Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : không tựa



giÓ
25-03-2008, 02:45 AM
Ọc Ọc! Bụng ơi, tao xin mày. Thằng bé thất thểu bước. Sáng nay thi Toán học kì, và tụi nó (nó và Quang, bạn thân) đã ngốn hết sạch tiền ăn sáng tháng này để chiến game từ tuần trước. Đúng là không cái dại nào giống cái dại nào. Ọc Ọc! Ôi đói quá, hix hix!
Nó nhìn sang thằng Quang, thằng này cũng i chang nó, te tua + xơ xác + đói, mấy đêm nay tụi nó cày hết tốc lực, mong có một bảng điểm sáng chói chang mang về khoe ba má, và để không lép vế trước mấy nường trong lớp. Ọc Ọc! Cái dạ dày liên tục phản đối
_mày thi phòng nào? nó phá tan im lặng
_tao vần Q, phòng 23, còn mày?_tao phòng 12, vần L
Rẽ trái, vào cổng trường, ghét thật, đã đói lại còn phải chen chúc. Thằng quang bước đi chẳng nói câu nào. Nó hiểu, Quang đói, và thằng bé đang "tiết kiệm năng lượng". Nó cũng lê bước, lòng mơ về bữa trưa, nơi nó có thể đánh chén no nê. Ọc Ọc!
Cửa phòng thi số 12 đây rồi. Nó nghía qua bản danh sách dán trước cửa phòng. Nguyễn Linh, số báo danh 266, nam. Hơ hơ, nó nhìn lại lần nữa, cả phòng thi 24 nhân mạng, chỉ có đúng ba thằng "ku". Hai thằng kia tên Long, những Long khác chắc bị dồn sang phòng 13 cả rồi, chả nhẽ con trai tên Linh hiếm vậy sao???

Rô ô ộ p ! Rô ố ô p! Nghe như tiếng máy nghiền đá vậy. Mùi gì thơm quá ta. Khi đói, hình như giác quan của con người ta nhạy cảm hơn bình thường thì phải. Nó quay đầu về hướng phát ra tiếng động, ngoài ban công, cách nó tầm một cái bàn ăn, có cô bé tóc cột cao, áo hồng, váy trắng đang...gặm bánh mỳ một cách không thương tiếc(thực ra nó nhìn thấy cái bành mỳ trước khi nhìn thấy cô bé). Giờ thì tai đã nghe, mắt đã thấy, mũi đã được ngửi nhưng dạ dày thì vẫn chưa no. Ọc Ọc! Nó hình dung nó nhảy tới, chộp lấy cái bành mỳ, đẩy cô bé sang bên và...ngoạm. Ôi, tội lỗi, giống hệt như một thằng chết đói (mà đúng thế thật). Ặc, nó đang chảy nước dãi??? thế này thì còn gì là thể diện của một thằng con trai (sắp chết đói) nữa. Nó chùi vội mép, đưa mắt nhìn cái bành mỳ đang biến mất dần mà lòng...tiếc nuối. Nhưng ôi thôi, đôi chân của nợ đã đưa nó đến cạnh cô bé. Cô bé đang ngoạm một miếng rõ to,rốp!Ọc Ọc! Cô bé có cái bánh mỳ nhìn nó trợn mắt, à không, tròn xoe mắt, cười. Nhưng nụ cười ấy dù có làm bao nhiêu thằng con trai xin chết đi chăng nữa thì...chuyện cái dạ dày lúc này đối với nó quan trọng hơn. Nó cố dứt cái nhìn vào chiếc bánh
_ơ, chào đằng ấy. Nó lên tiếng. Ọc Ọc!
_chào ấy. Bánh mỳ cười toe...rốp! Ọc Ọc!
Nó thèm quá, chẳng nhẽ lại nói "ấy ơi, cho tớ cin miếng???" không, không đời nào nó làm thế. Ọc ọc!
Tiếng "máy nghiền đá" dừng hẳn...hết rồi sao???
_ấy cầm lấy đi, tớ biết ấy đói
Đến lượt nó (trợn) tròn mắt, nàng chìa nửa "to" phần còn lại của cái bánh mỳ cho nó, cười rất xinh ^^! (thì ra nàng không ăn nhanh như nó tưởng). Nó thấy cupid mỉm cười với nó, giương cung...phập, hư.Thằng bé nói cái gì không rõ nữa, rồi nó thấy nó nhìn nàng, ngoác miệng tận mang tai, rồi...rốp! rốp! rốp!

Nửa cái bánh mỳ đã làm nó sống lại, khi mẩu bánh mỳ cuối cùng đã được tẩu tán, nó nhớn nhác tìm Bánh Mỳ, cô nhóc vẫn đứng ngoài ban công
_hì, mình làm bạn nhé. Nó gãi đầu, cười với nàng
_cậu đã làm bạn tớ từ khi ăn nửa cái bánh ấy rồi. Nàng lại cười ^^!_thôi vào đi, giám thị tới rồi.
_cố lên ấy nhé. Nó nói với theo bước chân nàng....

Đề Toán tương đối khó, nhưng đối với nó thì bình thường, ngang cân đường hộp sữa. Nhưng, ôi, bài cuối này giải thế nào nhỉ, khó vậy?, tắc rồi! Nó cắn bút, quay qua nhòm Bánh Mỳ. Nguyễn Diệu Linh, ngồi cách nó quãng năm hay sáu cái bàn, giọt mồ hôi lăn dài trên má, bặm môi viết, eo ôi, xinh chưa kìa ^^!
....Phù, cuối cùng thì đã xong, dân chuyên Toán mà không làm được bài là hổ thẹn với đàn bà con gái trong thiên hạ. Hahaha. Nó vừa dọc đồ vừa đảo mắt tìm Bánh Mỳ, nhưng chả thấy tăm hơi gót hồng đâu cả, chạy nhanh ra ngoài....
Bánh Mỳ kia rồi, cô ấy đang đi bộ ra cổng, nó chạy vội, hy vọng có thể đưa tiễn nàng một đoạn...bóng áo hồng bay bay trong giÓ...nó nhìn thấy thằng Quang, thằng nhóc vừa lê vừa giơ quyển sách ra vẫy nó, nó vẫn chạy theo hình bóng ấy.
Chợt nó sững lại. Giữa nó và Bánh Mỳ...rất gần nhưng cũng rất xa, Bánh Mỳ nhảy chân sáo đến chiếc nouvo đen đỗ giữa cổng trường...một anh áo hồng, nó đã hiểu. >"<
_mày làm gì thế, có nghe tao gọi không? sao chạy như ma đuổi thế?
_để tao yên nào, nó nhìn theo Bánh Mỳ áo hồng, cô ấy cũng thấy nó, vẫy vẫy cánh tay, cười, rồi biến mất....
_thôi, về nhà mày đi quang, kiếm cái gì ăn đã....
Đến muộn mất rồi, thật đáng tiếc, nhưng nó chẳng buồn, rồi đến một ngày nào đó, nó cũng sẽ tìm được một Bánh Mỳ như thế ^^!
25/3/2008
Stup
người con gái trong truyện ấy tên thật là Mây

ShiningSakhalin
25-03-2008, 02:48 AM
tttttttteeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

TotallyLost311
25-03-2008, 02:50 AM
Mm.....^^ (Ngầm ngầm đoán đc tên tác giả ^^)

Chỉ 2 từ thôi......Thú vị ^^

Vậy thôi, cố gắng nhé!!! ^^

lừa_đảo_tiểu_thư
25-03-2008, 02:54 AM
Gió viết truyện hay nhỉ?

Dâu Tây
25-03-2008, 02:55 AM
..anh Gió ơi..ik qué :mecry:

giÓ
25-03-2008, 03:01 AM
..anh Gió ơi..ik qué :mecry:

thông cảm, bản thảo này trước dài hơn, nhưng anh để nó mốc meo, hôm trước dọn phòng thấy nó lăn lóc rơi ra, lại mối gặm te tua nữa chứ, anh viết + hút thuốc mỗi khi buồn, quên gần hết, còn mấy bản thảo dài thì lười đánh máy quá, hix hix:so_funny:

Dâu Tây
25-03-2008, 03:03 AM
..:so_funny:...òi òi đề nghị post lên em đọc :om:.Cố lên Gió !! hehe

giÓ
25-03-2008, 03:05 AM
..:so_funny:...òi òi đề nghị post lên em đọc :om:.Cố lên Gió !! hehe

đề nghị không spam kẻu mod nó gô cổ bây giờ,anh mỏi tay quá,để sau đi em ạ:meo:

ShiningSakhalin
25-03-2008, 03:06 AM
ủa ?
Gió là boy hả ?
ko bík
thế chỗ giới tính ghi gì thế =.='
ngược lại của Nữ hả
tức là Nam ?

TotallyLost311
25-03-2008, 03:15 AM
Ờ....Quên nói 1 điều....Bạn Gió à, tớ thích cái mở đầu của bạn lắm!!! ^^

Nhưng cái khúc sau, tớ thấy sự liên kết của nó hơi bị thuyên giảm...

Cách viết của bạn ấy ngộ nghĩnh lắm!!! ^^

Dâu Tây
25-03-2008, 03:19 AM
..thoi vậy :huglove::huglove:...!!!

silver
25-03-2008, 03:24 AM
Nguyễn Diệu Linh

Giật cả mình..

Nếu đã là tên giả thì có cần phải chọn cái tên "có duyên" với mình thế kô nhỉ?? (thỉnh thoảng mình trẻ con kinh :D:D)

ShiningSakhalin
25-03-2008, 03:25 AM
hô thế nó có liên wuan đến lão à ?

vika
25-03-2008, 03:44 AM
tảng đá viết chuyện vãn hay như ngày nào :fi:hihi

giÓ
18-10-2008, 09:06 AM
lâu lắm đọc lại buồn cười :so_funny:

pérok
18-10-2008, 11:40 AM
ố là lá! Anh giÓ viết truyện kô thua j ss Cheer nhưng kô có tính chất humorous bằng ss ế thou :]

misamila
18-10-2008, 08:34 PM
cai mo dau dac biet ghe ! ko đụng hàng ! khìkhì.ma post it wa ha!cố post nhiu nhiu anh gio ujj!!cố len!!!

gooddythin_nd1996
18-10-2008, 11:30 PM
đọc nhiều thì mình cũng đã hiểu được truyện! < ko hiểu sao được khi đã đọc đến 5 lần>

bóng đêm
05-07-2009, 01:14 PM
ôi - một phần của ta ở lại đây :so_funny:

Ozhi
05-07-2009, 07:50 PM
ôi - một phần của ta ở lại đây :so_funny:

Một phần của bác?!?!?!?!? :so_funny: Riết chắc mình bị loạn quá!

giO viết hay quá! Cái đầu bùng nổ! *viết đúng tên* khửa khửa

Uhm văn phong thú vị như là gió vậy! *ha ha*



Vây thôi! Hết rồi!

Em chuồn đây!






Thân
Ozhi~