Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : lá thư đầu tiên.



_Luvin Yesterday_
26-03-2008, 07:42 AM
góc sân của một tháng trước bây giờ đã xanh màu rêu.trở lại sau một tháng,mọi vật vẫn thế,chỉ có đám rêu làm cho không khí có phần ẩm ướt hơn.bất chợt những hạt mưa lất phất rơi ngang tầm mắt khiến hắn giật mình thôi không để ý đến đám rêu mới xuất hiện nữa.hắn đi thẳng lên tầng 4 khu nhà.tiếng chuông cửa của căn phòng 4.13 vang lên một giai điệu Nga mà hắn mang máng rằng đã từng nghe rồi.bỏ mặc tiếng chuông,hắn đang hồi hộp chờ tiếng cửa mở.không có
một âm thanh nào vang lên ngoài dư âm của tiếng chuông trong đầu hắn.không tiếp tục chờ nữa,hắn vươn tay về phía chuông cửa một lần nữa.vẫn vậy...hắn lặp lại hành động một lần nữa và bắt đầu thấy sốt ruột.khi tiếng chuông lần thứ 7 vẫn còn ngân nga,hắn vừa quay lưng định ra về thì có tiếng lách cách của khóa cửa.hắn mừng rỡ vòng người lại,cánh cửa phòng đã mở ra nhưng lại làm hắn thất vọng,trên cánh cửa gắn số 4.14.một lần nữa hắn quay lưng lại...

-nó gửi cho anh một lá thư-giọng một ông lão vang lên sau lưng hắn.

"em đã xin anh một tháng suy nghĩ,cám ơn anh đã chờ,lá thư trong tay anh không phải là câu trả lời của em dành cho anh,nó là câu trả lời của em dành cho em,em thấy mình phải nhanh lên khi viết những dòng này,trái tim em không thể chờ em thêm được nữa.
em chạy trốn anh 7 năm rồi , 7 năm đằng đẵng đau khổ,7 năm lừa dối anh,lừa dối chính em.giá như anh không bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình từ ngày đâu gặp mặt,giá như em không tự hủy hoại bản thân mình vì cuộc đời vô vị đến thế trước khi gặp anh.giá như...
hiện tại của em là ngày hôm qua của anh , khi anh cầm lá thư này có nghĩa là em đã đi rồi , anh sẽ không thể tìm ra em đâu , không bao giờ cho đến kiếp sau.
đừng tìm nữa , đừng làm em đau khổ thêm nữa , anh nhé."

một hạt mưa vô tình làm nhoè đi chữ kí nơi cuối lá thư , nét chữ mỏng manh vô lực.hắn đang ngồi trên lan can của nóc tòa nhà,những đám mây xám quấn quít vào nhau trên đầu hắn.

lặng thinh,hắn chậm rãi gấp lá thư thành một chiếc máy bay giấy.

em đang lừa dối anh ư?
lá thư này không phải sự thật đúng không?
chiếc máy bay được gấp từ lá thư rời khỏi bàn tay hắn , lượn vòng trên không trung.
nó là thật !
ừ ! là thật.
anh sẽ kiếm tìm em sang kiếp sau.

hắn buông mình khỏi lan can.
khi đó , có một tia nắng bỗng lọt qua màn mây...