Xem đầy đủ chức năng : yêu một người thật khó
ut_lun
23-03-2008, 02:29 AM
lần đầu tiên gặp người ấy là mình biết là mình không thể nào quên được ấy và dần cho đến khi thời gian trôi qua cho đến nay thì đã bốn năm rồi mà mình cũng không quên ấy,nhưng còn ấy thì vẫn vô tâm với mình,cho đến khi ấy biết được tình cảm của mình thì lại lạnh lùng với mình như người xa lạ vậy,càng ngày ấy càng xa lánh mình hơn nữa,không những thế mà ấy lại thích một người bạn thân nhất của mình,thật sự yêu một người khó đến thế sao chứ và yêu một người có phải là một cái tội không.mình đã đem tấm lòng và tình cảm chân thật để yêu ấy mà đổi lại là sự đau khổ và nước mắt sao.
jUnc0ngtU
23-03-2008, 04:04 AM
Yêu 1 người quá khó bạn ạ Bởi theo chúng ta là quá khó khi mà chúng ta những kẻ yêu đơn phương.Tình yêu chỉ đến khi 2 bên cùng tự nguyện.Yêu là chết nếu tình yêu đầu đến đúng người hok yêu mịnh Tôi cũng là nạn nhân của 6 năm giờ muốn chia sẻ cùng mọi người
nh0ckut3_dra
23-03-2008, 04:26 AM
lÀ ngừi đóa hẽm thuộc về bạn thui.
emkothenoi_viemqua_yeuanh
23-03-2008, 08:28 AM
:)
Ừ nhỉ??? Yêu 1 người khó vậy sao??? yêu chân thành bằng cả trái tim mà đổi lại chỉ toàn cái đau khổ...... chỉ trách ng` ta ko có xứng đág đón nhận tình yêu bạn thôi....
Con gái thì càng theo càng cảm thấy chán ghét thôi... họ thích những người manly hơn, nói ít,làm nhiều...
4 năm yêu người ta để đón nhận nhựng thứ đó bạn o thấy là wa đủ rồi sao ^^???? Dù sao cũng là yêu tới ko còn gì hới hận là yêu chữa đu rồi, vậy thôi cứ we^n đi... nhé?
Nhưg đùng nói zoi' tớ là bạn làm ko dc đấy !
yeu_anh_4ever
23-03-2008, 12:11 PM
chắc người ta khó xử khi gặp bạn thui mà chú đâu pahir lạnh lùng với bạn
còn chuyện yêu bạn thân nhất của bạn thì hok trách người ta được vì tình cảm mà, hok ai nói trước được j đâu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.