Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 1 Tình Yêu Dep khi!!!^_^_^



hoanglichfirst
21-03-2008, 02:01 PM
Đi bên em, anh luôn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Thời gian hai đứa mình gặp nhau không có nhiều, nên mỗi lần gặp em anh đều muốn thời gian trôi chậm lại để hai đứa mình có thể bên nhau lâu hơn một chút. Rồi khi đưa em về, anh có thể chạy nhanh hơn đó! Nhưng anh muốn chạy chậm hơn vì để có thêm thời gian ở bên em.Em à, em đừng suy nghĩ nhiều nữa nha, vì từ giờ em đã có anh bên em rồi. Đôi lúc, anh đọc được sự lo lắng trong mắt em , anh sẽ luôn yêu thương em với sự tôn trọng, chân thành, bao dung và thấu hiểu. Vì vậy, đừng lo lắng nữa em nhé. Hai đứa mình sẽ nắm chặt tay nhau để cùng đi về phía trước, dẫu còn nhiều thử thách và khó khăn sẽ đến với anh và em .

Rồi nhé, em đã hứa với anh rồi nhé! Hãy lạc quan và đón nhận những thử thách ấy để rồi hạnh phúc sẽ đến với chúng ta!

Em biết không?

Anh rất thích nhìn thấy em cười. Mỗi nụ cười của em làm cho anh cảm thấy hạnh phúc và mang đến cho anh nguồn động viên rất lớn.

Anh rất muốn nghe giọng em nói với anh, muốn nghe em kể về những câu chuyện của em vì anh có thể hiểu em hơn qua những câu chuyện ấy.

Anh thích được nắm chặt tay em, để giữ mãi em bên cạnh anh, để anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của em.Anh thích nói cho em nghe những câu chuyện của anh, anh muốn kể cho em hết những lo lắng, niềm vui cũng như nỗi buồn cùng em, để hai đứa có thể chia sẽ với nhau.

Anh yêu lắm ánh mắt em khi nhìn anh, thật ấm áp và hạnh phúc.

Anh thích cái cách ngại ngùng của em, rất ngây ngô và dễ thương.

Anh luôn ao ước mỗi sáng thức dậy có em ở bên cạnh anh và nói "dậy đi anh, trễ rồi!'

Còn nhiều lắm, nhiều đến mức anh không thể kể nổi. Anh yêu em! Nhưng tình yêu thì không chỉ nói bằng lời, mà còn bằng cả những hành động, đúng vậy không em?

Có một người tình cờ em gặp , một ngày Làm điên đảo lớp học

Có một người bị cả nhà em .. tố cáo , là kẻ cả gan dám "đánh cắp trái tim " em

Có một người đối với em lúc dịu dàng trầm mặc , lúc nồng nàn da diết

Có một người phải trải qua cuộc thử thách gay go suốt tháng trời để đến được với em

Có một người sẵn sàng chở em đi những nơi em muốn đến cho dù trưa hè nắng chói chang hay đêm đông mưa buốt

Có một người sẵn sàng đi đến một nơi thật xa chỉ để chứng minh tình yêu với em

Có một người vì em mà thay đổi hòan tòan ,vui vẻ hơn, chững chạc hơn và suy nghĩ cũng chín chắn hơn

Có một người luôn lo lắng vì em hay sụt sịt, quá nhì nhảnh , ham vui và nông nổi

Có một người luôn biết hóa giải những cơn giận vu vơ của em bằng những lời nói chân thành, và những hành động dịu dàng

Có một người luôn thẳng thắn phê bình mỗi khi em làm chuyện ngốc nghếch

Có một người luôn khích lệ động viên mỗi khi em vui buồn hay gặp khó khăn

Có một người luôn bên em khi em cần chia sẻ và cho em biết rằng mình đẹp nhất khi là chính mình

Có một người sẵn sàng làm tất cả vì em, để cuộc sống của em được hạnh phúc

Có một người nói rằng anh ấy rất yêu em bởi em là người làm cho anh ấy vui vẻ và luôn nghĩ tới một gia đình hạnh phúc

Có một người luôn mơ về căn nhà , ở đó có khỏan vườn nho nhỏ cho lũ trẻ đùa nghịch , lấy bụi mười giờ hồng rực báo giờ mỗi khi nắng về ngập sân , một căn bếp ấm cúng nơi 2 vợ chồng cùng trổ tài mỗi buổi tối ,một chú cún xinh xắn ve vẩy đuôi mừng rỡ mỗi khi cô chủ về

Rồi đến một ngày có một người hỏi rằng "em làm vợ anh nhé ? "....

.... Bởi vì trên thế gian này có một người như thế , yêu em như thế nên em sẽ là gia đình của anh . Chúng ta sẽ có 1 cuộc sống đầy ắp tiếng cười ,em nhé !!![/b]

anhsangdoitoi
21-03-2008, 08:14 PM
.............cảm động quá,seo không có ai nói với tôi như vậy nhĩ.......................... Chúc bạn và ng ấy hạnh phúc nhé............

Đời
21-03-2008, 09:03 PM
học sinh lớp 10 mà vít 1 bài hay thật đấy ! giá như tình yêu của mình đc như vậy nhỉ

ong*noi
21-03-2008, 11:34 PM
chúc mừng bạn đã có tình yêu thật sự. hãy giữ mãi nhưng phút giây đáng quý này

hoanglichfirst
22-03-2008, 12:27 AM
cám ơn cả nhà nghee!!!từ từ rùi cũng tìm thấy đc thui!!! ^_^_^_^

pequay123
22-03-2008, 01:19 AM
hì.đọc xong thai" hay wo" mong cũng đc 1 người nói với quậy nhũng lời như thế....

phương ^_^
22-03-2008, 01:25 AM
hjc cảm đông quá ha..............................

nh0ckut3_dra
22-03-2008, 01:28 AM
Hay thiệt. Chúc 2 ngừi mãi hạnh phúc nha.

yeu_anh_4ever
22-03-2008, 03:31 AM
oài ,bạn là kon zai mà viết hay và cảm động thế
người iu bạn đọc những dòng này chắc hạnh phúc lém