yeu_anh_4ever
19-03-2008, 07:23 PM
tình cờ em wen anh,mà cũng chẳng phải là tình cờ,vì mình học chung trường mà ,nhưng em rất rất ghét anh...vì tính tự kiêu của anh và vì cái quá khứ rất vẻ vang của anh...tất cả những em gái thuộc dạng VIP trong trường đều đã từng là bạn gái của anh..vì thế nên em ghét.ra trường 1 năm rùi quá khứ về anh cũng mờ nhạt lắm rùi thế mà mình lại gặp nhau...tình cờ quá anh nhỉ? anh lại là bạn cùng lớp của nhỏ bạn học chung trường cao đẳng với em bây h.nhìn anh sao ma ghét thế ,nhưng hình như ghét của nào trời trao của đấy đúng hok anh? anh làm wen em ,rùi nhắn tin ,rùi anh nói yêu em???tin hay hok đây?dù bít về anh quá rõ thế mà em vẫn ngốc nghếch nhận lời.
"em hok có gì đặc biệt",em nói với anh điều đó ,thế thì tại sao anh yêu em?
"vì em là chính em."_anh trả lời
và rùi mình yêu nhau...nhưng hình như em bít rõ kết thúc của tình yêu này em sẽ lại được đứng vào hàng ngũ những bạn gái thuộc về quá khứ của anh.em đau lắm anh bít hok?
nhưng rùi em nhận ra em cũng chẳng yêu anh nhìu đến thế đâu.anh hãy tránh xa cuộc sống của em ra,hãy để em được là chính em
vâng,anh nhìu tiền
vâng ,anh đẹp trai?
thế thì sao?em đã quên anh rùi,đừng nói lời xin lỗi với em,sẽ ăn vài phát tát đấy.cũng đừng cố gắng tìm em làm gì ,vô ích ,em sẽ mãi mãi rời xa cuộc sống của anh ,vì nơi đó hok có chỗ cho em...
"em hok có gì đặc biệt",em nói với anh điều đó ,thế thì tại sao anh yêu em?
"vì em là chính em."_anh trả lời
và rùi mình yêu nhau...nhưng hình như em bít rõ kết thúc của tình yêu này em sẽ lại được đứng vào hàng ngũ những bạn gái thuộc về quá khứ của anh.em đau lắm anh bít hok?
nhưng rùi em nhận ra em cũng chẳng yêu anh nhìu đến thế đâu.anh hãy tránh xa cuộc sống của em ra,hãy để em được là chính em
vâng,anh nhìu tiền
vâng ,anh đẹp trai?
thế thì sao?em đã quên anh rùi,đừng nói lời xin lỗi với em,sẽ ăn vài phát tát đấy.cũng đừng cố gắng tìm em làm gì ,vô ích ,em sẽ mãi mãi rời xa cuộc sống của anh ,vì nơi đó hok có chỗ cho em...