BIKACHU
21-03-2008, 03:11 PM
Anh!
hôm nay là một ngày buồn nhất,em thật sự rất nhớ anh,nhưng em biết phải lam sao đây?anh không hiểu tình em,bây giờ trong lòng em anh là gì nhỉ?nhiều lần muốn hỏi anh nhưng biết bắt đầu từ đâu đây?thật sự rất khó nói ra những gì trong long mình nghĩ,em đã từng nói rằng em thích anh,nhưng trong trái tim anh dường như không hiểu,anh là người có cá tính ngang bướng,và em cũng vậy,nên khi hai đứa mình nc với nhau thì cứ gây lộn hoài,em buồn lắm.Nhiều khi em nhịn anh không phải vì em sợ mà là em không muốn tụi mình cứ mãi như vậy,ạnh hiểu không?mấy ngày nay rồi,ngày nào em cũng gọi dt và nt cho anh,dường như anh không muốn nc với em,anh cho là em vớ vẩn,nếu như chúng ta không hợp nhau thì chúng ta có thể chia tay,em sẽ không níu chân anh lại ddaauu,em sẽ quên nó như chưa từng có gì xảy ra trong cuộc đời em,anh không cần bận tam về em nhiều nữa,ngày đó chính:timvo: anh là người đã giúp em vượt wa nỗi buồn khi chia tay bạn trai,:timvo: chính anh đã làm con tim em sống lại,nhưng bây giờ thì thêm một lần nữa đau rồi,anh không muốn em can thiệp vào chuyện riêng của anh,ok em sẽ lam được,từ nay em sẽ không bao giờ nói đến chuyện gì của anh nữa,anh đừng lo.Sao mỗi lần anh bực bội gia đình thì anh cứ cằn nhằn và trút :timvo: giận vào em,em cũng muốn chia sẽ với anh,nhưng chia sẽ bằng cách nào đây?chia sẽ thì anh cho là em vớ vậ,còn khong chia sẽ thi anh cứ trút tấc cả vào đầu em,:5: em thật sự cam thấy mệt mỏi lắm,anh hãy suy nghĩ lại những việc làm đó đi,em không nói nữa,anh cũng có thể chia tay em nếu anh muốn
gửi anh TÁM TỶ ( TÂN LONG)
:timvo:
hôm nay là một ngày buồn nhất,em thật sự rất nhớ anh,nhưng em biết phải lam sao đây?anh không hiểu tình em,bây giờ trong lòng em anh là gì nhỉ?nhiều lần muốn hỏi anh nhưng biết bắt đầu từ đâu đây?thật sự rất khó nói ra những gì trong long mình nghĩ,em đã từng nói rằng em thích anh,nhưng trong trái tim anh dường như không hiểu,anh là người có cá tính ngang bướng,và em cũng vậy,nên khi hai đứa mình nc với nhau thì cứ gây lộn hoài,em buồn lắm.Nhiều khi em nhịn anh không phải vì em sợ mà là em không muốn tụi mình cứ mãi như vậy,ạnh hiểu không?mấy ngày nay rồi,ngày nào em cũng gọi dt và nt cho anh,dường như anh không muốn nc với em,anh cho là em vớ vẩn,nếu như chúng ta không hợp nhau thì chúng ta có thể chia tay,em sẽ không níu chân anh lại ddaauu,em sẽ quên nó như chưa từng có gì xảy ra trong cuộc đời em,anh không cần bận tam về em nhiều nữa,ngày đó chính:timvo: anh là người đã giúp em vượt wa nỗi buồn khi chia tay bạn trai,:timvo: chính anh đã làm con tim em sống lại,nhưng bây giờ thì thêm một lần nữa đau rồi,anh không muốn em can thiệp vào chuyện riêng của anh,ok em sẽ lam được,từ nay em sẽ không bao giờ nói đến chuyện gì của anh nữa,anh đừng lo.Sao mỗi lần anh bực bội gia đình thì anh cứ cằn nhằn và trút :timvo: giận vào em,em cũng muốn chia sẽ với anh,nhưng chia sẽ bằng cách nào đây?chia sẽ thì anh cho là em vớ vậ,còn khong chia sẽ thi anh cứ trút tấc cả vào đầu em,:5: em thật sự cam thấy mệt mỏi lắm,anh hãy suy nghĩ lại những việc làm đó đi,em không nói nữa,anh cũng có thể chia tay em nếu anh muốn
gửi anh TÁM TỶ ( TÂN LONG)
:timvo: