keviln
30-03-2008, 06:23 PM
Anh va em quen nhau thật tình cờ và thật trẻ con.
Ngày ấy em chỉ là cô bé 17 ngây thơ hồn nhiên như một "con heo nhỏ".Rồi chợt 1 ngày anh hẹn em đi chơi.Đó cũng là lúc mở màng cho cuộc tình đau khổ.
Bố mẹ em ngăn cấm,em nhất quyết chống cự để được đến với anh.Ngay cả khi bố em đòi từ em,em cũng không màng,chính điều đó đã làm anh yêu em nhiều hơn và cảm thấy luôn có trách nhiệm với em.Nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy,anh được chấp nhận và cứ ngỡ là mình sẽ luôn được hạnh phúc.Nhưng đó chỉ là mới bắt đầu.Anh cứ ngỡ tình yêu của anh và em là đẹp nhất trên đời,nhưng đó chỉ là giả tao.Đến giờ anh mới hiểu anh chỉ như một con rối trong tay bố mẹ em.Và em là người dựng nên màn kịch đó.Anh cô đơn,thất vọng khi mất tất cả niềm tin vào cuộc sống.Đến nỗi phải trả giá bằng cà chức phó phòng kinh doanh của anh.Để giờ đây anh chỉ còn 2 bàn tay trắng.Rồi em cũng ra đi.Ra đi như bao nhiêu người khác.Anh ko biết bây giờ và sau này anh sẽ đứng dậy được nữa hay không???
Ngày ấy em chỉ là cô bé 17 ngây thơ hồn nhiên như một "con heo nhỏ".Rồi chợt 1 ngày anh hẹn em đi chơi.Đó cũng là lúc mở màng cho cuộc tình đau khổ.
Bố mẹ em ngăn cấm,em nhất quyết chống cự để được đến với anh.Ngay cả khi bố em đòi từ em,em cũng không màng,chính điều đó đã làm anh yêu em nhiều hơn và cảm thấy luôn có trách nhiệm với em.Nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy,anh được chấp nhận và cứ ngỡ là mình sẽ luôn được hạnh phúc.Nhưng đó chỉ là mới bắt đầu.Anh cứ ngỡ tình yêu của anh và em là đẹp nhất trên đời,nhưng đó chỉ là giả tao.Đến giờ anh mới hiểu anh chỉ như một con rối trong tay bố mẹ em.Và em là người dựng nên màn kịch đó.Anh cô đơn,thất vọng khi mất tất cả niềm tin vào cuộc sống.Đến nỗi phải trả giá bằng cà chức phó phòng kinh doanh của anh.Để giờ đây anh chỉ còn 2 bàn tay trắng.Rồi em cũng ra đi.Ra đi như bao nhiêu người khác.Anh ko biết bây giờ và sau này anh sẽ đứng dậy được nữa hay không???