PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người iu lý tưởng !



bupbechuayeuai88
02-08-2005, 01:07 AM
Người yêu lý tưởng chỉ có thể tồn tại trong trí....tưởng tưởng của bạn mà thôi, hoặc là trong những câu chuyện cổ tích tình yêu với những nàng công chúa xinh đẹp và những chàng hoàng tử hào hoa ! Nhưng phải nhớ 1 điều, ngoài công chúa và hoàng tử thì còn có bà phù thủy... độc ác nữa đó ! Hhehehehe

¯|¯ïN
02-08-2005, 03:15 AM
Í,thim nữa,ngừi iu lý tưởng là 1 người phải hội đủ tất cả những điều kiện để gọi là lý tưởng nữa chứ,nhưng thường thường....một người hoàn hảo không khuyết điểm gì hết thì sẽ lại thiếu sức hút.Chán!

browneyes_baby
02-08-2005, 03:40 AM
khó để tìm được một người iu lí tưởng nhưng một người yêu bạn thật lòng và với bạn là tất cả thì đó có thể là điều kiện để có thể là một nguoi iu lí tưởng :D:D:D

love4you
05-08-2005, 09:59 PM
không có người yêu lí tưởng bởi vì người mình yêu đã rất lí tưởng rồi(nếu không thì tại sao mình lại yêu nhỉ??????)

DiệuThủThưSinh
06-08-2005, 02:41 AM
đối với tui người iu lí tương là
1=ko vòi qòa vào những ngày sinh nhật .3/8 .2/14. 11/20
2=đi chơi ko bao giờ đòi ăn chè uống nước nói chung là ko ăn uống khi đi chơi
3=người đó yêu mình thật lòng & mình thật lòng yêu người đó
:cool1:

Nước Mắt Sao Băng
06-08-2005, 03:49 AM
đến giờ vẫn chưa có người yêu! nên ko biết người yêu lí tưởng của mình ra sao!

tmt_dd
06-08-2005, 05:47 AM
chắc phải là trước hết là phải thương mình , thứ hai là ....tùy theo yêu cầu của mọi người thui

tiểu quỉ
06-08-2005, 06:35 AM
người iu lý tưởng ư, có chớ.. bất cứ ai cũng đều vẽ ra cho mình một hình mẫu như thế... quỉ tui cũng thế... uhm... người lí tưởng đối với tui tui gặp ko ít nhưng khổ cái.. tim nó hoh chịu rung mới chết chớ :D

hien911
06-08-2005, 08:15 AM
Khi yêu thì dù không lí tưởng cũng trở thành lí tưởng.

binhsuavn
06-08-2005, 08:51 AM
Người yêu lý tưởng là người luôn luôn chung thủy với ban, luôn sát cánh, luôn chia sẻ cùng ban trong bất cứ khó khăn nào. Và bạn phải lam gì để có người yêu lý tưởng ? Tất nhiên bạn cũng phải là một người yêu lý tưởng.

jancy_x_87
07-08-2005, 03:53 PM
Em thường hay ước mơ,mơ người yêu lí tưởng với vẻ hào hoa lắm nét phong trần đẹp chút phong xưa.Đây là chàng chiến binh-hay là chàng phi công-hay là chàng thủy thủ?Biển sâu anh lắp bằng biển đông lai lán tình,tình anh như núi ngàn tình em như suối mù,liều xanh kia vẫn còn-còn xanh như chúng mình.Hỡi anh người yêu lí tưởng!
Người yêu lí tưởng là người mà ta khi đã yêu thì cái gì cũng là lí tưởng của ta hết.Khi ta yêu thật sự thì ta yêu tất cả những gì ở nơi họ.Sở thích của họ cũng là 1 lí tưởng của ta nữa! :cool1: :smioh: :cooll:

DiệuThủThưSinh
07-08-2005, 05:17 PM
Trùi tìm ra tên con trai nèo có sở thích cầm guốc ném vào người khác giống bà nhỉ :D :guoc: á đau qóa

jancy_x_87
07-08-2005, 05:29 PM
Trùi tìm ra tên con trai nèo có sở thích cầm guốc ném vào người khác giống bà nhỉ :D :guoc: á đau qóa
bồ tui chứ ai,nhưng mà tui ko ném nó,mà tui ném mấy người dzô dzuyên như ong đó,chứ tui hiền thí mồ! :blinking:

DiệuThủThưSinh
07-08-2005, 05:53 PM
bà hiền sư tử hổ báo thành mèo hết :D

boyhateLOVE
07-08-2005, 10:53 PM
người yêu lý tưởng của Boy ah, dễ lắm,Boy chả có yêu cầu ji cao cả :
không quan tâm đến hoàn cảnh gia đình,học thức chỉ cần bình thường thui( để đỡ lên mặt zoi mình)
biết nội trợ trong gia đình,yêu thương mình thật lòng, trung thủy là ok gòi :D

jancy_x_87
08-08-2005, 03:18 PM
bà hiền sư tử hổ báo thành mèo hết :D
Ong thấy tui chưa mà ong dám khẳng định điều đó,hiền thì hiền,chứ ở ngoài tui mà thấy ong tui cho ong ăn guốc đã đời luôn. :guoc:

DiệuThủThưSinh
08-08-2005, 05:17 PM
Ong thấy tui chưa mà ong dám khẳng định điều đó,hiền thì hiền,chứ ở ngoài tui mà thấy ong tui cho ong ăn guốc đã đời luôn. :guoc:
Đó là một điều may mắn của tui:D.Chắc chắn con trai quen bà đưa nèo cũng có cái u định cư ko thời hạn trên đầu :D
:guoc: Á

jancy_x_87
09-08-2005, 11:10 AM
Đó là một điều may mắn của tui:D.Chắc chắn con trai quen bà đưa nèo cũng có cái u định cư ko thời hạn trên đầu :D
:guoc: Á
Không cãi với ong nữa,chỗ này là chỗ của người ta nên cãi hoài mất công người ta chửi,hẹn ngày tái ngộ!

haiga
10-08-2005, 09:40 AM
người yêu lý tưởng chỉ tồn tại trong tâm trí của mỗt người thôi!Ai trong mình cũng tồn tại một người yêu lý tưởng!Nhưng ko phải ai cũng tìm được cho mình một người yêu lý tưởng!Phải ko các bạn!:xao:

người yêu lý tưởng chỉ tồn tại trong tâm trí của mỗt người thôi!Ai trong mình cũng tồn tại một người yêu lý tưởng!Nhưng ko phải ai cũng tìm được cho mình một người yêu lý tưởng!Phải ko các bạn!:xao:

jancy_x_87
10-08-2005, 10:56 AM
người yêu lý tưởng chỉ tồn tại trong tâm trí của mỗt người thôi!Ai trong mình cũng tồn tại một người yêu lý tưởng!Nhưng ko phải ai cũng tìm được cho mình một người yêu lý tưởng!Phải ko các bạn!:xao:

người yêu lý tưởng chỉ tồn tại trong tâm trí của mỗt người thôi!Ai trong mình cũng tồn tại một người yêu lý tưởng!Nhưng ko phải ai cũng tìm được cho mình một người yêu lý tưởng!Phải ko các bạn!:xao:
Cái đó chỉ để tưởng tượng ra mà mơ mộng thui!chứ 1 khi đã yêu 1 người rồi cho dù người đó có lý tưởng hay không thì khi mình yêu cũng biến thành người yêu lý tưởng hà! :blinking: :cooll:

DiệuThủThưSinh
11-08-2005, 02:07 AM
Trìu theo tui cứ mơ chi về người iu lí tưởng bon con gái lắm chiện , Tìm được người iu lí tưởng như mấy bà nói thì chỉ ở trong tưởng tượng thui :D

jancy_x_87
11-08-2005, 11:28 AM
Trìu theo tui cứ mơ chi về người iu lí tưởng bon con gái lắm chiện , Tìm được người iu lí tưởng như mấy bà nói thì chỉ ở trong tưởng tượng thui :D
Ong cũng lắm chiện đó nói người ta,đồ bọn con trai nhiều chiên.!

DiệuThủThưSinh
11-08-2005, 05:52 PM
Nè cái radio như bà mà nói tui nhiều chiện à