nganhom
20-03-2008, 03:01 PM
Tôi biết tình ai đã hết rồi
Yêu tôi vì bởi dối tôi thôi
Nhưng tôi mù quáng tin tất cả
Để bây giờ ôm khổ riêng tôi
Tôi tiển cuộc tình bằng nước mắt
Với mảnh khăn tang vĩnh viễn xa
Rồi tôi cứ yêu và nuôi hận
Để mặc ai ngoảnh mặt hay là...
Hôm nay đông đến trời xe lạnh
Một mối duyên xưa chết thật rồi
Tôi sống lại đây cùng dĩ vãng
Với những tháng ngày có anh tôi...
Lệ buồn tôi nhỏ những vầng thơ
Thôi thế từ đây hết mộng mơ
Từ đây thôi nhé thôi, thôi nhé
Duyên đến duyên đi cũng hững hờ.
Yêu tôi vì bởi dối tôi thôi
Nhưng tôi mù quáng tin tất cả
Để bây giờ ôm khổ riêng tôi
Tôi tiển cuộc tình bằng nước mắt
Với mảnh khăn tang vĩnh viễn xa
Rồi tôi cứ yêu và nuôi hận
Để mặc ai ngoảnh mặt hay là...
Hôm nay đông đến trời xe lạnh
Một mối duyên xưa chết thật rồi
Tôi sống lại đây cùng dĩ vãng
Với những tháng ngày có anh tôi...
Lệ buồn tôi nhỏ những vầng thơ
Thôi thế từ đây hết mộng mơ
Từ đây thôi nhé thôi, thôi nhé
Duyên đến duyên đi cũng hững hờ.