Xem đầy đủ chức năng : Cafe??? tình yêu???
Cô đơn lãng khách
18-03-2008, 03:54 PM
nhấm nháp cafe, chọc chọc cái thìa vào lớp kem ngậy...ngọt ghê...sau vị ngọt đó, dồn lên vị đắng, đắng chát.....tình yêu cũng thế, sau vị ngọt lúc đầu của nó thì tôi thấy đắng, topic này lập ra chỉ để mình nói với mình thôi, khi nốc hết lớp kem trên mặt, thằng nhóc cố nuốt vào thứ chất lỏng đăng đắng ấy, cố níu kéo cảm giác ngọt ngào...nhưng không thấy đâu...tình yêu, đắng ngắt....thêm sữa vào...thấy ngọt, tự mỉm cười vì cafe không đắng nữa, tình yêu liệu thêm được bao nhiêu sữa??? thằng nhóc ngốc thật, tình yêu sống khi đói và chết khi nó, càng thêm sữa thì càng cảm thấy đắng, thấy chát, sao vậy???, lại thêm kem, thêm sữa, át đi cái vị đắng ấy, cho đến khi trong tách chỉ toàn kem và sữa...nhưng nó vẫn đắng, liệu hất văng chiếc tách ấy đi có phải là phương án tốt nhất???, đắng, thêm sữa, thêm nữa, đến bao giờ???
tình yêu đôi khi ngọt ngào nhưng đắng là chủ yếu ! có thêm gì đi nữa cũng chỉ là vô vọng khi hok còn gì cả , thui thì hất đi cho xong , coi như chưa từng bít đến sự tồn tại của thứ gọi là cafe
:think:anh ui.đắng quá thi thui anh đừng uống nữa.anh uống cafe mà cho nhìu sữa vậy anh ko sợ mập hã?!?! :fi:uống nươc cam cho ngon :dance:
nh0ckut3_dra
04-05-2008, 12:29 PM
Cafê sẽ ngọt sau khi uống bạn hãy thữ thỳ bik.
:think:anh ui.đắng quá thi thui anh đừng uống nữa.anh uống cafe mà cho nhìu sữa vậy anh ko sợ mập hã?!?! :fi:uống nươc cam cho ngon :dance:
trời ơi Nhi ơi là Nhi, đừng có kéo lên nữa, nick Cô này không ai xài nữa đâu em, đừng có kéo nó lên, đừng có làm anh nhớ lại những cái đau buồn ấy nữa, anh đang cố quên nó đi đây mà
LIBRA*
05-05-2008, 12:21 AM
Cafe ngọt hay đắng là do bản thân mỗi ngừi tự cảm nhận. Tình yêu cũng thế :)
Cafe nếu đã hok muốn, đã hok thik thì tốt nhất đừng uống, cớ sao lại đổ đi :) Tình yêu cũng thế, nếu hok chịu đựng được thì tốt nhất là quên đi :)
nhảm chút thoy :chayle:
lừa_đảo_tiểu_thư
05-05-2008, 01:50 AM
nếu như chỉ chú ý tới vị đáng thì cà phê luôn luôn đắng.nếu chỉ chú ý tới lớp bọt sữa ngọt ngào thì sẽ không bao giờ có thể biết trước rằng cà phê đắng và sau khi hết lớp bọt sữa thì sẽ thấy đắng lắm.vậy nên hãy quậy đều sữa và cà phê rồi hãy uống,làm như vậy vẫn cảm nhận được vị đắng nhưng nó đã bị lấn át bởi vị ngọt.tình yêu cũng thế thôi.hãy để cho đắng và ngọt cùng tồn tại song song để tới khi kết thúc nó sẽ có một hương vị tuyệt vời.
cô đơn đã từng đọc bài cafe của lyly chưa , có thêm hoài cũng vậy :cafe: đơn giản nên uống 1 tách nâu nóng , đắng để bít đến cảm giác đắng....thêm sữa vào...vị ngọt 1 thời gian rùi cũng sẽ hết lại trở lại đắng
Cô đơn lãng khách
05-05-2008, 12:40 PM
Cafe ngọt hay đắng là do bản thân mỗi ngừi tự cảm nhận. Tình yêu cũng thế :)
Cafe nếu đã hok muốn, đã hok thik thì tốt nhất đừng uống, cớ sao lại đổ đi :) Tình yêu cũng thế, nếu hok chịu đựng được thì tốt nhất là quên đi :)
nhảm chút thoy :chayle:
vợ Hờ của anh dạo này triết lý ghê nhỉ???
ut_cung
05-05-2008, 02:34 PM
cafe là thế cuộc đời củng thế ko hiểu sao vẫn thích cafe???
vì tuy đắng nhưng thực tế
yinyue
05-05-2008, 03:00 PM
"Cà phê đắng thêm đường sẽ ngọt
Đời cay đắng biết bỏ gì vô đây???"
Thưởng thức cà phê phải như Yinyue nè, đen, ko đường, ko đá, ko sữa.... uống như vậy mới cảm nhận được hương vị của cà phê, mới thấy được vị đắng khi chạm vào đầu lưỡi. Và rồi vị đắng qua đi, vị ngọt sẽ đến.
đời cô đơn
05-05-2008, 03:17 PM
"Cà phê đắng thêm đường sẽ ngọt
Đời cay đắng biết bỏ gì vô đây???"
Thưởng thức cà phê phải như Yinyue nè, đen, ko đường, ko đá, ko sữa.... uống như vậy mới cảm nhận được hương vị của cà phê, mới thấy được vị đắng khi chạm vào đầu lưỡi. Và rồi vị đắng qua đi, vị ngọt sẽ đến.
uống cafe ngủ đc ko zậy?
yinyue
05-05-2008, 03:52 PM
Vẫn bình thường mà, nhưng có khi ko ngủ được, mà đôi khi ko cần uống cà phê cũng ko ngủ được.
Người ta bảo uống cà phê là ko ngủ được, nhưng ko phải lúc nào cũng vậy. Yinyue chỉ thích uống cà phê đen như vậy thui àh.
LIBRA*
06-05-2008, 01:14 AM
vợ Hờ của anh dạo này triết lý ghê nhỉ???
hơ hok :rang: H thấy sao thì nói dzậy :rang: tại thấy Linh có vẻ cũng luỵ tình nên khuyên bảo giùm :rang:
Thế rút cuộc mọi chiển thế nào rầu :rain:
trời ơi Nhi ơi là Nhi, đừng có kéo lên nữa, nick Cô này không ai xài nữa đâu em, đừng có kéo nó lên, đừng có làm anh nhớ lại những cái đau buồn ấy nữa, anh đang cố quên nó đi đây mà
Nhi hỉu chít liền nha !!:think: nick Cô nào mà ko ai xài nữa cơ anh.... hai??
:cafe: cảm nhận nó 1 cách từ từ , vẫn thấy đắng :D
tranmaitruongkazanzi
09-05-2008, 06:56 PM
Nè nếu bạn muốn có thời gian nhấm nhám cà fê thì hãy đến bên cạnh mình nha.Hẹn gặp lại khi cô đơn.
phương ^_^
09-05-2008, 07:05 PM
uống xong cafe sẽ cảm thấy ngọt ngào
tình yêu củng thế
tranmaitruongkazanzi
13-05-2008, 08:41 PM
Nếu bạn muốn cuộc đời ngọt ngào thì hãy cho thêm một chút lòng yêu thương, sự cảm thôg và biết chia sẽ với người khác khi đó cuộc đời sẽ ngọt ngao.
Dù nói thế nhưng lòng tôi ko thế
Ai biết cuộc đời rồi sẽ thế nào.
Cho dù bạn có muốn nhưng ko thể
Suốt cuộc đời bạn sẽ phải co đơn.
:timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo:
tranmaitruongkazanzi
13-05-2008, 08:46 PM
Hay la` ra bỏ vao` một chút thuốc độc đi nha .ta sẽ cảm thây' no' ngọt ngao` hơn .:guoc: :guoc: :guoc: :hiepsi: :guoc: :guoc: :guoc:
yinyue
13-05-2008, 09:11 PM
Thế thì còn gì là nếm hương vị của cà phê hả ông bạn. Thế là nếm mùi vị xuống tầng địa ngục rồi. Bóng đêm đang dần mang đến một màu đen, giống như cà phê nhưng hương vị của nó thì chẳng nếm được.
simla_simla
13-05-2008, 09:21 PM
tuy cafe có đắng nhưng sau khi uống rồi ta lại cảm nhận được vị ngọt ngào của nó
pe_mom
14-05-2008, 03:00 AM
cafe' cũng tựa như socola mà người ta hay tặng nhau trong ngày Valentine vậy,đắng và ngọt,tạo nên hương vị riêng đặc biệt của tình yêu.Yêu là nuôi dưỡng tách cafe kia,là làm cho 2 hương vị ấy luôn hoà quyện để tạo nên một tình yêu thậ sự ngon miệng!Chúc bạn vui..^_^
changngocmuadong
14-05-2008, 04:22 AM
cà fe khi thật đăng khi thật ngọt
nhưng điêu quan trọng thì bạn đang uông với ai
(0.0)[JB]
14-05-2008, 05:57 AM
đó là tùy vào suy nghĩ của mỗi ngưởi......... không có gỉ lả vô vị cả....
yinyue
14-05-2008, 10:17 PM
Mỗi người mỗi cảm nhận khác nhau, tùy vào vị giác của mỗi người.
Nhưng đang nói đến cà phê tình iêu mà. Cà phê tình iêu là một loại cà phê có đủ các vị, đắng có, ngọt có,..... nhưng ngọt thì ít lắm đắng thì..........
emyeuanhmaimai
15-05-2008, 07:13 AM
.............thì nhìu hả yunyie.........mình thì hok uống cafe nên hok hỉu cái mùi vị đó........nhưng cafe mà thêm sữa rùi kem rùi.....thì đâu còn jì là cafe nữa..........uống cafe hok đường mới bik hết vị ngọt của nó..............
GiRl Sh0cK
15-05-2008, 07:31 AM
đâu phải chỉ có mỗi cà phê để uống...chỉ vì ấy thik cà phê nên áp đặt mình quá đấy thôi
cị đắng cà phê khiến người ta phải nhăn mặt đi ,nhưng sau đó vẫn mỉm cười với cái hậu ngòn ngọt và thơm thơm của nó đấy thôi...đâu pahi3 cà phê chỉ là thế...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.