Xem đầy đủ chức năng : Tháng tư
matxanhbuon
23-03-2008, 08:22 PM
Xin đừng mời Tháng Tư một ly cà phê
Ta sợ hoa xoan mất ngủ
Dẫu bỏ muỗng đường vào câu hát cũ
Chắc gì ngọt tai nhau
Quasimodo
24-03-2008, 03:46 AM
Ly Cà phê tháng tư
Chu Minh Khôi
Xin đừng mời tháng tư một ly cà phê
Ta sợ hoa xoan mất ngủ
Dẫu bỏ muỗng đường vào câu hát cũ
Chẳng làm ngọt môi nhau.
Đành từ chối ly cà phê em trao
Kẻo mất ngủ cả một đời xa xứ
Xưa trót uống một ngụm môi thiếu nữ
Có ai ngờ không ngủ suốt mười năm.
Nhỏ xuống tháng tư từng giọt đắng long tong
Quán thời gian không bán ngày xa cũ
Ký ức bồn chồn bên tháng tư vần vũ
Xoan không nói gì chỉ tím phía người đi...
chaulong_551989
24-03-2008, 01:48 PM
xin đừng mời tháng tư đến
tháng buồn tủi của con người kém may mắn
tháng xua đuổi tình yêu của tôi
tháng mưa rơi nhạt nhòa hàng mi
tháng xóa tan kỷ niệm tình ta
ôi tháng tư! tình tôi chia cách
Hạ Vàng
27-03-2008, 06:06 PM
Thơ Minh Khôi nhẹ nhàng mà đầy sức sống lạ kỳ
" Tưởng đâu Nguyễn Khuyến nhẹ nhàng
Ngờ đâu Xuân Diệu Nồng nàng say sưa"
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.