miumiukitty
22-03-2008, 01:56 AM
...Vậy là sáu tháng đã qua ,sáu tháng đủ để anh yêu em tha thiết ,sáu tháng đủ để em gieo giắc vào lòng anh vạn nỗi buồn.Xin lỗi anh !
Em chưa mang đến cho anh điều gì cả ,và em biết là e cũng không thể làm khác hơn.tình yêu chỉ có một ,em không thể vứt bỏ tất cả.Em tin anh sẽ mang dến cho em hạnh phúc ,nhưng em cũng phải mang hạnh phúc đến cho một người.Xin cảm ơn đôi bàn tay anh đa xiết chặt khi em buồn nhất,xin cảm ơn tất cả những gì tốt đẹp nhất anh đã dành cho em .Ngày mai anh sẽ đi xa ,cũng là do em cả,em chẳng có gì tặng anh ,chỉ có sự yên lặng này nói lên tất cả .Dù ko đến đc với nhau,nhưng anh đã thực sự là người đã đi qua cuộc đời em .Cầu mong cho anh sức khỏe ,niềm vui và... hạnh phúc ...
Em chưa mang đến cho anh điều gì cả ,và em biết là e cũng không thể làm khác hơn.tình yêu chỉ có một ,em không thể vứt bỏ tất cả.Em tin anh sẽ mang dến cho em hạnh phúc ,nhưng em cũng phải mang hạnh phúc đến cho một người.Xin cảm ơn đôi bàn tay anh đa xiết chặt khi em buồn nhất,xin cảm ơn tất cả những gì tốt đẹp nhất anh đã dành cho em .Ngày mai anh sẽ đi xa ,cũng là do em cả,em chẳng có gì tặng anh ,chỉ có sự yên lặng này nói lên tất cả .Dù ko đến đc với nhau,nhưng anh đã thực sự là người đã đi qua cuộc đời em .Cầu mong cho anh sức khỏe ,niềm vui và... hạnh phúc ...