PDA

Xem đầy đủ chức năng : iu người o fuong xa.nên hay hok nên???



baby_dh
19-03-2008, 08:01 PM
mình va anh ấy đang ơ xa nhau lém.tụi mình iu nhau mà hok dc nhìn thấy nhau ,thật là thiệt thòi wa.kênh giao tiếp duy nhất của tụi mình là alo........
sao mà khổ thia ko bít nữa............
2 năm nữa anh ấy mới về đc bên mình.mính thì 4 năm nữa mới ra trường........
mình và anh ấy chỉ muốn time trôi đi thiệt nhanh để tụi mình kòn đc nhìn thấy nhau............

19-03-2008, 08:57 PM
2 năm là dài thì khi nghĩ tới 10 year sẽ là vô cùng dài.
Thời gian đời người có hạn thôi và đừng mong nó trôi đi nhanh như vậy. Tớ đang cần rất rất là nhiều time mà chẳng lấy đâu ra đây này. Hì. Thời gian online vẫn cần, thời gian sống, hoạt động, làm việc lại càng cần hơn , thế có mâu thuẫn không cơ chứ.
Có một câu danh ngôn
--------------------------------------------------------------------------------

Sự xa cách như là gió. Nó thổi tắt những ngọn lửa yếu và thổi bùng lên những ngọn lửa mãnh liệt.

[Cry_Moon]
19-03-2008, 10:48 PM
trường hợp của bạn rất giống Moon đoá nên Moon hiểu mò đừng bùn nữa nha baby^_^

nh0ckut3_dra
20-03-2008, 01:01 AM
Hix nhìu ngừj cùng cãnh ngộ ghê.Mình cũng phân vân về tình iu cũa mình nà.

Đời
20-03-2008, 01:10 AM
đó là 1 sự thử thack đó :D

nh0ckut3_dra
20-03-2008, 01:38 AM
Hihi chắc za đóa. Mong là mjnh sẽ vựt wa.

yeu_anh_4ever
20-03-2008, 02:22 AM
tình yêu càng qua thử thách thì càng vững bền mà
bạn ráng chờ đi
rùi hạnh phúc sẽ đến với bạn

nh0ckut3_dra
20-03-2008, 02:26 AM
Ai cũng nói za.NhƯng hẽm chắc đã za.

beiudanh
20-03-2008, 10:18 AM
mình cũng giống như bạn vậy, tình yêu cách xa nửa vòng trái đất, mỗi ngày đều mail cho nhau, thứ 7 thì gọi phone, nhưng vẫn cảm thấy ko đủ, bắt đầu cảm thấy khoảng cách càng ngày càng xa, bắt đầu có sóng gió... tất cả đều là thử thách cho một tình yêu thật sự...

yinyue
20-03-2008, 01:08 PM
Ôi đúng là tình iêu, gần nhau thì cảm thấy thừa thãi thấy chán.........đến khi xa nhau thì........Nhưng dẫu sao thì nếu đã iêu nhau và tin tưởng ở nhau thì dù hai trái tim có ở cách xa nhau nửa vòng trái đất đi chăng nữa thì vẫn cảm thấy như đang ở gần nhau mà........

nh0ckut3_dra
20-03-2008, 05:18 PM
Ôi đúng là tình iêu, gần nhau thì cảm thấy thừa thãi thấy chán.........đến khi xa nhau thì........Nhưng dẫu sao thì nếu đã iêu nhau và tin tưởng ở nhau thì dù hai trái tim có ở cách xa nhau nửa vòng trái đất đi chăng nữa thì vẫn cảm thấy như đang ở gần nhau mà........

hẼm fAi~ vẬy cHứ. MìNh cŨng mÚn tIn nGừI Ý mÀ nHìU lÚc vẪn nGhI nGờ lUnG tUnG.HIHI:so_funny:

baby_dh
20-03-2008, 06:43 PM
mình bít là fai tin nhau khi iu nhau nhưng o phương xa như vậy ai mà lại ko lo chứ.........
mình còn đang lo hơn bởi mới có 1 chị băng tuổi anh ấy.sống gần nhà anh ấy ở vn ,chị ấy iu anh ấy nữa chứ.......vừa rùi cũng sag HÀN để du học.anh ấy ngày nào cũng alo về cho mình để nói chuyện và kể nhưng chuyện chị kia làm để đc anh ấy wan tâm.....mình đang lo lem........

bibinty
20-03-2008, 11:15 PM
hem pik nói jì là tg sẽ wuyết định tất cả...và kon tim sẽ mách bảo bạn khj cần thiết....gux lux

_Juliet_
21-03-2008, 12:29 AM
time cũng sẽ wa, nhưng tình iu thj` ko thể phai nhoà phải hem nào

yinyue
29-03-2008, 11:46 PM
Ôi giời ôi, sao tình iêu rắc rối vậy, người thế này người thế kia đúng là đau đầu chẳng biết thế nào nữa. Cứ như tớ nè, hẻm iu anh nèo hết, ai tớ cũng cho leo cây dài dài cả.....đúng là mệt......tự do như tớ mới thoải mái, vui vẻ......