PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình Bạn



zatharalee
29-03-2008, 02:19 AM
Tình bạn

Nếu ai hỏi có từ bao giờ và là gì tình bạn?
Tui ngậm ngùi biết nói sao đây
Tình bạn có từ thời thơ ấu
Từ những ngày đầu cắp sách đến trường
Từ cái nhìn xa lạ của trẻ con
Rồi bắt đầu khi cùng hát cùng chơi.

Rồi theo năm tháng tình bạn lớn dần lên
Khi chúng ta cùng vào trung hoc
Tình bạn là những lúc buồn vui
Cùng sẻ chia cho nhau những ngọt bùi
Là cùng nhau trên chiếc xe đạp nhỏ
Ngày qua ngày hai lượt đi về
Là những lúc phượng rơi ngoài lớp học
Chia tay nhau trong nưóc mắt nhạt nhòa.

Khi chúng ta cùng vào đai học
Tình bạn là những lúc cùng nhau
Từng gói mì chén cháo bát canh
Chia cho nhau những khi gian khó
Là những đêm bạn cùng tôi thao thức
Nghĩ sau này mình sẽ ra sao.

Rồi mai đây trên đường đời vạn nẻo
Hãy nguyện rằng mãi là bạn của nhau
Là nụ cười là niềm vui bất chợt
Khi mỗi lần ta gặp lại nhau.

zatharalee
29-03-2008, 01:53 PM
Bạn và tôi

Bạn và tôi quên nhau từ ngày ấy
Nào có ai biết đã bao lâu
Cũng không nhớ được phút bắt đầu
Câu chào hỏi ngày xưa đã nói
Tình bạn cứ thế dần lớn lên
Không đếm được đã bao lần giận giõi
Bạn và tôi ai là người có lỗi
Thì hôm nay ta vẫn ở bên nhau
Với tôi bạn là một vì sao
Không tỏa sáng không nhiều người biết
Nhưng ngôi sao ấy là vĩnh viễn
Trong tim tôi xuyên cả thời gian
Bạn và tôi chỉ là những đứa trẻ
Cứ vô tư và thích thú vui cười
Với những chuyện chỉ hai người mới hiểu
Với buổi chiều trên con phố thân quen
Dòng thời gian lặng lẽ chen ngang
Giờ hai đứa phải chăng là khoảng cách
Sau này có quay lưng ngoảnh mặt
Gặp lại nhau bằng ánh mắt lạ xa
Bạn chỉ trả lời câu hỏi của tôi
Bằng nụ cười cái xiết tay thật chật
Tình bạn không là ngọn lửa bùng lên
Rồi vụt tắt trong cơn giông bão
Mà ngọn lửa ngày ngày sưởi ấm
Suốt cuộc đời ta những tháng năm trôi