Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Điều trái nghĩ với tình yêu????



nhoc_cung
25-03-2008, 06:02 AM
Bỗng dưng chợt hỏi trái nghĩ với tình yêu là gì nhỉ…hihi. Đó phải chăng là sự thù hận,căm ghét…hay là một điều gì đó khủng khiếp hơn nữa. Chắc chẳng có một từ trái nghĩ nào là phù hợp nhất – bởi vì có ai định nghĩ được tình yêu là gì đâu???


Lúc này đây, mình chợt nhận ra rằng : Trái nghĩ với tình yêu đôi khi lại là chính nó. Hay thật!


Yêu có thể khiến người ta dành trọn mọi thứ cho người mình yêu. Nhưng nó cũng làm cho con người ta ích kỉ hơn bao giờ hết.


Yêu có thể khiến bạn luôn đứng về phía người mình yêu để bảo vệ và che chở họ suốt đời. Nhưng đôi khi, sự tổn thương lớn nhất mà họ nhận được chính là do bạn.


Yêu có thể khiến cả hai luôn nhớ đến nhau, nhớ về những kỉ niệm đẹp, những lời nói ngọt ngào yêu thương... Nhưng rồi sẽ đến lúc bạn căm ghét , thù hận, và muốn quên đi tất cả…chỉ vì bạn yêu họ quá nhiều.


Yêu đến cuồng si , đến nguyện hi sinh thân mình để làm tất cả vì người mình yêu, chỉ cầu mong họ luôn hạnh phúc, luôn vui tươi. Nhưng chính cái yêu cuồng si đó cũng làm bạn muốn giết chết họ, muốn họ phải trả giá bằng sự đau khổ tột cùng. Đau khổ còn hơn những gì mà bạn đang phải gánh chịu … cũng chỉ vì … tình yêu.


Có người thì tìm kiếm tình yêu nhưng có người thì căm ghét tình yêu. Đôi khi tình yêu là sự nồng nàn chân thật, đôi khi nó lại là một sự dối trá mà nghe đến thôi đã muốn “lợm” cả người.


Đúng là cái gì cũng có mặt trái, mặt phải.Và tình yêu cũng vậy - Càng nồng nàn bao nhiêu, càng tha thiết bao nhiêu càng ngọt ngào bao nhiêu thì đằng sau nó chỉ là một thứ nhầy nhụa nhớp nháp đầy mùi xu uế.

Thế mà vẫn chỉ biết yêu là yêu thế thôi..............

_Luvin Yesterday_
25-03-2008, 09:28 AM
ờ thì có mặt trái mặt phải !
nhưng thiết nghĩ nói vậy chưa chuẩn lắm
nếu ta dùng : tranh tối tranh sáng. liệu có hơn chăng?
^^!

XpricelesSx
25-03-2008, 11:38 AM
nói chung có 2 mặt mặt xấu và mặt tốt

p3trang...
28-03-2008, 07:54 PM
tình yêu là điều kỳ diệu mà tạo hóa bang cho chúng ta...............