PDA

Xem đầy đủ chức năng : mẹ



Hạ Vàng
27-03-2008, 05:28 PM
MƯA TRÊN TỜ VÉ SỐ

Năm năm rồi từ lúc cha đi
Năm năm rồi nỗi đau thầm lặng
Một nắng hai sương chỉ còn mình mẹ
Bán từng tờ vé số nuôi con.

Đời mẹ hiền vất vả sớm hôm
Chưa một lần được vui trong hạnh phúc
Tờ vé số cứ theo đời đen bạc
Đôi vai gầy mẹ gánh nặng đàn con.

Cứ mỗi lần mưa bão ghé về ngang
Nỗi lo lắng lại tràn về trong mẹ
Còn vé số, mẹ vẫn còn đi mãi
Dù ngoài trời mưa vẫn cứ rơi

Nhìn mẹ hiền thân ướt đẫm tả tơi
Giọt nước mắt con rơi trong lặng lẽ
Biết làm sao? Làm sao đây hở mẹ?
Duyên số an bài đành chấp nhận mẹ ơi!

Con tin rồi sẽ có ngày mai
Ngày niềm vui sẽ trở về bên mẹ
Không âu lo, không buồn đau, sầu tủi
Chỉ có tiếng cười mẹ rộn khắp trong con.

Hạ Vàng

Hạ Vàng
27-03-2008, 05:31 PM
CON NỢ MẸ HIỀN HẠT GẠO NGÀY XƯA
( cảm xúc qua một câu chuyện)

Cũng ngày xưa mẹ chắt chiu từ bông lúa
Đổi cho con những bữa cơm ngon
Đổ biết bao công lao động xuống đồng
Mong đổi lấy những tháng ngày con ăn học…

Để ngậm ngùi con nhìn mẹ hôm nay
Thân heo hút héo gầy theo năm tháng
Mái tóc xanh giờ phủ đầy sương trắng
Mà mẹ già vẫn sớm nắng chiều mưa

Con nhìn mẹ mà long thấy xót xa
Ôi! Cái hạt gạo không nhỏ bé như con thường nghĩ
Để đổi lấy tuổi xuân thì mẹ phải bỏ đi
Mà giờ này thân mẹ già vui xướng được bao nhiêu

Nơi quê nhà mẹ một bóng cô liêu
Tần tảo sớm chiều chắt chiu con ăn học
Con vẫn nghĩ thương mẹ già khó nhọc
Nguyện một long sẽ đổ đạt công danh

Và giờ đây khi con đã trưởng thành
Chữ công danh đã trở thành hiện thực
Thì lúc ấy mẹ già cũng mất
Đau xót này con biết sao nguôi.

Khi con về thăm nhà cũ hôm nay
Mới biết hết những tháng ngày khổ sở
Vách nhà tranh bên không bên có
Thân mẹ đã già phải chống chịu gió sương

Đời mẹ hiền được bấy nhiêu vui sướng
Ngày tiễn đưa lại vắng bong con thơ
Vì sao mẹ lại ra đi vội vã?
Bỏ lại con khờ một bong lẽ loi

Nỗi đau này sẽ còn mãi mẹ ơi!
Bưng bát cơm mà lòng đầy tiếc nuối
Ngày đền đáp thì mẹ nơi chính suối
Hạt gạo ngày nào con biết trả sao đây?

Hạ Vàng

Hạ Vàng
27-03-2008, 05:33 PM
ĐÔI VAI GẦY GÁNH NẶNG

Tình ngang trái nỗi buồn nay còn đó
Những âu sầu lo lắng vẫn còn đây
Đời sương gió, cứ đè lên vai mẹ
Vất vả nhiều, mà lòng vẫn chưa khuây

Sáng thức dậy, người đầu tiên là mẹ
Tất bật sớm chiều, với công việc bao vây
Vì chúng con mẹ sẵn sàng đón lấy
Nhọc nhằn thế nào lòng mẹ vẫn vui

Đôi vai gầy mẹ che chở chúng con
Đôi tay chai mẹ chở che công việc
Dù rám nắng vẫn nhẹ nhàng tha thiết
Hơn những gì quí giá nhất mẹ ơi!

Rồi mai này khi nhìn con thành đạt
Nước mắt cho chồng giờ vui sướng cho con
Tình mẹ hiền ngàn năm như biển rộng
Như sông hồ chảy về biển bao la

Lỡ mai này mẹ mãi đi xa
Con biết nương tựa ai khi đường đời vắng mẹ
Trước sóng gió cuộc đời, mỗi lần con vấp ngã
Đôi tay nào sẽ dìu dắt chở che

Mẹ ơi! Lỡ ngày kia tim con thôi đập nữa
Nước sông hồ thôi chảy về biển khơi
Con vẫn ghi hoài hình bóng mẹ trong tim
Mẹ là tất cả, của đời con mãi mãi!

Hạ Vàng

Hạ Vàng
27-03-2008, 05:35 PM
CON ĐƯỜNG NÀY LẦN CUỐI ANH ĐI

Con đường này lần cuối anh đi
Ngày mai đây rồi sẽ là đường mới
Và khi ấy con tim anh thay đổi
Con còn dại khờ để dang dở như xưa…

Con đường này những buổi ban trưa
Anh vẫn đến đợi em khi tan học
Anh vẫn nhớ những buổi chiều em khóc
Là những lần đường ngập dưới trời mưa..

Con đường này in dấu kỷ niệm xưa
Của mối tình đầu hai ta tuyệt diệu
Mai xa cách lòng anh nhớ mãi
Xin gửi lại nơi này người con gái anh yêu

Vì con đường này lần cuối anh đi….

Hạ Vàng
27-03-2008, 05:36 PM
HẠ VÀNG

Một chút của mùa hè
Là nắng vàng gay gắt
Và một màu xanh ngắt
Của lá phượng cuối cùng.
Là khúc hát nhớ thương
Chú ve con dâng tặng
Ôi! nỗi buôn sâu thẳm
Của giờ học cuối cùng

Một chút của mùa hè
Lá bàng rơi lả tả
Những chùm hoa phượng đỏ
Bên ô cửa thì thầm
Có tiếng hát râm ran
Ô kìa! Chú chim nhỏ
Lặng thầm không dám ngõ
Ánh mắt nào ngẩn ngơ.
Một chút của tuổi thơ
Một chút vàng mùa hạ.

hạ Vàng

Hạ Vàng
27-03-2008, 05:37 PM
TUỔI MƯỜI SÁU

Thơ ta bối rối thẩn thờ
Bởi tà áo trắng phất phơ của nàng
Nghe long xao xuyến bâng khuâng
Phải chăng mười sáu trăng tròn nào hay?
Hương nào theo gió đến đây
Mà sao bối rối như say lạ thường
Để rồi đêm thấy vấn vươn
Nhớ cô em gái chung đường hôm qua
Ngày hôm qua..thế mà xa
Tuổi mười sáu đến chợt qua ai ngờ?
Đâu còn cái thuở ngày xưa
Hồn nhiên cấp sách ngây thơ ngày nào
Thơ ta bỏ lại đằng sau
Cùng tà áo trắng hôm nào còn vươn
Đến giờ lòng vẫn còn thương
Nhớ tà áo trắng vấn vươn một thời

hạ Vàng

Hạ Vàng
27-03-2008, 05:38 PM
PHƯỢNG BUỒN

Xa rồi em biết hay không?
Từ ngày phượng nở theo chân hè về
Hai ta đôi ngã về quê
Chiều buồn chết lặng tiếng ve ngân sầu
Em ơi! Ngày ấy còn đâu?
Đôi ta cấp sách cùng nhau chung đường
Còn đâu những lúc phượng buồn
Tìm đâu em gái chung trường ngày xưa…
Trời buồn làm đổ cơn mưa
Ướt nhành hoa phượng tiễn đưa cuộc tình
Phượng buồn ve cũng làm thinh
Mặc chiều ngã bong mặc mình cô đơn
Còn đâu những lúc dỗi hờn
Thôi đành nhìn phượng khóc thầm trong mưa
Lòng buồn chon dấu tình xưa
Trách trời sao nỡ để mưa trong long
Bây giờ ai nhớ mà mong
Khóc người em gái sang sông theo chồng
Xa rồi em có nhớ không?
Nơi này tôi nhớ, phượng trông từng ngày
Ai đem chim sáo đến đây
Để rồi chim sáo lại bay theo người
Làm cho én nhạn chơi vơi
Một mình ngồi khóc giữa trời bơ vơ

Hạ Vàng

Hạ Vàng
27-03-2008, 05:39 PM
THẾ SAO EM?

Em đã yêu sao?
Thế mà..
Tôi đâu biết
Chợt hiểu ra
Thì đã mất nhau
Em vẫn đứng đó
Lặng thinh không nói.
Mất nhau rôì..
Em không biết hay sao?

Hạ Vàng
27-03-2008, 05:39 PM
CHÉN TÌNH
( Phỏng theo bài thơ “Chương Tri”)

Đêm khuya có một gã khờ
Suy tư mà khóc trang thơ đời mình
Uống thơ mà khóc cuộc tình
Say tình mà khóc một mình trong thơ
Uống bao nhiêu nỗi mong chờ
Cũng không mua được trái tim của người
Uống nỗi buồn, uống sầu vơi
Để rồi phút cuối tình đời là đây
Bây giờ tình đã xa bay
Người ơi! Có nhớ những ngày bên nhau
Giờ này ai khóc cho nhau
Hay chăng còn chén tình đau với đời.

Hạ Vàng

Hạ Vàng
27-03-2008, 05:44 PM
SẮC XUÂN

Nắng vàng trãi khắp vườn hoa
Một vài cách bướm la đà lượn quanh
Sương rơi đọng giọt trên cành
Cỏ non gợn tí xanh xanh một màu


MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Một thời áo trắng nay còn không ?
Một thời ai để nhớ trong lòng
Bất chợt ngày kia nhìn phượng nỡ
Mưa lòng ngày nào có trào dâng ?


VU VƠ

Thương ai nhớ ai ?Lòng xao xuyến
Con tim thổn thức nỗi mong chờ
Có phải chăng em người con gái
Mới độ mười lăm tuổi xuân thì

HÈ XA

Hè về mang tiếng ai xa?
Để tôi một cõi xót x among chờ
Phượng hồng rũ cánh chơ vơ
Lệ ai ướt đẫm vầng thơ chưa nhòa.

NỖI NIỀM


Nhìn góc phượng trên sân trường
Mà long tôi…
Xa xuyến.
Nhớ ngày nào
Vô tình nhặt phượng rơi.
Giờ hiểu ra
Hè đã đến
Lòng chợt bồi hồi
Buồn quá đi thôi!

Hạ Vàng
27-03-2008, 05:45 PM
EM ĐI
( Phòng theo bài thơ “Trường huyện” của Nguyễn Bính)

Em đi trường cũ tiêu điều quá!
lớp học ngày nào cũng vắng tênh
Vậy mà hôm nay anh mới hiểu
Tình ta như phượng nở rồi tàn
CHIỀU VÀNG

Mặt trời chạy xuống sau chân núi
Để cánh chim vàng vội vã bay
Mang theo ánh nắng dần xa tít…
Còn lại chiều vàng bên hàng cây.

NHỚ CON SÔNG QUÊ EM

Về quê em một chiều nghe sông hát
Gió mênh mang sông như chảy vào lòng
Con sông hỡi có về qua nỗi nhớ
Ghé vào đây xin gửi chút hoài mong…..
KHÔNG ĐỀ

Bầu trời thăm thẳm một vườn sao
Lơ lửng tầng không tỏa sáng đều
Ta muốn bay lên cùng sao ấy
Để hái mang về tặng người yêu.

EM VỀ

Em về đêm buồn trôi lặng lẽ
Trăng cũng vô tình chẳng lên cao
Bỏ anh ở lại trong đêm vắng
Thả đêm cho ngày, bán trăng sao.

ĐÊM BUỒN

Em về phố vắng đơn côi
Còn anh lặng bước lẽ loi đi về
Đêm buồn còn chút đê mê
Đèn khuya cũng nhạt cà phê đắng lòng

Hạ Vàng
27-03-2008, 05:46 PM
VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ


Tôi đã về đây trường cũ ơi!
Xa nhau kể đã mấy năm rồi
Thăm hàng cây xanh dưới nắng đợi
Phượng buồn nghiêng dáng thấy xa xôi.

Trường cũ bây giờ đã đổi thay
Lớp học ngày xưa giờ lạ quá!
Ngói vàng ngói đỏ thay mái lá
Vách tường đứng đó vách lá xa

Về đây nhìn lại lòng thấy nhớ
Chia tay lưu luyến một buồi chiều
Xa cách biết khi nào gặp lại
Chúng mình đôi ngã trường cô liêu.

Đến giảng đường xưa lòng thương nhiều
Kỷ niệm đâu đây ôi! Chợt sống
Người thầy ngày xưa nay bao tuổi?
Sao vội ra đi bỏ giảng đường.

Bao năm về thăm lại nơi đây
Ngôi trường từng ngày đang đổi mới
Nơi những con người luôn phấn đấu
Ngày đêm ươm mầm của tương lai


Ngày mai xa rồi trường cũ ơi!
Xin gởi lại đây nghìn nỗi nhớ
Xa rồi biết ngày nào trở lại
Nhớ mãi mái trường thuở ấu thơ


ƠN THẦY


Ước gì có phép trong tay
Níu thời gian lại để thầy đừng xa.

Trang giáo án mở ra như trước
Tiếng giảng bài vọng suốt bên tay
Nhớ hoài lần cuối chia tay
Cầm tay thầy nói mai này gắng lên

Đường tương lai gập ghềnh phía trước
Nhớ vững vàng cố bước nghe em
Lời thầy ghi mãi trong tim
Nguyện lòng hai chữ công danh sẽ thành.

Ngày thầy đợi vẫn còn chưa đến
Sao vội bõ giảng đường thầy ơi!
Mầm non giờ đã lớn rồi
Biết sao trả hết ơn người trồng cây

chaulong_551989
29-03-2008, 02:02 PM
hôm nay, về thăm trường xưa
một năm trôi qua lòng vẫn nhớ
nhớ những buổi học hay đùa nghịch
chọc ghẹo rộn ràng cả vùng trời
thầy cô chịu thua cho bọn trẻ
học hành chẳng lo mãi ham chơi
nay thì xong rồi mười hai ơi
năm học trôi qua sao nhanh qua
quyến luyến nhau lũ trẻ khóc chào
ba năm cấp ba sao ngắn quá
nghĩ đi nghi lại cho thêm buồn
ba năm có mấy kỉ niệm đâu

chaulong_551989
06-04-2008, 02:05 PM
tà áo trắng nay có còn không
những buổi cắp xách đến trường đâu
những giờ học rộn ràng tiếng cười
Những trang lưu but nay còn không
Thầy cô xưa nay đâu cả rồi
Ngày chia tay bầy ong vở tổ
Khóc lóc luyến tiết còn đó không?