Xem đầy đủ chức năng : điều muốn nói
phương ^_^
22-03-2008, 01:15 AM
[B] p rất vui khi người quyết định ra đi là p chứ ko phải là V. Thực sư thì p củng ko muốn chúng ta cứ như thế này , và p củng biết là p là người mà V quý nhất nhưng mà...........p củng ko nghĩ thể này lại hay hơn giá như p nói câu ra đi sơm hơn thì củng chẳng sao cả V nhỉ p rất vui và rất cảm ơn V đã hiểu cho p. Thực sự thì p củng ko muốn làm V buồn nhưng vơi chúng ta như thế này hay hơn V nhỉ , p rất cảm ơn V vì tất cả
Vũ la người noi lời ui vơi p và p hứa là ui V nhưng p đã ko làm theo lời p nói p đã ra đi và p vui khi V đồng ý cvho p ra đi thực sự thì p vui lắm , p cẳm ơn V nhiều lắm lắm luôn.
Và p vui vì dù sao thì chúng ta mãi là ban thân của nhau khi như những người yêu nhau rôi chia tay
Thực sự thì thế vui lắm luôn sặp thi tốt nghiệp và thi ĐH rùi p mong V cố lên và hai đưa cùng cố găng nha
mãi là bạn cửa Vũ ]
pequay123
22-03-2008, 01:43 AM
hix' chịn của chị bùn nhỉ nhưng mà chị cô" lên rồi cũng sẽ đc hp..............:D
phương ^_^
22-03-2008, 01:48 AM
Đến giờ em củng ko thể tin được là anh đã ra đi bỏ lại em mãi mãi trên đời này anh biết ko anh ích kỷ lằm anh chỉ biết cho anh thôi chứ anh đâu hiểu cho em , cho bố mẹ anh chứ. Em thấy buồn mỗi khi qua nhà anh nhưng chỉ có em gái anh mà ko còn có anh. Anh nói là a ui e sẽ ko bao giờ bỏ e mà anh đã ko hứa như anh đã nói
Anh mai nửa là 1 năm e mất anh , bố mẹ anh mất một người con. Anh biết ko mẹ anh đã khóc cả ngày đó chỉ vì nhớ anh? bà mất đi người con trai bà yêu nhất
Củng chỉ tại anh thôi mà........................ nhưng sao hả anh
Em buồn em nhớ anh lằm nhưng mà em phải làm gi đây anh em rất buồn đến bây giờ em củng ko thể chập nhận được la enm đã mất anh mãi mãi em mất anh. HOk như trước đây là chỉ giạn nhau rồi đâu lại vào đó em mãi cò anh chừ ko như thế này anh ơi em ko muốn như thế này anh ơi thực sự thì em chỉ muốn nhìn anh 1 lần thôi chỉ 1 lân thôi sao khó quá thế hả anh .
Em chỉ ước có 1 điều thôi mà ko bao giờ thành sự thật cả anh ơi em chỉ muốn được anh ôm em nhủ ngày xưa nhưng sao khò quá đối với em thế hả anh
Anh nói mãi mãi yeu em mãi mãi ở bên em sẽ ko bao giờ xa em nhưng anh đã ko làm được như anh nói. Có những lùc em đã ghét anh lắm ghết vì sao anh ra đi mà anh ko nói với em, em đã rất buồn và em nhớ anh lăm.
Em đã ko nghĩ là em đã xa anh 1 năm rồi nhanh quá anh nhỉ nhưng mà 1 năm qua anh biết ko em đã đau khổ thế nào ko em đã cố vui cố quyên đi nỗi buồn nhưng mà em đã ko làm được , trước khi anh ra đi anh nói em đưng khóc đưng buồn vì anh hãy sông tốt wm hứa nhưng em ko làm được vì em ko thể anh ơi
Nếu làm anh thì anh có làm được như em ko
Em buồn nhiều lắm bọn nó biềt thế rủ em tối nay đi chơi nhưng em ko đi em ra mạng với nỡi buôn của riêng em
Anh ơi em nhố anh lắm anh về vời em đi mà.......................
EM MÃI MÃI YÊU MÌNH ANH .................
nh0ckut3_dra
22-03-2008, 02:06 AM
Mình cũng từng như bạn. Cãm giác như mất tất cã. Bùn vô tận. Ráng lên nha ban.
yeu_anh_4ever
22-03-2008, 03:27 AM
thành thật chia bùn với bạn nha!
cố lên nào,sẽ ổn cả thoai
anh ấy lun sống trong lòng bạn và mọi người mà
yeu_anh_4ever
22-03-2008, 03:32 AM
bạn ơi, tình bạn có thể lớn lên thành tình yêu chứ tình yêu thì hok giảm xuống thành tình bạn được đâu
uh... đúng rồi.....bạn càng như vậy anh ấy liệu có an lòng không nào....
emkothenoi_viemqua_yeuanh
22-03-2008, 09:48 AM
umm...
Ai cũng đau lòng khi mất đi người mình yêu... nhưng mà 1 số sống trong niềm đau, sống trong cái thế giới tự khép mình mà lằng lặng cho wa ngày...
1 số lại bik vực dậy mà sống.....
Chắc chỉ có thời gian, sự bận bịu của cuộc sống mới có thể làm 1 người tạm quên đi cái nỗi đau mất mát đó...
Đã hứa với anh ấy rằng ráng ko buồn, có 1 cuộc sống tốt. Nhưng cả cảm giác của riêng mình mà cũng ko biết làm cho nó vơi dịu đi, mà lại từ chối cuộc sống, để nằm trong căn phòng mà nhớ anh, thì chẳng phải đang tự ko thương mình và anh ấy sao?
emkothenoi_viemqua_yeuanh
22-03-2008, 10:11 AM
:D!Hok hỉu gì hết, nhưg chia tay hok ai đau khổ, zui cả làng za` còn là bạn bè thì còn ji zui hơn nữa :D...
conangcongchua
22-03-2008, 01:37 PM
em không thể chịu nỗi khi anh lại ra đi.Mất anh là em mất tất cẩng hiểu không nè với em anh là tất cả, là cuộc đời em, không biết với anh em có quan trọng như vây ko nhỉ nhưng em vẩn mong tình yêu anh dành cho em ko bao giờ thay đổi.:Baby: :botay:
beiudanh
22-03-2008, 01:42 PM
đúng là sau khi chia tay tình yêu khó có thể trở lại thành tình bạn... nhưng nếu bao dung, mọi chuyện đều có thể xảy ra...
beiudanh
22-03-2008, 01:51 PM
có những tình yêu tồn tại mãi không bao giờ mất... cũng có những tình yêu đang sống mà cũng như chết... như vậy còn đau khổ hơn... cố lên bạn, hãy sống cho bạn và cho cả anh ấy nữa...
anhsangdoitoi
22-03-2008, 03:33 PM
Dù mất anh ấy nhưng mà bạn biết một điều là anh ấy luôn iu ban mà. CHúc Bạn sẽ luôn vui vẻ và tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống.
phương ^_^
22-03-2008, 06:22 PM
mình ko biết phải nói sao nhưng mình ko đồng ý như vậy? bạn là bạn thân của mình mà sao ban ko nói cho mình biết chứ
Bạn giữ trong lòng như thế liệu bạn co vui đc ko? thực sự thì mình ko biết phải nói sao
Nhưng mình là bạn thân của bạn mà sao bạn lại thế chứ?????????
Mình sẽ ko bao giờ tha thứ cho mình nếu chó chuyện gì sảy ra với bạn thân nhất của mình đâu:wavey:
nguyenga
22-03-2008, 06:28 PM
my yêu: nhớ my nhớ trà kiệu nhớ đến kì la. mà sao không về được.khoảng cách từ 25 km có là xa.My à dẫu sao đi nữa tôi vẫn tin rằng em sẽ hiểu thật sâu cỏi lòng tôi và cả cuộc đời sống riếng của tôi.cái điều mà trước đây tôi đã từng tâm sự với em và em đã đồng ý.vậy còn gì để mà nói nữa phải không ẹm ngoài tình cảm vẫn cháy bỏng trong tôi từng giờ dành cho em.nơi đây tận đáy lòng tôi chỉ còn một mơ ước duy nhất ngày nào đó.cái ngày ấy phải đến. tôi được gần bên ẹm được nghe em trò chuyện được nhìn khuôn mặt còn rót lại của em nhưng đây quyến ru.khi tôi đã hoang trả lại tất cả món nợ ở cuộc đời này một cách trọn ven-Bổn phận-trách nhiệm-tất cả những động từ -mà sao chế ngự hoài bản năng của tôi-ản năng hướng đến một diều tốt đẹp của trái tim tôi dành cho ẹmlúc trả xong tôi sẽ tự đi tìm em tôi không biết là bao nhiêu năm,nhưng tôi sẽ trả một cách nhanh nhât.bây giờ tôi cũng rất muốn gặp bạn nhưng tôi sẽ cố kiềm chế, kiềm chế nỗi nhớ của tôi dành cho em.năm 12 cuối cấp tôi sẽ dành tất cả thời gian nhớ em vào việc học,ít nhất là năm nay , năm 12 này tôi sẽ không gặp em
em ơi đã gần i tháng rồi tôi không được nhìn thấy em -nỗi nhớ cứ dồn nén mại riêng tôi thấy buồn và cũng không thẻ rời khỏi nhà lúc này để đi tìm em được-lý do ấy nên tôi viết thư cho em rọqua đây tôi chỉ mong rằng, trí tuyệ em , trái tim em , em sẽ nhìn thấy rõ tôi hơn -con người đó một lần em tin rằng đó là con người tuyệt với nhất của đời em và em đã gửi linh hồn em vào đó.không tính toán một điều khoảng gỉơ tôi mãi mãi không hứa hẹn với em điều gì hơn là yêu em quá nhiều-yêu em hơn cả thể của tôi. nhưng mãi vẫn như vậy phải im lặng nén bóp những sung động ấy lai. để hoàn trả món nợ của cá nhân tôi và đã lỡ vay nợ của cuộc đời này là không còn con đường nào khác là phải im lặng/
phương ^_^
22-03-2008, 06:29 PM
chẳng hiểu sao mình ko bao giờ giận V cả củng như V ko bao giờ giận mình ây
Minh ko biết đc nhưng mà như thế mình vui lăm nhưng mà mình củng ko hiểu tại sao lại vây
V chọn con đường cho riêng V và V đc mọi người đồng ý và mình rất vui khi....điều đó làm V củng vui hia.
NHưng mà mình củng buồn lắm ah tự nhiên thằng bạn thận của mình đi xa nhưng mình sẽ rất vui nếu như V đi đúng con đường V chọn hia
phương ^_^
22-03-2008, 06:39 PM
nhưng ko bao giờ em xin lỗi anh cả nhỉ em nghĩ thế vì từ trước tới giờ em chưa bao giờ xin lỗi anh mà chỉ rủ anh đi ăn thôi hjjjjjjj
Và anh nói anh thìch thế?????
Nhưng ma luôn xin lỗi em nếu như anh sai em ko giận anh nhưng anh vẩn xin lỗi em rùi lại đưa em đi ăn. Em rất vui khi anh đc nhận vào làm ( chỉ mới thực tập ) em biết anh rất vui nhưng anh nói là anh buồn vì xa em nhưng cuối tuần em vẩn được gặp anh mà.
Cuối tuần lại được đi chơi???????
Ai củng nói là em với anh yêu nhau nhưng em mãi là đứa em giá ngoan ngoãn của ông anh Hai thôi????????
Chị bảo chị ghen với em vì anh chiều em nhiếu lắm nhưng chị ko thay đổi được gì vì em....................
Anh là đứa anh mà em tự hòa và bố mẹ củng rất tự hào về anh
Mr.zjn
23-03-2008, 12:31 AM
trời ơi ghê wa' ghe wa'
trời ơi ghê wa' ghe wa'
viết thế nào mà hay thế
baby_tinhyeu
23-03-2008, 01:32 AM
huhuhu... các cô các cậu yiu nhau quá ! tui cũng thấy mình thật la... huhuhu...buồn quá ta ! ba ngày giận và bốn ngày hờn, khổ quá trời ới ! cố gắng lên nào !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.