thisibuonek
28-03-2008, 06:39 AM
tôi nhớ em - chiều ấy - một buổi chiều
bước một mình nơi ngõ vắng đìu hiu
tím chân trời chút hoàng hôn rớt nhẹ
chiếc lá xoay tròn lay động trái tim yêu
tôi nhớ em - chiều nay - một buổi chiều
ngồi một mình lặng lẽ giữa cô liêu
ôn kỷ niệm yêu thương thời vụng dại
thổn thức tiếng mưa bên song cử rơi đều
tôi sẽ nhớ em - nhó mãi - mỗi buổi chiều
dù ân tình em trả lại bao nhiêu
tôi vẫn nhớ em - cho dù em không biết
bởi trái tim này - lầm lỡ : Đã Trót Yêu.
Quy Nhơn 11-11
bước một mình nơi ngõ vắng đìu hiu
tím chân trời chút hoàng hôn rớt nhẹ
chiếc lá xoay tròn lay động trái tim yêu
tôi nhớ em - chiều nay - một buổi chiều
ngồi một mình lặng lẽ giữa cô liêu
ôn kỷ niệm yêu thương thời vụng dại
thổn thức tiếng mưa bên song cử rơi đều
tôi sẽ nhớ em - nhó mãi - mỗi buổi chiều
dù ân tình em trả lại bao nhiêu
tôi vẫn nhớ em - cho dù em không biết
bởi trái tim này - lầm lỡ : Đã Trót Yêu.
Quy Nhơn 11-11