PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ đối đáp



stupid_girl88
31-07-2005, 09:49 PM
Mùa học mới lại đến một mùa thu mới bắt đầu mùa mà biết bao thi nhân xưa đã phải viết lên những vần thơ.Hôm nay lòng mình cũng bồi hồi không kém
Mùa thu đến bao la vàng rụng hết
Đem theo cả niềm vui của mùa hè
Thay vào đó là nỗi buồn man mác
Cùng hương sữa thoang thoảng mặt hồ Gươm
Nhành hoa liễu rủ xuống hồ nước lặng
Như nàng tiên xõa tóc buổi thu về
Mùa thu ấy đanh dấu ngày lịch sử
Của toàn dân đưa trẻ đến trường
Như mọi người tôi đây cũng vây
Cũng đến trường vào buổi chiều thu!
stupid_girl88 thân tặng các bạn thơ của mình tuy không hay nhưng nó là cảm hứng của mình.THANKS !!! :smioh:

Randeokinh
02-08-2005, 06:43 AM
Mùa học mới lại đến một mùa thu mới bắt đầu mùa mà biết bao thi nhân xưa đã phải viết lên những vần thơ.Hôm nay lòng mình cũng bồi hồi không kém
Mùa thu đến bao la vàng rụng hết
Đem theo cả niềm vui của mùa hè
Thay vào đó là nỗi buồn man mác
Cùng hương sữa thoang thoảng mặt hồ Gươm
Nhành hoa liễu rủ xuống hồ nước lặng
Như nàng tiên xõa tóc buổi thu về
Mùa thu ấy đanh dấu ngày lịch sử
Của toàn dân đưa trẻ đến trường
Như mọi người tôi đây cũng vây
Cũng đến trường vào buổi chiều thu!
stupid_girl88 thân tặng các bạn thơ của mình tuy không hay nhưng nó là cảm hứng của mình.THANKS !!! :smioh:

Khi Hạ qua đưa Thu về trong mắt,
Lá vàng rơi trong heo hắt gió Thu.
Với thi sỹ Thu vàng là đặp nhất,
Thu tuy buồn nhưng trong vắt trời cao.
Mùa Thu đẹp bởi sắp Đông rồi đó,
Khi Đông sang cây trơ lá khẳng khiu.

Khi Thu đến lại một mùa mong ước,
Bao trẻ thơ lại cắp sách tới trường.
Khi Thu đến tạm biệt hè vui nhộn,
Tạm biệt cả hoa phượng và ve.
Hãy gắng học để mùa Thu ấm áp,
Để đến Hè ta lại được chơi vui!

stupid_girl88
04-08-2005, 10:23 PM
Thơ của bạn chứa chan lòng nhân ái
Của hồn thơ và mong ước đường đời
Thơ của ban ca ngợi mùa thu đep
Mùa lá vàng mang lại nỗi tương tư

Tôi và bạn cùng yêu mùa thu ấy
Cùng hát lên khuc nhac của cuôc đời
Lời thơ tôi mong ban cùng góp sức
Cùng vẽ lên vẻ đep đât trời!!!

CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT MÙA THU ĐẸP !!!

cảm ơn randeukinh nhé
ban đã đap thơ rat tuyẹt
mong đươc keet ban vói randeukinh nhe;
minh la
hoabattu_161188

Randeokinh
06-08-2005, 09:54 PM
Đã xa rồi cái thời còn cắp sách,
Mong Thu sang để được gặp bạn bè.
Giờ bộn bề trong muôn vàn công việc,
Vẫn mong Thu để cảm thấy thời xưa.
Thu vẫn đẹp dẫu cuộc đời thay đổi,
Vẫn trong xanh, mây theo gió trên cao.
Tuy chẳng được náo nức ngày khai giảng,
Vẫn xốn xang nghe tiếng trống khai trường.

Cám ơn, không có gì cả, tui thấy thơ thì đối đáp lại cho đõ lạc lõng, bạn làm thơ rất hay, tràn đầy ý nghĩa. Đúng với tuổi học trò mộng mơ, nhưng dường như vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó!

thienthancanhden
07-08-2005, 01:28 AM
hay đấy xem ra cũng được từng dòng chữ của bạn chứa nhiều hàm súc

hay đấy xem ra :3nhay: cũng được từng dòng chữ của bạn chứa nhiều hàm súc :cooll:

stupid_girl88
07-08-2005, 10:17 PM
lời thơ tôi ,tôi biết thiếu chi rồi
thiếu tình cảm chứa chan
thiếu kỷ niêm muôn vàn
nhưng mùa thu ngâp tràn
lòng bàng hoàng quên hết
bởi mùa thu tuyêt vời
hút lòng người chơi vơi !!!

anhdeptrai_cogilasai
07-08-2005, 11:50 PM
Hạ qua thu đến thật nhanh
Năm nay quyết chí học hành cho cao
Nghĩ lại cũng thật tự hào
cả năm cố gắng dc. vào top 3
Giờ đây đã lớn đã qua
Mùa thu có tới cũng qua nhanh mà..............

Randeokinh
08-08-2005, 04:42 AM
Tình cảm ư? Trong thơ đâu có thiếu,
Bởi lời thơ là cảm xúc gửi vào.
Trong trời đất đâu chỉ mùa Thu đẹp,
Còn Xuân, Hạ và vẻ đẹp mùa Đông.

Nếu chỉ thấy mùa Thu e chưa đủ,
Bởi có Hạ và Đông mới lên Thu.
Sao không viết về bốn mùa tươi đẹp,
Bốn mùa trong năm trải khắp cuộc đời!