Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : đói



_Luvin Yesterday_
24-03-2008, 01:04 AM
nó đói , cái dạ dày cứ sôi lên từng cơn khiến nó nhức nhối . hóp bụng hay gập mình lại cũng chẳng thể khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn , mấy ngày rồi nó chỉ có uống nước .
nằm co ro trong xó trợ , hai tay ôm bụng , nó mệt mỏi đưa mắt nhìn những con người ngang qua đường , họ là ai nó chẳng cần biết , nó cũng chẳng muốn đoán...nó thấy đói.đôi mắt nó như bị hút theo những làn , những bọc , những túi mà người ta mang theo.

họ sẽ nấu món gì ! cái đó chắc mắc tiền lắm . ôi...cái bụng sao thế ... cái kia thì ăn thế nào nhỉ ! sao bà kia mua nhiều đồ vậy , chắc nhà đông người ...

mưa , nó lại càng thu cái cơ thể nhỏ bé của nó lại nhỏ hơn , mấy ngày nay người ta chẳng cho nó đồng lẻ nào , chẳng ai cho nó mãi được . bà già bán bánh mì thường cho nó một vài cái bánh ế buổi chiều chắc cũng đã đi nơi khác . có lẽ nó cũng phải đi ...

người ta đi nhanh hơn , vội vã hơn ... mưa , áo mưa , màu sắc , ô dù , bùn đất lầy lội ... có một đùm thịt rơi xuống đất ... 1 giây ... 2 giây... không ai để ý , trừ nó . bật dậy , nó lao thẳng đến thứ duy nhất hiện lên trong mắt nó ... nó bỗng quên đi cái đói .

bỗng , mắt nó nhòa đi , cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng , rồi cơn đau ập đến ... nước , bùn đất , nó thấy đau ...

- đâm trúng con nhà người ta rồi
- bà kia đi cái kiểu gì thế
- nó lao vào đầu xe tôi chứ
người đàn và luống cuống trong chiếc áo mưa lùng thùng ...
- tôi làm gì đâu , tự dưng nó lao ra ...
- ai đi kêu công an đi
người ta bắt đầu xúm vào , có mấy thằng nhỏ như nó cũng định chạy ra ...
- chạy ra làm cái gì , thằng đó làm gì có gì cho bọn mày nhặt - một thằng khác nói với theo khiến bọn kia tiu nghỉu trở lại chỗ của mình
người đứng chặt lối đi , mưa , ồn ào càng thêm ồn ào , những người từ đằng xa không hiểu chuyện gì chỉ biết bấm còi inh ỏi và càu nhàu , những người ở gần mỗi người một câu tranh nhau nói. thằng bé vẫn nằm đó , nó thấy đau , lạnh , đầu nó đập vào một hòn đá .
- bà kia đâm vào nó thì chở nó đi viện đi
- tôi ... tôi ...
- ai gọi cấp cứu đi , thằng bé chảy máu kìa ...
một vài người không chen vào được , buông ra một câu rồi quay đi
- vỡ đầu rồi , chắc chết ...
- ai đó gọi cấp cứu đi
một ai khác lại cất tiếng nhưng có vẻ chẳng ai muốn rút điện thoại ra để gọi . trời mưa quá mà ai cũng túi nọ túi kia , áo mưa trùm kín đầu ... ai cũng nghĩ rằng có người khác gọi thôi cần gì tới mình .
có mấy người thấy chán quay lưng chen ra
- có chết ngay đâu mà phải xem , đâm nhẹ thôi - họ nói với người quen đang đứng đằng xa .
- bà kia cứ đứng đó làm gì , ra xem thằng bé nó sao chứ . đâm người mà cứ đứng trơ ra đó à
lúc này người ta mới để ý đến thằng bé , máu trộn lẫn nước mưa và bùn đất lênh láng ...người đàn bà hấp tấp chạy ra chỗ thằng bé như cái máy nhưng không dám chạm vào nó .
-bà có điện thoại thì gọi cấp cứu đi -một người đàn ông trung niên vừa xem xét chỗ chảy máu của nó vừa nói với người đàn bà
-trong chợ thì cấp cứu vào sao được , mà nó có mà còn lâu mới đến ...
nó cảm thấy mình được nhấc lên , lâng lâng , tiếng ồn ào mơ hồ hiện trong óc nó , người ta đang nói gì , đang làm gì ... nó lờ mờ thấy như mình đang lơ lửng . người ta đang giãn ra để nó trôi đến ...

- thằng bé hôm qua bị đâm chết rồi à
- ừ , người ta bảo nó lao ra nhặt cái đùm thịt nên bị đâm .
- cái bà kia có sao không ?
- không
- đâm chết người mà không sao ?
- thì ai kiện , mà kiện ai ? cái nhà bà kia giàu lắm , không thấy bả đi cái xe hoành tráng thế hả ...
thằng bé nằm trên giường bệnh , chẳng ai làm gì với nó . người ta đợi nó chết . muốn nó sống thì phải mổ não , mà ai là người trả tiền cho bác sĩ mổ , họ đang mời các cơ quan báo đài đến , không được miếng thì phải được tiếng . trong lúc người ta chờ xem đài truyền hình có đến hay không thì thằng bé cũng phải nằm chờ . chưa ai làm gì cho nó .
- không được rồi , người ta không đến , họ bảo là kín lịch rồi .
- kín cái con khỉ , mấy thằng chó không có phong bì là không chịu làm .
- làm gì với thằng bé bây giờ ạ ?
lúc này thì có người chạy vào
-thằng bé chết rồi
-vậy thì làm thủ tục cho vào nhà xác đi , chờ mấy ngày xem có ai đến nhận không ...
nó đang mơ , nó mơ nhặt được đùm thịt đó , vừa cầm lên thì người ta quay lại , người ta không nói gì mà chỉ đứng im nhìn nó , tần ngần hồi lâu nó đưa tay trả lại đùm thịt và quay đi , người ta gọi nó lại , bảo đi theo người ta . tối hôm đó nó được một bữa no , nó được ăn thịt , được ngồi bàn ăn , người ta hỏi han nó , nó chỉ bảo không nhớ , người ta không hỏi nữa , chỉ bảo rằng tối nay ở lại để mai người ta tìm người giúp nó vào trại mồ côi . nó không chịu , nó bảo nó từ đó trốn ra , rồi nó đứng dậy bỏ chạy khỏi căn nhà đó , đêm mịt mùng , tối ... và lạnh ...

ShiningSakhalin
24-03-2008, 01:06 AM
tttttttttteeeeeeeeeeemmmm cái đã !

_Luvin Yesterday_
24-03-2008, 01:15 AM
cái này cũng hàng lậu luôn ! không có tem ^^!

ShiningSakhalin
24-03-2008, 01:31 AM
kệ ...l
lâu gì cũng có tem hết ^^
ko có thì dán tem vô rồi bóc ra ... =.='

ShiningSakhalin
10-07-2009, 12:24 AM
Bỏ qua lỗi trình bày vì nội dung truyện khá hay

tuy nhiên bạn chưa lột tả rõ được sự lạnh lùng và thờ ơ của người xung quanh, cũng như sự bế tắc của thằng bé :D

Chúc thành công. Và xin lỗi vì.... comment muộn hơn một năm!