cô
về, các em không đc về sớm hơn đâu đấy !
Nói rồi cô đi xuống nhà.
-yeahhhhhhhhhhhhhhhhh! _con Linh to mỏ - ê tụi bây đừng học nữa, ra u 7 ăn chè cốt đi ,
tiếp đãi thằng nhóc này chút gì chứ?
-Ý kiến hay đó vợ , bx anh có khác , đi tụi bây !_Nó làm y như nó là đại ka xóm này vậy
-Bình thường mày sợ tụi chị 1 cây, hôm nay có bạn mày với bx mày mày làm tới hả? _con
Yến nói thẵng.
-Ui , em nào có dám, hôm nay em trả tiền là đc mà , đi cho bx em vui, chị 2 *_*!
-Thế còn nghe đc , phương châm của tụi này là chưa no chưa về , yên tâm đi ! hahahah
-Hýc cái túi của con ! T________T
-Ai bảo mày dại gái chi ! _Nhỏ chơi Huy 1 câu xanh rờn
-Mày giờ ngon quá há !có bx cơ đấy , mai bao ăn sáng.... cả nhóm đi !
-Ặc , bạn bè như mày !
-Bạn bè tốt thế còn chê ! ahahahhahha
-----------------------
Học đã , bb hỳ
ai vào com mần với nờ
xương
Fennybubu
02-04-2008, 07:07 PM
Bóc tem nà
Hay đó tg. cố gắng viết típ ná
snoppy_leo
02-04-2008, 11:01 PM
Uhm, truyện nì OK, nhưng đọc có cẻm giác...thiếu muối sao ấy (nói sis Hường đừng giận, tại sis dụ em comment mừ ^^) Câu cú cần trau chuốt hơn nữa, và tình tiết cũng nên đẩy mạnh, nhanh, khúc chiết hơn 1 tí, đừng bình bình, êm ái trôi như vậy----> chán ^^ Chỉ vậy thui, chúc sis thành công vang dội với tác fẩm đầu tay kủa mình! ^^
lovelybabie769js
02-04-2008, 11:05 PM
Mới đi học về bay vô viết luôn
túi còn đi ăn cúng đất nữa
hỳ hỳ
----------------
Tại quán chè u 7
-U cho con thêm ly nữa !
-Cái con Yến béo này , mày ăn nhiều thế hả? 4 ly rồi đó >.< _thằng Huy nhăn mặt
-Ực...ưc... ly nữa cho chẵn mày ạ , hehehehe!
-U cho con thêm ly nữa !
-Trời ! bx cũng ăn giữ thế hã?
-Ngon mà ox ^^! u làm nhanh đi u ơi!
-U.....
Chưa cho nhỏ nói hết câu , thằng Huy đã bon chen:
-Thôi , u đừng cho con này nữa ! _Nói rồi nó quay sang nhỏ hiền dịu :
-Mày ăn nữa giống con Yến đó mày , ngưng đi , stop !!!!
-Tao xin đi WC mày cũng không cho tao đi là sao? Hậu quả mày chịu nổi không mày? _Nhỏ
hét lớn vào cái mặt bí xì xị của thằng Huy
-Hýc , tao nào biết , thôi u cho nó đy kẻo hậu quả không ai gánh rồi u lại khổ?
-Ừ ừ đi đi con ! _ U 7 nói khéo
Ko kịp nghe u 7 nói hết nhỏ đã vụt chạy. Cả đám phì cười trước cái bộ dạng < ko có lời bình
cho cái cảnh tượng này > của nhỏ. Lần này thằng Huy đc 1 phen xanh mặt. < hýc >
-Hôm nay về sớm nha bx , ox thấy....mệt ghê !
-Bộ đi chơi với vợ ,bạn của vợ là mệt lắm sao mày ! _ con Yến lanh chanh
-Không ! tao không có ý đó , chỉ là cái bụng của tao nó đau quá mày ạ ! Hôm nay về đã !
Tội nghiệp thằng ku, nó nói nhẹ nhàng < mà bay cả mưa xuân > thế mà con Yến vẫn cằn
nhằn :
-Lần này thôi nha mày , về tụi bây , à u 7 gói cho 2 bịch nhá ! heheheh
-Sak máu, mày vừa đưa tao lên trời xong tống xuống tận địa ngục mày !
-Đâu có , tao còn mẹ già , con....à nhầm em nhỏ , MÀ MÀY LÀM GÌ KINH THẾ CÓ MẤY GÓI
CHÈ MÀ LÀM GIỐNG CỤC VÀNG KHÔNG BẰNG , HỨ.........
-Thôi ,tao làm gì có ý đó , mày muốn cứ gói....10 bịch luôn cũng đc, tao ko sao đâu !
-Thật không?_? < nhẹ nhàng gớm >
-Thật.....mà...hýc hýc !
-Mày nói nhá , u gói 5 bì nha u , tối khõi ăn tối , 10h đi ăn đêm cho nó tiện !
-Ặc , mày trâu hã? _ con Trang giờ mới nói
-Trâu bình thường thôi mày , có gì tao cho 1 bì , làm gì mà.....
-Bó chiêu cái con này !
-hehehehe _ con Yến cười lớn.
-Có chuyện gì mà vui vậy? _Nhỏ hớn hỡ chạy lại
-Không, tụi tao đang nói xấu mày , thấy đúng quá nên cười vui đó mà , hahahaha _ Cả bọn
cười lớn.
Nhỏ không nói gì, liếc yêu lũ bạn rồi lặng thinh đi về phía con Nô :
-Tý nữa mày nói cô là tụi tao có việc về trước nhá ! bb mày ,à khi nào làm quen đc em
MiLo thì nói tao để tao chúc mừng ná !
-Sao thế con điên này ! _thằng Huy nói
-Sao trăng gì ! thế bây giờ tụi mày định lên nhà đợi cô về rồi cắt tiết tụi bây về cái tội không
nghe lời cô hã?
-À, ra thế, con này hôm nay chu đáo gớm ! _ cái Linh tặc lưỡi - aaaaa`````.....mà mày nói
với con Nô thì đc cái quái gì?
-Lát nữa cô về thì nó nói với cô , nhà cô chỉ có cô với nó , ko nói với nó thì nói với ai mày?
-Kết luận : con này điên trường kì , giật trên cấp độ.....12 ! mau báo cho bà con đi lánh nạn
Con TRang chơi 1 câu làm cả bọn cười ngã ngữa.
-Về thôi tụi mày , không cô về là chết cã lũ ! _ Thằng Tây giờ mới hé răng
-Woa....bạn Tây đã nói rồi đấy à? Sao ít nói giống bạn Trang vậy ! _cái Yến nháy mắt
-Bọn này nhìn nhau suốt cả buổi đó ! _ con Linh bon chen
Chưa kịp cười thì
-Gâu...gâu gâu !
Cả bọn nghe con NÔ sũa liền nhìn ra đằng sau.......
----------------
Mai post típ nha
bb
thanks snoppy leo ná
có thiếu nhiều lắm hok?
để còn biết mà nêm vừa
chứ nhỡ mà mặn quá thì..........
ehehheeh
viết nhầm nick con em rồi
sak máu
phượng tím
02-04-2008, 11:30 PM
Xé cái tem cái nào !!!
la la la
03-04-2008, 12:23 AM
:D hề hề , vào ủng hộ mem mới cái nèo :hun:
sak , mà sao để cái tên pic là NHỎ LÙN , hu hu ......
buồn quá ha , thế cái kết nhớ để nvật này có hậu nhá.
=====
thui ngồi đọc sem nèo he he >:)
ShiningSakhalin
03-04-2008, 04:12 AM
thằng tây là thằng lùn hở bạn ^^
ủng hộ ủng hộ
Fennybubu
03-04-2008, 04:54 PM
Haha. Vậy là bọn đó bị bà cô bắt quả tang rồi ha?
Post típ đi tg
Đừng để bà koan chờ lâu
ShiningSakhalin
03-04-2008, 11:43 PM
tg ơi típ đi ^^
he he he
Dâu Tây
03-04-2008, 11:45 PM
..ng mới..cứ thank đã òi đọc :huglove:.
lừa_đảo_tiểu_thư
03-04-2008, 11:59 PM
hix đọc xong chẳng nhớ đứa nào vào với đứa nào.lạy chúa tôi.a di đà phật.
bé mụn
04-04-2008, 06:14 PM
o* sao hok vjet dc vjetkey na`
lam` sao post baj` h`
?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.