PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bài Thơ Đầu Tiên



Vjệt Nam
22-03-2008, 05:32 AM
TÌNH YÊU TRONG MƠ

Sống như mơ một cuộc đời tôi hằng ao ước
Một cuộc đời không có nước mắt của tình yêu
Người ta đến bên nhau trên con đường thành thực
Yêu thương hết mưc không ca thán nửa lời

Một cuộc đời với những trưa hè nắng cát
Ta ngồi hát trên những bản tình ca
Một cuộc đời với nhưng đêm dài không ngủ
Ngồi bên nhau ngắm biển với sao băng

Anh nói rằng tình anh như trăng kia không mất
Em nói rằng tình em không phảng phất như vì sao
Bầu trời cao kia là nơi ta hẹn ước
Suốt cuộc đời mãi mãi bên nhau

***Gửi người con gái tôi yêu***

Dâu Tây
22-03-2008, 05:36 AM
..thơ sưu tầm hay thơ ấy tự sáng tác :kissing:

Vjệt Nam
22-03-2008, 09:12 PM
Bài thơ đầu tay khi học lớp 10.Hjhj

matxanhbuon
23-03-2008, 08:40 PM
tuyệt nhỉ "ta đến bên nhau trên con đường thành thực"

Vjệt Nam
24-03-2008, 01:08 AM
giấc mơ chỉ là giâc mơ. Từ khi biết yêu chỉ toàn đau khổ

chaulong_551989
24-03-2008, 02:13 PM
bài thơ hay đó chứ
chúc bạn có những án văn hay hởn nữa

hãy cười lên dẫu có những nỗi đau
hãy bỏ qua quá khứ để sống với tương lai
hãy xóa hết đau thương
đừng vấn vương những nỗi dau
đừng nhắc lại những quá khứ buồn
hãy bỏ qua tất cả những đắng cay
hãy nắm tay nhau ta đắp xây tương lai

never_mind
24-03-2008, 06:10 PM
hay đấy chứ.

hãy vui lên trên con đường hiu quạnh ,
nắm tay nhau trên phố vắng chập chờn.
đêm về nhé vấn vương buồn chi nữa ,
những đêm dài xây đắp 1 tương lai.^^

hoangtuyetnhung
30-03-2008, 01:41 AM
tui củng thik bai thơ này