v0jc0jkute
21-03-2008, 05:34 PM
Hôm trước, trời mưa rất to , em đi học, đến cổng trường em chần chừ rồi quyết định nghỉ học. Trong tâm trí em hiện lên câu nói của anh :" không được bỏ học không thì đừng nói chuyện với anh ". Nhưng em lười không muốn học ngày hôm đó mặc dù chỉ cần học buổi sáng thôi chiều là em được nghỉ để được ben cạnh anh suốt buổi. em về quán chat khác để chơi boom. hơn 9h em về quán chat mà 2 đứa hay ngồi đấy. anh cũng đang đi ra em nói là được nghỉ. nói dối trắng trợn nhưng là do em sợ anh giận. 2 đứa ngồi chơi điện tử anh vẫn nói chuyện với em như bình thường nhưng anh vẫn cố nói ý để em tự nói ra nhưng em càng nói dối nhiều hơn. Tối , anh giận thật sự và có những lời như muốn chia tay suột ngày hôm đó em chỉ biết khóc em đã thật sự hối hận vì việc làm của mình em thât ngu ngốc nêu chia tay anh em chỉ còn con đường chết. em đã hi sinh tất cả để yêu anh mà giờ chia tay thì em đâu còn thiết sống nữa. 2 ngày sau em cố trành mặt em và tránh không nói chuyện với em em buồn và tủi thân lắm đôi lúc em như muốn phát điên lên. em cố gắng nói chuyện với anh và dần dần anh tha thứ cho em , trong lòng em như trút bỏ được bao nhiêu gánh nặng vậy là em lại được yêu anh lại được bên anh. em thầm xin lỗi vì đã nói dối anh ngàn lần xin lỗi và bây giờ em cảm ơn anh vì đã cho em 1 cơ hội được bên cạnh anh được yêu anh. em thật sự rất hạnh phúc. Em yêu anh