yoyochen
23-03-2008, 05:09 PM
Mình thương thầm 1 người đã 1 năm, từ lần đầu gặp, mình giấu tất cả tình cảm ấy vào trong lòng, mình và người ấy cùng đám bạn thường hay đi chơi vào những ngày cuối tuần, vì nhỏ bạn thân của mình là em họ của người ấy mà, cũng thường hay gặp mặt nhưng mình ko biết người ấy có 1 chút ấn tượng nào với mình ko??? Những lúc mình buồn, mình thường lên mạng, gặp nhau trên mạng, người ấy cùng chia sẻ với mình và gửi nhạc cho mình nghe, mình nhờ gì người ấy cũng đều giúp. Nhưng cách đây 4 tháng, người ấy đã biết mình có tình cảm với người ấy, người ấy tránh né mình, và số lần đi chơi chung, số lần có mặt người ấy lại càng theo thời gian mà giảm dần, mình buồn lắm, muốn quên đi tất cả, nên mình đã quen 1 người con trai khác, mình tưởng như vậy mình sẽ quên, nhưng chính những lúc đó, hình ảnh về người ấy lại càng hiện ra rõ hơn trong tâm trí của mình, mình buồn lắm, và mình cảm thấy mình có lỗi với bạn trai của mình rất nhiều, nên mình cố gắng ít lên mạng và ít qua nhà người ấy chơi hơn. Minh ko biet nguoi ay co biet duoc chuyen nay ko??? nguoi ay da ko con tranh mat minh nhu truoc nua, nguoc lai nguoi ay con hay choc gion minh lam, co nhieu lan nguoi ay choc minh muon tuc dien len, ma trong khi do minh chang the nao noi duoc dieu gi ma chi biet ngoi do ma cuoi thoi, vi tinh nguoi ay rat hai huoc, va minh di dau, hay dung dau, nguoi ay cung deu co ben canh minh. Dạo gần đây, mình có 1 số chuyện trục trặc với bạn trai về tính cánh và đã chia tay. Lần này, mình cũng ko biết người có biết chuyện này ko??? rùi lại tránh mặt mình như lần trước. Mình ko biết có phải mình yêu người ấy quá mà tưởng tượng nên mọi sự việc hay ko??? nguyên đám bạn ngồi nói chuyện chung, và 1 đứa đã nhắc tới bạn trai mình trước mặt người ấy, người ấy ko nói gì, nhưng vẻ mặt ụ xuống. Sự thật lần này mình hoàn toàn suy sụp, mình muốn quên tất cả những gì về người ấy. Mình đang đứng trên ngưỡng cửa quyết tâm thực hiện thì chị của người ấy lại nói với mình, người ấy cũng có cảm tình với mình và chị ấy nói rằng gia đình người ấy cũng thích mình lắm, và chị ấy cũng nói rằng, có lần người ấy tâm sự với chị, bây giờ người ấy ko dám quen bạn gái vì chưa kiếm ra tiền, sợ bạn gái sẽ khổ, người ấy ko muốn người mình yêu phải chịu khổ, và 1 khi người ấy yêu ai thì người ấy chỉ yêu mình người đó mà thôi. Mình biết được điều đó, mình vui lắm, bao nhiêu quyết tâm của mình cũng vì đó mà tan biến hết. Chị ấy nói mình hãy chờ đợi, và còn nói: "đôi khi sự chờ đợi lại là niềm hạnh phúc". Mình rối lắm, mình ko biết có nên làm theo điều chị ấy nói ko??? CÁC BẠN ƠI....!!! MÌNH PHẢI LÀM SAO ĐÂY?? HÃY GIÚP MÌNH VỚI........!!! Giờ đây, mình vẫn còn yêu người ấy rất nhiều, nhiều lắm, và người ấy vẫn cứ tránh mặt mình như thế. MÌNH SẼ PHẢI LÀM SAO ĐÂY??? CÓ AI CÓ THỂ CHO MÌNH BIẾT ĐƯỢC KO???
CÁM ƠN CÁC BẠN NHÌU NHÌU LẰM......!!!!!!!
CÁM ƠN CÁC BẠN NHÌU NHÌU LẰM......!!!!!!!