Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Because I love you



tuyettulinh
26-03-2008, 02:22 PM
Truyện này tớ viết để tặng Annikudo bạn iu của tớ!!!!Lần đầu vít truyện ngắn nên mong các bạn thông cảm nếu có sơ suất gì!!!!


Because I love you-……
…….
Anni đang ngồi lặng lẽ một mình ngắm mưa .Hôm nay là 10/9.Mọi năm ,có lẽ nó sẽ cùng anh ngồi tại một hang bánh ngọt nào đó ,nhâm nhi một tách coffe ,thưởng thức vị ngọt đặc biệt của bánh Pháp chocolate black .Nhưng bây giờ chỉ còn một mình nó ,lặng lẽ ngắm mưa và lặng lẽ một mình nhâm nhi vị đắng của li coffe đen và chocolate black .Bây giờ có lẽ anh đang ở một nơi xa xăm nào đó .Ở đó không có mưa ,không se lạnh như Hà Nội .Và có thể anh đã yêu một người con gái khác ,một tình yêu mới cho một cuộc sống mới .
Nó đã đổi nhạc chuông ,từ bản Mystify mạnh mẽ thành bản “Love story”.Mưa rơi nhiều thật đấy ,ngoài trời lạnh lẽo và ẩm ướt .Nó chưa bao giờ thích trời mưa .Nhưng trong lúc này ,nó thấy mưa thật tuyêt vời .Có tin nhắn của Blue :
“Mày ơi !Bây giờ mày đang ở đâu đấy ?Tối nay nhơ sở nhà nhé !Không tao cắt quà sinh nhật mày đấy !!!”
Nó chỉ cười ,mở laptopvaf vào hòm thư .Có thư mới .Nó thấy lạ ,chắc là thư của mấy
trang web nghe nhạc đây mà .Mà không,nó đã đoán nhầm ,lá thu từ địa chỉ
:”Don’t forget about me @ yahoo.com”
Là anh ,tại sao lại có thư của anh nhỉ?Nó mở thư và đeo headphone.Hai phts sau,trên màn hình hiện ra hình ảnh anh,cái hình ảnh mà bao tháng nay nó không dmas nhìn lại .Nó sợ nếu nhìn lại ,nó sẽ không kìm được ,nó sẽ bật dậy mà bay đến chỗ anh ngay mất thôi .Ah !Bây giờ chắc gì anh đã nhớ nó là ai .Chắc gì….Màn hình hiện ra hình ảnh anh trong bộ trang phục biểu diễn quen thuộc :
“Hi!Anni!Hôm nay là sinh nhật của hai chúng ta nhỉ !Anh chưa biết quà em chuẩn bị cho anh là gi????Chắc thú vị lắm nhỉ!!!!>< U>< ><!!!Nhưng anh gửi quà cho em trước nhá !!Ờ nói sao nhỉ !!?Anh chúc Anni ngày càng xinh hơn và mãi mãi là Anni của anh..!!Em nghe nhé!”

Một bản nhạc piano vang lên :”Lasia Anni”,bản nhạc anh tặng nó ,bản nhạc mà anh sang tác cho nó .Từng giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má nó.Nó khóc,bây giờ anh không còn ở đây,không còn nữa rồi.Anh đã ra đi ….mãi mãi….
…….
…………
21h00 tại Nhạc viện Hà Nội :

-Em chắc chắn về quyết định của mình chứ Linh??

-Dạ !Thưa thầy!

-Linh này !Thầy biết mất Tuấn là một nỗi đau khó lành đối với em .Nhưng việc chon vùi sự nghiệp thế này quả thật rất đáng tiếc !

-Thưa thầy !Em biết thầy và các thầy cô khác trong nhạc viện đều lo lắng cho em nhưng em đã quyết định và suy nghĩ rất kĩ .Và thật sự em cảm tháy không có gì phải hối hận với quyết dịnh của mình !

-Thôi vậy!Thầy tôn trọng quyết định của em !Nhưng sự ra đi của em quả thật rất đáng tiếc .

Linh đang lang thang trong nhạc viện ,nơi nyaf là nơi bắt đầu tình yêu của nó và Tuấn .Phòng nhạc số 3….

<cont>

canhdonggio
26-03-2008, 02:49 PM
tại sao ko post típ nhỉ hihihi

_Luvin Yesterday_
26-03-2008, 07:04 PM
đọc thấy nhiều cái mắc cười ^^!
-tiếng anh thì tui tệ lắm nhưng hình như người ta kêu là dark chocolate chứ không có bánh chocolate black ( bít đâu bên pháp có thiệt )
-mail thì không được dùng kí tự " ' "....
-ổng vừa gửi thư xong thì lăn đùng ra chết á ?
...................^^!

TotallyLost311
26-03-2008, 07:47 PM
-tiếng anh thì tui tệ lắm nhưng hình như người ta kêu là dark chocolate chứ không có bánh chocolate black ( bít đâu bên pháp có thiệt )


Bên pháp...Chocolat au pain...Hoặc Le chocolat noir... ^^ Le chocolat noir gateaux

-_-''

Cái này...chắc 2 trong 1 :D ^^

Đọc truyện của bạn rồi...Vẫn chưa biết nói gì hơn ^^

tuyettulinh
26-03-2008, 11:05 PM
@OctOber.snOwfall:vì vụ mail thì là tôi gõ nhầm (quen tay vít tắt).Còn chocolate black thì là tên một loại chocolate đen đặc (chỉ có 20% sữa).Mà tôi có nói nah ta chết đâu ý nhi?còn dùng chế độ gửi mail tự động trong hòm mail thì chỉ cần vít sẵn địa chỉ và ngày cần gửi thì đến ngày đó mail sẽ tự động gửi đi không cần động tay vào

lừa_đảo_tiểu_thư
26-03-2008, 11:15 PM
vẫn chưa hiểu được truyện của bạn.hic.mình càng ngày càng ngu thấy rõ.

silver
26-03-2008, 11:33 PM
Bên pháp...Chocolat au pain...Hoặc Le chocolat noir... ^^ Le chocolat noir gateaux



Cả 3 đều sai.. -_-".....

"Chocolat au pain" <== tối nghĩa, dịch chuẩn thì là sô cô la của bánh, hay trên bánh.. nhưng vẫn sai ngữ pháp..

"Le chocolat noir" <== cái này thì ngữ pháp đúng, là sô cô la đen, nhưng ở đây là bánh sô cô la đen kia mà..

"Le chocolat noir gateaux" <== sai cấu trúc.. cả cách dùng từ "gateaux" cũng sai.. "gâteau" là kiểu bánh sinh nhật á.. [gâteaux là số nhiều, tức chocolat cũng phải đổi thành số nhiều, và trong tiếng Pháp, danh từ chính đứng trước, ấy bị nhiễm Eng nhiều quá rồi -_-"]


Mai tớ thi tiếng Pháp, thông cảm.. -_-" Có gì làm phiền ấy thì.. đừng để ý @_@

lonelylove_baby
27-03-2008, 12:37 AM
khâm phục lightmoon thật.....

Thix French nhưng hem dc học.....vì ba mẹ bắt học spanish

Blue9x
27-03-2008, 12:56 AM
Từ truyện chuyển wa tiếng Pháp, hay ghê............. -.-!
Théc méc thì chờ tác giả lên giải-sờ-thik cho nó nuột ha, ko khéo lại cãi nhau h chứ nị ^^
Cố nhên nhá, bạn iu, tớ vẫn còn mắc cười lắm đấy *tự hỉu đê* =)) =))

ShiningSakhalin
27-03-2008, 01:03 AM
này Silver,
lão học tiếng pháp mí năm rùi vậy ^^

tuyettulinh
27-03-2008, 01:09 AM
@TotallyLost311:thứ nhất tôi chỉ bít tiếng anh (hiện nay ) vậy nên việc dùng từ tiếng anh trong một nhà hàng Pháp không có gì là bất bình thường.Còn black chocolate dùng trong trường hợp này không có vấn đề gì là to lớn (dùng dark chính xác hơn nhưng dùng black cũng ko sai).
Tôi thật sự rất cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tôi và comment nhưng các bạn làm ơn đừng biến cái chỗ này thành nơi học tiếng Pháp (tác giả cáu rùi đáy)

silver
27-03-2008, 02:20 AM
Ok ok.. tớ đọc xong rùi ^^

Xem nào, có lẽ vì ấy type nhanh nên nhiều chỗ dấu + chữa lộn tùng phèo, nhưng người đọc (cụ thể là tớ) vẫn hiểu được (tiếng Việt nằm trong xương máu rồi bà con nhỉ :D??)

Chỉ góp ý thôi nhé, nếu là fic tặng thì ấy nên chăm chút cho nó thêm 1 chút.. người nhận sẽ vui hơn đó :D:D

Nội dung cũng ổn lắm, nhiều chỗ tả cảm thấy rất thực, như tớ có thể tưởng tượng cảnh cái cô đó đó (tên Linh thì phải ^^) ngồi trong nhà hàng đọc mail ^^...

Đoạn sau là bắt đầu thấy cliché, nếu có thêm chút gia vị tạo cái gì đó khác lạ thì fic sẽ được hoan nghênh hơn đó..

Có cảm tình với fic này (kô biết có phải vì nó không dành cho mình hay hôm nay tâm trạng tốt :D:D) Mong sớm đc đọc (ké) phần tiếp theo..


(Hoàn toàn không có chủ ý muốn biến đây thành lớp học tiếng Pháp, chỉ là mai tớ thi French TT^TT .. Thông cảm -_-")

@ Shin: đoán xem :D:D

tienu
27-03-2008, 02:22 AM
@TotallyLost311:thứ nhất tôi chỉ bít tiếng anh (hiện nay ) vậy nên việc dùng từ tiếng anh trong một nhà hàng Pháp không có gì là bất bình thường.Còn black chocolate dùng trong trường hợp này không có vấn đề gì là to lớn (dùng dark chính xác hơn nhưng dùng black cũng ko sai).
Tôi thật sự rất cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tôi và comment nhưng các bạn làm ơn đừng biến cái chỗ này thành nơi học tiếng Pháp (tác giả cáu rùi đáy)

Bạn ấy mất bình tĩnh nhanh nhỉ?? :D :D

tienu
27-03-2008, 02:44 AM
Mm....Đọc truyện của bạn ấy rồi!!! ^^

- Văn phong ổn, ko có gì nhiều để nói. Tuy đơn giản, ngắn gọn, nhưng đủ làm người đọc hài lòng!!! ^^ Có 1 lưu ý nhỏ cho bạn ấy: Đừng xài những từ quá cao sang như Black chocolate hay coffee đen nhiều ^^ Sẽ làm người đọc cảm thấy rất xa lạ. Chúng ta là người Việt, right?? ^^

- Mm....Như Silver nói: Nó hơi bị thiếu chăm chút!!! Sai chính tả ở 1 vài chỗ...Và đôi chỗ cách dòng, phân đoạn ko đc ổn cho lắm!!! Chú ý nhé!!!

- Về cốt truyện, tớ ko dám ý kiến!!! ^^ Vì là part đầu, nên chẳng tiết lộ gì nhiều!!! ^^

- Diễn tả cảm xúc chưa đc nhuần nhuyễn cho lắm!!! ^^ Nó nhẹ quá...Như chỉ chạm hờ vào da thịt người đọc, chứ chưa đủ để làm người đọc thật sự cảm nhận như nhân vật cảm nhận ^^

- Về sức thu hút...Mm....Cho nó chút mắm muối, bạn ấy nhỉ?? :D :D

Chỉ có vài dòng thế thôi, có gì bạn ấy rộng lòng bỏ qua!!! ^^

Chúc may mắn!!! ^^

orepika
27-03-2008, 04:07 AM
Hic, đã biết tg dễ mất bình tĩnh mà tienu cứ nhận xét thế này chắc tg giận hok post tiếp quá TT__TT.

ShiningSakhalin
27-03-2008, 04:12 AM
hí hí ^^
góp ý thì cũng chỉ mún tốt thui mờ ^^
nhưng ko phải tất cả lời góp ý đều đúng
vì vậy tg cứ bình tĩnh nghen ^^
có gì cứ ... chia sẻ với Shin ^^
100 nghìn 1 giờ ^^

tienu
27-03-2008, 04:27 AM
@oreplika: Tớ nhận xét có gì độc ác đâu??? Thật lòng cả thôi mà!!! -_-''

@Shin: Kinh doanh đấy à??? -_-''

@Tác giả: ^^ Xin lỗi, có gì bạn ấy bỏ qua nhé!!! ^^

Chúc cả nhà vui vẻ!!! ^^

lừa_đảo_tiểu_thư
27-03-2008, 04:58 AM
Hic, đã biết tg dễ mất bình tĩnh mà tienu cứ nhận xét thế này chắc tg giận hok post tiếp quá TT__TT.
sặc.nói như orepika thì làm quái gì có tác giả nào can đảm viết tiếp chứ

tuyettulinh
27-03-2008, 05:04 PM
.....

-Hey !Bản đó chơi nhanh vậy sai rồi !!?

-Không sai!!Mình thấy chơi thế này mới hay chứ !!-Một cô bé 8 tuổi đang cố gắng cãi lại con người cao hơn mình một cái đầu và lớn hơn hai tuổi

-Nhưng mình thích nghe chậm !Vả lại chơi nhanh vậy dễ lẫn nốt lắm !

-Mình chơi thế nào là chuyện của mình chứ !!

-Nhưng cậu đang chơi bản nhạc mình thích !

Hình ảnh một cô bé mặc váy trắng cầm cây violon centaurus và bên cạnh là một cậu bé với mái tóc hơi hoe đỏ chơi piano.Cặp song tấu đó đã trở thành hình ảnh vô cùng quen thuộc với giới âm nhạc cổ điển thế giới.

Hai con người cùng thích Mozart ,cùng yêu màu trắng nhưng Linh lại yêu cả màu đen còn Tuấn chỉ yêu màu trắng thuần khiết.Linh yêu violon ,Tuấn lại yêu piano.Linh thích sự nhanh nhẹn vui vẻ còn Tuấn lại thích bản nhạc trầm buồn ,nhẹ nhàng.Hai con người cứ gặp nhau là tranh luận về âm nhạc.Cứ hàng tuần lại cùng nhau song tấu ,cùng nhau đi học...

Và rồi theo bánh xe của thời gian ,cô bé 8 tuổi ngày nào đã trở thành cô thiếu nữ 18 tuổi ngây thơ.Cậu bé piano trở thành một nhạc sĩ trẻ tài ba.Họ vẫn cười ,vẫn song tấu ,.vẫn cãi nhau và vẫn yêu....Tình yêu thuần khiết nhẹ nhàng như màu trắng.

Và ước gì nó sẽ mãi mãi là màu trắng.Tình yêu tưởng chừng đẹp đẽ đó...Trong một đêm mưa bão ,Linh đang say mê với bản nhạc mới ,cửa phòng tập chợt mở.Thắng vội vã bước vào :

-Linh!Bình tĩnh nghe Thắng nói !Tuấn bị tai nạn rồi!Hiện đang ở Việt -Pháp

Lao ra ngoài trời mưa ,Linh chạy ,nó chạy trong mưa tới thẳng Việt -Pháp.Mẹ Tuấn ,tại sao bác ấy lại khóc?Tại sao?

-Linh!Con ơi!Tuấn....

Mẹ Tuấn nói trong tiếng khóc ,nghẹn ngào.Bố Tuấn nhẹ nhàng lại nói với Linh :

-Con ạ!hai bác rất tiếc nhưng do tai nạn Tuấn...!Không thể chơi piano được nữa !

Lời nói của bố Tuấn như giáng một đòn nặng lên Linh ,con bé chao đảo.Tuấn không thể chơi piano được nữa ử>?Piano là mạng sống của anh !Làm sao đây!Ôi thượng đế ơi !!

Sau cánh cửa màu trắng.Ông bác sĩ người Pháp bước ra.Hình như trong số những người nghe chỉ có Linh là hiểu trọn vẹn những gì ông ấy nói.Tuấn đã bị chấn thương não nặng ,nếu không lập tức đưa đi nước ngoài chữa trị sẽ nguy hiểm đến tính mạng.Nhưng sau quá trình này có lẽ anh sẽ bị mất trí nhớ ,quên hết tất cả ,quên nó ,quên piano,quên song tấu.Anh sẽ sống một cuộc sống mới ,một cuộc sống hoàn toàn không có piano,không có nhạc cổ điển và sẽ không có cả......nó

Linh khẽ gật đầu ,nó đi vào phòng bệnh ,nhìn anh nằm lặng đi ,không còn đó nụ cười luôn giành cho nó ,anh đã nhắm mắt ,nó khẽ quỳ bên cạnh anh ,nắm bàn tay anh,nó khóc và rồi cuối cùng.Nó đứng dậy nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán anh.Nụ hôn cuối cùng và vĩnh biêt....

Ngày người ta đưa anh đi,nó nhìn theo máy bay,lòng như vỡ ra.Nó đau ,đau lắm chứ.Bây giờ nó không còn có nah ở bên cạnh nữa,anh đã rời xa nó.....mãi mãi.
....
......
.....
Phòng nhạc số 3 bây giờ đàn vang lên bản "Lasia Anni",bản nhạc cuối cùng của anh giành cho nó.Bản nhạc cuối cùng kết thúc tình yêu của nó và anh,cuộc tình không trọn vẹn.Nó nhẹ nhàng đặt cây violon bên cạnh cây đàn của anh.Quay đi,nhìn lại hai vật đó ,căn phòng nhạc lần cuối cùng.Nó đi ra và khoá cửa phòng nhạc lại.....
.....Cánh cửa đó có lẽ sẽ bị khóa mãi mãi...


=====================The End=============================

annikudo
27-03-2008, 05:26 PM
Mày vít truyện cho tao hay nhỉ ,có mỗi hai chap là hết mà trong khi đó truyện của mày tao vít 20 chap chưa kết thúc là thế nào!?????
Mà mày vít như thế hóa rủa tao ah!!!!!!
Mà nói thế thôi tao vẫn lun ủng hộ mày nhất !!!!Iu
mày nhìu!!!

ShiningSakhalin
27-03-2008, 11:44 PM
@Shin: Kinh doanh đấy à??? -_-''
hehehe
dạo này xài tiền nhìu quá nên túng, phải mở 1 công ty tư vấn ^^