PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xa nhà



MAYTRE
21-03-2008, 04:43 PM
XA NHÀ
hanh hao dáng mẹ
âm thầm bóng cha
một đời vất vả
tất cả cho con
được tin con vào đại học
cha mỉm cười mẹ lặng khocs nhìn xa
nặng gánh âu lo
biết lấy gì cho con vào đại học
hạt lúa củ khoai chỉ ấm bụng thôi mà
.......................
....................
rồi con cũng rời quê ra thành phố
trọ học xa nhà lắm nỗi âu lo
chuyện bạc tiền chuyện sống với người ta
con thầm khóc vì nhớ quê da diết
con nhớ mẹ dáng hao gầy vất vả
con nhớ dáng cha đồng xa cháy nắng
con nhớ em con trong trẻo tiếng cười
con nhớ bóng con nấm tròn ruộng lúa
trên đồng xa cùng mẹ gặt lúa mùa
............................
......................
giờ con biết trên cánh đồng nước trắng
dáng liêu xiêu mẹ nặng trĩu vai gầy