Xem đầy đủ chức năng : Chờ đợi một người có phải là "ngốc"?
coleemsekoquenduocanh<?>
20-03-2008, 04:04 PM
Có lúc nào bạn cảm giác nhớ thương một người mà trước lúc đó bạn và "ấy" không bao giờ biết được sẽ chia xa? tôi đã như thế.. tôi và hắn trước kia chẳng có gì với nhau chỉ toàn là "kịch "không hà. Ngồi chung bàn nhưng như "chó với mèo ", nhưng có lúc hắn cũng tốt đáo để. thời gian cứ trôi như thế.. đến một ngày hắn đột ngột ra đi vì lí do gia đình. Lúc ấy mình vô cùng buồn, không hiểu vì sao?! Thì ra mình đã vô tình quá không để ý đến những cử chỉ hắn đối với mình ngày cuối ( quan tâm đến lạ lùng? ). Tôi thật sự hụt hẫng , làm sao có lại những cảm ấy một lần nữa. Rồi chúng tôi gặp lại nhau trong những ngày xuân , hắn _vẫn quan tâm đến mình.Hắn nắm lấy bàn tay mình trao hơi ấm khi mình thấy lạnh bởi sương đêm, đêm ấy mình thật sự rất cảm động.Hắn bảo rất nhớ mình nhưng mình chẳng nói gì cứ như làm ngơ , hắn bảo hãy ra tiễn hắn đi bữa cuối nhưng mình đã lỡ hẹn , mình nghe người bạn bảo rằng hắn đã trông chờ mình đến rất "tội nghiệp".. và bảo là sẽ quay trở về mùa xuân năm sau. mình thật là ngốc phải không? tại sao lúc ấy mình không đi chứ.. giờ lại phải chờ đợi một cách ngu ngơ. mình có nên chờ đợi không?
butbi*
20-03-2008, 06:48 PM
mình chuyển qua đây nhé :D
từng nghe 1 câu nói thế này : "chờ đợi là hạnh phúc vì ít ra cũng đã còn 1 người để bạn đợi!"
mình nghĩ bản thân bạn là rõ nhất, tình cảm bạn dành cho người kia là thế nào :D trả lời rồi hãy quyết đinh :D
cobethekymoi912005
20-03-2008, 11:24 PM
yêu mới là hạnh phúc bạn à, nhưng theo mình thì chờ đợi là một hành động rất mệt mõi vì ta đâu bít rằng ta phải chờ cho tới lúc nào, và theo mình thì đã bỏ rơi chính cơ hội của mình vì thần may mắn hok bao h gõ cửa 1 ng` nào đó lần thứ hai.
♥Nước Mắt Thiên Thần♥
22-03-2008, 02:44 AM
Có lẽ suy nghĩ mỗi người khác nhau... Như Bi bảo chờ đợi là hạnh phúc.. nhưng theo tớ.. chờ đợi với tớ là điều ko tưởng... tuy nhiên bạn nên hỏi rõ bản thân bạn cần gì... Những gì là của mình thì sẽ là của mình... Chúc bạn luôn vui vẻ nhé !
anhsangdoitoi
23-03-2008, 02:32 PM
.............vậy bạn nên suy nghĩ bạn chờ cái gì, và cuối cùng bạn được gì. Chúc bạn có quyết định đúng đắn..............
chaulong_551989
23-03-2008, 06:18 PM
chờ đợi cũng là hạnh phúc đó bạn ah vì nó có thể chứng minh tình cảm của bạn là thật hay chĩ là sự ngộ nhận
lưỡi câu
23-03-2008, 07:15 PM
tình cảm là một điều rất đẹp bạn hãy luôn luôn tự tin nha! chút bạn vui ve
yinyue
23-03-2008, 09:13 PM
Mình thì rất ghét sự chờ đợi, nhưng trong tình huống của bạn thì mình cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Vì một lời hứa bâng quơ như vậy thì liệu có khả năng??? Người ấy đến một môi trường mới rồi mọi chuyện sẽ khác. Tuy nhiên tình iêu có những lý lẽ của riêng nó, vì thế bạn hãy cứ làm theo những gì con tim mình mách bảo. Mình tin rằng nếu hai bạn có hai trái tim đồng cảm thì cuối cùng sự chờ đợi đó không phải là sự ngốc nghếch mà là hạnh phúc đấy.........Chúc bạn luôn may mắn và hạnh phúc......
¯|¯ïN
25-03-2008, 02:56 AM
Chờ đợi ko phải là ngốc :)-vì nó sẽ giúp bạn có thêm niềm tin và hy vọng trong cuộc sống hơn :),nhưng đừng nên chờ đợi những gì mà mình biết trước rằng kế quả sẽ là vô vọng :)
yeu_anh_4ever
25-03-2008, 03:49 AM
cứ thử 1 lần chờ đợi xem
bít đâu sẽ mang lại kết quả
yinyue
29-03-2008, 06:14 PM
Hãy một lần thử với con tim của mình đi bạn, hãy cho mình một cơ hội thử xem sao...........
chickchoecutduoi
29-03-2008, 09:16 PM
nếu chờ đợi, bạn sẽ biết chính xác được tình cảm của mình
changngocmuadong
30-03-2008, 09:06 PM
Chờ đọi có thể là ngốc cũng có thể là không ngôc.....điều quan trọng nhất là xác đinh bạn chờ điều gi???????????????
.............Chúc bạn thành công...............................
.............Chàng ngốc mùa đông................................
tinhsau.2007
31-03-2008, 04:17 AM
có bao giờ mình đã tử nghĩ và tự hỏi "họ"có nghĩ j về mình ko?????
còn mình thì ko lùc nào mà ko nghĩ tới họ!!!!!
và thời gian cứ trôi mình và họ mỗi ngày một xa dần,va dần sẽ phai mờ một hình bóng trong họ<huhuhuhuhuhuhuuh>
cuộc đời là thế đó!
tình sầu uống cạng chỉ thêm sầu
mấy ai uống cạng chén men tình sầu
nâng chén men sầu càng sầu thêm.
vạn lý sầu lên tiếp nuối mâỵ....
naughtygirl_1176
01-04-2008, 12:57 AM
hãy chờ đợi những gì mà bạn tin là sẽ chờ được , đừng nên hoài vọng những gì không bao giờ ta đợi được
kelly1010
01-04-2008, 02:23 AM
Còn tùy nữa
Nếu chờ đợi người ta khi thật sự biết tình cảm của người ta không còn như xưa thì đúng thật là ngốc đó
Nhưng nếu chờ đợi khi người ta vẫn thể hiện quan tâm và thân thiết với mình thì cứ chờ đợi thử xem sao biết đâu lại có một kết cục đẹp.............
Cứ yên tâm mà chờ đợi nhá...........
yinyue
01-04-2008, 10:55 PM
Mỗi người mỗi ý kiến, ai cũng có những lý lẽ của mình bởi không ai giống ai và cũng không ai là bạn, dù người đó có cùng tâm trạng với bạn thì cách nghĩ của hai người cũng ít khi giống nhau. Điều quan trọng vơí bạn là do bạn, bạn hãy làm theo những gì mà coi nó là đúng và mang lại hạnh phúc cho bạn.....
Chúc bạn thành công......
kenshuko
02-04-2008, 03:40 PM
theo mình thì chờ đợi cũng có thể dc
lớp trưởng
03-04-2008, 12:50 PM
cố gắng lên bạn ợi.Cuộc đời luôn là màu hồng ma. Hãy sống , hãy chờ đợi vì người mình yêu và vi người yêu mình
hảirế
03-04-2008, 01:02 PM
nếu bạn cảm thấy anh ta sứng đáng thì hãy đợi bạn àh , ko có gì là ngu ngốc cả
Bum-M
04-04-2008, 01:13 AM
Cứ nghĩ đơn giãn... chờ qua chờ lại cho toại lòng nhau đi.
Cái gì cứ đơn giản,tự nhiên sẽ hay hơn bạn à.
Goodluck nhá ^_^
l4ngtu_ph0ngluu
04-04-2008, 07:58 AM
Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông? Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc? Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ? Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu? Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách? Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành? Bao nhiêu lời nói mới làm em hiểu anh? Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ? Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải? Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau? bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời yêu chân thành...."
yinyue
04-04-2008, 08:19 PM
Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông?
Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc?
Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ?
Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu?
Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách?
Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành?
Bao nhiêu lời nói mới làm em hiểu anh?
Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ?
Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải?
Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau?
Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời yêu chân thành...."
Bao nhiu và bao nhiu???
Chỉ một cơn mưa sẽ cuốn trôi một sa mạc
Chỉ một khắc để giết chết một nỗi nhớ
Chỉ một nửa chiếc hôn sẽ đong đầy 1 tình iêu
Cần một cái nắm tay để xóa bỏ khoảng trống
Cần một cái ôm thời gian để thấy ta trưởng thành
Chỉ cần một cái nháy mắt sẽ làm em hiểu anh
Dùng nước mắt sẽ không được tha thứ
Chỉ cần một nụ cười sẽ xóa tan mọi khắc khoải
Mãi bên nhau nếu im lặng mãi mãi.....phải không ta????
Sẽ là cả đời để đổi lấy một tình yêu chân thành......(chắc vậy đóa)
pe' yeu hoang tủ
04-04-2008, 09:24 PM
còn tui , tui cảm thấy chờ đợi thật là ngốc nghếch vì tui cùng chờ đợi mà chờ đợi sẽ làm cho người ta nhàm chán đấy
yinyue
04-04-2008, 09:42 PM
Đúng vậy, đối với pé iu hoàng tử có thể chờ đợi là ngốc nghếch, nhưng tại sao biết vậy nhưng vẫn cứ chờ??? Vì sao??? Tại sao lại vậy, biết là sẽ chẳng có kết cục gì mà vẫn cứ chờ vẫn cứ đợi. Nếu hiểu được thì sẽ chẳng phải bàn luận nữa rồi.....
Muôn đời rắc rối vẫn là tình iêu, tình iêu vẫn là một vòng tròn khép kín......
ngoc3my3u
04-04-2008, 10:03 PM
em ghét cái cảm giác phải chờ đợi ai đấy
nó rất mệt mỏi , chán nản
cho nên em sẽ ko chờ ai hết
tự người ta tìm đến mình
yinyue
04-04-2008, 10:39 PM
Nhưng lỡ chẳng ai đến tìm thì sao???
Lúc đó có định đi tìm người ta không???
Sẽ bỏ ý định không thèm chờ ai hết chứ???
Cảm giác đó sẽ là gì vậy ngoc3my3u????
nhonhoclem
06-04-2008, 01:02 PM
theo tui "chờ cũng là nghệ thuật!bởi lúc được chờ bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào!tui cũng đang chờ một người nè
Nhok iu Mưa
07-04-2008, 05:48 PM
chờ đợi ko ngốc.....nếu bạn bít bạn đang chờ cái gì :sr:
yinyue
07-04-2008, 07:50 PM
Chờ đợi ko ngốc....nếu bạn biết bạn đang chờ cái gì????
Nhưng chờ đợi trong vô vọng, chờ đợi vẫn chỉ là chờ đợi khi chẳng biết người đó có quay trở về hay ko??? Chờ như vậy gọi là gì??? Thế có phải là hành hạ bản thân ko chứ.......
Một khi người đã ra đi dẫu có ngày quay trở về thì mọi chuyện sẽ chẳng hàn gắn được như xưa đâu, hãy wên tất cả để sống một cuộc sống mới thì tốt hơn và chờ đợi những thứ trong tương lai ta đang chờ kia kìa......
vanduoc0012
07-04-2008, 09:11 PM
chờ môt người không hề ngộc Nhưng với điều kiện người ta cũng chờ mịnh Nếu chờ đợi trong tuyệt vọng thì ta nên quên đi thì hợn Thà hôm nay đâu nhưng ngày mai sẽ tốt hơn ok
phượng hồng_dk
07-04-2008, 10:21 PM
Chờ đợi ko phài là ngốc , nhưng sự đợi đó phải đc. đáp lại xứng đáng , cờn ko thi....
nhonhoclem
10-04-2008, 11:02 PM
theonhu yinyue noi thi hình như yinyue chưa chờ ai hết đúng hông?hãy thử một lần dùng con tim để cảm nhận đi.yinyue đang dung lí trí thui.ma noi yinyue nghe nè,yinyue thử chờ một người đi bởi chờ cho yinyue tin vào tinh cảm của mình cũng như xác nhận lại tình cảm của mình đó>bibi yinyue
yinyue
11-04-2008, 01:39 AM
Thank nhonhoclem nhìu lắm. Thật sự là Yinyue chưa iêu ai nên chẳng thể hiểu được sự chờ đợi như thế nào. Hì Yinyue ghét sự chờ đợi thế nên đừng bắt Yinyue chờ đợi, chờ đợi khiến con người ta dễ rơi vào một sự bế tắc.....có thể đối với mọi người chờ đợi có một ý nghĩa nào đó nhất định như bạn nói đó, chờ là để tin vào tình cảm của mình cũng như xác nhận lại tình cảm của mình.
Nhưng nếu một khi một trong hai đã ko còn tin tưởng ở nhau, không thể ở bên nhau thì một trong hai phải ra đi. Và sự chờ đợi đó chẳng có ý nghĩa gì cả, một sự vô nghĩa mà thội Bạn phải hiểu rằng khi yêu thì sẽ không thể nói rằng vì sao lại yêu, nhưng một khi đã ra đi thì những lý do là rất nhiều và dẫu không có một lý do nào đi nữa thì đã ra đi là ko quay lại. Dẫu có quay lai đi chăng nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa cả. Thế thì chờ đợi làm gì??? Liệu có được như ngày xưa hay không?? Hay chờ đợi để nói lên lý do vì sao lại như vậy, vì sao lại ra đi......như vậy có phải tự mang đến cho bản thân một nỗi đau không?
Đó là ý kiến của Yinyue, mỗi người có nhịp đập con tim khác nhau và cách suy nghĩ khác nhau. Vì vậy cuộc sống mới có muôn vàn màu sắc......
baby toc xu
09-05-2008, 02:51 AM
hãy cố chờ đi rùi bít đâu tình cảm đó sẽ nở hoa thì sao
foreverbk86
09-05-2008, 11:41 AM
Hãy suy nghĩ xem , bạn chờ đọi điều j , liệu nó có đến đc ko hay chì là bạn tỏng tượng ra
cohoinaochoanh_1422009
09-05-2008, 06:26 PM
2 chữ chờ đợi sẽ không tồn ttaij nếu như bạn ko yêu , còn nếu yêu thì time có la j
phương ^_^
09-05-2008, 06:49 PM
mìnhko thích ai nói chờ đợi vì với mình như thế là giả dối nhưng với bạn thì khác bạn hãy mở long mình đi chúc bạn hp
may rau tap lam tho
13-05-2008, 12:34 AM
tình yêu của tuổi học trò thật trong sáng và ngây thơ
để tình yêu trong sáng của tuổi học mãi mãi là tình đầu cũng là tình cuối
ngangtangcongtu
13-05-2008, 07:13 PM
chờ đợi là hạnh phúc vì ít ra cũng đã còn 1 người để bạn đợi!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.