PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vít nhưng hok hỉu vì sao lại mún vít !



meoluoibmt
23-03-2008, 11:15 PM
Tui...........hình như là tui điên rùi ! Tui như chỉ bít sống với quá khứ và những kỷ niệm. Tui chỉ bít nhớ , mong , và chờ đợi. Tại sao lại vậy hả tui ơi ? Tại sao tui hok nghĩ đến tương lai của mình? Ah , hok fải, tại sao tui hok làm được như những j` tui nghĩ , sao lại chỉ bít khóc thế này thui ? Tui nhớ anh quá , tui đau đớn quá , sao tui lại yêu như vậy chứ , sao chỉ bít yêu mà hok cố gắng vì tình yêu của mình chứ? Khóc để làm j`? Mà vì sao tui lại khóc? Tui cũng hok hỉu nổi chính mình nữa? Tui cứ khóc , ah , hok fải , nước mắt tui nó cứ chảy , chảy 1 cách vô thức vậy , nó cứ tràn ra như 1 quy luật thường nhật mỗi khi nghĩ đến anh , mỗi khi lên mạng gửi tin nhắn cho anh , mỗi khi viết thư cho anh _ những bức thư hok bao jờ đến được với người nó mún tới _ , mỗi khi nghe ca khúc "Dường như ta đã " , mỗi khi có ai đó vô tình nhắc tới anh và mỗi khi....................mỗi khi sóng lòng tui dâng lên , dâng lên từng đợt như t/y mãnh liệt của tui dành cho anh vậy ! Sao lại vậy hả tui ơi? Sao cứ lên mạng là tui lại nghe cái bài hát làm lòng tui đau vậy? Sao bây jờ tui hok tắt nó đi? Sao tui hok đi học? Sao lại cúp học để ngồi vít như thế này? Vít như thế này để làm gì? Và vì sao tui lại vít chứ ? Vì sao? Vì sao cứ càng vít tui càng nhớ anh , nhớ anh da diết thế này? Vì sao vậy hả tui ơi?????????????????. Yêu ư? Yêu để làm j` chứ? Để nhận đau khổ về mình sao? Tình yêu là gì chứ? Là thứ thuốc phiện làm người ta thấy hưng phấn hơn khi có nó và lại fải đau đớn vật vã khi mất nó sao? Có fải vậy hok? Tại sao tui lại hok trách anh nhỉ? Sao tui hok oán giận anh để tui thấy bớt bùn hơn? Sao thời gian và khoảng cách hok thể giúp tui chữa lành những vết thương trong lòng? Sao thế? Sao thế hả tui ơi? Phải chăng tui đang như 1 nhạc sĩ si tình nào đó? Phải chăng là " Và em biết 1 điều thật giản dị : càng xa anh em càng thấy yêu anh "? Phải như thế hok hả tui ơi??????????

nh0ckut3_dra
24-03-2008, 05:38 AM
BạN kÓa nHìU cÂu hÕi zA?mÌnH nGhĩ bẠn vÍt rA đưỢc nHư Za sẼ tHoÃi mÁi hƯn. HihI.

emkothenoi_viemqua_yeuanh
24-03-2008, 09:11 AM
Chắc là thời gian sẽ giúp bạn hén !!!

=]! THanks for the comment in my topic by the way.

Đúng là có thể tự đứng lên khi vấp ngã trong tình yêu nghe tưởng dễ nhưng mà khó bik bao nhiêu. Thật ra wan trọng là mình có để cho nó qua hay không? Hay típ tục nghĩ đến? Hay típ tũc để cơn đau hành hạ mà ko dùng thuốc???
Thuốc fiện thì tớ ko bik....... mà ng2 ta nói khi có thể chịu đựng dc nó trong vài lần thì nhất định bạn sẽ ko thèm muốn nó nữa.... :)!

Này nhé, cứ để nỗi đau đó "xã" ra wa những câu nói, những lời nói yêu thương ng` ấy... dần cũng sẽ quen với cuôc sống ko có anh, ko nghe anh nói, ko gặp anh, tất cả sẽ chỉ còn là quá khứ, mờ ảo như mơ......

nếu cứ nghĩ mình ko thể làm dc....... thì ko bao giờ mình làm dc đâu ^^... ráng lên nha!

yeu_anh_4ever
24-03-2008, 04:59 PM
đừng hỏi vì sao mình khóc
khóc hok thể hiện sự yếu đuối mà khóc để trưởng thành sau những vấp ngã

mituotbmt
24-03-2008, 10:09 PM
thật ra tôi cũng ko hiểu mình là ai nữa!mỗi lúc nhìn thấy những người bạn wanh mình bùn thật sự tôi thấy mình thật đáng ghét.Làm sao để những người wanh mình lun vui vẻ nhi?
'' tình bạn là ly cafe vừa phong phú vừa ấm áp đậm đà ''
Sen , nhìn mi như vậy thật sự tao thấy mình thật vô dụng tại sao tình yêu lại làm con người mình như vây???????????????????
là bạn bè mà tao ko giúp dc j cho mi cả.Đọc những j mi viết tao thấy dau thật ,cuộc sống thật trớ trêu,rùi sẽ còn chuyện j nữa đây????
xung wanh tôi dường như tất cả đêu trở nên tồi tệ có lúc tôi chỉ mún tất cả tránh xa tôi ra vì hình như tại tôi mà mọi người xui xẻo thì phải ???
Tình bạn có phải là tất cả ko?? 1 câu hỏi có lẽ ai cũng có thể trả lời dc nhưng tôi thì sao? chính tôi cũng ko biết vì tôi sợ 1 ngày nào đó chính mình sẽ phải đón nhận những j mà mình gây ra. thật sự tất cả đối với tôi là 1 cơn ác mộng, lo láng và sợ hãi.Tôi nói mình ko sợ die đúng vậy.tôi sợ mất những j mình có hơn cái die.
Cứ nghĩ ràng tất cả mọi thứ trên thế giới này rất đơn giản nhung ko phải như vậy ,tôi đã nghĩ rang mình là người wa thất vọng cho những j xảy ra trên thế giói này nhưng có những người còn ghét nó hơn cả tôi.Thật ra tình bạn là j? tình yêu là j? why ai cũng bùn vì nó vậy?
đúng như những j sen nói có lẽ tình yêu là thuốc phiện thật vì nó đã làm cho bít bao nhiêu người phải nghiện nó ,dù đau rất nhiều nhưng vẩn cứ yêu
Dù có chuyện j xảy ra đi nữa thì S ơi! tôi chỉ mong bạn có thể đứng vững như trước ,1 người kiên cường ko chịu thua ai cả, S ơi!hãy mạnh mẽ lên nha!!!!!!!!!!!chúc mi sẽ làm dc

meoluoibmt
26-03-2008, 08:00 PM
uhm, tui sẽ cố gắng. Nhưng hok bít tui coá làm đc hok ! T/y của tui đang có cơ hội được tái sinh ! Tui hạnh phúc wa' ! Cám ơn các bạn nhìu nhen !

meoluoibmt
26-03-2008, 08:06 PM
bùn wa' ah , hết tìn trả net rùi , lèm seo đây?

meoluoibmt
30-03-2008, 11:10 PM
Hu hu , tội nghiệp tui , sao hok ai vít gì thế này? Tui bùn wa' !