nganhom
23-03-2008, 12:14 PM
có một sống giữa triệu người khác
mà cô đơn mà vẫn u hoài
người ấy ước : giá như mình đủ nhẹ
đủ niềm tin để đến nơi mình mơ
để có thể chạy trên bình nguyên trắng
nơi có nắng và chỉ mình mình thôi
long khát khao khiến quên đi tất cả
chẳng có ai , người ấy chẳng cần ai
chỉ giấc mơ làm bạn những đêm dài
một giấc mơ cứ mơ hoài mơ mãi
đến một ngày trời bỗng mưa đột ngột
là lần đầu người ấy thấy trời mưa
cơn mưa đó cầm chân người chốc lát
dưới bóng cây ngàn tuổi lá um tùm
chợt có tiếng : làm phiền em chút nhé
có mot anh xuất hiện trong màn mưa
và lại thêm một lần đột ngột nữa
người ấy
nhận ra
không chỉ có riêng mình
từ hôm đó giấc mơ bình nguyên trắng
chẳng một lần tìm thấy trong giấc mơ
người ấy chẳng nhận ra điều đó
vì với em giờ chẳng có đêm dài...........?
mà cô đơn mà vẫn u hoài
người ấy ước : giá như mình đủ nhẹ
đủ niềm tin để đến nơi mình mơ
để có thể chạy trên bình nguyên trắng
nơi có nắng và chỉ mình mình thôi
long khát khao khiến quên đi tất cả
chẳng có ai , người ấy chẳng cần ai
chỉ giấc mơ làm bạn những đêm dài
một giấc mơ cứ mơ hoài mơ mãi
đến một ngày trời bỗng mưa đột ngột
là lần đầu người ấy thấy trời mưa
cơn mưa đó cầm chân người chốc lát
dưới bóng cây ngàn tuổi lá um tùm
chợt có tiếng : làm phiền em chút nhé
có mot anh xuất hiện trong màn mưa
và lại thêm một lần đột ngột nữa
người ấy
nhận ra
không chỉ có riêng mình
từ hôm đó giấc mơ bình nguyên trắng
chẳng một lần tìm thấy trong giấc mơ
người ấy chẳng nhận ra điều đó
vì với em giờ chẳng có đêm dài...........?