thisibuonek
28-03-2008, 07:49 AM
Chiếc ve sầu ngân nga bài hát cũ
Học trò ơi ! biết tìm ở nơi đâu
Cánh phượng cũ ép đầy trong trang vở
Tặng riêng ta - là cả mối tình đầu
Tình yêu đầu...
Là tiếng rì rầm song cửa - hạt mua ngâu
Là hương ngọc lan vương hoài trên mái tóc
là những chiều rá vàng rơi thổn thức
bên ánh hòang hôn tím biếc cuối chân trời
Tình yêu đầu...
Là tiếng dương cầm đêm thổn thức buông lơi
Ru hồn ta những giấc mơ hoang dại
là chút bụi hồng trên con đường xa ngái
Cay mắt ai
chút đam mê nhòa nhạt chốn xa vời
Tình yêu đầu...
Đã chìm vào dĩ vãng - tựa cuộc chơi
với kỷ niệm yêu thương thời vụng dại
cánh chim ấy vụt bay không trở lại
Để cho ta thương nhớ mãi một thời
Quy Nhơn 10/11
Học trò ơi ! biết tìm ở nơi đâu
Cánh phượng cũ ép đầy trong trang vở
Tặng riêng ta - là cả mối tình đầu
Tình yêu đầu...
Là tiếng rì rầm song cửa - hạt mua ngâu
Là hương ngọc lan vương hoài trên mái tóc
là những chiều rá vàng rơi thổn thức
bên ánh hòang hôn tím biếc cuối chân trời
Tình yêu đầu...
Là tiếng dương cầm đêm thổn thức buông lơi
Ru hồn ta những giấc mơ hoang dại
là chút bụi hồng trên con đường xa ngái
Cay mắt ai
chút đam mê nhòa nhạt chốn xa vời
Tình yêu đầu...
Đã chìm vào dĩ vãng - tựa cuộc chơi
với kỷ niệm yêu thương thời vụng dại
cánh chim ấy vụt bay không trở lại
Để cho ta thương nhớ mãi một thời
Quy Nhơn 10/11