PDA

Xem đầy đủ chức năng : nói với anh!



hoa biên giới
23-03-2008, 12:02 AM
Vậy là mình đã xa nhau thật rồi,xa đến nửa vòng trái đất phải ko anh?E đã chấp nhận ra đi vì biết sẽ chẳng thể nào mang lại hp cho a.Hãy tha thứ cho e nhé,tình yêu của e. E yêu a,yêu a hơn bất kì thứ gì trên đời này,nhưng e ko thể ích kỉ bắt a phải từ bỏ lý tưởng sống mà a hằng theo đuổi bấy lâu của mình chỉ vì e được.E cám ơn tình yêu a đã dành cho e ,cám ơn những lo lắng,quan tâm,những sẻ chia của a.E sẽ mang theo nó như nguồn động viên tinh thần lớn lao cho những năm tháng xa quê này.Hãy bình yên,mãi bình yên và sống hp a nhé.Dù ở nơi xa,e vẫn luôn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với a.Yêu anh!

HowDoYouThinkAboutMe
23-03-2008, 12:35 AM
Bạn phải tập làm quen thôi!Tôi đã học tập và nghiệm ra rằng, trên đời này vốn không có tình yêu lý tưởng... khi yêu thì không chắc là mình sẽ được bên cạnh người mình yêu trọn cuộc đời!:flower::chayle:

nh0ckut3_dra
23-03-2008, 04:33 AM
CóA cHứ sEo hOk. cHĩ lÀ hOk fAj~ vỨi yOu tHuI.

emkothenoi_viemqua_yeuanh
23-03-2008, 08:19 AM
=]!

Thật ra cũg có nhữg lúc ty phải cách xa vì vô số lý do ko thể nào cưỡng lại dc.... Ùm thôi thì vì tương lai người ta.. dẫu sao cũng còn vô số thời gian, vô số tình yêu còn lại để mình lua chọ có phải không??

KO thể vì tình yêu nhất thời mà đi trên con dường tươn glai ng` ta... =]!

Tình yêu đẹp là tình yêu kết thúc hơi bị đau lòng mừ ^^ ! (fai~ ko nhĩ?)