hihellosalutsaluthellohi
26-03-2008, 09:40 PM
Có đôi khi tui ngồi chống tay nhìn về phía ấy ngồi.
Dù trước kia, tui và ấy ngồi chẳng cách nhau bao nhiêu cả. Ngồi cùng bàn, học chung cuốn sách có đôi khi dựa lưng vào nhau mỗi khi tui mỏi. Nhưng đó là quá khứ. Còn hôm nay tui chỉ nhìn ấy cười ở một phía xa_dù cách nhau khoảng giữa hai bàn thôi. Nhưng sao xa quá chừng!!!
Ấy ơi, biết không??? Khi đang ngồi đây, ấy cũng online nhưng tui lại chẳng thể nói gì với ấy cả.Sao lại thế??? Sao trước kia tui và ấy có thể cùng nhau nói được rất nhiều chuyện, từ chuyện ấy ghét ăn thứ gì đến chuyện ấy thích mặc đồ gì nhất, tại sao trước kia chúng ta có thể cười nói với nhau thoải mái thế mà hôm nay lại vậy???
Tại sao hôm nay ấy nhìn tui bằng đôi mắt lơ đễnh, vô tình như với một người lạ, chúng ta là bạn thân mà.
Hôm nay ấy gần thi rồi, biết làm gì cho ấy đây??? Ấy ơi, tui có thể làm gì để làm cho khoảng cách giữa chúng ta biến mất, ấy nói đi!!! Ai từng nói sẽ bên tui mỗi khi tui cần??? Ai từng nói không bao giờ để tui ra khỏi cuộc đời người đó??? Ai từng an ủi tui khi tui chán nản nhất??? Hôm nay tui lại ngồi nhìn ấy từ phía xa, nhưng tui biết rằng dù ấy không thấy tui nhìn ấy, nhưng ấy biết ấy trong tui như thế nào, và ấy biết tui sẽ mãi là người bên cạnh ấy đúng không???
Dù trước kia, tui và ấy ngồi chẳng cách nhau bao nhiêu cả. Ngồi cùng bàn, học chung cuốn sách có đôi khi dựa lưng vào nhau mỗi khi tui mỏi. Nhưng đó là quá khứ. Còn hôm nay tui chỉ nhìn ấy cười ở một phía xa_dù cách nhau khoảng giữa hai bàn thôi. Nhưng sao xa quá chừng!!!
Ấy ơi, biết không??? Khi đang ngồi đây, ấy cũng online nhưng tui lại chẳng thể nói gì với ấy cả.Sao lại thế??? Sao trước kia tui và ấy có thể cùng nhau nói được rất nhiều chuyện, từ chuyện ấy ghét ăn thứ gì đến chuyện ấy thích mặc đồ gì nhất, tại sao trước kia chúng ta có thể cười nói với nhau thoải mái thế mà hôm nay lại vậy???
Tại sao hôm nay ấy nhìn tui bằng đôi mắt lơ đễnh, vô tình như với một người lạ, chúng ta là bạn thân mà.
Hôm nay ấy gần thi rồi, biết làm gì cho ấy đây??? Ấy ơi, tui có thể làm gì để làm cho khoảng cách giữa chúng ta biến mất, ấy nói đi!!! Ai từng nói sẽ bên tui mỗi khi tui cần??? Ai từng nói không bao giờ để tui ra khỏi cuộc đời người đó??? Ai từng an ủi tui khi tui chán nản nhất??? Hôm nay tui lại ngồi nhìn ấy từ phía xa, nhưng tui biết rằng dù ấy không thấy tui nhìn ấy, nhưng ấy biết ấy trong tui như thế nào, và ấy biết tui sẽ mãi là người bên cạnh ấy đúng không???