PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thư dở dang...cho một người



cadic
18-03-2008, 04:04 AM
Bám chặt vào chiếc móc treo lơ lửng, cố giữ cho đôi chân đứng im trên sàn xe buýt vậy mà người vẫn trao đảo như trực ngã. Chiếc điện thoại nắm chặt trong tay như muốn vỡ tung. Chia tay rồi! không còn gì nữa rồi.
Xe lao đi, những khối xanh của cây cỏ, của trời, của những ngôi nhà thâm thẫm vụt đi qua, rồi dần dần trở nên méo mó nhoe nhét trộn lẫn với nhau. chẳng còn thấy gì nữa. Thời gian như đông cứng lại, chẳng có chiếc xe nào đang chạy, chẳng có tiếng ồn ào của những tiếng nói, sự tồn tại cũng không có. Chỉ còn lại là trống rỗng. Một bầu trời không có cánh chim, không có áng mây, một sa mạc đầy cát trắng im lìm không gió. Tình yêu là thế này sao? ngọt ngào một giây mà đau khổ thì không lấy thời gian ra mà đếm được. Bao nhiêu người đã lên xe, rồi xuống, không biết và cũng không thể biết. Trước mắt vẫn là những khối mầu chết ngoài cửa xe bị quăng quật, méo mó. Nhắm mắt lại thôi, nhắm mắt đi kẻo buồn đau kia lại trào ra mà không ngăn lại được...

xiamei
18-03-2008, 02:13 PM
Cần gì phải buồn chứ chia tay la sự giải thoát

ai cung buon thi lay ai vui ve chu

anhsangdoitoi
18-03-2008, 02:52 PM
..............uhm. Bưồn thì buồn nhưng rùi sẽ vui vẻ như trước nha bạn. Tình chỉ đẹp khi tình dang dở mà......

doi_nao_ai_bit_trươc_91
18-03-2008, 10:10 PM
các bạn cứ nói vậy nhưng khó lắm vì tui cũng đã ở hoàn cảnh này
tui biết muốn quên đi một người khó lắm nhưng thời gian và những người bạn mới sẽ giúp bạn làm điều đó bạn ạ hãy tìm cho mình nhìu người bạn mới nha bạn sẽ thấy vui hơn đó là cách mà tôi đã từng làm và đã thành công

angle blue
19-03-2008, 03:52 PM
chia tay là 1 chuyện bình thường, có yêu thì cũng sẽ có chia tay mà thôi. Chỉ là sau cuộc tình đó, để lại cho con người những gì mà thôi. Chia tay, 2 từ tôi rất ghét, h tôi lại phải làm bạn với nó. Dù có khóc nhưng được j` khi trái tim đó không còn thuộc về mình nữa. Nhắm mắt,bước đi mà dặn lòng đừng khóc. Rồi ngày mai cũng sẽ quen thôi. 1 ngày mai khi không còn bóng hình người ấy bên cạnh nữa.

XpricelesSx
19-03-2008, 04:38 PM
tình yeu6 là vậy mà bây giờ có hay kô cũng buồn

Jangnara9x
19-03-2008, 05:38 PM
hix văn thế,buồn,có con chuồn chuồn cắn rốn thì tốt

doi_nao_ai_bit_trươc_91
19-03-2008, 06:28 PM
chán như con gián
quên quên và quên hết đi bạn ơi
quá khứ qua cứ cho nó qua đi bạn ah
dấu vết về một cuộc tình đã hết thì hãy để cho nó ra đi]

yinyue
23-03-2008, 09:28 PM
Thất tình ư? Chuyện nhỏ không àh. Hìhì nói vậy thôi chứ tớ vẫn chưa biết thế nào là thất tình cả. Tuy nhiên tớ khuyên bạn một điều thế này, chẳng qua đó chỉ là một nửa trái tim không trùng khớp mà thôi. Dù bạn có níu kéo thì nửa đó cũng không thuộc về bạn, nên điều duy nhất mà bạn cần làm là thôi không nghĩ đến nó nữa, những kỷ niệm về mối tình đau khổ đó bạn hãy cho qua đi cứ coi như đó là một vết cắn của một con vật nào đó chẳng hạn. Đau đó nhưng rồi sẽ khỏi nó sẽ không để lại vết sẹo cho bạn đâu vì bạn đâu có muốn điều đó xảy ra, đúng không? Vì thế hãy mở cơ hội của mình ra và tìm kiếm một nửa trái tim của mình đang ở bên ngoài thế giới tươi đẹp này nhé bạn. Chúc bạn sẽ sớm tìm được nửa đó của mình và luôn hạnh phúc......

sangsang
23-03-2008, 09:41 PM
Tình chỉ đẹp là tình dang dở vậy tình yêu của bạn đẹp quá rồi nên đừng buồn bạn nhé! hãy can đảm lên, hãy vui vẻ mà chấp nhận chia tay một cuộc tình một cách cố gắng vui vẻ nhất mà mình có thể kiềm chế được, nếu khóc hãy khóc thầm lặng thôi nhé vì nỗi đau của riêng mình chỉ mình mới hiểu được mà thôi. Mình mong những giọt nước mắt của bạn sẽ sớm được một người thật sự yêu bạn, thật sự cần bạn để giúp bạn lao khô chúc bạn hạnh phúc

yeu_anh_4ever
23-03-2008, 09:44 PM
đừng bi quan bạn ah.tất cả rùi cũng sẽ qua thui mà
cố lên nào

meoluoibmt
23-03-2008, 11:52 PM
bạn ah , cứ bùn đi , cứ nhắm mắt lại và nghĩ rằng mình đang mơ _1 giấc mơ mình hok mún _ và sau đó hãy mở mắt ra , đi về phía trước để đón lấy những gì tốt đẹp đang đợi bạn ở đó. Nhưng hãy nhớ rằng những điều đó chỉ thuộc về bạn khi bạn bik cố gắng thui !
(sao chuyện của bạn thì tui nói có vẻ cứng rắn , bản lĩnh vậy mà chuyện của mình lại hok làm đc nhỉ?)

^^VipGirl_Mi^^
24-03-2008, 12:43 AM
Mi biết bây giờ bạn đang rất đau khổ nhưng giờ bạn có khóc có buồn cũng đã rồi,một khi người ta đã không còn yêu muốn rời bỏ bạn thì có muốn níu kéo cũng chẳng được j,hãy cứ nghĩ rằng trên thế gian này đâu chỉ có mỗi người đó rồi một ngày nào đó sẽ có một người nào đó tốt hơn sẽ đến với bạn,hãy đứng dậy và yêu đời hơn,đời vẫn đẹp khi không có 1 người phụ bạc như người đó. Cố lên bạn rồi chuyện j cũng sẽ qua hãy tin Mị:wavey:

nh0ckut3_dra
24-03-2008, 05:21 AM
nÓi đỪnG bÙn tHì hEm đƯợC. HãY rÁnG vƯợT Wa nHa bẠn.

emkothenoi_viemqua_yeuanh
24-03-2008, 09:24 AM
Tìm 1 chỗ cho riêng mình...... hihi....... khóc cho ra hết nhé......
Ngăn cái nỗi đau đó làm gì để nó ngấm sâu vào trong lòng hơn???

Chia tay cũng ko có nghĩa mất tất cả, cũn gko có nghĩa là ko còn gì hết.... mà chỉ là dấu chấm hết của 1 cuốn sách romance, và là mở đầu cho 1 cuốn sách khác, chỉ có điều bạn có chịu mở lấy cuốn sách kia hay ko......?

Đừng đễ nỗi buồn thấm wá lâu trong lòng, nó sẽ khó wa đi....... cho bạn đấy!

Văn Tiểu Ngọc
24-03-2008, 09:42 AM
cố lên nhé.... cơn đau rồi sẽ qua thôi... cố lên.... rồi ánh nắng cũng sẽ đến sau những ngày giông bão.... sớm bình phục nhá !

yinyue
24-03-2008, 02:13 PM
Hehe, người thì khuyên đừng buồn người thì khuyên cứ buồn đi.....:thatall: thiệt hổng biết đường nào mà theo.....:timvo: Tuy nhiên đều là những lời khuyên chân thành................