Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cánh Bướm Trong Mưa



XpricelesSx
18-03-2008, 06:22 PM
Yêu cho đến khi tim tan vỡ
Cũng không hề trách móc aiChỉ vì cuộc gặp gỡ quá tuyệt vời
Cho dù khóc hết nước mắt, đau đớn tận cùng,
Trái tim biến thành tro tàn cũng chẳng sao
Em biến thành con bướm
Mong được bay cùng anh
Chỉ sợ anh ra đi không trở lại
Cho dù yêu em, trao cho em, nhớ về em chỉ là niềm an ủi
Em bay theo anh, mưa rơi dịu dàng
Muốn vòng tay anh ôm chặt lấy em
Em bay theo anh
Dù bao xa cũng không mệt
Cho dù trên đường phải đau đớn và rơi lệ
Em bay theo anh, gió thổi dịu dàng
Chỉ cần anh không trách
Em cũng không hối hận
Tình yêu đẹp như vậy đó
Trái tim em ngất ngây
Vì cảm giác được yêu

thanglonghoaico
20-03-2008, 04:54 PM
chiều nay vắng embiển thật buồn Anh ngồi lặng lẽ nhìn xa xăm Trùng dương lớp lớp con sóng ấy Lặng lẽ ,thì thầm hỏi gió trăng

Forever One Love
20-03-2008, 08:39 PM
Hôm qua anh đứng 1 mình
Nghĩ ra tình cảm chúng mình thưc.. mơ
Hôm nay anh thấy thẫn thờ
Thực mơ mơ thục đến giơ... chỉ là mơ :(

trungnhi
03-04-2008, 05:38 PM
Hôm qua anh đứng 1 mình
Nghĩ ra tình cảm chúng mình thưc.. mơ
Hôm nay anh thấy thẫn thờ
Thực mơ mơ thục đến giơ... chỉ là mơ :(

Hô hô, sao bảo là mơ
Hoá ra anh chỉ giả vờ ngủ mơ
Hôm nay anh thấy thẫn thờ
Vì anh thức mãi nên phờ cả râu

redrose912
05-04-2008, 02:07 AM
Bướm là đôi cánh học trò
Bướm là người bạn của xứ mộng mơ
Chắc gì lại có bướm yêu
Vì bướm đậu rồi lại bay đi xa.

hoang hon mau tim
05-04-2008, 02:36 PM
lột xác bao lần hóa bướm mơ
như hoa nở muộn nỗi sầu vụt tan
nhưng mà cũng quá lỡ làng
tình cũng chỉ đẹp phút đầu thôi em
như bươm bướm trắng đẹp ngần
một ngày rồi chết. để gì mai sau?

trungnhi
05-04-2008, 03:12 PM
lột xác bao lần hóa bướm mơ
như hoa nở muộn nỗi sầu vụt tan
nhưng mà cũng quá lỡ làng
tình cũng chỉ đẹp phút đầu thôi em
như bươm bướm trắng đẹp ngần
một ngày rồi chết. để gì mai sau?




Sâu non nay hoá bướm rồi
Nhởn nhơ bay lượn giữa vườn đầy hoa
Hồng, lan, huệ, quyết, ngàn hoa
Thế mà bướn vẫn lượn lờ bay qua

Một ngày, chợt thấy bướm ta
Lệ là đã nhỏ vì chàng hoa kia
Tình đầu chớm nỡ vội tan
Vì hoa kia đã sắp tàn con đâu

Than thân trách phận duyên thầm
Nàng rời bỏ kiếp trần gian cùng chàng
Cũng may rời chốn dương gian
Mối tình để lại một đàn bướm con

hoang hon mau tim
05-04-2008, 03:24 PM
oaiiiiiiiiiii
bướm con lại hóa hạt buồn
để rồi lại chết , oán theo cung đàn
ngỡ ngàn một chốn vườn hoang
sinh ra là để tử biệt hả anh?
vậy thì trên cõi hồng trần
cần chi nhân thế cho tình dở gian

trungnhi
05-04-2008, 03:44 PM
oaiiiiiiiiiii
bướm con lại hóa hạt buồn
để rồi lại chết , oán theo cung đàn
ngỡ ngàn một chốn vườn hoang
sinh ra là để tử biệt hả anh?
vậy thì trên cõi hồng trần
cần chi nhân thế cho tình dở gian






Dù rằng tình chết tình tan
Nhưng tình vẫn để cho đời: Bướn con
Bướn con nay đã lớn rồi
Nhởn nhơ bay lượn, tìm tình thế gian