Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mắc mớ gì tới bạn



matluuly_91
31-03-2008, 03:03 PM
' Có người nói với tôi rằng , không có gì là mãi mãi không thay đổi.Tôi rồi cũng sẽ như vây.Đối với con gái,tình yêu sẽ khiến người ta thay đổi không ngờ , nhưng tôi không nghĩ vây.Điều quan trọng?..Đó là gì tôi vẫn chưa biết.Với tôi hiện tại ,tất cả những gì tôi đã làm, đang làm và sẽ làm đều là vì tôi , tôi không hề hối hận vì nó có lợi cho tôi dù người ta có nói tôi ích kỉ....'
-Mày làm gì vậy? Mày định phá cái nhà này à?
...
-Con không thể sống tốt hơn được sao? Hãy nghĩ đến người mẹ đã mất của con và bố nữa ! Bố xin con !
...
-Chị sao vậy? Sao chị ích kỷ thế?
-Tớ không ngờ cậu lai có thể đùa bỡn tình cảm của bạn ấy như vậy. Tớ thất vọng về câu.
Tại sao mọi người lại như vậy? Không ai hiểu tôi sao? Có ai không?
"Á!" Huyền giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi đầm đìa. Xung quanh vẫn còn tối om.
-Sao thê , Huyền? Để cho hàng xom còn ngủ chứ ! Làm gì vậy?
-Không...không có gì đâu mẹ ạ ! Con bị rơi xuống đất ấy mà !
-Hừm...thôi ngủ đi !-nói nhỏ- Con gái con đứa ngủ lăn cả xuống đất..thật chẳng ra làm sao.
Không gian lại chìm trong yên lặng. Huyền nhỏm dậy , bật đèn. '' Mới 1 giờ.Chỉ tại giấc mơ đáng ghét đó. Lâu lắm mới mơ lại. Thật là !Bình thường là ngủ đến sáng thế mà hôm nay lại vậy...hừm. Không sao ! Hãy quên đi... Rồi mình cững quên thôi.Mai là ổn mà. Quên đi...quên đi...''
-Mẹ dậy sớm vậy?
-....
-Để con làm bữa sáng cho !
-...Để đấy !
-Vậy con đi học đây !...Con chào mẹ.
-Không ăn đã rồi đi! - bố hỏi
-Dạ thôi ạ. Con chào bố.
'' Vậy vừa lòng rồi chứ mẹ? Sáng nay vậy là ổn. Tí nữa ăn bánh mì vậy... ''. Huyền mỉm cười. Cô bé vô tư ngày nào giờ đã là học sinh của một trường cấp 3 nổi tiếng , ngoại hình không thay đổi là mấy nhưng....
Hù...
-Oái !... Con lợn này ! Muốn giết tao à? Huyền hét lên.
-Í. Làm gì mà nóng thế người đẹp? Đùa tí cho vui ấy mà ! hì...hì... Loan nháy mắt.
-Vớ vẩn.Sáng ra gặp cái mặt hãm tài của mày là tao xui cả ngày rồi - Huyền làu bàu.
-Cái gì?? Mà thôi. Mày đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy? Loan tỏ vẻ lo lắng.
Huyền ngó Loan và... cười to :
-Đưa 5 000 đây tao nói cho !
-Con mẹ mày. Mở mồm ra là tiền. Vừa phải thôi ! Thèm vào.Loan hét lên.
-Này , có đâu mà thèm !
-Mày...
-Chào hai bà chằn ! Mới sáng ra đã khoẻ gớm !
-Hả? Hai đứa cùng quay lại
Tưởng ai, hóa ra thằng Quang cùng lớp. Hắn vẫy tay chào hai đứa rồi... vèo.Hai đứa nhìn nhau và...
-Á!Chết mẹ rồi Loan ơi ! Gặp ai chứ thằng Quang thì muộn đến nơi rồi !-Huyền giật mình.
-Ôi không ! Hôm nay có tiết ông Nghĩa đấy ! -Loan hốt hoảng.
-Tao đã bảo mà ! Gặp mày xui bỏ mẹ đi ấy !- Huyền cau có.
-Cái gì??..
...Và thế là hai đứa cứ cãi vã như vậy đến khi tới trường ( vậy mà là bạn thân suốt 4 năm
đấy).Tiết toán trôi qua , Huyền cảm giác như... con ruồi cũng... gục.
Tùng... tùng...tùng...(hết tiết 1).Cả lớp ra chơi. Huyền gục xuống bàn và thiu ngủ.Bỗng..
-Tuấn hôm nay sao đến muộn vậy?-Tiếng Loan rít lên sung sướng.
-À ! Tớ ngủ quên.
-Hôm nay trông cậu vẫn rất đẹp trai ! Chưa có bạn gái quen với tớ nhé !-Mai lả lướt.
-Không ! Với tao chứ ! -Thảo cắt ngang.
-...
-Ồ ! Cảm ơn
'' Ồn ào... lại là nó.Sao lần nào cũng vậy. Thằng ấy có gì hay ho chứ? Bực quá ! Ngủ cũng
không yên '' Huyền cau có nhìn ra phía Tuấn. Như bắt gặp ánh mắt Huyền , Tuấn nói to :
-Chào Huyền ! Hôm nay bạn buộc tóc vậy rất hợp ! - và cười rất tươi.
'' Gì vậy chứ??..

-

littledark
06-04-2008, 07:00 AM
típ đi chủ nhà ơi, chuyện cũng hay lắm nhưng mình nghĩ là ko nên để những từ chửi như"kon mẹ mày" nhìu quá, tuy ngoài đời thỉnh thoảng mình cũng nói >"< nhưng muh để ở cấp độ nhìu wa thì mình thấy nó phản cảm sao á !!
P/S: Sr níu bạn bực mình vì những nhận xét trên nah!!! _ _"

matluuly_91
06-04-2008, 01:14 PM
...tên này bị sao vậy nè ? Mắc mớ gì tới hắn chứ? Tại mi mà ta không ngủ được đấy ! Sao hắn có thể nói cười toe toét như vậy chứ? Đồ vô duyên...bực quá !!..'' Huyền cố nén bực tức :
- Ồ ! Cảm ơn vì lời khen của bạn !
- Ưm...ha ,vui quá ! -Hắn hớn hở.Vậy mà tớ cứ tưởng Huyền ghét tớ chứ !
Huyền trợn tròn mắt. Tuấn nháy mắt với Huyền. Huyền cau có ra ngoài hành lang.'' Đúng
là tên ba trợn. Đúng vậy ! Mình ghét tên ấy cực kì , ghét từ cái ngày đầu tiên vào lớp 10...''
Huyền không ưa nổi cái tính nhả nhớt của hắn.'' Vậy mà sao hắn lại được mến mộ như vậy chứ? Con gái lớp mình đui hết rồi hay sao?''