Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhờ gió gọi em về



Gió_ấm
20-03-2008, 10:08 PM
Cuộc đời ơi có cần tồi đến thế
Cảnh gia đình sao chua xót tái tê
Thương em gái lạc lối u mê
Bước đường đời biết về đâu em hỡi
Ta tìm em chẳng thấy tăm hơi
Cha mẹ buồn khóc thương thêm bệnh
Sao dại thế em cất bước nhẹ tênh
Có hiểu trăng nỗi lòng cha với mẹ
Thương em lăm nghe tin như xé ruột
Cơm không ăn lệ nuốt từng hàng
Anh bất lực chị bó tay
Em đâu nghe thấy quay về đi em
Vô tâm em bước đi xa
Mẹ cha khuất núi anh là tội nhân
Tội anh chỉ biết lo thân
Để em vấp ngã muôn lần anh sai